Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm
Tưởng niệm Ni Sư Thích Nữ Huỳnh Liên
Xem: 12554 . Đăng: 03/05/2015In ấn
TƯỞNG NIỆM NI SƯ THÍCH NỮ HUỲNH LIÊN
Hòa thượng Thích Hiển Pháp
(Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TW Giáo hội Phật giáo VN)
Lần giở từng trang lịch, so tính thời gian, sắp xếp từng ngày làm việc sao cho phù hợp với công tác Giáo hội ngày một nhiều thêm, hai chữ Thanh Minh được đóng khung trong lịch Tàu, bất chợt nhớ đến hai câu thơ trong quyển Truyện Kiều.
Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh…
Ngày xuân, đi thăm những người thân thuộc đã mất, hay ít ra cũng là thăm những bạn bè, thân hữu ngày xưa đã từng quen biết với mình, nay đã hóa ra người thiên cổ.
Từ những suy tưởng ấy, khiến tôi trầm ngâm ôn lại những quảng đời của mình với những năm dài đã đi qua, trong đó biết bao những thăng trầm biến đổi của cuộc đời, mà những người ngày xưa cùng cộng tác với tôi trên nhiều lĩnh vực xã hội và tôn giáo, giờ đây những người ấy có vị thì còn mạnh khỏe, có vị nay đã yên giấc ngàn thu…
Trong những vị mà tôi có dịp cùng chung cộng tác trong các lĩnh vực tôn giáo hoặc xã hội, có rất nhiều người tôi quý mến, phần đông đều là các đấng trượng phu nam tử cả. Thế nhưng không chỉ có những đấng trượng phu nam tử mới làm được những việc mà nhân dân trọng vọng, mà các vị nữ lưu cũng lắm kẻ có những nghĩa cử và hành động làm cho các hàng nam tử phải cúi đầu khuất phục. Người mà tôi muốn tưởng niệm đó là NI SƯ THÍCH NỮ HUỲNH LIÊN.
Ni Sư Thích Nữ Huỳnh Liên, không những là một nữ tu sĩ lãnh đạo Ni Giới Khất Sĩ Phật Giáo VN, mà còn là một nhà yêu nước, theo tiếng gọi của cách mạng, đấu tranh cho quyền lợi giới nữ nói riêng và cho sự giải phóng dân tộc thống nhất Tổ quốc nói chung, Ni Sư một lúc làm hai công việc: tốt Đạo và đẹp Đời.
Vào năm 1971, tôi và Ni Sư cộng tác đấu tranh trong nhiều lãnh vực cách mạng và xã hội tham gia các phong trào Phụ nữ đòi quyền sống (do Bà Ngô Bá Thành lãnh đạo) thanh niên, học sinh, sinh viên đòi tự do dân chủ (do các anh Huỳnh Tấn Mẫn, Lê Văn Nuôi lãnh đạo), tổ chức Nhân dân đòi thi hành Hiệp định Paris, phong trào đòi cải thiện chế độ lao tù, đấu tranh đòi trả tự do cho Nguyễn Thị Lan, Cao Thị Quế Anh (do Luật sư Trần Ngọc Liễng lãnh đạo), Mặt trận nhân dân cứu đói (do tôi làm Chủ tịch)… Và sau ngày giải phóng, tôi và Ni Sư Thích Nữ Huỳnh Liên đồng là Đại biểu Quốc hội khóa VI (1976 - 1981).
Nhớ lại những thời kỳ ấy, bom đạn réo rắc bay và nổ rền trời trên vùng đất miền Nam, cảnh nhà cháy do giặc đốt phá, càn quét. Những bà mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những trẻ nhỏ mất cha, tiếng khóc và tiếng pháo nổ hòa nhau thành tiếng căm hờn của người dân Nam Bộ. Những chiếc khăn sô trên đầu những người vợ trẻ để tang chồng mới chết sau loạt mưa bom, nhà nát, vườn hư, ruông lúa bị dùi dập dưới những làn bom đạn dày xéo lên nhau, của những chiếc xe bọc thép. Biết bao người vợ trẻ ôm con vào lòng, nhìn tài sản tiêu tan mà chứa chan dòng nước mắt. Trước những cảnh đau thương cứ kéo dài mãi ấy, Ni Sư Huỳnh Liên không ngại mình là thân nữ, mà vừa là tu sĩ, đã hòa chung vào cùng với dòng người để dấy lên phong trào Phụ nữ đòi quyền sống. Nhưng niềm đau thương không chỉ riêng cho những người phụ nữ, mà chung cho cả mọi người dân Nam Bộ, trong đó có thanh niên, học sinh sinh viên. Tuổi trẻ lớn lên, bị bắt vào quân dịch, thanh niên học sinh bị đôn quân bắt lính. Ở các trường Trung, Đại học, địch cùng cảnh sát mật vụ rình mò bắt bớ những thanh niên, sinh viên, học sinh yêu nước. Tiếng súng càng nổ, các cuộc càn quét càng nhiều, máu càng rơi, thây người càng thêm chồng chất. Thanh niên nếu rời ghế nhà trường, chỉ có một con đường là đi vào chiến trận. Mọi người ai ai cũng khao khát được tự do, Ni Sư Huỳnh Liên cũng theo tiếng vọng đó, hòa nhập với dòng người tạo thành phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh đòi tự do dân chủ.
Không những thanh niên mới có nỗi khổ của những năm dài sống chui rút vì trốn lính. Nỗi khổ của thời chiến tranh mà tất cả mọi người ai ai cũng muốn thấy cuộc sống thanh bình, muốn tiếng súng được chấm dứt trong cuộc hòa đàm, Ni Sư Huỳnh Liên cũng đã góp mặt cùng nhiều người để tạo thành tổ chức nhân dân đòi thi hành Hiệp định Paris.
Khi Hiệp định Paris không được chính quyền Sài Gòn tôn trọng, chiến tranh cứ leo thang, ruộng cứ bị bỏ hoang, vườn càng thêm rộng cỏ. Cái đói đã đến với người dân Nam Bộ vốn chỉ sống bằng nghề nông, nhiều người không dám về lại mảnh vườn thửa ruộng của mình. Sống tha hương với những ngày khốn khổ, động lòng từ bi, một tấm lòng luôn có của mọi người, nhất là tu sĩ, Ni Sư Huỳnh Liên cũng đã không ngại ngùng góp thêm phần công sức của mình trong phong trào Mặt trận nhân dân cứu đói.
Sài Gòn, với những năm đầu của thập niên 70, nền chính trị của ngụy quyền mỗi ngày một càng thêm rối rắm, kinh tế sa sút, chiến sự gia tăng, dân tình khốn khổ, các cuộc mít tinh, biểu tình phản đối của dân chúng mỗi ngày một tăng thêm nhiều. Những cuộc đàn áp, bắt bớ luôn xảy ra. Nhưng bất chấp các cuộc khủng bố của cảnh sát ngụy, nhân dân Nam Bộ với truyền thống anh hùng bất khuất từ ngàn xưa của dòng máu cha ông truyền lại, vẫn kéo nhau xuống đường.
Ni Sư Huỳnh Liên với lòng can đảm dị thường, không sợ tất cả những sự đe dọa, bắt bớ hay giam cầm, vẫn theo tiếng gọi của những tấm lòng yêu nước, yêu công lý, dấn thân vào các hiểm nguy để đấu tranh cho lẽ phải.
Tịnh xa Ngọc Phương là điểm phong tỏa của cảnh sát Gia Định lúc bấy giờ, kẽm gai, lính canh túc trực ngày đêm. Thế nhưng, “Xuất bất kỳ ý” bọn chúng lơi lõng đề phòng thì “đội quân nữ áo vàng”, tiếng thường dùng của cảnh sát Gia Định Sài Gòn, đột phá vòng vây kẽm gai vượt ra đường, làm cuộc “biểu tình tuần hành” như nước lũ. Ni chúng đi trước, quần chúng đi sau ủng hộ - không biểu ngữ, không truyền đơn – Song lực lượng cảnh sát kéo kẽm gai chặn đường, thì ngồi tại chỗ lấy sơn kẻ trên đường nhựa nói lên nguyện vọng đấu tranh của mình.
Những cuộc biểu tình âm thầm, lặng lẽ như thế, mà Ni Sư không đơn độc, bởi sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng. Thế mới biết rằng: Cách mạng là sự nghiệp chung của đồng bào quần chúng nhân dân.
Đáng nhớ nhất là vào dịp Tết năm Quý Sửu, khi Tổng thống Thiệu sắp mãn nhiệm kỳ, chính quyền Sài Gòn tổ chức bầu cử Tổng thống, nhưng buồn cười nhất là danh sách ứng cử Tổng thống được đưa ra chỉ mỗi mình Nguyễn Văn Thiệu! Một làn sóng dư luận xôn xao bàn tán mỉa mai, phản đối, và lúc đó tôi, Ni Sư Huỳnh Liên cũng có mặt cùng với nhóm dân biểu đối lập Hạ Nghị Viện tuyệt thực tại nhà Quốc Hội ngụy đòi Tổng thống Thiệu từ chức và chống cuộc bầu cử độc diễn của Nguyễn Văn Thiệu. Tại Hạ Nghị Viện chúng tôi thấy không đấu tranh được bởi cảnh sát bao vây tứ phía. Tôi, Linh Mục Phan Khắc Từ và Ni Sư tổ chức cuộc biểu tình trước dinh Tổng thống Thiệu – Nhân dịp Tết, các ngoại giao đoàn đến chúc Tết. Cuộc biểu tình này lực lượng của Ni Sư thiệt hại rất nhiều. Và sau đó ngụy quyền hốt trọn từng người, đàn áp Ni chúng dã man, khiêng bỏ lên xe chở về Tịnh xá Ngọc Phương và phong tỏa luôn nhiều ngày tháng.
Ni Sư Huỳnh Liên Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương tại Gò Vấp, nuôi dưỡng và dạy dỗ cho rất đông đồ chúng. Được hấp thụ bởi tin yêu chân lý, tính bất khuất trước mọi bạo lực và bất công, Ni chúng tại Tịnh xá Ngọc Phương xuống đường đấu tranh cho lẽ phải.
Tôi còn nhớ một ngày làm lễ ra mắt cả ba tổ chức – Mặt trận nhân dân cứu đói, - Tổ chức nhân dân đòi thi hành Hiệp định Paris, - Lực lượng hòa giải dân tộc (tháng 11.1974) tại chùa Ấn Quang. Ngày đó bị chính quyền ngụy bao vây và bắt nguội những người trong tổ chức. Trên đường về, chúng vây ráp, đánh đập hết sức dã man làm cho số Ni chúng bị thương nặng (phải vào bệnh viện Sùng Chính cấp cứu) và chúng cô lập tại bùng binh Ngã bảy Chợ Lớn, “tức nước vỡ bờ”, Ni chúng Tịnh Xá Ngọc Phương đã can đảm làm thành cuộc biểu tình tại chỗ để phản đối chánh sách khủng bố của ngụy quyền, bất chấp tất cả mọi sự trấn áp và đe dọa của chính quyền Sài Gòn. Mỗi lần lực lượng của Ni Giới bị bao vây, cô lập thì chúng tôi (MTNDCĐ), Linh mục Phan Khắc Từ (UBBVQLLĐ), Giáo sư Lý Chánh Trung (báo Điện Tín), anh Hồ Ngọc Nhuận và chị Kiều Mộng Thu đều đến ủy lạo, thăm viếng để ủng hộ tinh thần. Nhớ lại những người mà tôi có nhiều quen biết và cùng chung cộng tác. Có vị nay hãy còn đang góp sức xây dựng để làm cho xã hội ngày thêm tốt đẹp, Đạo Pháp mỗi lúc được xương minh với ý nghĩa tốt Đạo đẹp Đời, nhưng cũng có vị nay đã an nhiên về cõi hư vô, như Ni Sư Huỳnh Liên nay đã lặng yên về với cõi Niết Bàn…
Đất nước Việt Nam ngày nay, Nam Bắc đã về chung một mối, yên bình và độc lập tự do. Phật giáo Việt Nam giờ đây cũng đã được thống nhất một Giáo Hội, hưng thịnh và bền vững. Trang sử của đất nước và của Phật Giáo Việt Nam ngày nay, huy hoàng, sáng chói, rạng rỡ với những thành công đương đại. Chúng ta, chắc không ai đã dám quên những người đã có công lao cho sự nghiệp hôm nay.
Cách mạng thành công, do nhiều bàn tay đóng góp, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngày nay thống nhất, do nhiều người làm nên. Ni Sư Huỳnh Liên qua những năm dài đấu tranh với chế độ cũ để giành lấy chân lý cho mọi người giữa lòng Sài Gòn – Gia Định đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp thành công của cách mạng giải phóng Miền Nam. Với cương vị hàng đầu của Ni Giới Khất Sĩ, Ni Sư Huỳnh Liên cũng đã góp phần lớn cho công cuộc thống nhất Phật Giáo.
Sau câu nói của cả nước: Đời đời nhớ ơn Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bên cạnh đó chúng ta còn phải nhớ công lao của nhiều người đã góp nhiều sức lực cho thành công cách mạng, cho sự thành công của Đạo Pháp, trong đó có Ni Sư Thích Nữ Huỳnh Liên, một nữ tu sĩ Phật giáo, giàu lòng yêu nước, yêu Đạo Pháp, bất khuất trước bạo lực và dám đấu tranh cho công bằng xã hội.
Trích Kỷ Yếu Ni trưởng Huỳnh Liên
BÀI LIÊN QUAN
Đôi lời cảm niệm ( Hòa thượng Thích Thanh Kiểm , 5280 xem)
Một kỷ niệm khó quên ( Linh mục Phan Khắc Từ , 5034 xem)
Kính gởi Ni Sư Huỳnh Liên Tịnh xá Ngọc Phương ( Giáo sư Hoàng Như Mai , 5324 xem)
Đôi lời cảm niệm ( Hòa thượng Thích Từ Thông , 5224 xem)
Ni sư Huỳnh Liên, con người sáng tạo ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 5676 xem)
Đọc thơ của Ni Trưởng Huỳnh Liên ( Giáo sư Hoàng Như Mai , 16668 xem)
Kính Điếu Cố Ni trưởng Huỳnh Liên ( Huyền Khánh Linh , 4012 xem)
Kính Dâng Cố Ni trưởng Huỳnh Liên ( Huyền Khánh Linh , 4208 xem)
Tập thơ chuyển đạo vào đời được viết theo nhiều thể loại thơ nhất ( Trúc Lâm , 11860 xem)
Tưởng Niệm Cố Ni Trưởng Huỳnh Liên ( Bảo Minh Trang , 7032 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













