Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Vĩnh Long: Hòa thượng Minh Bửu giảng về Sanh và Tử tại Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 37
Xem: 2622 . Đăng: 07/03/2025In ấn
Vĩnh Long: Hòa thượng Minh Bửu giảng về "Sanh và Tử" tại Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 37
Bắt đầu buổi giảng HT. Minh Bửu giảng giải về bản chất của “sanh” và “tử”. Theo đó, “sanh” và “tử” không phải là hai thái cực đối lập mà là một quá trình tiếp nối, vận hành theo quy luật nhân quả và luân hồi. Hòa thượng nhấn mạnh, sự sống không chỉ giới hạn trong kiếp hiện tại mà còn kéo dài qua nhiều đời sống khác nhau. Do đó, sự chết không phải là sự chấm dứt hoàn toàn, mà là sự chuyển tiếp sang một trạng thái mới.
Trong “sanh” và “tử”, Hòa thượng nói về khái niệm “chúng sanh”. Tổ sư dạy: “Cái thức, cái biết chúng sanh tên dùng”. Có thể hiểu, “chúng sanh” là một danh từ để ám chỉ một thực pháp hiển hiện sự sanh diệt trong thế gian này, “chúng sanh” là chúng hữu tình gồm có thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, “chúng sanh” là “cái biết”, “cái biết” là “chúng sanh”. Theo đó, vạn pháp hữu tình thì cái biết dễ nhận biết, còn các pháp hình thành do nhân duyên sanh thì khó biết. Như vậy, “cái biết” là “sanh - tử”; “hằng biết” là sống, còn “vọng biết” là chết; tánh thấy, nghe là hằng giác, còn “bị biết”, “vọng thấy” là giả và sanh diệt.
Qua đó, Hòa thượng giảng giải, chúng sanh không chỉ là con người mà còn bao gồm tất cả các loài hữu tình, từ những sinh vật nhỏ bé cho đến những chúng sinh ở cõi trời, hay địa ngục. Tất cả đều chịu sự chi phối của nghiệp báo và luân hồi. “Chính vì vậy, việc nhận thức rõ bản chất của chúng sanh, phân biệt ‘cái biết’ của mình và cái gì là ‘bị biết’, cái gì là cái ‘vọng biết’, cái gì là ‘chơn biết’, cái gì là ‘thường biết’, cái gì là ‘cái biết mãi mãi’. Rồi từ đây, chúng ta mới biết cách ứng xử và thấy đâu là thật, đâu là giả, đâu là vọng, đâu là mê”.
Hòa thượng chỉ rõ, “vọng tâm” là tâm bị lệ thuộc bởi vọng tưởng của sự phân biệt, đối đãi, tìm tòi, so sánh; bị dính mắc vào sắc trần, pháp trần, duyên trần; không sống bởi diệu dụng của thường biết, chân biết; do đó, “vọng tâm” luôn dẫn đến khổ đau. Mặt khác, “chơn tâm” là cái thường biết, hằng biết, không có sự kết nhận của tư tưởng, không so sánh, không lệ thuộc, luôn thanh tịnh, sáng suốt, rõ ràng, không ô nhiễm, không sanh diệt, không biến đổi, do đó diệu dụng của tánh thấy, nghe, hằng giác, thoát lìa cái đối đãi, có và không, còn và mất, sanh và diệt, đi đến bản giác thanh tịnh.
Dẫn lời Ngài Thanh Sĩ và Tuệ Trung Thượng Sĩ:
“Tâm sanh thì sanh tử sanh,
Tâm diệt sanh tử diệt.
Sanh tử xưa nay tánh vốn không,
Sát thân hư dối này rồi cũng vậy”.
Hòa thượng giải thích: “Phiền não và bồ đề không thật hữu, địa ngục và thiên đàng chỉ là sự chấp trước của tâm. Tuy nhiên, hàng Thinh Văn tu phải có pháp, có đạo để chứng, học thiền và ngồi thiền nhưng vẫn bị chấp tướng. Tức là, nếu chính chúng ta cứ chấp vào hình tướng bên ngoài, thì không thể chứng được bản tánh chân thật. Mục đích chính là đạt đến sự giải thoát chân thật, chứ không phải chỉ là ngồi trong định mà quên đi chân lý”.
Qua đó, Hòa thượng một lần nữa nhấn mạnh về sự sáng biết thanh tịnh trong thiền: “Tánh thanh tịnh không bị tác động, không bị chi phối, sáng biết rõ ràng, không lầm không mê. Tức là, tâm chân thật không bị dao động bởi ngoại duyên, mà tự sáng tỏ và bất biến. Thiền định không phải được tạo tác mà là sự trở về chân tánh và dừng lại vốn tự thanh tịnh”.
Trích dẫn Kinh Pháp Cú nhắc nhở về tâm phàm phu:
“Tâm phàm phu lén lén đi một mình,
Đi rất xa vô hình vô dạng”.
Hòa thượng sách tấn chư hành giả: “Như vậy, hành giả tu chưa phải chân chính chỉ là hình thức, mà phải thật sự quán chiếu và nhận biết rõ chân tánh. Mỗi người hãy tự biết mình ở cung bậc nào trong việc hành trình tu tập, tránh việc chấp trước và bình phẩm về hình tướng bên ngoài. Đây là điều cần thiết để phát khởi lòng từ bi và thực hành các pháp đi đến giác ngộ, giải thoát”.
Cuối buổi giảng, Hòa thượng hướng dẫn các Phật tử về phương pháp thực hành để chuẩn bị cho sự “sanh tử”, nhấn mạnh rằng, việc tu tập Giới - Định - Tuệ là con đường duy nhất giúp con người thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Bằng cách thực hành thiền định, giữ giới luật thanh tịnh và phát triển trí tuệ, mỗi người có thể đạt được sự giải thoát và an lạc chân thật.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ban TT-TT Hệ Phái
-----ooOoo-----
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Vĩnh Long: Hòa thượng Giác Nhân bàn về Con đường Khất sĩ tại Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 37 ( Ban TTTT Hệ phái , 2076 xem)
Vĩnh Long: Hòa thượng Giác Giới nhấn mạnh về đời sống tu hành chân chính ( Ban TTTT Hệ phái , 1336 xem)
Vĩnh Long: Hòa thượng Giác Giới sách tấn chư hành giả Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 37 ( Ban TTTT Hệ phái , 1020 xem)
Vĩnh Long: Thượng tọa Giác Hoàng chia sẻ tại Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 37 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1100 xem)
Vĩnh Long: Hòa thượng Giác Toàn giảng về phương pháp tu tập thiền định tại Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 37 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1460 xem)
Vĩnh Long: Khai mạc Khóa tu Truyền thống Giới - Định - Tuệ lần thứ 37 của Phật giáo Khất sĩ ( Ban TT - TT Hệ phái , 1736 xem)
Vĩnh Long: Hệ phái Khất sĩ khai mạc khóa tu truyền thống lần thứ 37 tại tổ đình Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 868 xem)
Tây Ninh: Giáo đoàn VI hệ phái Khất sĩ bế mạc khóa tu truyền thống lần thứ nhất, năm 2025 ( Tuệ Giác - Diệu Anh , 1856 xem)
Đồng Nai: Lễ Khai mạc khóa thiền Tập Sống Chung Tu Học tại Tịnh xá Ngọc Tâm (Trảng Bom) ( Ban Truyền thông NGKS , 3688 xem)
Đồng Nai: Bế mạc Khóa tu truyền thống Giới Định Tuệ Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 40 tại Tịnh xá Ngọc Khánh ( Ban Truyền thông NGKS , 1788 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội













