Trang chủ > Văn Học > Truyện

Đa La Hầu Thí

Tác giả: Tuệ Liên và Hảo Liên dịch.  
Xem: 6140 . Đăng: 27/01/2015In ấn

Đa La Hầu Thí

Tuệ Liên và Hảo Liên dịch

Thái tử xấu trưởng thành 
Ngày xưa có một quốc vương tên là Ma Ha Xa Cừu Lợi, cai trị đất nước rộng lớn, dân giàu nước mạnh, và có 500 nước chư hầu. Quốc vương có 500 phi tử, nhưng không có người nào sanh cho vua một đứa con trai.
Nhà vua vô cùng buồn bã, nghĩ thầm rằng : “Tuổi ta càng ngày càng cao nhưng không có con để kế tục vương vị, một mai mất đi, các quan không ai phục ai, dấy binh làm loạn, tàn hại dân chúng, đất nước nhất định sẽ loạn lớn. Ôi ! Tại sao số ta khổ như vậy”.
Vua trời Đế Thích biết được sự khổ não của vua Ma Ha Xa Cừu Lợi, từ cung trời giáng xuống trần gian, biến thành một y sĩ đến vương cung. Y sĩ hỏi quốc vương :
- Đại vương mặt đầy sầu não, không biết có gì phiền muộn, tôi có thể vì ngài chia sẻ một hai.
Quốc vương bèn kể : 
- Trẫm tuổi đã lớn nhưng không có con trai nối dõi tông đường kế thừa ngôi báu
- Bệ hạ chớ nên lo buồn, thần sẽ đi đến núi Tuyết tìm thuốc, các vị phu nhân uống thuốc xong sẽ hoài thai.
Nhà vua nghe rồi vui mừng nói :
- Nếu đúng như lời ngươi nói thì hay quá.
Thế là người thầy thuốc bèn đến núi Tuyết hái các thứ cỏ thuốc gánh về hoàng cung, dùng sữa bò nấu rồi đem cho các phi tầng của nhà vua dùng. Các vị phu nhân đều uống, chỉ có hoàng hậu chê nước thuốc có mùi tanh hôi nên không uống. Lại nữa, hoàng hậu không tin rằng uống thứ thuốc này có thể mang thai. Xong việc, Đế Thích bèn trở về cung trời. Không bao lâu các vị phu nhân đều mang thai. Hoàng hậu biết được vô cùng hối hận vội hỏi :
- Thuốc nước còn dư không ?
Tả hữu trả lời :
- Sớm đã uống hết rồi
Hoàng hậu suy nghĩ một hồi lại hỏi :
- Vậy thuốc cỏ còn chăng?
Cung nữ vội vã đi tìm, may thay vẫn còn một chút thuốc cỏ khô héo còn xót lại trong kho. Cung nữ bèn dùng sữa bò bào chế như thầy thuốc đã làm, nấu thành nước thuốc dâng lên hoàng hậu. Lúc này không còn để ý gì mùi tanh hôi, bà uống một hơi sạch hết bát thuốc lớn. Vài ngày sau cảm thấy trong bụng có gì lạ thường, hoàng hậu cũng đã hoài thai.
Đến ngày khai hoa mãn nguyệt, các vị vương phi lần lượt lâm bồn, mỗi người đều sanh ra một bé trai tướng mạo trang nghiêm đoan chánh, tất cả đều xinh đẹp. Nhà vua vui mừng muốn nhảy múa, miệng cười suốt ngày, nghĩ thầm : “Hoàng hậu nhất định sẽ sanh ra một hoàng nam đẹp hơn”. Ít lâu sau hoàng hậu lâm bồn, cũng sanh được một đứa con trai nhưng mà tướng mạo xấu xí lạ thường. Nhà vua và hoàng hậu vô cùng thất vọng, đặt tên cho đứa con này là Đa La Hầu Thí, có nghĩa rằng xấu xí. Họ giao Đa La Hầu Thí cho bảo mẫu nuôi dưỡng, không muốn nhìn đến nó. Ngày tháng như thoi đưa, các thái tử đều trưởng thành, được nhà vua Ma Ha Xa Cừu Lợi cưới vợ yên bề gia thất, chỉ có Đa La Hầu Thí không được để ý đến, nên đến nay vẫn còn độc thân.

