Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Bình Định: Thượng tọa Giác Phổ bàn về “Hôn trầm và cách đối trị” tại khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20
Xem: 1074 . Đăng: 19/02/2025In ấn
Bình Định: Thượng tọa Giác Phổ bàn về “Hôn trầm và cách đối trị” tại khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20
.jpg)
Mở đầu thời pháp bằng câu kệ của Tổ sư: “Nếu chúng ta an trú ở bất kỳ nơi nào, thì nơi đó chính là Phật”, TT. Giác Phổ nhắc lại ý Tổ rằng: “Cõi này và cõi Phật không hề cách biệt, mà chỉ phụ thuộc vào việc chúng ta có tu tập hay không. Khi chúng ta quyết tâm tu hành, nền tảng tu tập cũng sẽ dẫn chúng ta trở về với cội nguồn chân thật của mình”.
Dựa trên kinh điển, Thượng tọa chỉ rõ, có hai pháp tu quan trọng đối với người xuất gia, đó là thiền chỉ và thiền quán. Trong đó, thiền chỉ giúp chúng ta trừ bỏ tham ái, còn thiền quán giúp đoạn trừ vô minh. Bất cứ khóa tu nào, dù là dành cho những người đã thọ giới hay đang trong quá trình bồi dưỡng đạo hạnh, cũng đều nhấn mạnh vào hai pháp thiền này. Khi thực hành thiền, nhiều người có thể cảm thấy lo lắng, đặc biệt là khi đối diện với những giờ tu kéo dài, bởi vì tâm trí dễ bị chi phối bởi sự mệt mỏi và buồn ngủ.
Đức Phật dạy rằng, trong năm dục của thế gian – tài, sắc, danh, thực, thùy – thì thực và thùy (ăn và ngủ) là hai yếu tố không bao giờ là đủ đối với một chúng sinh. Con người có thể không có tài sản, sắc đẹp hay danh tiếng mà vẫn sống tốt, nhưng nếu không có ăn và ngủ, cơ thể sẽ suy yếu và thậm chí không thể tồn tại.
.jpg)
Thượng tọa nhận định: “Tuy nhiên, trong tu tập, nếu để sự ham ngủ chi phối, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào giải đãi, dẫn đến sự thối chuyển trên con đường tu hành. Người xuất gia thường không có đủ giấc ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày như người thế tục, mà phải tận dụng thời gian cho việc học kinh, thực hành giới luật và công quả. Điều này không phải là ép buộc, mà nhằm giúp hành giả duy trì chánh niệm, giữ cho tâm không bị loạn động bởi vọng tưởng. Công quả cũng là một pháp thiền, giúp người mới xuất gia an trú trong chánh niệm, thay vì để tâm lang thang trong những suy nghĩ vô ích”.
Trong quá trình tu tập, đặc biệt là trong các khóa thiền, cơn buồn ngủ là một chướng ngại phổ biến. Theo đó, Thượng tọa đã đề xuất cách để chế ngự cơn buồn ngủ:
- Thay đổi oai nghi: Khi buồn ngủ, chúng ta có thể thay đổi tư thế, từ ngồi sang đi kinh hành.
- Mở mắt quan sát: Thay vì nhắm mắt, có thể mở mắt nhìn thẳng, giúp tâm trí tỉnh táo hơn.
- Tư duy về ánh sáng: Hình dung ánh sáng hoặc quán tưởng về sự sáng suốt của trí tuệ.
- Sử dụng nước lạnh: Rửa mặt hoặc uống nước lạnh để giúp cơ thể tỉnh táo.
- Thực hành chánh niệm: Quan sát cơn buồn ngủ mà không để nó chi phối.
“Nếu không đối trị được cơn buồn ngủ, hành giả dễ rơi vào tình trạng giải đãi, khiến cho quá trình tu tập bị đình trệ. Đức Phật đã nhắc nhở rằng: ‘Những ai thích thú trong sự ngủ nghỉ sẽ không thể đạt được thánh đạo’. Vì vậy, người tu cần phải có tinh tấn và kỷ luật để vượt qua những thử thách của thân và tâm”, TT. Giác Phổ khẳng định.
.jpg)
Đồng thời, Thượng tọa cũng chỉ rõ, Phật pháp là bất định pháp, luôn uyển chuyển tùy thuộc vào hoàn cảnh. Khi thực hành các phương pháp trên, cần linh hoạt để áp dụng sao cho không ảnh hưởng đến đại chúng. Nếu ở nơi công cộng, nên chọn cách đối trị phù hợp để không làm mất trang nghiêm.
Qua đây, Thượng tọa cũng khuyến khích các bậc Thầy trong việc dạy dỗ học trò bằng cách nhận thức rõ căn tánh của từng đệ tử. Có người nhanh nhạy tiếp thu, có người chậm hơn. Không nên so sánh hay tạo áp lực khiến đệ tử cảm thấy mặc cảm, mà thay vào đó, hãy dùng lòng từ bi để hướng dẫn phù hợp với căn cơ của họ. Đức Phật luôn hoan hỷ và khích lệ mọi nỗ lực tu tập, dù lớn hay nhỏ, để tạo động lực cho các đệ tử tiếp tục tinh tấn trên con đường tu hành.
Khép lại thời khóa, TT. Giác Phổ sách tấn: “Tu tập là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và tinh tấn. Khi thực hành Phật pháp, chúng ta cần luôn cảnh giác với hôn trầm. Việc tu tập các phương pháp đối trị này sẽ giúp chúng ta duy trì sự tỉnh thức và tăng trưởng tâm linh trong quá trình tu hành. Người tu không chỉ cần tự rèn luyện, mà còn cần sự hướng dẫn từ những bậc thầy có tâm từ bi, giúp duy trì tinh thần tu tập bền bỉ và lâu dài. Như vậy, dù ở bất cứ nơi đâu, nếu có chánh niệm và tinh tấn, nơi đó chính là cõi Phật”.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ban TT-TT Hệ Phái
-----ooOoo-----
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Bình Định: Thượng tọa Giác Nhường chia sẻ cùng chư hành giả Ni tại khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1920 xem)
Bình Định: Thượng tọa Giác Hoàng nói về tầm quan trọng của việc sống chung tu học ( Ban TT - TT Hệ phái , 1196 xem)
Bình Định: Ni giới Giáo đoàn III tổ chức khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 2212 xem)
Tiền Giang: Tịnh xá Ngọc Mỹ tổng kết Phật sự năm 2024 ( Ban Truyền thông NGKS , 3012 xem)
Đồng Nai: Lễ Tổng kết Khóa tu Bát Quan trai tại Tịnh xá Ngọc Thành ( Ban Truyền thông NGKS , 4100 xem)
An Giang: Hòa thượng Giác Minh thuyết giảng tại khóa tu “Sống chung tu học” của Giáo đoàn VI ( Diệu Anh , 1200 xem)
Đồng Nai: Tịnh xá Ngọc Tuệ tổ chức Lễ tổng kết Phật sự và bế mạc khóa tu Thiền Tứ niệm xứ năm 2024 ( Ban Truyền thông NGKS , 4008 xem)
Lễ Tổng kết Lớp Giáo lý Trực tuyến NGHPKS năm 2024 ( Ban Truyền thông NGKS , 1928 xem)
Đồng Tháp: Lễ tổng kết Khóa tu Bát Quan trai tại Tịnh xá Ngọc Hương (Tp. Sa Đéc) ( Ban Truyền thông NGKS , 1744 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













