Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm
Thân này chưa biết ra chi
Nhân ngày lễ tưởng niệm lần thứ 28 của cố Ni trưởng, người lái con thuyền Bát nhã vượt qua biển tối vô minh thắp lên ngọn đèn chân lý soi sáng và dìu dắt chúng con thoát khỏi bờ mê quay về bến giác,
Lời di huấn của Đệ nhất Ni trưởng
Đệ nhất Ni trưởng thế danh là Nguyễn Thị Trừ, sanh năm 1923, viên tịch năm 1987, lúc ấy Ngài 65 tuổi. Ni trưởng xuất gia năm 1947, được Đức Tổ Sư giao cho Ngài lãnh đạo Ni giới Khất sĩ.
Lời Ni trưởng dạy
Đời là bể khổ vì thế gian luôn tạo cho ta những điều bất như ý. Làm sao để vượt qua những bất như ý ấy? Đức Phật dạy chỉ có tu là con đường duy nhất để giải thoát sanh tử.
Thành Kính Tri Ân
Chỉ 2 câu thơ giản dị mà đã nói lên hạnh nguyện của vị Bồ Tát suốt một đời vì quê hương, đạo pháp. Trong thời gian 40 năm không dài nhưng Ni trưởng đã cống hiến tài năng và nhiệt huyết cho quê hương, cho đạo pháp cho dân tộc,
Tưởng niệm cố Ni trưởng Huỳnh Liên
Nói đến nữ nhi hào kiệt đời này, có lẽ phải nhắc đến Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam. Ni Trưởng đã làm rạng danh cho đạo cho đời, đạo hạnh của Ni Trưởng
Noi gương Sư bà con quyết chí xuất gia
Đối với con, trong thế gian này không ai bằng Sư Bà. Sư Bà là Bồ tát, là Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, là Trưởng tử Ni của Đức Tổ sư, dẫn dắt chúng sanh tu hành.
Học thơ Sư bà con nguyện tu học tinh tấn
Sư Bà Đệ nhất Ni trưởng, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, sanh ngày 19.3.1923 và viên tịch ngày 19.3.1987, ngày sanh và ngày viên tịch giống nhau, thật là một điều đặc biệt.
Tỉnh mộng
Trong những ngày học giáo lý, chúng con đã hiểu thêm về cuộc đời và công hạnh cũng như những bài kinh, bài thơ của Sư Bà Đệ Nhất Ni trưởng. Chúng con thật vô cùng ngưỡng mộ Sư Bà, Người đã dịch và phổ thơ những bài kinh tụng,
Xuất gia báo hiếu Mẹ Cha
Công ơn cha mẹ sánh bằng trời biển, biết bao giờ con trả xong. Con không lập gia đình, tu tại gia lo phụng dưỡng cha mẹ, báo đáp công ơn sanh dưỡng nhọc nhằn của cha mẹ.
Nghe lời thơ kệ nhiệm màu - Con phát nguyện xuất gia
Đối với con, bài kệ di huấn của Sư Bà Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, đã có một ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời của con.
Con nguyện
Thật vậy! Cuộc đời này đầy dẫy tham vọng, danh lợi, tranh chấp, đố kỵ… là những thứ đem đến những sự khổ đau cho chúng sanh, nhưng lại là những thứ mà chúng sanh luôn hướng về.
Uống nước nhớ nguồn
Kể từ độ Phật ra đời, Cứu nhân sanh thoát luân hồi khổ đau. Từ ngàn xưa đến ngàn sau, Tổ Thầy lớp lớp thay nhau nối truyền.
Ni trưởng Huỳnh Liên - Đóa sen cao quý mãi tỏa sáng
Ngày 19 tháng 3 năm Đinh Mão, ngày Môn đồ pháp quyến chúng con hằng ghi nhớ mãi… Đó là ngày Ni trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ của chúng con: Phật hạnh đã viên mãn, Phật đạo đã viên thành, cao đăng Phật quốc,
Cảm niệm hạnh đức của Ni trưởng đệ nhất
Ni trưởng không những là trực tiếp dìu dắt Ni chúng của Tịnh xá Ngọc Phương mà còn là bậc thầy lãnh đạo chung của tất cả các Tịnh xá Ni trên ba miền nước Việt.
Tưởng nhớ công ơn Ni trưởng đệ nhất
Lễ tưởng niệm ngày Ngài viên tịch, con xin thành tâm ghi lại vài dòng thời thơ ấu mà con đã may mắn được tắm gội, thấm nhuần đạo pháp của Đức Thế Tôn, giáo pháp của Đức Tổ Sư, của Giáo hội Hệ phái Khất sĩ dưới sự giáo hoá của Ngài và quý Ni Sư, Sư Cô.
Tưởng niệm Ni trưởng đệ nhất
Đức Bồ Tát hiện thân làm nhi nữ, Nơi trần gian bất khuất vững tay chèo. Lái thuyền từ tay dõng mãnh nhổ neo, Vượt bão táp sóng xao nào quản ngại.
Những dòng tâm cảm về Sư bà Bổn sư
Con Tỳ kheo ni Thích nữ Hiếu Liên, theo lời dạy của Sư phụ Y chỉ là Ni trưởng Tân Liên, bảo con nên viết bài cảm tưởng về Sư bà nhân ngày Lễ Tưởng niệm năm nay.
Thành kính tri ân công đức Đệ Nhất Ni Trưởng
Trung Hoa có Trần Huyền Trang, Việt Nam có ánh trăng vàng Huỳnh Liên. Thích Ca giềng mối chân truyền, Hồi chuông cảnh tỉnh khắp miền trần gian.
Lời tự thuật
Thơ và kinh dịch của Ni Trưởng Đệ Nhất, bài nào cũng rất hay, xuất sắc lỗi lạc, thật là một bậc Tài Đức Đạo Hạnh, Trí Tuệ thâm sâu, thực tế, tùy cảnh, tùy thời.
Kính tưởng niệm Ni trưởng Đệ nhất
Thương đời chí hướng trải thênh thang, Bác ái vì dân mở Đạo tràng. Lập hạnh tu hành Bi Trí Dũng, Duyên lành gặp được “Tổ Đăng Quang”.
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
Các Bài Viết Tưởng Niệm
Nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 28 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, hàng đệ tử mỗi người một bài thơ một bài văn nói lên lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của bậc Thầy hướng đạo. Những bài thơ, bài văn bằng những ngôn từ thô vụng phát xuất từ trong những tấm lòng chân thành tha thiết, xin kết lại thành một tràng hoa đủ muôn màu muôn sắc lung linh, kính dâng lên Bậc Thầy khả kính của chúng con.
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