Kết hôn cưới vợ 
Vua Ma Ha có một kẻ thù là vua nước làng giềng, thường đem binh xâm phạm. Một lần nọ vua nước làng giềng lại soái lĩnh đại quân đến xâm phạm đất nước của vua Ma Ha. Nhà vua tuổi già sức yếu nên sai các con đem binh kháng cự. Do vì cha mẹ và các anh, ai cũng xem thường Đa La Hầu Thí, nên không cho chàng đi theo. Ngờ đâu quân địch khí hùng binh mạnh, đánh bại đạo quân của vua Ma Ha, quân địch thừa thắng tấn công đến cửa thành. Đa La Hầu Thí nghe được tin này, chạy tìm các anh, hỏi :
- Các anh tại sao lại quay về? Tại sao lại sợ hãi như vậy ?
Các người anh trả lời :
- Các anh bại trận, địch quân đuổi theo, chỉ đành thối lui.
Đa La Hầu Thí phừng phừng lửa giận nói :
- Địch quân khinh thường chúng ta như thế, chẳng lẽ không ai có thể chống cự lại hay sao? Hãy lấy cung tên của tổ tiên thờ cúng trong chùa Thiên cho tôi, tôi sẽ đi đối phó với giặc.
Tổ tiên của vua Ma Ha là Chuyển Luân Thánh Vương, đã từng thống trị hết thảy đất nước trong 4 cõi, có để lại một cái cung thật lớn, không ai có thể cầm lên nổi, đừng nghĩ đến việc kéo cung bắn tên, nên cứ mãi thờ cúng trong chùa Thiên. Các người anh nghe chàng muốn lấy cung đi chống giặc, đều cười thầm trong bụng, bèn phái mấy tên lính tráng kiện khiêng cái cung đem lại giao cho Đa La Hầu Thí. Ai ngờ Đa La Hầu Thí cầm cây cung lên, tay trái nắm chặt cánh cung, tay phải nắm dây cung nhẹ nhàng kéo ra, tay phải vừa buông, âm thanh phát ra như sấm nổ, truyền hơn 40 dặm. Các người anh giật mình, đồng ý cho em ra ngoài thành ứng chiến. Đa La Hầu Thí không mang theo một tên lính, một mình một ngựa, vác cung cầm kiếm xông ra. Đến trước doanh trại của quân địch chàng rút tù và, dùng sức thổi lên, tiếng tù và như cuồng phong dậy sóng, chấn động cả trời đất, quân địch nghe thấy, vỡ gan bể mật, ném đao hạ cờ kéo nhau mà chạy. Quân địch chạy hết rồi chàng quay về kinh thành. Vua Ma Ha Xa Cừu Lợi nhìn đứa con xấu xí của mình có bản lĩnh lớn như vậy vui mừng không kể xiết, từ đó xem chàng giống như những đứa con khác và bắt đầu tìm cách cưới vợ cho con.
Nhà vua ở quốc gia láng giềng tên là Luật Sư Bạt Sa. Vua có một nàng công chúa, tuổi vừa cập kê, dung mạo diễm lệ, xa gần biết tiếng. Vua Ma Ha Xa Cừu Lợi phái sứ giả đến đó cầu hôn. Vua Luật Sư Bạt Sa lại phái sứ giả đến xem tướng mạo con rể. E ngại lời cầu hôn bị từ chối vì tướng mạo xấu xí của con, vua Ma Ha Xa Cừu Lợi bèn cho gọi một người anh của Đa La Hầu Thí lại, chỉ cho sứ giả, bảo đó là Đa La Hầu Thí, cầu hôn công chúa cho đứa con này. Sứ giả bị gạt trở về bẩm báo, vua Luật Sư Bạt Sa bèn chấp thuận gả con gái cho Đa La Hầu Thí. Vua Ma Ha Xa Cừu Lợi vô cùng vui mừng, sợ rằng đêm dài lắm mộng, lập tức phái sứ thần soái lĩnh xe ngựa, binh trượng, hộ giá công chúa về nước làm lễ thành hôn cho con. Quốc vương đặc biệt dặn dò Đa La Hầu Thí, ban ngày không để cho công chúa thấy mặt, chờ trời tối mới được trở về phòng, nhất định đừng để cho công chúa nhìn thấy tướng mạo xấu xí của mình. Từ đó, Đa La Hầu Thí mỗi ngày đến lúc trời tối mịt không thấy mặt người mới về phòng ngủ, hôm sau mặt trời chưa ló dạng thì thức dậy ra đi, và trong phòng không bao giờ để đèn đuốc. Vì thế hai người kết hôn đã lâu mà công chúa chưa bao giờ thấy được mặt thật của chồng mình.

