Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Các Bài Viết

Kỷ yếu tưởng niệm Ni trưởng Siêu Liên

Tác giả: Nhiều tác giả.  
Xem: 15775 . Đăng: 10/02/2018In ấn

KỶ YẾU TƯỞNG NIỆM

CỐ NI TRƯỞNG SIÊU LIÊN

GIÁO PHẨM NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

VIỆN CHỦ TỊNH XÁ NGỌC LONG

(1937-2008)

 

 

Lời nói đầu

Bức tranh Rừng Lá

Mười tám hột châu

Tiểu Sử Ni trưởng Siêu Liên Viện Chủ Tịnh xá Ngọc Long

Bia Tưởng Niệm

Cáo phó

Cáo phó

Tờ trình

Ban tổ chức tang lễ

Chương trình lễ tang

Chương trình lễ tưởng niệm và di quan nhập tháp

Đội hình di quan

Điếu Văn Ni Giới Huyện Xuân Lộc

Công Đức Lưu Hương

(Thân tặng Giác linh Pháp hữu Siêu Liên)

Điếu Văn

Cảm niệm công hạnh

Cúng Dường Giác linh  Ni sư Siêu Liên

Kính điếu Giác Linh Ni sư Siêu Liên

Chí Nguyện

Thi điếu Cố Ni sư Siêu Liên

Cảm Niệm Ơn Thầy

Từ Ly

Tìm Đâu !

Giọt Lệ

Tốc Chứng Vô Sanh

Vermont Mờ Nhân Ảnh

Cảm Niệm Ân Sư

Còn mãi trong con

Đôi dòng cảm xúc!

Hoài niệm Sư Phụ

Nhớ mãi lời Thầy

Tết vắng Thầy

Khóc Thầy

Trường Hạ vắng Thầy

Thầy con

Thầy con

Thầy con!

Ân đức Tổ Thầy

Hoài niệm về Thầy

Nhớ Thầy

Xuân tiễn Thầy

Nhớ Thầy

Tự cõi lòng con

Đêm không trăng?

Nỗi lòng!

Lời Thầy vọng mãi

Xuân nay vắng Thầy

Một lần và mãi mãi !

Nhớ Ơn Thầy

Sư Bà của con

Nhớ Ơn Sư Bà

Thầy tôi

Tưởng niệm Ni sư Siêu Liên

Nhớ Sư đi xa

Nhớ Cố Ni sư

Nhớ Ơn Sư Thầy

Vô thường

Tuyết Trắng Mù Sương

Tỉnh Ngộ

Sổ tang

Liễn Trướng Lễ Tang

Chương Trình Lễ Chung Thất Cố Ni sư TN. Siêu Liên

Cảm Niệm Ân Sư

Lễ Tiểu Tường

Tác Bạch Lễ Tuần Chung Thất

Cảm Tạ Ngày Lễ Chung Thất

Phật Đản ()

Bài giảng ngày Lễ Phật đản ()

Con ơi !

Chim non

Ba tháng hạ

Lời Thầy dạy

Thầy đã tịch rồi

Tặng các Ni Cô ra trường Đại học

Bước chân hành đạo

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Thế gian này là cõi tạm, xác thân như áng mây lững lờ trôi, thoáng bay qua rồi tan biến. Đời người là thế và Thầy chúng con cũng không ngoài công lệ ấy. Hỡi ôi! Gót sen đã nhẹ bước theo gió đàn, mây tiễn. Một đoá liên hoa sẵn chốn người về.

Dẫu rằng vạn pháp không không, sanh ly tử biệt là lẽ đương nhiên, nhưng sự ra đi của Thầy đã để lại nơi đây những dư âm vọng mãi, để lại vết thương lòng cho đàn con thơ khờ dại. Chỉ còn ở cõi này một không gian buốt giá, vắng bóng Thầy vĩnh viễn, đời con phải mồ côi!

Thầy ra đi, biết chăng để lại cho chúng con lòng nhớ thương vời vợi, để lại cho Pháp lữ nỗi niềm tiếc nuối vô biên.

Tưởng nhớ đến thâm ân trời biển, hoài niệm về cuộc đời độ sanh của Thầy, chúng con hàng đệ tử thành kính ghi lại đây trang tiểu sử trong suốt cuộc đời hành đạo của Thầy. Đồng thời, chúng con xin chân thành ghi lại những cảm xúc tưởng niệm qua tất cả các bài văn điếu của chư bậc Tôn Đức, các bài thơ từ các Pháp lữ đồng phạm hạnh, của môn đệ và quý Phật tử kính nhớ đến Thầy, kết thành tập kỷ yếu này kính dâng lên Người.

Chúng con thành kính thiết tha và xin nguyện làm lợi đạo ích đời để kết thành đoá liên hoa đong đầy hương pháp dâng cúng đến bậc Thầy khả kính. Chắc hẳn đây sẽ là món quà mà Thầy mong đợi nhất từ chúng con.

