Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm
Tưởng niệm đệ nhất cố Ni trưởng
Xem: 11438 . Đăng: 09/05/2015In ấn
TƯỞNG NIỆM ĐỆ NHẤT CỐ NI TRƯỞNG
NS. Thận Liên
TX Ngọc Cảnh
Khi con nhận được thư báo viết bài tưởng niệm Cố Ni Trưởng, con cầm bút mà không biết viết gì đây.
Bao năm chữ nghĩa lu mờ,
Bao năm xa vắng kính thờ Cố Ni.
Lòng con tưởng niệm nhớ ghi,
Ân tình sâu sắc khôn chi tả cùng.
Con rất nhớ hình bóng, tiếng nói, giọng cười của Cố Ni Trưởng, dù ngàn kiếp cũng không phai mờ trong ký ức của con và tất cả mọi người, thật đúng như vậy! Làm sao chúng con quên được bậc thầy khả kính của muôn loại.
Năm 1966 đấu tranh quyết liệt, riêng cá nhân con nhớ mãi và ấn tượng khó quên, giữa Sài Gòn hoa lệ nhìn thấy tấm bảng đề là “Miền Trung đã chết, Sài Gòn sắp chết” và tất cả mọi nhà đem bàn thờ ra đường tụng kinh cầu nguyện, lính Ngụy bao quanh Viện Hóa Đạo, rồi đến Tịnh Xá Ngọc Phương, nhưng chúng con nhìn Cố Ni Trưởng vẫn an nhiên tự tại thật là bậc anh hùng nữ nhi, dõng mãnh kiên cường. Đúng với câu:
Dù bao nguy hiểm không sờn,
Nói cười vui vẻ sắc son một lòng.
Thương dân yêu nước đề phòng,
Bảo ban chu tấc từ trong ra ngoài.
Ôi! Một bậc lãnh đạo không ai sánh bằng (Trừ Đức Phật và Đức Tổ Sư), còn nói về tấm lòng Từ bi quảng đại không ngằn mé của Cố Ni Trưởng, được thể hiện qua tình thương chúng, thương đệ tử, dạy dỗ rất kỹ cương. Vì vậy, Đệ nhất Cố Ni Trưởng tuy đã vắng bóng mấy mươi năm qua, mà con cứ ngỡ rằng mới đây.
Những cái đang hiện hữu, thì chúng ta xem thường, dễ duôi, một khi đánh mất rồi chúng ta hối tiếc, cũng như Cố Ni Trưởng đi rồi chúng ta cảm thấy hụt hẫng chới với như con thuyền không người lái. Nhưng Giáo hội Ni của chúng ta cũng đầy đủ phước duyên vì vẫn còn Quý Ni Trưởng, quý Ni Sư thượng thủ đã đưa vai gánh vác biết bao nhiêu là Phật sự, đối nội, đối ngoại. Ngoài ra còn có quý Ni Sư, quý Sư Cô Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, hoặc đoàn Giảng sư trẻ… cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hoằng dương Chánh Pháp, đem Đạo vào đời, nối gót theo bước chân của Cố Ni Trưởng, phục vụ chúng sanh, hết mình vì Đạo. Đặc biệt là đọc bài “Cắt Ái” của Cố Ni Trưởng, con vô cùng tâm đắc:
Đạo Pháp nguyên lai chẳng luyến tình,
Luyến tình đâu đặng đạo là minh.
Minh tâm hẳn thật nhờ đèn trí,
Trí tuệ gươm hươi dứt chỉ mành.
Chỉ mành là những sợi dây thương,
Kiếp kiếp đời đời mãi vấn vương.
Buộc chặt người này vào kẻ khác,
Kéo lôi dìm nhận biển tình trường.
Trường tình khi đã bước chân ra,
Giải thoát xong rồi phận xuất gia.
Há để dây thương còn vướng gót,
Đường đi ngăn trở bận lòng ta.
Ta đã là người của chúng sanh,
Người nuôi ta để học gương lành.
Sống đây ta sống cho muôn loại,
Ta có quyền đâu sống lấy mình?
Cố Ni Trưởng đã để lại những lời khuyên nhắc, nhắn nhủ người tu sĩ chúng ta, một khi đã cất bước xuất gia, là ra khỏi Tam giới, thế mà chúng ta không dứt đi cái trìu mến nơi trần cảnh, nào là con cái, họ hàng, thân bằng, quyến thuộc. Vì chúng ta không dứt đi những tình thương nhỏ hẹp, trong lòng cứ mãi bận rộn, lưu luyến, cho nên đã ngăn trở con đường giải thoát của mình, và Cố Ni Trưởng đã nhấn mạnh vào tâm thức chúng ta rằng:
“Ta đã là người của chúng sanh”
Thế nên, bất cứ làm việc chi cho tất cả chúng sanh, chúng ta không nên nghĩ cho riêng mình, phải hy sinh cho Đạo Pháp, cho Dân tộc. Đó chính là lời di huấn của Cố Ni Trưởng để lại, chúng ta nên khắc ghi và thực hành theo, có thế mới xứng đáng là người tu Phật, và còn rất nhiều thơ, kệ của Cố Ni Trưởng với ý nghĩa rất thâm trầm, đã giáo huấn chúng ta, như bài “Công Đức Sư Trưởng” qua hai câu vô cùng tuyệt đỉnh:
Nơi đây thế giới vô phiền,
Không còn tham đắm chức quyền lợi danh.
Đọc hai câu này khiến chúng ta thấm đượm vào tận xương tủy. Ý nói, khi người xuất gia học Phật và giải thoát rồi phải buông xả bớt đi những ưu tư ở nội tâm, không còn tham lam, đắm nhiễm vật chất, đặc biệt là chức quyền lợi danh, chúng ta cần nên tránh xa. Vì sao vậy? Bởi vì đó là sắc trần, ma vương câu nhữ, tại sao ta không thức tỉnh, không tiến bước trên con đường giải thoát?
Vì vậy, con thiết nghĩ những lời dạy qua thơ văn của Cố Ni Trưởng chính là tiếng chuông ngân vô cùng, vô tận không bao giờ ngưng dứt. Cho nên trên bước hành trình học đạo thuở đầu, khi còn tuổi niên thiếu, do nhân duyên sâu dày, vừa nhìn thấy sắc huỳnh y của quý Sư là lòng con luôn cảm thấy xao xuyến, mến mộ; từ đó cứ mãi dõi bước theo sau Tăng đoàn đi khất thực mà chẳng muốn trở về nhà, vì Con thấy quý Sư ăn mặc quá thanh bần, giản dị.
Lại thêm đời sống thanh cao, ăn mỗi ngày một bữa, ở thì cốc lá, lều tranh, đời sống quả thật thanh thoát nhẹ nhàng. Cho nên trong lá thư yêu cầu viết bài tưởng niệm Cố Ni Trưởng, có câu hỏi: “Vì sao yêu mến Khất sĩ?” Con xin trình bày tâm niệm của mình qua bài thơ sau đây:
Tôi yêu Khất sĩ thanh bần,
Tôi mến Khất sĩ ly trần thanh cao.
Thương người Khất sĩ biết bao,
Chuyên cần tu tập chẳng xao tấc lòng.
Dù bao nghịch cảnh lông chông,
Vững tay lèo lái thành công rỡ ràng.
Vui thay Chánh Pháp đạo vàng,
Đoàn Ni hội hiệp bủa tràng gần xa.
Nối truyền Chánh Pháp Thích Ca,
Ba y một bát chẳng xa đạo mầu.
Đó là tấm lòng yêu mến Khất sĩ từ thuở ấu thơ cho đến ngày nay chẳng hề thay đổi, dù cho có du phương nhiều nơi học đạo, lòng con vẫn luôn kiên trì. Bởi vì Học là học hỏi giáo pháp, để có thêm kinh nghiệm trên con đường tu tập, để đạo pháp, phạm hạnh ngày càng thấu đáo, tinh thâm hơn. Con thiết nghĩ, muốn đạt đến cứu cánh Giác ngộ, cần phải học hỏi, hiểu biết nhiều pháp môn, để tùy căn cơ trình độ của mỗi người mà hoằng hóa độ sanh cho được dễ dàng vậy thôi.
Câu hỏi thứ hai: “Vì sao ta đến với Hệ phái Khất sĩ?”
Xin thưa rằng:
Hệ phái Khất sĩ Việt Nam,
Mỗi người tỏa sáng già lam huy hoàng.
Trung dung Khất sĩ vẹn toàn,
Không chia Tông Phái sắc son một màu.
Đường tu giải lý thâm sâu,
Cứu người hoạn nạn khổ đau chẳng còn.
