Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Khánh Hòa: Hòa thượng Giác Minh giảng trong ngày đầu khóa tu Truyền thống Khất sĩ của Giáo đoàn III
Xem: 1006 . Đăng: 27/02/2025In ấn
Khánh Hòa: Hòa thượng Giác Minh giảng trong ngày đầu khóa tu Truyền thống Khất sĩ của Giáo đoàn III
Sáng 26/2/2025 (29/1/Ất Tỵ), mở đầu cho khóa tu Truyền thống Giới – Định – Tuệ do Giáo đoàn III tổ chức tại tịnh xá Ngọc Tòng (TP.Nha Trang), HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ, Phó ban Tăng sự Giáo đoàn III, đã dành thời pháp thoại đến chư hành giả tham dự khóa tu.
.jpg)
Hướng đến sự kiện tưởng niệm 71 năm ngày Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Hòa thượng đã nhắc lại về ý nghĩa khóa tu lần này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tưởng nhớ công ơn Đức Tổ sư, người đã có công khai sáng và phát triển Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam. Hòa thượng khẳng định, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam là sự tiếp nối Chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Tôn sư Minh Đăng Quang là người đã khôi phục và phát triển giáo pháp này tại Việt Nam.
“Chúng ta có thể thấy được giá trị của Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, nằm ở chỗ Đức Tổ sư của chúng ta là người thật việc thật, khi đã giác ngộ chơn lý ‘Thuyền Bát-nhã’, sau đó tỏ rõ Chánh pháp của ba đời chư Phật và Chánh pháp Phật đà, từ đây phát nguyện ‘Nối truyền Thích-ca Chánh pháp’, tiếp nối đường lối đi đến giải thoát khỏi ba cõi của Đức Phật từ ngàn xưa. Chánh pháp của Đức Phật như một gốc cây, trải qua hàng ngàn năm, khi truyền bá vào Việt Nam đã có đôi phần lung lay. Đức Tổ sư khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam đã góp phần tưới nước, bón phân, chăm đất, củng cố gốc rễ đạo Phật và góp phần vun bồi, phát triển và lan tỏa cho cội nguồn Phật giáo tại Việt Nam”, Hòa thượng khẳng định.
.jpg)
Theo đó, Hòa thượng khuyến khích chư hành giả nên tinh tấn tu tập noi theo gương tu hành của Đức Tổ sư để tìm được con đường giác ngộ, cũng là phát huy hơn nữa gốc rễ của đạo Phật nói chung và Hệ phái Khất sĩ nói riêng. Bởi vậy, mỗi khóa tu được tổ chức, bên cạnh ý nghĩa riêng, tất cả khóa tu truyền thống của Hệ phái đều nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng Ni Hệ phái cùng tụ về thực tập hành trì, trau dồi Giới – Định – Tuệ, trang nghiêm tự thân, đi đến giải thoát rốt ráo.
Trong khuôn khổ khóa tu, Hòa thượng đã chia sẻ về hạnh phúc chân thật. Con đường đó không phải là tìm kiếm tiền tài, danh vọng, hay những thú vui vật chất nhất thời, mà là tìm kiếm món ăn tinh thần, giáo pháp, pháp bảo. Đây cũng là con đường mà người xuất gia mong muốn tìm kiếm – con đường giác ngộ, giải thoát khỏi những phiền não và khổ đau của cuộc đời. Theo Hòa thượng, khi xác định được con đường này, hành giả xuất gia không còn tìm kiếm ngọc vàng châu báu, mà là tìm kiếm hạt giống bồ đề trong chính tham – sân – si, phiền não của thế tục; không phải tìm kiếm danh lợi thế gian, mà là tìm giá trị của bản thân trong giáo pháp, trong sự phụng sự chúng sinh.
.jpg)
Hòa thượng chỉ rõ: “Người xuất gia phải có phước đức lớn mới có thể tu hành chân chính, nếu không sẽ dễ bị cám dỗ bởi danh lợi và dục vọng. Cần nhớ rằng, đạo Phật là đạo bình đẳng, khi đã bước vào giáo pháp thì không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, mà tất cả đều có cơ hội tu hành và giải thoát như nhau, đều có cùng chất vị tu tập như nhau”.
