Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Các Bài Viết
Tác bạch lễ tuần chung thất
Xem: 14130 . Đăng: 01/04/2019In ấn
Tác bạch lễ tuần chung thất
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính lạy Chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời chứng minh.
Kính lạy đức Tổ sư khai sáng đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.
Kính lạy giác linh tam vị Ni trưởng.
Kính bạch quí ni trưởng, quí ni sư, quí sư cô hiện diện.
Kính lạy giác linh thầy – vị ân sư khả kính của chúng con.
Hôm nay:
Là ngày 24 – 2 năm Kỷ Hợi là lễ tưởng niệm 49 ngày của Thầy chúng con. Là Ni trưởng Hương Liên, Thế danh Nguyễn Thị Hải, Viên tịch ngày 9 - 2 năm 2019 nhằm ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Trụ thế 75 năm, Hạ lạp 41 năm, viên thành đạo nghiệp 56 năm.
Được sự chứng minh và thương tưởng của quý Ni Trưởng hàng giáo phẩm, cũng như chư tôn đức ni trong đoàn lữ hành, cho phép chúng con được bày tỏ hiếu sự.
Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức!
Thật là xúc động và cảm thấy ấm lòng trước sự hiện diện chứng minh của Quý Ngài là niềm khích lệ lớn lao cho chúng con trên bước đường phụng sự đạo pháp.
Trước khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, thời gian như lắng đọng, tâm thức con nghĩ về thầy, người đã suốt đời tận tụy dìu dắt, dạy bảo con cho đến ngày trưởng thành trong đạo pháp.
Thấm thoát mới đây mà đã 7 tuần lễ trôi qua, kể từ khi thầy chúng con, Ni trưởng Hương Liên thuận theo quy luật tự nhiên của vũ trụ trả hình hài về với cát bụi, trụ vào miền tịnh cảnh.
Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức!
Bóng Người tuy khuất nhưng không mất, nụ cười thanh thoát từ ai bao dung của Người vẫn hiện hữu đâu đây, từng ghế đá, kệ sách, sỏi đá , kẽ lá vẫn xào xạc nhắc tên Người.
Vắng thầy chúng con cảm thấy hụt hẫn, cô tịch và buồn vô hạn, nhưng nhớ lại lời pháp ngữ của Thầy đã từng khuyên dạy “Duyên sinh như huyễn, có hợp có tan” nên chúng con cũng bớt chút ngậm ngùi.
Nhớ lại những tháng ngày được sống gần bên Thầy. Thầy như người Mẹ hiền che chở cho chúng con từ buổi sơ cơ học đạo. Thầy là tấm gương cho chúng con noi theo tu học. Đức tính Thầy liêm khiết, thẳng ngay, khiêm tốn thật thà, tiết kiệm trong sự ăn, mặc, ở, bệnh… Nhưng tâm của Thầy từ bi, hỷ xả, chúng con học được đức tính từ hòa, khiêm cung, khả ái và giản dị của Thầy. Thầy chăm sóc cho chúng con từng bước đi, dáng đứng, miếng ăn, giấc ngủ. Có Thầy chúng con cảm nhận được sự bao dung che chở, cho chúng con được sự an lành. Nhờ ân đức của Thầy, chúng con luôn được bình an tu học và làm Phật sự, Thầy chỉ dạy chúng con tu học và hành trì, phụng sự Tam Bảo, phục vụ giáo hội, báo đáp ơn Tổ thầy.
Chúng con kính nghe: Cha Mẹ sinh ra tấm thân ngũ uẩn, Thầy tổ tác thành huệ mạng giới thân. Ân đức ấy chúng con không thể diễn tả bằng ngôn từ, ngoài tu hành giải thoát ra không sao báo đáp cho vẹn tròn được.
Thiết nghĩ: đệ tử chúng con sanh đời thịnh vượng, may gặp duyên lành, thọ ơn sâu Tam Bảo chở che, cảm ân đức Tổ Thầy giáo dưỡng.
“Công giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.
