Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Bình Định: Đại đức Giác Tuyên chia sẻ về “Sống chung tu học – Cơ hội nhìn lại chính mình”
Xem: 2150 . Đăng: 22/02/2025In ấn
Bình Định: Đại đức Giác Tuyên chia sẻ về “Sống chung tu học – Cơ hội nhìn lại chính mình”
Trong khuôn khổ khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 tại tịnh xá Ngọc Định (Bình Định), sáng 20/2/2025 (23/1/Ất Tỵ), ĐĐ. Giác Tuyên – Phó Thư ký GĐ.III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Y (Cam Ranh, Khánh Hòa), đã có chuyến thăm và chia sẻ cùng chư hành giả Ni tham dự khóa tu về ý nghĩa của việc “Sống chung tu học”.
.jpg)
Đại đức khẳng định, sống chung tu học là một cơ hội để nhìn lại chính mình. Theo Đại đức, khi nói đến sống chung tu học, có thể nói sống chung tu học có nghĩa là ‘Tăng’. Giải thích cho điều này, ĐĐ. Giác Tuyên cho biết: “Chúng ta có thể tự định nghĩa mình là một thành viên của Tăng đoàn. Từ ‘Tăng’ (Saṅgha) được định nghĩa là một đoàn thể gồm bốn người trở lên sống chung tu học, đảm bảo hai yếu tố: thanh tịnh và hòa hợp. Thực tế, bốn chữ ‘sống chung tu học’ gần như được hiểu là khóa tu của thành viên Tăng đoàn”.
Do đó, “sống chung tu học” không chỉ đơn thuần là một khóa tu mà còn là một cơ hội để mỗi cá nhân tự soi chiếu, tu dưỡng bản thân, hòa nhập vào tập thể Tăng già, hướng đến sự thanh tịnh và hòa hợp.
Nói về khía cạnh “sống”, Đại đức cho biết, mục đích của “sống” là để “biết” và “học”. Như Đức Tổ sư Minh Đăng Quang dạy rằng, “biết” thì phải “học” và “học” ở đây là một sự suy luận để đi đến sự tiến hóa, vượt ra khỏi cái ác, cái bất công, cái mê muội, để trưởng thành, nhận thức cái tốt, biết điều hay lẽ phải và phát triển cái tốt. Trên phương diện tâm linh, theo Đại đức, “sống” là một sự thể trong sự sống, trong sự siêng năng, trong sự biết, trong sự học, trong sự hòa thuận, trong sự duyên sinh và như vậy, “sống” là bổn phận của chư Tăng.
Trong Chơn lý – Đạo Phật Khất sĩ chỉ rõ, “cái biết” quý hơn “không biết”. “Biết” giúp hết mê lầm chấp thủ, khổ sở hết, an vui tràn lan. “Biết” là chúng sanh, là mục đích của cuộc đời, là tột đỉnh của đạo Phật. Qua đó, Đại đức nhấn mạnh: “Sống về mặt tâm linh là một quá trình không ngừng học hỏi, tu dưỡng, chuyển hóa bản thân từ những điều tiêu cực đến những điều tốt đẹp hơn, hướng đến sự giác ngộ và giải thoát. Đó cũng là sự hòa nhập vào dòng chảy của Phật pháp và thực hành những lời dạy của Đức Phật trong đời sống hàng ngày”.
Để có thể hướng đến đời sống tâm linh và thể nhập trong dòng chảy của giáo pháp, ĐĐ. Giác Tuyên cho rằng, người xuất gia phải hết sức đề cao giới luật, bởi giới luật chính là thọ mạng của Phật giáo. Theo đó, Đại đức khẳng định: “Một vị Tăng sĩ được gọi là ‘sống’ khi người ấy đang nuôi dưỡng đời sống của mình trong một đời sống giới thân. Giới thân là cái thân sống, là cái biểu hiện sống của Tăng, nếu đời sống của giới không còn thì không còn sự sống của Tăng”.
