Trang chủ > Văn Học > Văn
Cảm niệm - bài của Liên Huệ
Xem: 7922 . Đăng: 26/08/2021In ấn
Cảm niệm
Kính bạch Ni trưởng đương kim,
Kính bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư, Sư cô
Con kính dâng bài cảm niệm để tỏ lòng kính nhớ hai đấng sinh thành và kính trọng ân đức Tổ Thầy!
Thu về đón lễ Vu Lan,
Ấy mùa báo hiếu chứa Chan ân tình.
Nhớ ơn Cha Mẹ hoài sanh,
Cho con vay mượn vóc hình thành nhân.
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không!
Con đã viết rất nhiều, rất nhiều bài về Mẹ, nhưng mỗi lần viết và nghĩ về Mẹ, dù Mẹ là người luôn ở cạnh con nhiều nhất, Người đã dành cho con một tình yêu thương vô vàn không bút mực nào tả hết. Hôm nay, nhân ngày Lễ Vu Lan, là ngày tết của Tăng Già, cũng là ngày Phật Đà hoan hỷ, sau cái oi bức của cơn nắng hạ, trên cành những chiếc lá xanh bắt đầu chuyển màu thay sang lá mới. Đó là lúc báo hiệu cho chúng con nhớ về mùa Vu Lan đã đến, đồng thời cũng nhắc nhở người con Phật nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của hai đấng Cha Mẹ.
Tiết thu sang mùa thắng hội,
Tháng bảy ngày rằm xả tội vong nhân.
Làm người phải nhớ thâm ân,
Vu Lan báo hiếu kính dâng thực hành.
Hôm nay, nghĩ đến Mẹ, bỗng nhiên con cảm nhớ ánh mắt Mẹ như đem bình an đến cho con. Nhớ lại những lúc con đi xa trở về thăm Mẹ hoặc khi bắt đầu ra đi, Mẹ luôn đưa con ra đến tận cửa, nhìn nẻo đường và bóng dáng con đi mãi đến khi con khuất lối. Hồi tưởng lại đôi mắt Mẹ vẫn luôn in đọng lại trong lòng con, ánh nhìn ấy khiến con cảm thấy trong con luôn có một lá bùa bình an từ Mẹ ban cho. Nghĩ đến đây con chợt nhớ đến lời thơ ca ngợi về Mẹ:
Mẹ mãi muôn đời Mẹ của con,
Dù Nam Hải cạn, Thái Sơn mòn.
Nhưng tình của Mẹ luôn Chan chứa,
Biển lòng dào dạt đã cho con.
Ôi! Nếu lòng Mẹ bao la như tấm lòng của biển thì ân Cha cũng cao ngất tựa núi Thái sơn. Ân đức ấy đã được những nhà thơ miêu tả, ca ngợi qua hình ảnh:
Công Cha nặng lắm ai ơi!
Hy sinh trọn vẹn suốt đời vì con.
Gian lao cực khổ sức mòn,
Ân này tựa thể núi non cao vời.
Thật vậy, Cha suốt ngày lam lũ, dầm mưa dãi nắng, đổ mồ hôi đổi lấy bát cơm, manh áo nuôi chúng con, chỉ mong sao con trưởng thành tốt đẹp, dù phải lội suối, trèo non, gian truân khó nhọc Cha nào quản ngại. Thế nhưng, thuở nhỏ chúng con đâu biết được mỗi bát cơm con ăn, mỗi chiếc áo con mặc đã thấm đượm bao giọt mồ hôi, bao thâm tình của Cha Mẹ, thế mà lắm lúc con lại bất tuân, chống trái lời răn dạy, khiến Cha Mẹ phải chạnh lòng rơi lệ, như câu ca dao sau đây đã nêu lên hình ảnh ưu buồn của đấng sinh thành:
Lắm khi con trẻ vô tình,
Làm cho Cha Mẹ muôn nghìn khổ đau.
Thương con chẳng biết nói sao,
Năm canh thức trắng, lệ trào hoen mi.
Nghĩ đến đó chúng con cảm thấy bồi hồi, xót dạ, biết làm gì đây để đáp tạ thâm ân của hai đấng sinh thành. Làm sao chúng con quên được tình thương vô bờ bến, dạt dào, của người Cha, đã bao năm tìm chỗ ẩn nương cho chúng con tránh cơn nắng hạn, lánh nạn mưa giông, bão tố, còn Mẹ thì chín tháng cưu mang, ba năm bồng ẵm, chắt chiu từng giọt sữa ngọt ngào nuôi lớn thân con. Nhờ đó, khi được trưởng thành, hội đủ duyên lành, con mới xuất gia học đạo, nối dòng họ Thích, tu thân tích đức để Mẹ Cha vui lòng hầu mong đáp đền ơn nặng.
Lành thay! Hạnh phúc thay! Ngày nay, Con được mặc áo Như Lai, được khai mở trí tuệ, tiến tu đạo hạnh, đều nhờ công đức giáo hóa của Tổ Thầy để chúng con biết đường tà, nẻo chánh, sống đúng chánh pháp, hòa hợp với huynh đệ, kính nhớ ơn đàn na, tín chúng cùng xã hội, quốc gia. Thật vậy, hằng ngày được nếm trải hương vị chánh pháp, được tắm mình trong biển pháp an lành, được che mát bởi bóng bồ đề đại thọ của chư Phật, Tổ sư, quý Ni trưởng quá cố, quý Ni trưởng hàng Giáo phẩm hiện tiền và Thầy của chúng con, đều nhờ công lao khó nhọc dựng xây ánh đạo và ngôi nhà Khất sĩ của chư Tôn đức, giờ đây chúng con mới an tâm có nơi tu học, có chỗ tựa nương, ân đức ấy thật sâu dày vô lượng. Hôm nay nhân ngày Đại lễ Vu Lan – Ngày Nhớ ân Báo ân, con thành tâm kính lễ quý Ngài, kính ngưỡng nguyện mười phương chư Phật gia hộ chư Tôn đức pháp thể khinh an, thắng duyên hội đủ, Phật sự viên thành và mãi là tàng cây bóng mát cho chúng con nương tựa, học hỏi. Thế nên bậc cổ đức mới có câu:
Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,
Nghĩa ân Sư muôn kiếp khó đáp đền.
Con nguyện tinh tấn tu tập, thắp sáng tâm đăng, cống hiến đời mình cho đạo pháp và dân tộc, để báo ơn Tổ Thầy, để khỏi phụ lòng các bậc Ân Sư.
Liên Huệ - Tịnh xá Ngọc Vân, Bình Thuận
-----ooOoo-----
BÀI LIÊN QUAN
Nhớ nguồn ( Liễu Chánh , 5476 xem)
Nhớ ơn Thầy ( Ngọc Nhân , 6988 xem)
Tri ân hai đấng sinh thành ( Phật tử Hạnh Liên , 9824 xem)
Đáp đền bốn ơn nặng trong mùa Vu lan ( Thiện Thành , 6676 xem)
Cảm niệm - bài của Thiện Khai Ngọc Yên (8882 xem)
Mẹ ơi con chưa lớn ( Ngọc Hương , 9824 xem)
Vu Lan - Nhớ ân đức Tam bảo và Cha Mẹ ( Thông Trí , 7472 xem)
Tâm tình sẻ chia “An yên giữa đại dịch” ( Diệu Minh , 5076 xem)
Nẻo về bình an mùa đại dịch ( Liên Lạc , 7692 xem)
Sài Gòn ơi! Hãy yêu thương, thông cảm và sẻ chia ( Nhuận Thiền , 3444 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