Những lời dạy bảo của Người vẫn còn văng vẳng bên tai, người luôn lấy thánh giáo để hướng đạo chúng con trong suốt hành trình dài trở về bến giác: “Hãy tự mình thắp đuốc mà đi, hãy lấy Pháp và Luật làm Thầy, hãy tinh tiến lên để giải thoát, hãy đi khắp mọi nơi đem lại hạnh phúc và an lạc cho Chư Thiên và loài người”
Hôm nay nhân tuần chung thất, con có phước duyên được sự chứng minh của quý Ni Trưởng, quý Ni Sư , Quý Sư cô cho phép con thành tâm thiết lễ trai duyên cúng dường mười phương Chư Phật, Chư đại Bồ tát, Chư hiền Thánh Tăng và hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức Ni ngõ hầu để đền đáp ân đức của Ân Sư chúng con trong muôn một.
Kính bạch chư tôn thiền đức!
Hôm nay con thiết nghĩ sự việc an bày, từ khi thầy con viên tịch đến nay, đều được tiếp nối từ tâm thức của người đã chỉ dẫn con và quay lại cuộc đời hành đạo của thầy đi khắp nơi từ thuở nhỏ. Con rất xúc động được sự chứng minh của Tam Bảo, thầy tổ và quý Ni trưởng, Ni Sư hiện tiền. Giờ này Thầy con vẫn luôn đồng hành cùng con mọi lúc mọi nơi để nhắc khuyên con tu đạo và hành đạo.
Chúng con kính ngưỡng nguyện giác linh Thầy cao đăng Phật quốc tùy duyên hội nhập ta bà, để làm chiếc thuyền cứu độ nhân sinh.
Thầy về cảnh Phật an vui
Trò còn ở lại ngậm ngùi đắng cay
Tiếc thương một bậc thầy hiền
Không còn nhìn thấy bóng thầy ở đâu!
Đồng hồi hướng phước lành cho thiện nam tín nữ, phật tử xa gần được:
Phật thương giúp đỡ
Thánh đức chở che
Các tai nạn thảy đều tiêu trừ
Hằng sa phước đức đều vân tập.
Giờ đây: cơm hạnh nguyện đã đượm mùi thiền vị, rau từ bi kính thiết dạ chí thành, trên đài sen Chư Phật chứng minh, dưới Chư Tôn Thiền Đức từ bi nạp thọ.
Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức thùy từ hoan hỷ mẫn nạp cho chúng con được ân triêm công đức.
NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT.
NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.
-----ooOoo-----
BÀI LIÊN QUAN
Tưởng niệm ân sư ( Ban Truyền thông NGKS , 6084 xem)
Phật tử thành kính tưởng niệm ( Ban Truyền thông NGKS , 5668 xem)
Kỷ yếu tưởng niệm Ni trưởng Siêu Liên ( Nhiều tác giả , 15429 xem)
Chuyện về Tổ sư độ Ni trưởng Nghiêm Liên ( Thượng tọa Giác Trí , 9168 xem)
Tưởng niệm Ân Thầy - Lễ Đại tường Ni trưởng Thông Liên (15304 xem)
Cảm tưởng của học Ni tạm trú tại TX. Ngọc Duyên ( Cựu Ni sinh , 25222 xem)
Tưởng niệm Ân sư ( Nguyện Liên , 35748 xem)
Hoài niệm Ân Sư ( Môn đồ pháp quyến , 14785 xem)
Ni Trưởng Phát Liên - Hòa hợp đạo đời (6208 xem)
Thành kính Tưởng niệm Cố NT Siêu Liên ( Bảo Minh Trang , 6192 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 41 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Long (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai)
THÔNG BÁO Khóa tu Truyền thống lần thứ 41 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 11/3 - 17/3 năm Ất Tỵ (08 - 14/4/2025) tại Tịnh xá Ngọc Long (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 38 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 38 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)
Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.
Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu
Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm “Bất ưng trụ sắc sanh tâm”
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Thiền tông Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển quan trọng
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