.jpg)
Đại đức nêu rõ, đời sống giới thân của người tu tập phải bao gồm:
- Thu thúc lục căn: Hàng ngày phải biết thu thúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đây là điều mà người xuất gia và tại gia đều có thể thực hành.
- Nhiếp phục oai nghi: Từ việc thu thúc luật nghi một cách có ý thức mà rèn luyện đến khi đi, đứng, nằm, ngồi đều giữ gìn oai nghi.
- Biệt giải thoát giới: Giới của người cư sĩ là 5 giới, giới của chư Tỳ-kheo là 250 giới, giới của Tỳ-kheo-ni là 348 giới, giới của người Bát quan trai là 8 giới, giới của người Sa-di là 10 giới, giới của Bồ-tát là 10 giới. Đây là giới giúp cho mỗi người có sự giải thoát riêng biệt.
Như vậy, giới luật đóng vai trò then chốt trong đời sống tu tập, là nền tảng để mỗi Tăng sĩ thực hành, chuyển hóa bản thân, hướng đến sự giải thoát và hòa hợp trong Tăng đoàn, là nền tảng để thăng lên nấc thang giải thoát. Nếu không có giới luật thì không thể có sự hòa hợp trong Tăng đoàn.
Bên cạnh đó, Đại đức cũng chỉ rõ, ngoài gìn giữ giới luật, có bốn phạm trù tu tập để đạt đến sự “thanh tịnh” và “hòa hợp”, đó là: từ, bi, hỷ, xả. Nếu “thanh tịnh” là yếu tố sống còn liên quan đến giới luật, thì sự “hòa hợp” chính là bốn phạm trù nếu trên.
Theo Đại đức, “hòa hợp” là sự hòa thuận, đoàn kết và yêu thương lẫn nhau trong tập thể, đòi hỏi sự tôn kính lẫn nhau, đặc biệt là giữa các bậc thầy và học trò, không phải là sự dễ dãi hay chấp nhận tất cả, mà phải dựa trên nền tảng của sự tôn trọng. Đồng thời, người xuất gia cũng cần có sự bao dung, che chở và giúp đỡ lẫn nhau giữa tập thể Tăng đoàn, thông qua “tứ nhiếp pháp”: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Tóm lại, để có thể “hòa hợp”, yếu tố tiên quyết là niềm tôn kính, sau là sự bao dung, tương trợ lẫn nhau không phân biệt.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ban TT-TT Hệ Phái
-----ooOoo-----
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Bình Định: Ni trưởng Đền Liên thăm và sách tấn chư Ni khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 2884 xem)
Bình Định: Ni trưởng Hiệp Liên giảng trong ngày thứ 3 của khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1044 xem)
Bình Định: Thượng tọa Giác Phổ bàn về “Hôn trầm và cách đối trị” tại khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1076 xem)
Bình Định: Thượng tọa Giác Nhường chia sẻ cùng chư hành giả Ni tại khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1924 xem)
Bình Định: Thượng tọa Giác Hoàng nói về tầm quan trọng của việc sống chung tu học ( Ban TT - TT Hệ phái , 1200 xem)
Bình Định: Ni giới Giáo đoàn III tổ chức khóa “Sống chung tu học” lần thứ 20 ( Ban TT - TT Hệ phái , 2212 xem)
Tiền Giang: Tịnh xá Ngọc Mỹ tổng kết Phật sự năm 2024 ( Ban Truyền thông NGKS , 3012 xem)
Đồng Nai: Lễ Tổng kết Khóa tu Bát Quan trai tại Tịnh xá Ngọc Thành ( Ban Truyền thông NGKS , 4100 xem)
An Giang: Hòa thượng Giác Minh thuyết giảng tại khóa tu “Sống chung tu học” của Giáo đoàn VI ( Diệu Anh , 1200 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













