Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Các Bài Viết
Phật tử thành kính tưởng niệm
Xem: 6378 . Đăng: 01/04/2019In ấn
Phật tử thành kính tưởng niệm
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính lạy đức Tổ sư khai sáng đạo Phật Khất sĩ Việt Nam .
Kính lạy giác linh tam vị cố Ni trưởng.
Kính bạch quí Ni trưởng, quí Ni sư, quí Sư cô hiện diện.
Kính lạy giác linh Sư Bà – vị Ân sư khả kính của chúng con.

Hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, thấm tình đạo vị, hàng Phật tử chúng con thật vô cùng xúc động và cảm thấy lòng hân hoan trước sự hiện diện của Chư Tôn Thiền Đức Ni nơi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Đức. Quý Ngài đã vì sự thương tưởng mà không quản ngại đường xá xa xôi, tuổi cao sức yếu, Phật sự đa đoan mà trở về đây chứng minh cầu nguyện cho buổi lễ tưởng niệm 49 ngày của Sư Bà chúng con là Ni trưởng Hương Liên, thế danh: Nguyễn Thị Hải, viên tịch ngày 9-2 năm 2019 nhằm ngày mùng 5 tháng giêng năm Kỷ Hợi, trụ thế 75 năm, Hạ lạp 41 năm. Ân đức cao quý ấy chúng con xin đê đầu đảnh lễ.
Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, hôm nay là ngày 29/03/2019 nhằm ngày 24/02/ năm Kỷ Hợi, là ngày chung thất trai tuần của Sư Bà chúng con, trong giờ phút thiêng liêng này xin quý ngài cho phép chúng con dâng lên lời tưởng niệm về bậc Ân sư khả kính .
Kính bạch chư tôn Thiền đức!
Mùa xuân Kỷ Hợi năm nay, như bao mùa xuân khác lại về nơi ngôi già lam Ngọc Đức thân thương của chúng con. Ngoài kia người ta đang vui đón tết, thì nơi đây Phật tử chúng con thật bàng hoàng khi nghe tin Sư Bà khả kính người đã thuận thế vô thường mà thâu thần viên tịch. Không gian lúc ấy như lắng đọng, thời gian như dừng lại để thấu hiểu cho nỗi lòng của những người mất đi bậc thầy thân thương.
Thời gian như bóng cau qua cửa, nhanh quá, mới đó mà đã 49 ngày kể từ khi Sư Bà vắng bóng, chúng con vẫn còn chưa tin được rằng Sư Bà đã viên tịch, bởi lẽ hình bóng thân thương, đức hạnh cao quý mà gần gũi của người vẫn còn lưu dấu trong lòng hàng trăm Phật tử chúng con. Sư Bà của chúng con, người suốt đời nghiêm trì giới luật, người sống hạnh thanh bần giản dị, luôn ban rãi tình thương, một tình thương vô bờ không có sự phân biệt đã sưởi ấm cho bao tâm hồn người cư sĩ tại gia. Nghĩ đến Người, chúng con làm sao quên được sự quan tâm lo lắng mà Người dành cho chúng con. Người suốt đời hy sinh vì đạo, người luôn gần gũi chỉ dạy cho chúng con tu tập cho đúng chánh pháp. Khi chúng con biết đến Phật pháp, trở về đây ngoài sự hướng dẫn của Thầy, chúng con cũng thật diễm phúc khi được Sư Bà gần gũi nhắc nhở. Người rất nghiêm từ, hàng Phật tử chúng con đôi khi vì vẫn còn quen với tánh đời mà có lúc nói to, giỡn cười lớn tiếng mà làm mất đi sự trang nghiêm nơi thiền môn, người đã từ hòa chỉ bảo những đức hạnh, sự cung kính của một người Phật tử cần có, không chỉ vậy người còn chỉ cho chúng con những bộ trang phục để phù hợp khi đến Tịnh Xá, những điều cứ tưởng như bình dị nhưng với Phật tử chúng con đó là oai nghi không thể thiếu của người cư sĩ áo trắng,đó cũng chính là sự quan tâm và tình thương bao la mà người dành tặng cho chúng con.
Không chỉ thế, mỗi khi về Tịnh Xá là chúng con lại được Sư Bà lo lắng cho từng miếng ăn, chổ nghỉ trong những ngày tu an lạc tại đây dù rằng thân Sư Bà mang trọng bệnh nhưng lúc nào cũng vui cười, thần thái rất ung dung, không có gì thể hiện là người có bệnh nan y. Có lẽ cả cuộc đời của người sống là để cho đi, người cho chúng con từ giáo pháp, đến tình thương và đôi khi là chỉ là những món quà nhỏ như cái bánh, quả cam…nhưng chứa đựng trong đó là cả một tình thương bao la. Với mọi người, người luôn rộng rãi đối đãi là thế, nhưng với bản thân người, chúng con thấy rằng người lại rất cần kiệm, người tiết kiệm từng những cái chi ly nhất, và đó cũng chính là bài pháp hành mà Sư Bà đã âm thầm thân giáo chỉ dạy cho chúng con.
Ngoài ra, mỗi dịp tết về, hàng Phật tử chúng con thật diễm phúc khi được Sư Bà gửi lời chúc xuân an lành đến cả gia quyến bằng những câu thơ đong đầy tình thương. Nhưng từ đây, chắc rằng chúng con không còn diễm phúc ấy nữa.
Kể từ hôm ấy, chúng con tìm đâu thấy bóng hình thân thương, nghe đâu được tiếng nói kính yêu của Sư Bà nữa. Dù cho thân Sư Bà đã mãi xa chúng con, nhưng chúng con tin tâm thức người vẫn luôn gia hộ cho chúng con.
Kính bạch giác linh Sư Bà!
Đức hạnh của người, một bậc chân tu, khả kính vẫn mãi sẽ khắc sâu trong lòng mỗi Phật tử chúng con. Chúng con nguyện ghi nhớ và hành theo những gì mà Sư Bà đã chỉ dạy. Phật tử chúng con xin nguyện luôn hòa hợp, giúp đỡ nhau, cùng nhau tu tập, và nguyện làm những người hộ trì Tam Bảo cho Phật pháp được trường tồn. Nguyện giác linh Sư Bà chứng minh và luôn gia hộ cho hàng Phật tử chúng con được vững đạo tâm trong ngôi nhà chánh pháp.
NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT.
-----ooOoo-----
BÀI LIÊN QUAN
Kỷ yếu tưởng niệm Ni trưởng Siêu Liên ( Nhiều tác giả , 18085 xem)
Chuyện về Tổ sư độ Ni trưởng Nghiêm Liên ( Thượng tọa Giác Trí , 11196 xem)
Tưởng niệm Ân Thầy - Lễ Đại tường Ni trưởng Thông Liên (18548 xem)
Cảm tưởng của học Ni tạm trú tại TX. Ngọc Duyên ( Cựu Ni sinh , 25766 xem)
Tưởng niệm Ân sư ( Nguyện Liên , 37668 xem)
Hoài niệm Ân Sư ( Môn đồ pháp quyến , 16241 xem)
Ni Trưởng Phát Liên - Hòa hợp đạo đời (7024 xem)
Thành kính Tưởng niệm Cố NT Siêu Liên ( Bảo Minh Trang , 6700 xem)
Kính dâng Ni trưởng Bạch Liên ( Huyền Khánh Linh , 10677 xem)
Trọng Ơn Ni trưởng Bạch Liên ( Huyền Khánh Linh , 10079 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