Vì vậy, khi nói đến Hệ phái Khất sĩ là nói đến những người có thiện căn sâu dày từ đời vô thủy, là những người am tường hiểu biết sâu sắc Giáo lý Phật Đà. Không những thâm hiểu Giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà này, mà xa hơn nữa, còn phải thông hiểu cả tâm pháp của Chư Phật trong mười phương ba đời. Chính vì vậy mà Đức Tổ Sư đã thành lập ra Hệ phái Khất sĩ, một Hệ phái dung thông cả hai hệ Nam tông và Bắc tông Phật giáo. Tuy con chưa được tiếp cận với Đức Tổ Sư. Nhưng thông qua bài kệ “Công Đức Sư Trưởng” của Cố Ni Trưởng miêu tả dưới đây, đã thể hiện cho thấy, Đức Tổ Sư của chúng ta quả thật là tuyệt vời.
Nối truyền Chánh Pháp Thích Ca,
Hai lăm thế kỷ nay đà mờ phai.
Người tu hiện tại mấy ai,
Hành theo Giáo Pháp Như Lai giáo truyền.
Đúng vậy, trong thực tại hiện nay có ai hành theo đúng lời Phật dạy, Tổ dạy chăng? Vì thời cuộc đổi thay, quan điểm, tư tưởng, phong cách… đối với giới trẻ hiện tại nhất nhất đều thay đổi, hoặc có thể nói, tất cả đều chạy theo bánh xe chuyển hóa của phong trào. Thế nhưng mẫu giải thoát theo hạnh nguyện của Tổ Sư thì:
Kẻ tăng người tục phân chia,
Tăng vô nhất vật xưa nay thanh bần.
Một y một bát tùy thân,
Ngoài ra chẳng bận mảy trần trong tâm.
Qua bài kệ “Công đức Sư Trưởng” miêu tả, chúng ta thấy hình ảnh người Khất sĩ thật giải thoát, nhẹ nhàng làm sao! Một lối sống thanh cao, một lý tưởng siêu việt như vậy, chúng ta còn chần chờ chi mà không đến với Hệ phái Khất sĩ? Một Hệ phái nối truyền theo Đức Như Lai từ ngàn năm trước, cho đến ngàn năm sau, Hệ phái chúng ta được Tổ Sư dựng lập, nối bước theo con đường của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Là hàng đệ tử, tất nhiên chúng ta phải cố gắng noi theo hạnh nguyện của Tổ Thầy chúng ta. Các Ngài đã bỏ ra biết bao tâm lực và trí lực, để lập Giáo hội đạo tràng, đào tạo thế hệ trẻ, mong rằng có người hậu học nối truyền Chánh Pháp của Như Lai. Nếu một mai Hệ phái Khất sĩ bị mai một, thì thật có lỗi với Tổ Thầy biết bao.
Đôi dòng chữ mọn không thể nào nói hết những tâm tư. Chỉ hoài vọng ở thế hệ sau, vì những cây già cỗi sắp ngã đỗ, mong sao cây non đang vươn lên tiếp nối, để ngọn đèn chánh pháp trong Giáo hội Khất sĩ mãi mãi sáng ngời, tỏ rạng, hầu đáp đền ân đức Tổ Thầy, kỉnh nguyện giác linh cố Ni Trưởng thùy từ minh chứng.
.
BÀI LIÊN QUAN
Chân dung đức cố Ni trưởng Huỳnh Liên ( Ni trưởng Hiếu Liên , 6264 xem)
Tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên - Hồn thơ tỏa sáng ( Ni trưởng Phát Liên , 12837 xem)
Lời nói đầu-Kỷ yếu tọa đàm lễ tưởng niệm lần thứ 28 Ni trưởng Huỳnh Liên ( Ban Biên Tập , 5884 xem)
Cố Ni trưởng Huỳnh Liên vị lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ ( Ni trưởng Liễu Liên , 14281 xem)
Hội nghị quốc tế hoà bình ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6145 xem)
Đôi lời cảm niệm ( Thượng tọa Thích Từ Hạnh , 5716 xem)
Ni sư Huỳnh Liên ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 10424 xem)
Thay lời tặng biệt ( Giáo sư Thuần Phong , 6377 xem)
Tưởng niệm Ni Sư Thích Nữ Huỳnh Liên ( Hòa thượng Thích Hiển Pháp , 12556 xem)
Đôi lời cảm niệm ( Hòa thượng Thích Thanh Kiểm , 5280 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













