Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Bình Định: Thượng tọa Giác Tri giảng tại khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20
Xem: 1878 . Đăng: 22/02/2025In ấn
Bình Định: Thượng tọa Giác Tri giảng tại khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20
Sáng 21/2/2025 (24/1/Ất Tỵ) - ngày thứ 5 của khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 tại tịnh xá Ngọc Định (Bình Định), TT. Giác Tri – Phó ban Văn hóa GĐ.III, đã dành thời pháp thoại, giúp cho chư hành giả Ni quán chiếu sâu sắc về bản chất của pháp và con đường tu tập.
.jpg)
Thượng tọa nhấn mạnh rằng, vạn vật trong vũ trụ trôi chảy liên tục, không ngừng biến đổi. Mọi pháp đều vô thường, không có chủ thể cố định. Nhận thức rõ về điều này giúp người xuất gia không bám chấp vào bất cứ điều gì. Đồng thời, qua sự thực hành tư duy và quán chiếu, con mắt pháp được mở rộng, giúp hành giả nhìn nhận vạn pháp qua ba dấu ấn: vô thường, khổ đau, vô ngã. Ai thấu đạt ba dấu ấn này nghĩa là đang bước đi trên con đường hướng đến an lạc và giải thoát.
Theo Thượng tọa, hành giả xuất gia cần rèn luyện năm gốc rễ trong tu tập, để biến chúng thành năm sức mạnh. Năm gốc rễ ấy bao gồm: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Đây là nền tảng dẫn đến hạnh phúc và giác ngộ. Trong đó, TT. Giác Tri đặc biệt nhấn mạnh về “tín” – niềm tin và tầm quan trọng của niềm tin.
“Niềm tin giống như chiếc thuyền có bánh lái, giúp ta đi đúng hướng. Đức Phật khẳng định niềm tin là pháp tối thượng, giúp con người tham dự vào dòng Thánh. Theo đó có 5 chi phần của niềm tin: tin vào Phật, tin vào Pháp, tin vào Tăng, tin vào giá trị đạo đức Phật dạy và tin vào khả năng của chính mình. Thành tựu niềm tin giúp đoạn trừ nghi ngờ, một trong ba hạ phần kiết sử”, Thượng tọa khẳng định.
Để thành tựu được niềm tin, TT. Giác Tri chỉ rõ, đó là nên thân cận bậc chân nhân, thiện hữu tri thức, những người có đức hạnh và trí tuệ cao rộng. Bên cạnh đó, người xuất gia cũng cần phải siêng năng nghe kinh, học pháp. Theo Thượng tọa, việc nghe kinh, học pháp cũng vô cùng quan trọng trong việc tự mình khai mở trí tuệ, thông qua kinh pháp để quán chiếu và xác định bậc thiện hữu tri thức, từ đó đạt đến niềm tin chân thật.
.jpg)
Dẫn chứng từ con đường tu tập của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, TT. Giác Tri chỉ rõ: “Thời gian hình thành trái đất và sự phát triển của loài người là nền tảng lịch sử quan trọng. Trong đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện như một vị giác ngộ vĩ đại, khai mở con đường giải thoát. Đức Phật cũng xuất phát từ việc tầm sư học đạo, với việc học tập với hai vị thầy vĩ đại và cộng tu với năm người bạn đồng tu. Sau đó, Đức Phật chủ trương thực hành khổ hạnh, nhưng rồi mau chóng nhận ra con đường này không mang lại kết quả giải thoát, mà chỉ khiến thân tâm mệt mỏi, ức chế. Ngài phát hiện con đường Trung Đạo - Bát chánh đạo, giúp chân nhân chứng đắc Niết-bàn. Đức Phật chuyển bánh xe pháp vào năm 588 TCN, hướng đến giới trí thức. Ngài độ các thiếu gia, tu sĩ Bà-la-môn và những đệ tử kiệt xuất như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma-ha-ca-diếp. Từ sự tư duy đã giúp các bậc hiền giả phát khởi niềm tin vào Đức Phật và lời dạy của Ngài”.
Qua đó, Thượng tọa nêu lên 5 đặc tính của giáo pháp: Đến để thấy, rõ ràng, thiết thực; Ứng dụng giúp thành tựu hạnh phúc, an lạc, giác ngộ; Vượt qua không gian và thời gian; Hướng thượng, phát triển; Được bậc trí xác nhận. Thượng tọa khẳng định, một đoàn thể Tăng thanh tịnh thì cần tư duy để phát khởi tâm tin tưởng vào những người kế thừa và vận chuyển bánh xe pháp.
Khép lại buổi giảng, TT. Giác Tri một lần nữa khẳng định, niềm tin đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tu tập, vì niềm tin giúp hành giả định hướng con đường tu tập, đoạn trừ nghi hoặc, từ đó có khả năng tham dự vào dòng chảy của bậc Thánh, đồng thời niềm tin giúp phát khởi tín tâm đối với Phật - Pháp - Tăng để có động lực học hỏi, thực hành và tiến bộ trên con đường tâm linh. Bên cạnh đó, ứng dụng giáo pháp dựa trên niềm tin cũng giúp người tu tập kế thừa được di sản của Đức Phật và các bậc Thầy, giúp hành giả thành tựu an lạc, giác ngộ trong hiện tại và tương lai.
Với tầm quan trọng như vậy, để củng cố niềm tin, TT. Giác Tri sách tấn chư hành giả Ni: “Nên chú trọng vào nấc thang đầu tiên để phát triển niềm tin, đó là thân cận bậc chân nhân, thiện hữu tri thức; sau đó tích cực nghe kinh, học pháp, thực hành tư duy và quán chiếu. Đặc biệt cần tin vào khả năng của chính mình để tự mình chuyển hóa chính mình”.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ban TT-TT Hệ Phái
-----ooOoo-----
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Bình Định: Ni trưởng Cảnh Liên sách tấn chư hành giả Ni khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1084 xem)
Bình Định: Đại đức Giác Tuyên chia sẻ về “Sống chung tu học – Cơ hội nhìn lại chính mình” ( Ban TT - TT Hệ phái , 2120 xem)
Bình Định: Ni trưởng Đền Liên thăm và sách tấn chư Ni khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 2836 xem)
Bình Định: Ni trưởng Hiệp Liên giảng trong ngày thứ 3 của khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1016 xem)
Bình Định: Thượng tọa Giác Phổ bàn về “Hôn trầm và cách đối trị” tại khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1052 xem)
Bình Định: Thượng tọa Giác Nhường chia sẻ cùng chư hành giả Ni tại khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1896 xem)
Bình Định: Thượng tọa Giác Hoàng nói về tầm quan trọng của việc sống chung tu học ( Ban TT - TT Hệ phái , 1168 xem)
Bình Định: Ni giới Giáo đoàn III tổ chức khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 2184 xem)
Tiền Giang: Tịnh xá Ngọc Mỹ tổng kết Phật sự năm 2024 ( Ban Truyền thông NGKS , 2980 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













