Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Vĩnh Long: Hòa thượng Giác Pháp thăm và sách tấn hành giả Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 37
Xem: 1130 . Đăng: 09/03/2025In ấn
Vĩnh Long: Hòa thượng Giác Pháp thăm và sách tấn hành giả Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 37
Ngày thứ 7 của khóa tu Truyền thống Giới - Định - Tuệ lần thứ 37, sáng 08/3/2025 (09/02/Ất Tỵ), HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ TƯGH, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tri sự trưởng Giáo đoàn V PGKS, Phó ban Tổ chức kiêm Đệ nhất Giám luật khoá tu, đã có chuyến thăm và sách tấn chư hành giả tại khóa tu.
.jpg)
Trước khi bước vào bài Chơn lý, HT. Giác Pháp trước hết đã lưu ý chư hành giả về cách nghiên cứu khi bắt đầu tiếp cận và tìm hiểu Chơn lý. Theo đó, Hòa thượng chỉ rõ, khi đọc Chơn lý, đầu tiên nên đọc hết toàn bài, sau đó suy ngẫm ý tứ mà Tổ sư muốn gửi gắm qua đó, không nên cắt ra từng đoạn để phân tích riêng lẻ, vì có thể hiểu sai ý của Tổ sư. Đồng thời cần hiểu rằng, các câu chuyện chỉ là ví dụ minh họa, do đó không nên quá bám chấp vào đó, cũng không nên bám sát vào từng câu chữ, vì Tổ sư mượn ngôn ngữ để diễn đạt ý, cần hiểu ý nghĩa toàn bài.
Giới thiệu về bài Chơn lý “Có và Không” của Tổ sư Minh Đăng Quang, Hòa thượng nhấn mạnh: “Cũng vậy, trong bài Chơn lý này, Tổ sư trình bày nhiều vấn đề. Tuy nhiên, thực chất ra, Ngài kết luận lại chỉ có một ý. Đó là, trong tất cả các cái cặp gọi là phạm trù đối đãi với nhau, chúng ta đừng bị dính mắc trong đó. Có và Không là một cặp phạm trù trong vô số các cặp phạm trù trong thế gian này. Nó tương đối có tác dụng tương tác với nhau, song chúng ta không nên chấp vô trong đó. Như vậy, khi mà đọc Chơn lý ‘Có và Không’ thì chúng ta phải gạt tâm cố chấp, ý riêng tư ra ngoài”.
Theo đó, thông qua Chơn lý “Có và Không”, Tổ sư nêu lên quan điểm về tổng thể vũ trụ, cho rằng, nhiều người lầm chấp cho vũ trụ này không có gì, hiểu sai lời Phật dạy về “không”, trong khi thực tế, vũ trụ tồn tại 3 yếu tố: chúng sinh, vạn vật và các pháp. Các yếu tố này đều có sự liên kết với nhau, cũng như “Có” và “Không”, cặp đối lập này cũng có liên kết mật thiết với nhau.
Sự liên kết đó được thể hiện qua định nghĩa của Tổ sư. “Vạn vật” là tứ đại (đất, nước, gió, lửa) và những gì mang tính tứ đại. Trong khi đó, “chúng sanh” được hình thành từ vạn vật, chịu tác động của lực từ chân như. Chân như tác động vào vật vô tình gọi là “pháp tánh”, tác động vào chúng hữu tình gọi là “Phật tánh”. Cho nên, tất cả các loài hữu tình đều có Phật tánh, như kinh nói “nhất thiết chúng sinh gia hữu tánh” - tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Tuy nhiên có thể thấy, Tổ sư có cách nói về Phật tánh khác, Tổ sư gọi là “cái biết”.
Qua đó, HT. Giác Pháp một lần nữa nhấn mạnh: “Như vậy chúng ta không thể nói vũ trụ này không có gì. Chẳng qua là nó vận hành, thay đổi, biến dạng từ một trạng thái này qua một trạng thái khác. Đạo Phật gọi sự vận hành này, sự chuyển biến này, là vô thường. Tất cả mọi sự vật hiện tượng trên thế gian này luôn luôn vận động chuyển biến, đổi thay, nó không ở yên trong một trạng thái nhất định. Do đó cho nên, đạo Phật gọi nó là vô thường. Nhưng Tổ sư có cách nói rằng, vận động chuyển biến đổi thay để tiến lên, đi tới từ cái thấp, lần lần bỏ cái thấp, tiến lên cái cao”.
Nói về vô thường và khổ, Hòa thượng cho rằng, bản chất của vạn vật vốn là vô thường, do đó, vô thường không phải là khổ, khổ là do mình cố chấp. Dẫn chứng từ cái ly vỡ, người bệnh sắp chết, Thầy giáo và học trò, Hòa thượng chỉ rõ, nếu không cố chấp, bám chấp, con người hoàn toàn có thể nghĩ theo hướng tích cực trước vô thường, như nhờ mất cái ly mà có được cái khác tốt hơn, mất thân này để tiến lên những nấc thang cao hơn mà không chấp vào cái chết, chết không phải là hết, mà là sự tiếp nối.
.jpg)
Ngoài ra, Tổ sư cũng đưa ra một số trường hợp thực tế như cô làm mướn nuôi con, hay người phụ nữ vay tiền chữa bệnh cho con. Họ đều là những người đang thọ khổ, tuy nhiên theo Tổ dạy, sự khổ ấy không thể hết ngay vì nó còn tùy thuộc vào nghiệp quả của mỗi người. Do đó, thay vì khổ sở vì nghiệp, nếu có thể chấp nhận nó, thọ nhận nó, không bám chấp vào nó, dần dần chuyển hóa nó thì sẽ thoát khỏi khổ não.
HT. Giác Pháp khẳng định, đây cũng chính là mục tiêu trong mỗi bài giảng của Tổ sư: “Tất cả các bài pháp mà Tổ nói ra đều nhằm mục đích là giúp cho chúng sinh hết khổ. Mục tiêu của Tổ lúc nào cũng hướng đến nỗi khổ của chúng sinh và muốn làm cho chúng sinh hết khổ. Cho nên, trong bài Chơn lý “Có và Không” này, Tổ chỉ nói đến một vấn đề, là nếu như chúng ta đừng chấp, thì chúng ta sẽ không khổ. Đối với việc học pháp cũng vậy, nên buông bỏ, không nên đặt vấn đề một cách cứng nhắc, không chấp thì mới là không. Qua một chút cũng được, lại một chút cũng xong. Như vậy mới thực là đời sống an vui”.
Khóa tu “Giới - Định - Tuệ” lần thứ 37 tại Tổ đình Minh Đăng Quang (tỉnh Vĩnh Long) do Giáo đoàn I PGKS đăng cai tổ chức trong 10 ngày, từ ngày 2 – 12/3/2025 (3 – 13/2/Ất Tỵ). Khóa tu với sự tham dự của 107 hành giả Tăng thuộc 6 Giáo đoàn PGKS đồng vân tập về tham dự, đến nay đã bước vào ngày thứ 7 của khóa tu.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ban TT-TT Hệ Phái
-----ooOoo-----
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Vĩnh Long: Hòa thượng Minh Thành giảng trong ngày thứ 6 Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 37 ( Ban TTTT Hệ phái , 1020 xem)
Đồng Nai: Khoá Tu An Lạc Niệm Phật Kỳ l năm 2025 tại Tịnh Xá Ngọc Uyển (Biên Hoà) ( Ban Truyền thông NGKS , 2304 xem)
Vĩnh Long: Hòa thượng Minh Bửu giảng về Sanh và Tử tại Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 37 ( Ban TTTT Hệ phái , 2908 xem)
Vĩnh Long: Hòa thượng Giác Nhân bàn về Con đường Khất sĩ tại Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 37 ( Ban TTTT Hệ phái , 2364 xem)
Vĩnh Long: Hòa thượng Giác Giới nhấn mạnh về đời sống tu hành chân chính ( Ban TTTT Hệ phái , 1604 xem)
Vĩnh Long: Hòa thượng Giác Giới sách tấn chư hành giả Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 37 ( Ban TTTT Hệ phái , 1304 xem)
Vĩnh Long: Thượng tọa Giác Hoàng chia sẻ tại Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 37 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1276 xem)
Vĩnh Long: Hòa thượng Giác Toàn giảng về phương pháp tu tập thiền định tại Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 37 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1776 xem)
Vĩnh Long: Khai mạc Khóa tu Truyền thống Giới - Định - Tuệ lần thứ 37 của Phật giáo Khất sĩ ( Ban TT - TT Hệ phái , 1892 xem)
Vĩnh Long: Hệ phái Khất sĩ khai mạc khóa tu truyền thống lần thứ 37 tại tổ đình Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 1072 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













