Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Các Bài Viết
Hoài niệm Ân Sư
Xem: 16247 . Đăng: 10/04/2015In ấn
HOÀI NIỆM ÂN SƯ
CỦA MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN TỊNH XÁ NGỌC TRƯỚC
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
- Kính lạy chư Phật, Pháp, Tăng mười phương ba đời
- Kính lạy đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, khai sáng Hệ Phái Khất Sĩ Việt Nam
- Kính lạy giác linh cố Ni trưởng, trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.
- Kính bạch chư tôn hàng giáo phẩm Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre
- Kính bạch chư tôn giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất sĩ
- Kính bạch Quý Ni trưởng, Ni sư chư tôn đức Ni giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam
- Kính bạch quý Ni trưởng, chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre
- Kính thưa đại diện chính quyền địa phương các cấp va quý Phật tử
- Kính bạch giác linh Ân Sư thùy từ chứng giám
- Kính bạch chư tôn thiền đức!
Giờ sắp đến, phút biệt ly đưa tiễn nhục thân Thầy của chúng con đến nơi nhập tháp :
“Thế là hết duyên đôi bờ ảm đạm
Thế là thôi thuyền tách nẻo phù vân.”
Kể từ nay:
Dương trần Phật cảnh chia hai ngả
Kẻ ở, người đi, dạ xót xa
Dẫu biết vô thường là thế, thân tứ đại – trò mộng huyễn phù du, nhưng môn đồ hiếu quyến chúng con không sao tránh được nỗi đau xót bang hoàng, buồn thương tiếc nuối. Giây phút tiễn đưa bậc Thầy khả kính, vị mô phạm của hàng Phật tử tại gia, đối trước Giác linh ân sư, quỳ dưới chân Chư tôn thiền đức Tăng Ni, tất cả hiếu đồ chư Ni tịnh xá Ngọc Trước chúng con , phủ phục nghiêng mình kính dâng lên Giác linh Ân Sư đôi dòng tiễn biệt.
Ngưỡng bạch Giác Linh Thầy!
Ðất Bến Tre hôm nay trải nắng vàng
Ngọc Trước cảnh vật đượm màu tang
Thầy đà yên nghỉ nghìn thu giấc
Ngơ ngác chúng con lạc mất đàn.
Trần thế chuyển mình hoa lá bay
Thầy đi về tận nẻo trời Tây
Lời xưa di cảo con còn giữ
Mõ sớm chuông khuya dõi bước Thầy.
Chỉ còn vài giấy phút ngắn ngủi nữa thôi, chúng con sẽ thật sự là những pháp tử mồ côi và vĩnh viễn không còn nhìn thấy bóng dáng thân thương của Thầy nữa rồi . Trong giờ phút thiêng liêng này, cho phép chúng con được gọi Thầy bằng hai tiếng Sư phụ thân thương như hằng ngày chúng con vẫn gọi.
Ngưỡng bạch Giác Linh Sư Phu !
Chúng con nào dám quên lời Phật dạy :
“Chư hành vô thường
Hữu sanh hữu tử”
Sư phụ ơi ! Hai chữ vô thường kia từ vô thủy đến vô chung vẫn không thay đổi. Nhưng biết bao cuộc tử sanh vô tình làm vạn pháp đổi thay. Nhớ thuở xưa nơi rừng Sala, tôn giả A Nan cũng ngậm ngùi rơi lệ khi đức Từ Phụ nhập Niết bàn. Để rồi giờ đây, trước linh đài của Sư phụ chúng con cũng không làm sao ngăn được những giọt nước mắt cách ngăn sinh tử đôi bờ.
Nhớ lại ngày nào!
Từ khi huynh đệ chúng con có cơ duyên xuống tóc theo Sư phụ xuất gia, Sư phụ đã hết lòng răn dạy bao điều không những chỉ bằng ngôn từ trong Tam Tạng Thánh Ðiển mà còn qua thân giáo uy nghiêm. Những tưởng sẽ an tâm núp bóng Sư phụ để tu học. Nhưng than ôi ! Vô thường chợt đến, Sư phụ trợt chân té ngã, chúng con lo sợ ,đưa Sư phụ đi thành phố Hồ Chí Minh để mong sớm bình phục trở về. Nhưng nào có ngờ đâu, Sư phụ ra đi để mổ vết thương nhưng trở về với thân tứ đại bất lịm trên băng ca, chuyến ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Sư phụ ra đi quá bất ngờ, chúng con không ai nghĩ là Sư phụ sẽ vĩnh viễn rời xa chúng con sau ca mổ sắp xương này.
