Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm

Tưởng nhớ công ơn Ni trưởng đệ nhất

Tác giả: Cầu Liên.  
Xem: 7002 . Đăng: 10/05/2015In ấn

TƯỞNG NHỚ CÔNG ƠN NI TRƯỞNG ĐỆ NHẤT

 

Cầu Liên

TX. Ngọc Long - Đồng Nai

 

 

Kính lạy Ni Trưởng,

Lễ tưởng niệm ngày Ngài viên tịch, con xin thành tâm ghi lại vài dòng thời thơ ấu mà con đã may mắn được tắm gội, thấm nhuần đạo pháp của Đức Thế Tôn, giáo pháp của Đức Tổ Sư, của Giáo hội Hệ phái Khất sĩ dưới sự giáo hoá của Ngài và quý Ni Sư, Sư Cô. Nay con được may mắn trở thành người con của Giáo hội, con quyết không phụ lòng quý Ngài đã un đúc uốn nắn, kỳ vọng nơi con, hầu đáp đền công ơn cao trọng của quý Ngài trong muôn một.

Thuở thiếu thời con đã có những kỷ niệm ăn sâu vào ký ức, mãi cho đến bây giờ tuy đã 70 tuổi, mà con còn vẫn nhớ rõ không phai mờ.

Lúc ấy, con nhớ khoảng 14 - 15 tuổi, khi đang ăn trưa, thấy mấy nhỏ trong xóm kéo nhau chạy, con cũng đi theo. Đến trạm thông tin của xóm, thấy một vị mặc đồ vàng ngồi đọc kinh cúng ngọ (lúc ấy con cũng không biết đọc kinh cúng ngọ là gì đâu), xong rồi dùng cơm trong một cái bát đen (mà có cơm đâu, vì xứ con lúc đó chưa biết gì là Khất sĩ đi bát, sớt bát cúng dường, nên nhìn quý vị Khất sĩ như người từ hành tinh lạ đến). Sư dùng ngọ xong lại đọc kinh rồi chia bánh kẹo cho mấy nhỏ đứng gần. Con đứng nhìn cho đến khi vị Sư đi khuất mới về. Ba con nói ở dưới Đông Hà có đoàn Du Tăng Khất sĩ ở trong Nam ra thuyết pháp hay lắm. Thế là ông và nhiều người thuê xe đêm đêm về bến xe Đông Hà nghe thuyết pháp. Sau đó thỉnh phái đoàn lên Cam Lộ ở nhà ông Lý Thơ Cán để thuyết pháp - Đoàn du tăng gồm cả Tăng và Ni. Giáo hội Ni do Ni Trưởng lãnh đạo. Dân chúng đi nghe đông như đi hội, con cũng có đi nghe nhưng còn nhỏ có biết gì đâu, chủ yếu là đi xem và nghe giọng tụng kinh của Quý Sư Cô, ôi sao mà giọng tụng kinh hay không thể tả, đến là mê thích luôn. Sau đó một số Sư Cô ở lại Cam Lộ tại nhà bà Phan bán thuốc bắc (mẹ ông Du ở Đông Hà) để hành đạo. Quý ông, bà quy y rất đông, ba con và 6 anh em con đều quy y trong dịp này.

Ít lâu sau Tịnh Xá Ngọc Lộ được dựng xây bằng mái tranh vách đất bên dòng sông hiền hoà trong mát. Nhà của Quý Sư Cô là một cái cốc nhỏ bằng tranh đủ đặt 2 cái đơn. Còn tập sự thì che mái tranh bên hông cốc của Quý Sư Cô. Ai đã có lần ra Cam Lộ thì không thể quên cái rét tê cứng, buốt xương của miền Trung, vậy mà Quý Sư Cô đã từng phải ở trong cảnh ấy, sống ở mái nhà tranh lạnh lẽo, giữa cái cảnh mưa gió lạnh ghê người cũng đành phải chịu đựng, thật là tội cho Quý Sư Cô.