Lên đường tìm vợ
Một ngày nọ công chúa cùng các chị dâu vui chơi trong vườn ngự uyển, các cô tranh nhau kể về chồng mình đức hạnh cao thượng, tướng mạo hơn người, bản lĩnh cao cường. Công chúa cũng khen Đa La Hầu Thí :
- Chồng của tôi sức khoẻ không ai bằng, da dẻ mịn màng, rất dễ thương.
Các chị dâu nghe vậy đều cười giễu :
- Công chúa có tư cách gì mà khoe chồng ở đây? Chồng của cô giống như con khỉ, ban ngày mà nhìn thấy thì sợ chết khiếp đi thôi.
Công chúa nghe vậy vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng vốn cho rằng chồng của mình và những người anh tướng mạo cũng không khác bao nhiêu, nay nghe các chị dâu nói, thì ra chồng mình giống khỉ. Chàng thường ban đêm mới về, chưa sáng đã đi, không bao giờ để mình thấy mặt, chắc chắn có gì bí ẩn, nàng quyết định phải tìm cho ra sự thật. Tối hôm đó, công chúa lén giấu một cái đèn, đợi Đa La Hầu Thí ngủ say, nàng nhè nhẹ đốt đèn, rón rén bưng đến trước giường. Nàng giật mình thấy trên giường là một con quái vật mắt lồi, miệng nhọn, cằm khỉ, trán hẹp, răng hô, ba phần giống người, bảy phần giống quỉ. Công chúa sợ quá ném luôn cây đèn, chạy ra ngoài. Công chúa càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng tức giận, bèn đánh thức người hầu, đêm đó đánh xe ngựa rời khỏi cung vua, lên đường trở về đất nước cha mẹ mình.
Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng Đa La Hầu Thí như thường lệ tỉnh giấc. Chàng vừa mở mắt ngồi dậy bỗng phát giác công chúa không có ở đó, phái người vội vàng tìm kiếm khắp nơi mới biết công chúa không từ mà biệt, lên đường trở về nhà cha mẹ ruột rồi. Đa La Hầu Thí vô cùng buồn bã, mất ăn mất ngủ, suốt ngày như người không hồn, không biết làm sao. Cuối cùng chàng hạ quyết tâm, vai đeo cung tên, tay xách tù và, đến đất nước của vua Luật Sư Bạt Sa tìm vợ. Đến nơi, người thân không có, cũng không quen biết ai, chỉ đành tạm ở trong nhà một người nọ.
Lại nói, công chúa sắc đẹp diễm lệ, khuynh nước khuynh thành của nàng đã vang danh khắp nơi. Tin nàng trở về, khiến vua 6 nước lân cận đều muốn lấy nàng làm vợ nên đem binh đến ép vua Luật Sư Bạt Sa phải gả công chúa cho mình. Quân đội của các nước đến trước cửa thành, ngày ngày đều khua chiên đánh trống, hò hét vang trời. Vua Luật Sư Bạt Sa vô cùng tức giận nhưng thế nước có hạn, không chống trả nỗi với quân địch hùng mạnh. Nếu đem gả con thì biết chọn ai? Gả cho người này thì đắc tội với năm người kia, nghĩ tới nghĩ lui thật không có cách nào giải quyết, ngài ra lệnh triệu tập tất cả bá quan văn võ bàn kế sách đánh lui quân địch, các quan đại thần câm như hến. Hồi lâu một viên quan mới rụt rè nói :
- Nếu không có cách nào thì tôi có một biện pháp chỉ xin đại vương tha thứ tôi mới dám nói.
Nhà vua nói : 
- Ngươi cứ mạnh dạn mà đưa ra ý kiến để cho mọi người bàn tính.
-Tôi nghĩ chỉ còn biện pháp chia công chúa ra làm 6 phần, đưa cho mỗi người một phần, chỉ có như thế họ mới lui binh, quốc gia mới được an ninh.
Một viên quan đại thần ở bên cạnh nói :
- Điều đó sao làm được ? Thật là nói bậy nói bạ! Tôi có một biện pháp, xin đại vương lập tức dán bảng chiêu hiền, ai có thể đánh lui quân địch, bất luận là ai đều chia cho nửa đất nước. Với sự trọng thưởng như vậy sẽ có người dũng cảm đứng ra vì đại vương giải trừ tai hoạ.
Vua Luật Sư Bạt Sa suy nghĩ nhiều lần, cũng cảm thấy đây là biện pháp hay, bèn ra lệnh dán bảng cầu hiền.

