Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm
Tưởng niệm đệ nhất cố Ni trưởng
Con rất nhớ hình bóng, tiếng nói, giọng cười của Cố Ni Trưởng, dù ngàn kiếp cũng không phai mờ trong ký ức của con và tất cả mọi người, thật đúng như vậy! Làm sao chúng con quên được bậc thầy khả kính của muôn loại.
Chân dung đức cố Ni trưởng Huỳnh Liên
Chân như giải thoát cõi trần gian, Dung chứa từ bi chốn Đạo tràng. Đức độ rạng ngời gương Bát nhã, Cố dìu sanh chúng hướng Tây phang.
Tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên - Hồn thơ tỏa sáng
Cách đây 28 năm về trước, năm 1987, Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam, đã mãi mãi ra đi nhưng công hạnh của Người vẫn luôn là tấm gương sáng ngời trong lòng những người con Phật hôm nay và cả mai sau.
Lời nói đầu-Kỷ yếu tọa đàm lễ tưởng niệm lần thứ 28 Ni trưởng Huỳnh Liên
Hai mươi tám mùa xuân trôi qua, là hai mươi tám mùa xuân chúng con không được trông thấy kim thân của Ni Trưởng, không còn được nghe pháp âm được tuôn ra từ kim ngôn ngọc ngữ thánh hiền, đây quả thật là điều bất hạnh cho chúng con,
Cố Ni trưởng Huỳnh Liên vị lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ
Với cương vị Trưởng Ni giới, bằng hạnh nguyện làm chiếc thuyền chở chuyên phái nữ, với sứ mạng nối truyền Thích - Ca chánh pháp do đức Tổ sư Minh Ðăng Quang trao truyền, Ni trưởng đã hướng dẫn Ni giới Khất sĩ vân du khắp hai miền Nam - Trung:
Hội nghị quốc tế hoà bình
Năm 1977, Ni Trưởng Huỳnh Liên đi dự Hội nghị Quốc Tế vì Hoà bình tại Liên Xô, nay là Liên Bang Nga. Máy bay Nga rước, ở khách sạn 10 từng, tiện, sang. Phụ nữ người Nga phục vụ khách quý…
Đôi lời cảm niệm
Phụng sự Đạo giác ngộ nhiệm mầu, đèn Chánh Pháp rạng ngời Ni Giới, trì hạnh Khất Sĩ giống Bồ đề rải khắp nhân gian. Nhập thân nền Hòa bình Độc lập,
Ni sư Huỳnh Liên
Ni sư Ngoạt Liên mời tôi về dự lễ húy kỵ của Ni sư Huỳnh Liên, gợi nhắc tôi nhớ đến những năm tháng cùng làm việc chung với Ni sư trong Giáo hội. Thời gian thấm thoắt trôi qua, thế là Ni sư đã vĩnh viễn ra đi.
Thay lời tặng biệt
Học tu toàn hảo, Đời đạo bất ly. Đức tài không hạn, Tụ tán không kỳ.
Tưởng niệm Ni Sư Thích Nữ Huỳnh Liên
Lần giở từng trang lịch, so tính thời gian, sắp xếp từng ngày làm việc sao cho phù hợp với công tác Giáo hội ngày một nhiều thêm, hai chữ Thanh Minh được đóng khung trong lịch Tàu,
Đôi lời cảm niệm
Sen vàng thơm ngát khắp nơi nơi Chẳng nhiễm bùn nhơ sắc tuyệt vời Tịnh xá Ngọc Phương ngôi tọa chủ Giới Ni Khất Sĩ đấng anh tài
Một kỷ niệm khó quên
Tôi là Linh mục Phan Khắc Từ, xin có đôi dòng cảm niệm, chân thành tưởng nhớ đến Ni Trưởng Huỳnh Liên, người mà tôi vô cùng cảm phục.
Kính gởi Ni Sư Huỳnh Liên Tịnh xá Ngọc Phương
Đến thăm Tịnh xá Ngọc Phương, Ra về lòng xiết vấn vương cảm tình. Trong xã hội linh tinh phức tạp, Ở nơi đây thanh thoát nhẹ nhàng.
Đôi lời cảm niệm
Chí bất khuất vì Hạnh phúc – Tự do, chiếc áo Khất Sĩ làm vẻ vang trong Ni Giới; Nguyện kiên cường cho Hòa bình – Độc lập, tấm thân nữ lưu nêu gương sáng chốn Tòng lâm.
Ni sư Huỳnh Liên, con người sáng tạo
Ni Sư Ngoạt Liên mời tôi về dự lễ Húy kỵ của Ni Sư Huỳnh Liên, gợi nhắc tôi nhớ đến những năm tháng cùng làm việc chung với Ni Sư trong Giáo hội.
Đọc thơ của Ni Trưởng Huỳnh Liên
Những năm chống Mỹ, tôi ở Hà Nội, qua các báo đài, đã được biết và rất ngưỡng mộ Ni Trưởng Huỳnh Liên, tấm gương sáng của sự hài hoà giữa Đạo và Đời, theo tinh thần truyền thống thương người, yêu nước của Phật Giáo Việt Nam.
Kính Điếu Cố Ni trưởng Huỳnh Liên
KÍNH tài, kính đức, kính hiền nhân, ĐIẾU tặng hoa ưu vẻ sáng ngần. ĐỨC cảm muôn người danh tuyệt thế, CỐ hoà trăm họ phước cao phần. NI hoằng chánh pháp lưu hậu thế, SƯ phổ chơn truyền giữ bổn căn.
Kính Dâng Cố Ni trưởng Huỳnh Liên
Để tưởng niệm công ơn cao dày của Cố Ni trưởng Huỳnh Liên, Thầy của chúng con, chúng con xin quý liệt vị cho phép con có đôi dòng niệm tưởng trước khi tiễn kim quan Thầy con đến nơi an tịnh nhập tháp.
Tập thơ chuyển đạo vào đời được viết theo nhiều thể loại thơ nhất
Nhân dịp Lễ tưởng niệm 25 năm ngày viên tịch của cố ni trưởng Huỳnh Liên, tại Tịnh xá Ngọc Phương (ngôi Tịnh xá do chính cố ni trưởng khai sơn), các vị Tỳ kheo ni đã thực hiện in tập thơ di cảo "Đóa sen thiêng”, do NXB Tổng hợp TP.HCM xuất bản và phát hành với số lượng 3.000 cuốn.
Tưởng Niệm Cố Ni Trưởng Huỳnh Liên
“Nguyện xin hiến trọn đời mình Cho nguồn đạo pháp cho tình quê hương” * Nói lên đức hạnh phi thường Của Người Bồ Tát trên đường độ sanh.
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
Các Bài Viết Tưởng Niệm
Nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 28 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, hàng đệ tử mỗi người một bài thơ một bài văn nói lên lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của bậc Thầy hướng đạo. Những bài thơ, bài văn bằng những ngôn từ thô vụng phát xuất từ trong những tấm lòng chân thành tha thiết, xin kết lại thành một tràng hoa đủ muôn màu muôn sắc lung linh, kính dâng lên Bậc Thầy khả kính của chúng con.
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