Mặc dầu Tịnh Xá thôn quê nghèo nàn nhưng đêm đêm vẫn đông nhiều Phật tử đến lễ Phật, tụng kinh dưới sự hướng dẫn vui vẻ, hiền dịu của Sư Cô Trụ Trì (ngày ấy là Sư Cô Thuấn Liên), Phật tử rất tinh tấn kệ kinh. Có những bà già 70-80 tuổi, không biết chữ, mỗi ngày học vài chữ mà vẫn thuộc rất nhiều kinh, có nhiều người ăn chay trường. Nhà con đêm đêm 6 cha con đi Tịnh Xá, khi đi cổng ấp chiến lược chưa đóng, nhưng lúc về cổng đã đóng phải leo rào về. Nhỏ Mỹ Anh còn cõng trên lưng mà vẫn đòi đi, tội cho ba con phải vất vả cõng Mỹ Anh leo qua cổng rào.

Phật tử Ngọc Lộ hiền lành, tâm đạo nhiều nhưng quá nghèo nàn, nên quý Sư cô phải cực khổ theo, thật quá tội nhưng cũng đành chịu. Mặc dầu thế nhưng Phật tử lại được quý Ni sư, Sư cô thương mến cưng quý nhiều.

Sự hành đạo của Giáo hội ngày một tăng trưởng nên có người phát tâm cúng dường đất để xây Tịnh Xá kiên cố, Phật tử lại quá nghèo chỉ có ông Thiện Thơ (Lý Thơ Cán) là giàu có phát tâm ủng hộ xây dựng. Con nhớ hình ảnh quý Ni sư, Sư cô, Phật tử đội đá, cát, nước, có người xách, gánh từ dưới sông lên khỏi dốc để Phật tử kéo xe chở đến chỗ xây dựng, mà thương cảm đến xót xa, bây giờ nhớ lại vẫn thấy cảm giác rưng rưng xúc động. Ôi vì chúng sanh mà quý Ngài phải dầm mưa, dãi nắng, khổ cực trăm bề, quý hoá biết bao tấm lòng từ ái hy sinh cao cả của quý Ngài.

Trong thời gian thợ xây dựng Tịnh Xá có Ni Trưởng số 9 điều hành và quý Sư Cô phụ giúp.

Tịnh Xá xong, ngày Khánh thành phái đoàn Giáo hội và quý Ni Trưởng ra chứng minh, con còn nhớ rõ vì con đi theo quý Ni Trưởng từ Chánh điện đi xuống nhà thờ Sư Tổ, Ni Trưởng Đệ Nhất nói cùng quý vị đi theo có cả Phật tử rằng: “Nơi đây sau này trở thành một cái chợ”. Không biết các Phật tử đi theo lòng họ như thế nào? Chứ con thì buồn vô hạn, vì rằng Tịnh Xá mới khánh thành, chưa gì đã nghe tan rã, hư hoại làm sao mà không buồn. Sau nầy khi giải phóng 1975 mới thấy lời nói của Ni Trưởng thật là linh nghiệm (lời nói của người đắc đạo). Bấy giờ Tịnh Xá chỉ còn bộ sườn ở chánh điện, còn các nhà khác thì không còn gì hết. Hợp tác xã địa phương cho lập chợ tại đây. Ông Trưởng và ông Phó Hợp tác xã bị quả báo nặng nề, vì xâm phạm nơi tôn nghiêm, về chuyện này đã thành đề tài cho dân chúng ở đó.

Còn một điều không bao giờ con quên, khi khánh thành xong Ni Trưởng Đệ Nhất chuyển Sư cô Trụ Trì đi (Sư Cô Thuấn Liên) và thay vị khác ở lại. Rất đông Phật tử, trong đó có ông Thiện Thơ, ba con (ông Thiện Tăng), con cũng có mặt, tất cả đồng quỳ xuống xin Ni Trưởng cho Sư cô Trụ Trì ở lại một thời gian rồi hãy đổi, vì Sư cô quá vất vả, khổ cực trong việc xây dựng Tịnh xá, với lại Sư cô là người có đạo hạnh, nên Phật tử ai cũng mến thương, chúng con khóc ròng nhưng vẫn không được. Khi ra đến bến xe ông Thiện Thơ và ba con cùng Phật tử lại quỳ xuống ở bến xe tất cả đều khóc (nhìn các ông khóc mà mủi lòng) Ni Trưởng cười bảo: “Tôi mượn Sư cô làm đuôi rồi tôi lại trả về cho”. Ôi! Giới luật thật là nghiêm minh, nhờ thế mà Phật tử càng thêm tín tâm và đạo pháp ngày mãi thăng hoa dưới sự lãnh đạo tài ba của Ni Trưởng Đệ Nhất. Mãi cho đến hôm nay Phật tử Ngọc Lộ vẫn không được Sư cô Trụ Trì Thuấn Liên (giờ là Ni Trưởng) trở về thăm một lần.

