Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Khánh Hòa: Hòa thượng Giác Phùng nhấn mạnh hạnh kiên trì và nhẫn nhục của người xuất gia

Tác giả: Ban TT - TT Hệ phái.  
Xem: 982 . Đăng: 28/02/2025In ấn

Khánh Hòa: Hòa thượng Giác Phùng nhấn mạnh hạnh kiên trì và nhẫn nhục của người xuất gia

 

Nối tiếp ngày thứ 2 của khóa tu Truyền thống Giới – Định – Tuệ do Giáo đoàn III tổ chức, chiều 27/2/2025 (30/1/Ất Tỵ), HT. Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó Thường trực Giáo đoàn III, đã có thời pháp thoại chia sẻ về công hạnh và đạo nghiệp của Tổ sư cũng như Đức Thầy tiền bối Giáo đoàn III.

 

 

Theo đó, nhắc lại phương châm hành đạo của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang: “Nên tập sống chung tu học”, Hòa thượng đã dành lời tán thán toàn thể hội chúng, khi đã vân tập về tịnh xá Ngọc Tòng (TP.Nha Trang), trang nghiêm tu tập, cùng nhau tiến tu đạo nghiệp.

“Đây là một dịp rất đặc biệt và hy hữu. Chúng ta về đây cùng sống chung, tu chung, học chung, mỗi ngày đều được uống liều thuốc bổ cho tinh thần, chữa trị cho nghiệp quả của chính mình, giúp mỗi hành giả phát triển đạo nghiệp. Thuốc đó chính là những bài giảng, những chia sẻ, lời khuyến tấn quý báu từ chư tôn đức. Thuốc này rất quý, không dễ gì có được, nên chư hành giả cần biết trân trọng những ngày này”, HT. Giác Phùng sách tấn.

 

 

Sơ lược cuộc đời Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, Hòa thượng cho rằng, cuộc đời của Ngài rất khác thường. Từ nhỏ, Tổ đã dùng tiền cha mẹ cho để bố thí cho người nghèo, những việc khó khăn như đào giếng sâu 18m trên đồi núi theo yêu cầu của Thầy, Tổ cũng đều kiên trì thực hiện và thành công làm được. Ngay cả Đức Thầy Giác An cũng vậy, cũng nhờ có hạnh kiên trì hầu Tổ sư, mà về sau, chính Tổ sư cũng đã khẳng định, Đức Thầy Giác An với sự kính trọng sâu xa dành cho người Thầy và sự kiên trì, nhẫn nhục, nhất định sẽ trọn thành đạo quả.

Đức Thầy Giác An cũng chính là vị đã thành lập Giáo đoàn III vào năm 1957. Tại khóa tu, HT. Giác Phùng khẳng định: “Nói đến Đức Trưởng lão Giác An là nói đến một vị Thầy với hạnh nguyện bố thí Ba-la-mật, xả thân thực hành Đạo pháp, không màng lợi danh phú quý, phục vụ nhân sinh với 12 lời nguyện cao cả. Đặc biệt, nơi nào có bão lụt, nơi đó có Đức Thầy Giác An đến”. Được biết, lời nguyện ấy gồm:

 

 

1. Tôi phát nguyện cái thân này cúng dường chư Phật;
2. Tôi phát nguyện cái thân này để cứu độ chúng sanh;
3. Tôi phát nguyện cái thân này để làm lợi ích cho chúng sanh;
4. Tôi phát nguyện cái thân này không làm ai khổ hết;
5. Tôi phát nguyện cái thân này không làm ai buồn giận hết;
6. Tôi phát nguyện cái thân này cho chúng sanh tiến đường tu;
7. Tôi phát nguyện cái thân này không bỏ ai hết;
8. Tôi phát nguyện cái thân này không làm ác ai hết;
9. Tôi phát nguyện cái thân này sẽ không thành Phật;
10. Tôi phát nguyện cái thân này chừng nào hết chúng sanh tôi sẽ thành Phật sau;
11. Tôi phát nguyện cái thân này theo Phật đời đời kiếp kiếp để độ chúng sanh;
12. Tôi phát nguyện dùng cái thân này để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc, dứt khỏi đao binh.

