Trang chủ > Văn Học > Văn
Nhớ ơn Thầy - bài của Liên Tùng
Xem: 9225 . Đăng: 05/09/2021In ấn
Nhớ ơn Thầy
Ca dao có câu: “Cơm Cha áo Mẹ chữ Thầy”, Mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn với tất cả tình yêu thương, lòng mẹ bao la như biển cả; Cha thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả để nuôi con, dạy bảo con nên người. Con là hạnh phúc và hy vọng của Cha Mẹ, công Cha nghĩa Mẹ không thể nào kể xiết. Nếu Cha Mẹ cho chúng con một hình hài trọn vẹn trong cuộc sống thì Thầy chính là người cho chúng con đôi cánh của niềm tin và kiến thức. Đó là ba hình ảnh mà chúng con hằng tôn kính và nhớ ơn suốt cả cuộc đời.
Nếu chúng con đầy đủ duyên lành xuất gia cầu giải thoát thì trước tiên là “tôn sư trọng đạo”, có nghĩa là chúng con sống trên đời này cần có phải có sự biết ơn, lòng thành kính đối với Sư Phụ Sư Thầy của mình. Công lao trời biển ấy khó có thể đền đáp bằng vật chất, chỉ có đền đáp bằng tình hiếu nghĩa của đạo làm đệ tử.
Chúng con thường nghe Cổ đức có dạy:
Cây có cội mới trổ cành xanh lá,
Nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông.
Thật vậy, qua hai câu thơ trên cho chúng con thấy được con người sinh ra ai cũng có cội nguồn. Thuở ấu thơ chúng con luôn được Cha Mẹ chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ, ân cần dìu dắt chúng con từng bước đi chập chững, khi đến tuổi đi học người giúp chúng con mở mang kiến thức chính là thầy cô. Và khi chúng con đầy đủ duyên lành bước vào đạo tu học, người ban cho chúng con thân huệ mạng chính là Sư Phụ Sư Thầy.
Một trong những niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà chúng con có thể tìm thấy trong cuộc đời, đó chính là được sống và an trú bên Sư Phụ Sư Thầy hiền từ khả kính. Sư Phụ Sư Thầy có lòng từ bi quảng đại và trí tuệ sáng suốt, luôn sống với tâm niệm vị tha, sẵn sàng che chở giúp đỡ đệ tử bơ vơ lạc lõng quay trở về với ánh Đạo chan hòa của đấng Từ Tôn.
Là người xuất gia, được sống trong tình thương của Sư Phụ Sư Thầy Tôn sư khả kính, chúng con cảm thấy hạnh phúc biết bao khi được Sư Phụ Sư Thầy tế độ, đưa chúng con về con đường tìm cầu hạnh phúc chân thực. Mang một sứ mạng cao cả thiêng liêng, Sư Phụ Sư Thầy luôn thao thức suy tư, hy sinh cả tâm lực và thân lực để xiểng dương chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai cho những thế hệ mai sau.
Nếu có một lúc nào đó... huynh đệ chúng ta lắng lòng trầm tư suy nghĩ về Sư Phụ Sư Thầy của mình, sẽ được nhìn thấy cái đẹp giản dị toát ra từ cuộc sống chân chất. Sư Phụ Sư Thầy đều có cách giáo hóa khác nhau đối với hàng đệ tử của mình, tùy theo cá tính của mỗi đệ tử mà Sư Phụ Sư Thầy có những hành xử khác nhau. Sư Phụ Sư Thầy luôn dùng lòng nhẫn nại từ hòa và khiêm tốn để sách tấn đệ tử, chúng con xin khắc ghi ân tình cao cả ấy trong tâm khảm. Thời gian đã làm thay đổi thân tứ đại của Sư Phụ Sư Thầy nhưng không thể làm xóa nhòa những ân đức kỳ diệu mà Sư Phụ Sư Thầy đã ban cho chúng con. Làm sao chúng con có thể quên được công ơn che chở và bảo bọc của Sư Phụ Sư Thầy, đã chịu cực khổ chỉ mong tương lai của đệ tử mình luôn được tươi sáng. Mỗi khi tâm ý của chúng con lay chuyển hay thối thất, Sư Phụ Sư Thầy chính là người đã khởi nguồn cho chúng con tỉnh thức, bồi đắp niềm tin và ý chí. Sư Phụ Sư Thầy là người tác thành giới thân huệ mạng, là bóng mát Bồ Đề che chở chúng con, Pháp âm của Sư Phụ SưThầy mãi mãi vang vọng trong tâm của chúng con. Mỗi khi về chùa chúng con được được Sư Phụ Sư Thầy nhắc nhở từng cử chỉ của thân khẩu ý, sống sao để cho mọi người thương mến. Giờ đây, dù chúng con có ở xa Sư Phụ Sư Thầy nhưng hình ảnh khả kính, ân đức bao la của Sư Phụ Sư Thầy vẫn in sâu trong tâm trí chúng con. Mỗi lần nhớ đến Sư Phụ Sư Thầy, chúng con hằng tâm niệm phải cố gắng tinh tấn tu học, để không phụ công lao dạy dỗ của Sư Phụ Sư Thầy.
Là người đệ tử chúng con xin nguyện nỗ lực tu học, chánh niệm tỉnh giác trong từng phút giây, từng ý nghĩ cho đến việc làm, sống sao cho đúng chánh pháp, để mai này trưởng thành trong giáo Pháp của Như Lai, chúng con sẽ đi vào đời giúp cho mọi người kính tin Tam Bảo, ngày càng thăng hoa trên lộ trình giải thoát giác ngộ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Liên Tùng – Chùa Thuận Phước
-----ooOoo-----
BÀI LIÊN QUAN
Nhớ ơn Cha Mẹ - bài của Ngọc Minh ( Ngọc Minh , 23639 xem)
Tâm sự mùa Vu lan - bài của Ngọc Quang ( Ngọc Quang , 5084 xem)
Vu lan niệm ân Sư Phụ Sư Thầy - bài của Ngọc Phụng ( Ngọc Phụng , 10392 xem)
Cảm niệm Vu lan - thơ của Thuận Nghiêm ( Thuận Nghiêm , 8672 xem)
Cảm niệm Vu lan - bài của Ngọc Trung ( Ngọc Trung , 8644 xem)
Tri ân Mẹ - bài của Tiểu Nghĩa ( Tiểu Nghĩa , 8787 xem)
Cảm niệm Ân đức sanh thành - thơ của Ngọc Hiệp ( Ngọc Hiệp , 16 xem)
Cảm niệm - bài của Liên Huệ ( Liên Huệ , 7776 xem)
Nhớ nguồn ( Liễu Chánh , 5432 xem)
Nhớ ơn Thầy ( Ngọc Nhân , 6920 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