Mặc dù Sư phụ mang nhiều chứng bênh nhưng vẫn kiên cường chống chỏi với bệnh tật, có nhiều lần Sư phụ cũng té , có lúc té gãy xương tay rồi cũng khỏe lại. Nay lại té gãy xương ống chân, đi thành phố Hồ Chí Minh mổ thì vài ngày sẽ khỏi, chúng con nghĩ như vậy. Lúc đưa Sư phụ vào phòng mổ, sức khỏe Sư phụ vẫn bình thường, chỉ là chân bị bó bột , nên không đi được mà thôi, Sư phụ vẫn không ngừng niệm Quán Âm trước khi vào phòng mổ. Chiều ngày 17 ca mổ hơn một tiếng đồng hồ, bác sĩ ra báo ca mổ thành công, nếu vết mổ mau lành, vài ngày nữa sẽ xuất viện. Nghe tin như thế, chúng con cảm thấy yên tâm rồi, chắc là vài ngày nữa, vết mổ sẽ lành và Sư phụ sẽ về lại tịnh xá với chúng con. Nào ngờ khoảng 20 giờ thì Sư phụ bị tuột huyết áp. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng huyết áp của Sư phụ cứ tuột dần tuột dần rồi thu thần thị tịch vào lúc 3h30 sáng ngày 18/2. Từ lúc vào phòng mổ cho đến giờ viên tịch Sư phụ không nói với chúng con được lời nào. Giờ phút cuối cùng chúng con chỉ thấy Sư phụ nhăn mặt, nghiêng đầu qua một bên, tỏ vẻ hơi đau, khi bác sĩ chích thuốc cấp cứu. Chúng con như sét đánh bên tai, tim đau quặn thắt, khi bác sĩ báo tin Sư phụ đã ra đi. Chúng con cảm thấy tay chân mình rụng rời, lê từng bước chân mỏi mệt, đi làm thủ tục ký giấy để đưa Sư phụ về. Qúy Thầy, quý Sư cô , quý Phật tử đón Sư phụ trước cổng tịnh xá, Sư phụ nằm bất lịm trên băng ca với nét mặt vẫn tươi nhiên mà chúng con nghe mình chết lịm cả cõi lòng.
Ôi! Thế là Sư phụ bậc Thầy khả kính đã ra đi
Ra đi đi mãi không về
Ðể hàng tứ chúng ngẩn ngơ lệ sầu
Thế là trong cuộc sinh ký tử quy này, Thầy đã đặt gánh nặng xuống xả báo thân để chứng pháp thân. Thuận lẽ vô thường, Sư phụ nay thị tịch. Thế là từ nay, chúng con sẽ không còn được quỳ bên Sư phụ để nghe Người huấn thị mỗi khi Hạ đến Xuân về. Và cũng từ đây, đoạn đường về Bảo sở chỉ mình chúng con côi cút. Đạo pháp đã mất đi một bậc trưởng lão Ni, chúng con đã vĩnh viễn không còn một vị Tôn sư khả kính.
Thoáng chốc phù vân, cát bụi vô thường, bỗng phút hóa hư không, Người xưa thành thiên cổ. Đường trần tách biệt, nẻo tịnh vân du, Sư phụ ra đi bỏ lại chúng con tháng ngày hiu hắt. Nhớ khi xưa, sớm tối bên Người, vào ra thỏ thẻ, cảm nhận một trời ân đức bao dung! Ngày tháng trước, dưới chân Sư phụ cùng nhau quấn quýt, ấm áp ngọt ngào, nhắc nhở bảo ban! Nồng ấm thật, giờ chỉ là kỷ niệm, để khắc ghi vào tận đáy tâm can! Còn đâu nữa dáng Sư phụ xưa lui tới. Mỗi lần đi về, biết chào ai?! Hương thất nhỏ giờ nằm trong cô quạnh. Mây chiều trôi, tay chắp ngẩn ngơ buồn!
Than ôi:
Ghế đá còn vương bao nỗi nhớ
Căn phòng hiu hắt, dạ ngẩn ngơ
Trời Tây một cõi Thầy an trú
Chốn cũ chùa xưa, Chúng thẩn thờ.
Xin giã biệt Sư phụ ! Một nén nhang thắp mấy trăm lòng , chúng con thành kính dâng lên giác linh Sư phụ. Kính mong Sư phụ từ bi chứng giám. Ngưỡng nguyện giác linh Sư phụ trợ lực biến những giọt nước mắt hôm nay thành niềm tin và sức mạnh để huynh đệ chúng con đùm bọc dắt dìu nhau ,tinh tấn tu hành, thẳng tiến đến bờ giải thoát.
Ngưỡng bạch Giác linh Sư phụ !
Đôi lời sơ bạt, tấc dạ chí thành. Chỉ còn trong gang tấc thời gian nữa thôi, kim quan của Sư phụ sẽ nhập bảo tháp, nhục thân của Sư phụ theo cát bụi vần xoay, nhưng chắc chắn dưới trời Tây, sen vàng sẽ nở, tiếp đón Sư phụ về. Ngưỡng nguyện trên đài cao Sư phụ rủ lòng chứng giám, dưới chiếu cố chúng con đê đầu bái biệt !
NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT
BÀI LIÊN QUAN
Ni Trưởng Phát Liên - Hòa hợp đạo đời (7024 xem)
Thành kính Tưởng niệm Cố NT Siêu Liên ( Bảo Minh Trang , 6700 xem)
Kính dâng Ni trưởng Bạch Liên ( Huyền Khánh Linh , 10677 xem)
Trọng Ơn Ni trưởng Bạch Liên ( Huyền Khánh Linh , 10079 xem)
Kính dâng Cố Ni trưởng Bạch Liên ( Huyền Khánh Linh , 10050 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