 

 

Nhân khóa tu, Hòa thượng cũng chia sẻ lại quá trình tu tập của bản thân và khoảng thời gian hầu cận Đức Thầy Giác An. Theo đó, dẫu gặp nhiều khó khăn, thử thách, đau bệnh liên tục, nhưng theo Hòa thượng, chính nhờ những chướng duyên ấy phát sinh, giúp ngài vượt qua được chính mình, rèn dũa được chính mình và tinh tấn tu hành đến ngày hôm nay.

Đức Thầy Giác An dạy: “Cần tu như lửa cháy đầu, / Đừng cho sái buổi như chầu Đế Vương”, nhằm răn dạy hàng hậu học nên coi việc tu như lửa cháy trên đầu, cần gấp rút dập tắt, không kịp sẽ chết. Hòa thượng chỉ rõ: “Lửa ở đây chính là những phiền não, ác pháp, bất thện pháp luôn bủa vây con người, gây ra sự chướng ngại trên con đường tu tập của hành giả. Vậy, nước để dập lửa, ở đây chính là sự tinh tấn tu tập chánh niệm, chánh trí, tỉnh giác, kiên trì, nhẫn nại, Có như vậy mới có thể vượt qua chướng ngại ấy, thanh lọc và làm chủ thân tâm”.

 

 

Qua đó, HT. Giác Phùng cũng khuyến khích chư hành giả cần chú trọng vào việc công phu và công quả, vì mỗi việc làm dù là nhỏ nhất cũng đều có lợi ích riêng của nó. “Người xuất gia nên tập tu từ những hành vi nhỏ nhất. Ví như trong đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói, làm, tất cả đều phải có sự tu, khiêm cung, từ hòa, nhẹ nhàng trong đó. Đồng thời, người tu phải hết sức nhẫn nhục, như Tổ dạy: ‘No quá mất ngon và khi giận quá mất khôn thành khờ’. Do đó, nhẫn là đức tính rất quan trọng, quyết định sự thành công của người xuất gia trên con đường tầm cầu đạo giải thoát”, Hòa thượng chỉ rõ.

 

 

Ban TT-TT Hệ Phái

-----ooOoo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

BÀI LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Hòa thượng Giác Minh ban đạo từ tại khóa tu truyền thống của Giáo đoàn III  ( Ban TT - TT Hệ phái , 1376 xem)

Khánh Hòa: Hòa thượng Giác Thành nói về tầm quan trọng của giới luật và Nối truyền Thích Ca Chánh pháp  ( Ban TT - TT Hệ phái , 1820 xem)

Khánh Hòa: Hòa thượng Giác Trí sách tấn chư hành giả khóa tu Truyền thống Khất sĩ của Giáo đoàn III  ( Ban TT - TT Hệ phái , 928 xem)

Khánh Hòa: Hòa thượng Giác Trong nhấn mạnh về lòng tri ân tại khóa tu Truyền thống Khất sĩ của Giáo đoàn III  ( Ban TT - TT Hệ phái , 2184 xem)

Khánh Hòa: Hòa thượng Giác Minh giảng trong ngày đầu khóa tu Truyền thống Khất sĩ của Giáo đoàn III  ( Ban TT - TT Hệ phái , 992 xem)

Khánh Hòa: Giáo đoàn III khai mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ tưởng niệm 71 năm ngày Đức Tổ sư vắng bóng  ( Ban TT - TT Hệ phái , 960 xem)

Bình Định: Lễ khánh thành tịnh xá Ngọc Định  ( Ban TT - TT Hệ phái , 1508 xem)

Bình Định: Tịnh xá Ngọc Định tổ chức lễ hoa đăng tưởng niệm 71 năm ngày Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng  ( Ban TT - TT Hệ phái , 916 xem)

Bình Định: Hòa thượng Giác Trong thăm và sách tấn chư hành giả Ni khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20  ( Ban TT - TT Hệ phái , 1160 xem)

Bình Định: Lễ bế mạc khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 của Ni giới Giáo đoàn III  ( Ban TT - TT Hệ phái , 1004 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