Ngày Khánh thành Tịnh Xá Ngọc Lộ năm 1996 Phật tử với biết bao hy vọng mong chờ vị Thầy khả kính hiền dịu ngày xưa trở về để thăm viếng nhưng đành thất vọng. Con được diễm phúc hơn, có vài lần thăm Ni Trưởng về tại Ngọc Phương, hiện giờ Ni Trưởng trụ trì ở Tịnh Xá Ngọc Thọ (Kom Tum).

Sau này con mới biết, không riêng gì Ngọc Lộ mà ở đâu cũng thế, khi xây dựng Tịnh Xá xong là Ni Trưởng Đệ Nhất và Giáo hội đổi vị khác đến Trụ trì để khỏi dính mắc về vật chất và tinh thần, cho sự tu hành được tinh nghiêm, an lạc dễ thành đạt trong bước đường giải thoát. Như lời dạy của Ni trưởng:

 

Ở luân chuyển sáu trăng một khoá,

Khi gốc cây, Tịnh xá tuỳ duyên.

Không lưu luyến, khỏi ưu phiền,

Ba điều giải thoát, các miền vân du.

 

(Đèn Chơn Lý)

 

Thời gian lần lượt trôi qua, kể từ ngày mở đạo miền Trung, quý Sư cô xưa đã từng ở Cam Lộ, một thời đem công đức gầy dựng, truyền bá giáo pháp Phật giáo Hệ phái Khất sĩ Việt Nam cho Phật tử nơi đây thấm nhuần và vững tiến trên đường tu học, các Ngài hiện giờ là Ni trưởng ở các Tịnh xá như: Cố Ni trưởng Tứ Liên, Cố Ni trưởng Thời Liên, Ni trưởng Phát Liên, Cố Ni trưởng Kiệm Liên, Cố Ni trưởng Nhu Liên, Cố Sư bà Chấn Liên, Ni trưởng Uẩn Liên, Cố Ni trưởng Liêu Liên, Cố Ni trưởng Siêu Liên, Ni trưởng Khiêm Liên, Ni trưởng An Liên, Ni trưởng Thuấn Liên, Ni trưởng Giao Liên, Ni trưởng Chất Liên, Ni trưởng Hội Liên, Cố Ni trưởng Ấn Liên,... và còn nhiều vị nữa nhưng con không nhớ hết.

Theo ước nguyện của Ni trưởng đệ Nhất trước giờ thị tịch, Ngài nói: “Còn Tịnh xá Ngọc Lộ ở Quảng Trị chưa xây dựng lại được”.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao cấp Phật học cơ sở I tại TP HCM, Ni sư Chúng Liên, Ni sư Nguyệt Liên theo ý nguyện của đệ nhất Ni trưởng, đã vượt qua bao gian lao khổ cực của thời bao cấp, tôn giáo chưa được phát triển mà vẫn kiên trì xin lại được thửa đất của Tịnh xá Ngọc Lộ ngày xưa để xây dựng ngôi Tịnh xá mới có tầm cở trong Giáo hội. Quý Ni sư nối tiếp hạnh nguyện của các Ni trưởng truyền bá giáo pháp của Đức Tổ sư ngày một rộng lớn đến các huyện trong tỉnh Quảng Trị.

Quý Ni trưởng, quý Ni sư trong hàng giáo phẩm không quản khó nhọc, tuổi già sức yếu làm cho đạo pháp Khất sĩ ngày một thăng hoa, quý Ngài đã không phụ lòng kỳ vọng của Ni trưởng đệ Nhất.

Ni Trưởng quả là bậc lãnh đạo tài tình, Người đã dõng cảm chèo lái con thuyền Giáo hội Ni giới Khất sĩ giữa phong ba bão táp thời loạn lạc, cũng như ở trong thời bình, đối diện với gian nan khó khăn mà Người vẫn kiên cường bất khuất.

 

Chí bất khuất vì Hạnh phúc – Tự do,

chiếc áo Khất sĩ làm vẻ vang trong Ni giới;

Nguyện kiên cường cho Hòa bình – Độc lập,

tấm thân nữ lưu nêu gương sáng chốn Tòng lâm.

 

(HT Từ Thông)

 

Hạnh nguyện cao cả của Người tỏa sáng cả bầu trời Nam Việt, đức hạnh, tài năng của Người rạng rỡ như mặt trời, nhưng vẫn mát dịu như vầng trăng giữa bầu trời ấm áp. Chỉ trong vòng hơn 40 năm, mà hạt giống công hạnh trí huệ của Ni trưởng gieo trồng sinh sôi nẩy nở phát triển mạnh mẽ, hạt giống ấy đến đâu là nẩy nở hoa Giác từ bi, quả Thiền trí huệ trĩu nặng trên cội Bồ đề. Ni chúng xuất gia với lòng tin tưởng dõng mãnh càng ngày càng đông, thiện nam tín nữ dạ kính lòng thành tín ngưỡng thọ giới quy y, tinh thần tu tập ngày càng tăng tiến. Mặt trời trí huệ của Ni trưởng đã đem ánh từ quang rọi khắp non sông. Tịnh Xá được xây dựng hiện hữu khắp nơi, với sự hiện hữu của hàng ngàn Ni chúng, hàng vạn vạn tín đồ.

Công hạnh của Người quá tuyệt vời, quá siêu đẳng, Người là vị Bồ Tát phát nguyện thị hiện thân nhi nữ giữa đời để cứu độ chúng sanh.

Con nguyện hiện thường kiếp nữ thân,

Bởi bao phụ nữ khổ trong trần.

Tiện bề thân thiện con dìu dắt,

Dầu phải cực lòng lốt phụ nhân.

 

(NT Huỳnh Liên – Con Nguyện)

 

Tinh thần hoằng dương Chánh pháp của Ni Trưởng đã thật sự đi vào vô tận, vô biên của dòng thời gian bất diệt. Tuy gần 30 năm qua Người vắng bóng nhưng tài ba, công hạnh, đức độ của Người đã thấm tận trong lòng hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia. Giáo hội Khất sĩ Ni giới càng ngày càng tỏ rạng, làm ngọn hải đăng cho chúng sanh thấy đường bước lên thuyền giác tận hưởng sự an lạc trong niềm vui giải thoát, không còn chìm đắm trong bể khổ trầm luân.

Con xin kính cẩn đảnh lễ trước đức độ và công hạnh của Ngài, và nguyện đời đời kiếp được tu tập theo hạnh nguyện của Người cứu độ chúng sanh.

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình,

Cho nguồn Đạo Pháp, cho tình Quê hương.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Đệ tử Cầu Liên kính bái

BÀI LIÊN QUAN

Tưởng niệm Ni trưởng đệ nhất  ( Cầu Liên , 6608 xem)

Những dòng tâm cảm về Sư bà Bổn sư  ( Hiếu Liên , 11224 xem)

Thành kính tri ân công đức Đệ Nhất Ni Trưởng  ( Ni sư Định Liên , 6180 xem)

Lời tự thuật  ( Ni sư Hương Liên , 9108 xem)

Kính tưởng niệm Ni trưởng Đệ nhất  ( Ni sư Hương Liên , 6092 xem)

Tưởng niệm đệ nhất cố Ni trưởng  ( Ni trưởng Thận Liên , 11432 xem)

Chân dung đức cố Ni trưởng Huỳnh Liên  ( Ni trưởng Hiếu Liên , 6260 xem)

Tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên - Hồn thơ tỏa sáng  ( Ni trưởng Phát Liên , 12833 xem)

Lời nói đầu-Kỷ yếu tọa đàm lễ tưởng niệm lần thứ 28 Ni trưởng Huỳnh Liên  ( Ban Biên Tập , 5880 xem)

Cố Ni trưởng Huỳnh Liên vị lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ  ( Ni trưởng Liễu Liên , 14277 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