Do đó, Hòa thượng khuyến tấn chư hành giả khi tu tập nên buông bỏ những thứ phù du bên ngoài, quay vào bên trong nội tâm, nhìn nhận cái “ngã chấp” của mình mà thay đổi, chuyển hóa nó giữa sự thường của cuộc đời. Có như vậy, hành giả mới tìm thấy được cõi Tịnh độ ngay trong đời tu hiện tại, giữa thế gian này chứ không đâu khác.
(1).jpg)
Hòa thượng đã dẫn chứng từ câu chuyện về một chú chó chết giữa dòng sông. Chú chó thường được chủ cho ăn chay và nó rất trung thành với chủ, nhưng vì giây phút khởi tâm tham ăn, bản chất bị khơi dậy mà không thể chế ngự khi nghe thấy mùi thịt nướng bên kia sông, dẫu được chủ khuyên can vẫn bất chấp bơi qua xin ăn. Khi bơi qua đến nơi, ăn được miếng thịt, con chó lại muốn quay về với chủ, nhưng vì đã bơi đi bơi lại nhiều lần, con chó kiệt sức và chết giữa dòng sông.
Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh về sự nguy hại của tham luyến, những cám dỗ dục vọng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Như vậy, người xuất gia nếu không dứt bỏ được bản năng, không thể điều phục được tâm của chính mình, để tâm buông lung và thói quen tập nghiệp dẫn dắt, thì dù có tu hành cũng khó đạt được giác ngộ, đã không được hưởng hạnh phúc thế tục mà cũng không đạt được sự giải thoát.
.jpg)
Cuối thời pháp, Hòa thượng khuyến tấn chư hành giả: “Đức Phật dạy, pháp chỉ là phương tiện để đối trị phiền não, không nên chấp vào một pháp nào mà cần uyển chuyển thích nghi sao cho phù hợp với mình. Đồng thời, người tu hành cần phải thấy được những nguy hiểm của dục vọng và tham ái, từ đó dứt bỏ chúng để đi đến giác ngộ, giải thoát. Nếu tu hành mà không giác ngộ thì cũng chỉ ‘chết giữa dòng sông’ mê hoặc của cuộc đời”.
Ban TT-TT Hệ Phái
-----ooOoo-----
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Khánh Hòa: Giáo đoàn III khai mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ tưởng niệm 71 năm ngày Đức Tổ sư vắng bóng ( Ban TT - TT Hệ phái , 976 xem)
Bình Định: Lễ khánh thành tịnh xá Ngọc Định ( Ban TT - TT Hệ phái , 1548 xem)
Bình Định: Tịnh xá Ngọc Định tổ chức lễ hoa đăng tưởng niệm 71 năm ngày Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng ( Ban TT - TT Hệ phái , 932 xem)
Bình Định: Hòa thượng Giác Trong thăm và sách tấn chư hành giả Ni khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1192 xem)
Bình Định: Lễ bế mạc khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 của Ni giới Giáo đoàn III ( Ban TT - TT Hệ phái , 1028 xem)
Bình Định: Chư Tôn đức Ni chia sẻ về kinh nghiệm tu tập tại ngày thứ 6 của khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1132 xem)
Long An: Khóa tu An lạc tại Chùa Thuận Phước và Đạo tràng Ngọc Hưng ( Ban Truyền thông NGKS , 1816 xem)
Bình Định: Thượng tọa Giác Tri giảng tại khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1876 xem)
Bình Định: Ni trưởng Cảnh Liên sách tấn chư hành giả Ni khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1084 xem)
Bình Định: Đại đức Giác Tuyên chia sẻ về “Sống chung tu học – Cơ hội nhìn lại chính mình” ( Ban TT - TT Hệ phái , 2120 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