Thắng trận trở về nước 
Đa La Hầu Thí được tin lập tức đi gỡ bảng. Tay trái cầm cung, tay phải cầm tù và, chàng ra ngoài thành, đứng trước doanh trại của quân địch thổi tù và đồng thời dương cung tên. Lập tức cuồng phong nổi dậy, sóng to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, thiên hôn địa ám, cát đá tung bay hỗn loạn, binh lính 6 nước sợ nằm mọp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Đa La Hầu Thí ung dung tiến vào doanh trại của 6 nước giết chết 6 vị quốc vương, sau đó đem thủ cấp các vị quốc vương này trở về thành.
Vua Luật Sư Bạt Sa nghe nói Đa La Hầu Thí đã giết chết 6 vị quốc vương, thu thập quân đội 6 nước, vốn là chồng của con gái mình, lập tức đem con gái trả cho Đa La Hầu Thí và tôn chàng làm đại vương, thống lĩnh 6 nước và nước của mình.
Đa La Hầu Thí trở thành vua của 7 nước, cùng với công chúa hướng dẫn đại quân rầm rộ trở về cố hương. Vua Ma Ha Xa Cừu Lợi nghe tin con trai thắng trận trở về, bèn đem quan quân ra thành nghênh tiếp, nhìn thấy quân đội của Đa La Hầu Thí hùng mạnh, vua Ma Ha Xa Cừu Lợi rất vui mừng, chủ động khuyên chàng lên ngôi báu. Nhưng Đa La Hầu Thí từ chối lời yêu cầu của phụ vương, chàng nói :
- Nay phụ vương vẫn còn mạnh khoẻ, đất nước phải do phụ vương cai trị mới đúng lý.

Biến thành mỹ nam 
Sau khi trở về hoàng cung, Đa La Hầu Thí trách vợ :
- Chúng ta là vợ chồng, sao nàng bỏ tôi đi không một lời từ giã?
Công chúa trả lời :
- Chàng thật quá xấu xí, đêm đó nhìn thấy tướng mạo của chàng, thiếp không dám tin chàng là người, lại cho rằng là yêu quái, sợ quá nên vội vàng trở về nước của mình.
Đa La Hầu Thí nghe công chúa nói như vậy bèn soi mình vào gương thấy mình quá xấu xí, không ngăn được tiếng than, vứt tấm gương chạy ra khỏi phòng.
Đa La Hầu Thí chạy vào một khu rừng ở ngoại thành, vô cùng buồn bã nghĩ thầm : “Hèn gì nàng muốn trở về cha mẹ, tướng mạo xấu xí như vậy ngay cả bản thân ta còn cảm thấy chán ghét vợ ta là người xinh đẹp như trăng như hoa, há cam tâm chung sống với ta. Chi bằng ta tự sát cho rồi để khỏi dang dở đời nàng” nghĩ rồi bèn tự sát. Vua trời Đế Thích biết được bèn từ cung trời giáng xuống, ngăn chặn lại. Đa La Hầu Thí bèn kể cho vua trời việc khổ não của mình, vua trời Đế Thích tặng cho chàng một viên bảo châu an ủi nói :
- Con chỉ cần gắn hạt bảo châu này trên đầu thì sẽ biến thành uy nghiêm đoan chánh như ta vậy. 
Đa La Hầu Thí nghe rồi vui mừng vội vàng gắn viên bảo châu trên đầu, đến bờ sông soi thì thấy bóng của một chàng trai đẹp. Chàng trở về hoàng cung, lúc đó công chúa cũng vừa trở về phòng, nàng nhìn thấy một chàng thanh niên xa lạ cầm cung tên của chồng mình vội ngăn cản :
- Ngươi chớ đụng vào cung này, nếu không chồng ta trở về sẽ không tha cho nhà ngươi.
Đa La Hầu Thí nói :
- Tôi chính là chồng của nàng đây
Công chúa tức giận nói :
- Chồng tôi vô cùng xấu xí, ngươi là ai dám nói là chồng tôi để chọc ghẹo?
Đa La Hầu Thí lấy viên ngọc châu từ trên đầu xuống lập tức khôi phục lại tướng mạo xưa. Công chúa nhìn thấy chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú là chồng mình, ngạc nhiên hỏi :
- Việc gì đã xảy ra như thế?
Đa La Hầu Thí bèn kể cho nàng nghe câu chuyện được vua trời Đế Thích tặng cho viên bảo châu. Hai vợ xưng tạ vua trời Đế Thích không ngớt lời.
Từ đó về sau không ai còn kêu chàng là Đa La Hầu Thí nữa, mọi người đều kêu chàng là Tu Đà La Phiến tức là mỹ nam tử, người con trai đẹp.

(Hàng phục Lục Sư – Kinh Hiền Ngu quyển 2)

Ngụ ý : 
Nhân sanh ở đời gặp phải những vấn đề không tránh khỏi 4 chữ : tài, lợi, dục và ái. Đối với một gia đình đại để cũng như thế. Vợ chồng không nên chỉ truy cầu vật chất giàu có, tướng mạo đẹp đẽ, cần phải chú trọng đến sự câu thông của tâm linh, khiến cho mối quan hệ vợ chồng được hoà ái viên mãn.

 

BÀI LIÊN QUAN

Vua Tát Ba Đạt xả thân cứu chim bồ câu  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 9811 xem)

Thái tử Tát Đoả xả thân cứu hổ  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 11255 xem)

Hiếu tử  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 6715 xem)

Thiện Vương  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 6658 xem)

Tu sĩ  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 9203 xem)

Trí huệ Phật giáo  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 6519 xem)

Bồ tát Thiểm Tử  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 7546 xem)

Bỏ con  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 7337 xem)

Nai chúa  ( Tuệ Liên , 10435 xem)

Xả thân cứu chúng  ( Tuệ Liên , 5469 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