Ở nơi phương trời xa, ngưỡng mong Thầy minh chứng cho lòng thành con trẻ, chúng con nguyện sẽ cố gắng tu tập để đáp đền ân đứccủa Người. Kính mong Giác linh Thầy là ngọn đuốc soi đường khi chúng con vấp ngã, luôn gia hộ cho chúng con được vững bước, thăng tiến trên con đường tu học giải thoát, nối gót chân Thầy, rạng ngời Đạo pháp tương lai.

Kính ghi

Ban Biên tập

Bức tranh Rừng Lá

 

Kỷ niệm ngày đại lễ dâng Y Ca sa

09-08-1981 tại Tịnh xá Ngọc Long, tỉnh Đồng Nai

Đệ nhất Cố Ni trưởng tặng cho Ni sư và Phật tử bài thơ:

 

Căn Cứ Bốn Xuân Hoà Rừng Lá,

Bỗng nổi lên Tịnh xá Ngọc Long.

Cây xanh bát ngát cánh đồng,

Núi xanh hùng vĩ bao vòng chở che.

Kể từ buổi tai nghe súng nổ,

Dắt dìu nhau tìm chỗ bình an.

Đốt than đẵn gỗ trên ngàn,

Núi rừng tỉa hạt khai hoang cất nhà.

Lô đá sỏi gần xa lớn nhỏ,

Thảm xanh viền chỉ đỏ thêm duyên.

Sáng chiều sống với thiên nhiên,

Không ai xô lấn bon chen giật giành.

Đạo hướng dẫn làm lành lánh ác,

Đường cân phân bến giác sông mê.

Tâm linh hột giống Bồ đề,

Đức tin sống gởi thác về có nơi.

Cuộc hội ngộ ngày vui ngắn hạn,

Tình chứa chan dặm thắng trời xa.

Cầu xin gió thuận mưa hoà,

Thiều quang thấm thoát pháp loa vang vầy.

Ni trưởng Huỳnh Liên

 

Mười tám hột châu

 

Mùa Hạ năm 1982, Ni sư vâng lệnh

Đệ nhất Cố Ni trưởng về nhập hạ tại Tịnh xá Ngọc Phương

và được Đệ nhất Cố Ni trưởng tặng bài thơ:

 

Trau dồi mười tám hột châu,

Long lanh giới luật, làu làu thơ văn.

Miệt mài ròng rã ba trăng,

Chẳng phen ngọc chuốt cũng thành đá tô.

 

28.06.1982

Ni trưởng Huỳnh Liên

 

Tiểu Sử
Ni trưởng Siêu Liên

Viện Chủ Tịnh xá Ngọc Long

(1937-2008)

 

I. THÂN THẾ VÀ THIẾU THỜI

 

Ni trưởng Siêu Liên, thế danh Phan Thị Sen, sinh ngày 20 tháng chạp năm Bính Tý (1937) tại làng Phổ Lại, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình Nho giáo. Thân phụ là cụ ông Phan Khôi, pháp danh Thiện Chơn. Thân mẫu cụ bà Phạm Thị Bu pháp danh Nhơn Ngọc, Ni trưởng là con thứ 3 trong gia đìnhcó 4 anh em.

Vốn nhiều đời có duyên lành với Phật Pháp, nên vào năm 1961, khi Ni trưởng Huỳnh Liên hướng dẫn đoàndu Tăng Khất sĩ về hành đạo tại miền Trung, thuyết pháp tại làng Phổ Lại, tỉnh Quảng Trị, Ni trưởng đã diện kiến và nghe pháp âm vi diệu do cố Ni trưởng thuyết pháp. Với âm ba vang vọng, Người đã thâm nhập mùi vị thoát trần rồi tự thấy lòng mình trào dâng một nỗi niềm hân hoan và in sâu bóng hình thoát tục ấy vào trong tâm thức, nên Người đã xả tục cầu chơn với Đức Đệ Nhất Ni trưởng Huỳnh Liên và phụng hành giáo pháp Khất sĩ theo đường lối của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang.

 

II. THỜI KỲ TU HỌC

 

Sau ngày xuất gia tu học, khép mình trong giới luật của chốn Thiền môn, soi sáng tự thân, nuôi dưỡng các hạnh lành của bậc Ni Lưu Thích Tử, cho nên Ni trưởng đã được Cố Ni trưởng đệ nhất phân bổ về hành đạo tại nhiều nơi như ở Cà Mau, Long Xuyên, Bến Tre, Đà Lạt…

Năm 1968 Ni trưởng học Trung đẳng Phật học tại Phật học viện Diệu Đức - Huế. Năm 1972 đến năm 1975 vào thành phố ở Nhà Mới - Phú Nhuận để tiếp tục con đường học vấn tại Ni Viện Hoa Quang.

Trong thời gian này Ni trưởng theo Cố Ni trưởng Đệ nhất tham gia các phong trào đấu tranh đòi quyền sống, đòi độc lập hòa bình cho đất nước dân tộc noi theo bổn nguyện của Cố Ni trưởng :

Nguyện xin hiến trọn đời mình,

Cho nguồn Đạo pháp cho tình quê hương.

 

III. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO

 

Sau ngày đất nước hòa bình thống nhất, theo sự chỉ dạy của Cố Ni trưởng, Ni trưởng về làm rẫy tại vùng đất Gia Liêu, Long Khánh.

Trong thời điểm này, Ni trưởng cùng với Ni trưởng Hiếu Liên và các đệ tử vất vả gian lao, ngày ngày dãi nắng dầm mưa, cuốc cỏ sới đất, trồng đậu trồng khoai, chỗ ở là căn chòi bằng tranh lá rách nát, cuộc sống thiếu thốn đủ mọi bề, lương thực bữa đói bữa no với bắp mì, bo bo, nước uống nước dùng phải đi đến làng mạc xin, cách 1 cây số.

Đến năm 1979, Cố Ni trưởng đệ nhất dạy Ni trưởng về hành đạo tại mảnh đất quê nghèo xã Xuân Hoà, Rừng Lá Căn Cứ 4. Trong những năm đầu hành đạo, Tịnh xá Ngọc Long được xây dựng bằng gỗ tạp đã có phần mục nát, liêu cốc là nhà tranh vách lá, toàn cảnh đơn sơ, công việc hành đạo hết sức khó khăn nhưng Ni trưởng vẫn không hề quản ngại gian lao, trùng tu ngôi Tam Bảo để có nơi thờ tự trang nghiêm và chỗ nương tựa tinh thần cho thập phương bá tánh. Ni trưởng thường tự nhủ:

Dù cực nhọc nhưng không chán nản,

Bền công phu khêu rạng pháp đăng.

Ngọn đèn chơn lý sáng bừng,

Ra công tô đắp thạnh hưng đạo tràng.

Với sứ mạng “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai mạng”, vào năm 1990 Ni trưởng cùng Ni trưởng Hiếu Liên tái thiết Tịnh xá Ngọc Long và phát triển đạo tràng thật trang nghiêm, rạng rỡ, tế độ hàng ngàn tín đồ.

Năm 1990 cô Phật tử Tĩnh Ngọc phát tâm hỷ cúng cho Ni giới Hệ phái Khất sĩ căn nhà xiêu vẹo bỏ phế tại ấp Phú Bình, Gia Liêu để các cô nhỏ mới vô tu đi học bổ túc cấp 3 về khuya có nơi tá túc tạm thời. Cố Ni trưởng đệ nhị Bạch Liên chứng minh tiếp nhận và đặt bảng hiệu là Tịnh xá Ngọc Phú.

Năm 1992, Ni trưởng cùng Ni trưởng Hiếu Liên xây dựng Tịnh xá Ngọc Phú, năm 2003 bắt đầu trùng tu ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Phú. Giờ đây ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Phú đã khang trang, chưa kịp khánh thành thì Ni trưởng đã vội ra đi.

Với tâm nguyện “tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”, Ni trưởng cùng Ni trưởng Hiếu Liên đã tế độ rất nhiều Tăng Ni chúng xuất gia cũng như nam nữ đệ tử tại gia. Ngườiđã ấp ủ cho hàng đệ tử bằng tình thương bao la của người mẹ, giáo dưỡng hàng đệ tử bằng sự nghiêm nghị của người cha hiền từ mẫu mực. Với hoài bão mong sao cho chúngđệ tử trở thành người hữu dụng của Đạo pháp.

Hàng đệ tử xuất gia hơn 50 người từ trong cơm thiền sữa pháp của Ân sư, nuôi dưỡng giới thân huệ mạng, đã có người thành đạt tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, hiện đang giảng dạy tại Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; 8 vị đang du học tại Trung Quốc, Ấn Độ; hơn 20 vị tốt nghiệp Cử nhân Phật học, Giảng sư; và các lớp Trung đẳng, sơ đẳng tại các tỉnh… Ngoài ra còn có các chú tiểu thơ ngây khờ dại được Ni trưởng nuôi dưỡng từ ấu thơ đang học từ lớp mẫu giáo đến lớp 12. Trong số các đệ tử của Ni trưởng có một số vị hiện đang trụ trì hành đạo ở các Tịnh xá, Tịnh thất, Chùa như:

1.     Tịnh Thất Ngọc Viên - Đăk Nông, Buôn Mê Thuộc

2.     Tịnh Thất Ngọc Xuân - Cẩm Mỹ, Đồng Nai

3.     Tịnh Thất Ngọc Thọ - Gia Lào, Đồng Nai

4.     Tịnh Thất Ngọc Cầm - Cát Lái, Bình Dương

5.     Tịnh thất Ngọc Hạnh - Phan Thiết, Bình Thuận

6.     Chùa Thuận Phước - Cần Đước, Long An

Ngoài sứ mạng thiêng liêng “tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức”, Ni trưởng còn ủng hộ nhiều công tác từ thiện tại địa phương, như xây nhà tình thương, ủng hộ đồng bào nghèo, cứu trợ đồng bào thiên tai bão lụt…

Ni trưởng còn đảm nhiệm các chức vụ thuộc từ thiện trong Giáo hội, như:

-        Uỷ viên từ thiện Ban đại diện Phật giáo huyện Xuân Lộc.

-        Uỷ viên Ban từ thiện Phật giáo tỉnh Đồng Nai.

Được Giáo hội tấn phong giáo phẩm Ni sư năm 2002, sau khi viên tịch được Hệ phái truy phong giáo phẩm Ni trưởng năm 2008.

 

IV. NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG

 

Quả thật, Ni trưởng đã hoàn thành sứ mạng của một bậc Tướng quân chánh pháp. Lẽ ra Ni trưởng phải được tận hưởng những giây phút an nhàn của tuổi già bên cạnh những người đệ tử mà Ni trưởng đã dày công trau luyện. Nhưng ngờ đâu, huyễn thân tứ đại của Ni trưởng vừa tròn 72 tuổi thì đã lâm cơn trọng bệnh. Mặc dù nằm trên giường bệnh nhưng Ni trưởng vẫn chăm lo Phật sự, vẫn không quên sách tấn đệ tử tinh tiến tu hành, và vẫn tiếp tục tiến hành công việc Phật sự làm thủ tục xin đất để xây dựng Tịnh xá ở Đông Hà, vì nơi đây là quê hương của Ni trưởng và cũng là quê hương của hơn 20 vị đệ tử. Ước nguyện của Ni trưởng mong cho Ni chúng khi trở về quê có nơi tu học, đem Chánh pháp Khất sĩ nhiệm mầu để ban rải cho đồng bào quê hương.

Phật sự của Ni trưởng chưa hoàn mãn nhưng luật tạo hóa vô thường, thành trụ hoại không là điều bất di bất dịch, xác thân tứ đại của Ni trưởng cũng theo luật tuần hoàn mà thay đổi. Thế rồi, khi công viên quả mãn, biển nghiệp thức giờ đây đã lặng, Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 20 giờ ngày 27.1.2008 nhằm 20.12 Đinh Hợi, trụ thế 72 tuổi, hạ lạp 47 năm, một cách nhẹ nhàng thanh thản trong vòng tay thân yêu của hàng đệ tử và môn đồ. Đúng như lời Ni trưởng thị chúng trước khi đi vào cõi vĩnh hằng:

“Ta đi trong an lành thanh thản,

Không đi trong phiền loạn sầu đau”.

Một đời oai nghi đạo hạnh, đoan nghiêm đĩnh đạc, ý chí cao siêu, cuộc sống bình thường giản dị, thanh bần, cần kiệm, ôn hoà, nhã nhặn, Ni trưởng là pháp khí trong chốn Thiền môn. Suốt 47 năm “hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài” Ni trưởng đã để lại cho hàng hậu học một tấm gương tinh tấn không ngừng, quên mình vì đạo pháp. Như một đóa Ưu Đàm ngát hương, bị cơn bão vô thường cuốn đi để lại cho pháp lữ và môn đồ pháp quyến bao nỗi ngậm ngùi kính tiếc.

 

 

Bia Tưởng Niệm

 

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ SIÊU LIÊN

(1937-2008)

 

Ni trưởng Siêu Liên thế danh Phan Thị Sen, sinh ngày 20 tháng chạp năm Bính Tý (1937) tại làng Phổ Lại, Cam Lộ, Quảng Trị trong một gia đình Nho giáo. Thân phụ là cụ ông Phan Khôi, pháp danh Thiện Chơn. Thân mẫu cụ bà Phạm Thị Bu pháp danh Nhơn Ngọc, Ni sư là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em.

Ni trưởng xuất gia năm 1961 với Đệ Nhất Ni trưởng Huỳnh Liên thuộc Hệ phái Khất sĩ. Thọ giới Sa di ni: 1961, thọ giới Thức xoa: 1966, thọ Tỳ Kheo Ni: 1972.

Vào Trường Trung cấp Phật học tại các Phật học viện Diệu Đức-Huế (1968-1972), PHV Hoa Quang-Sài Gòn (1972-1975).

Vâng lệnh Giáo hội và Đệ Nhất Cố Ni trưởng Huỳnh Liên, năm 1976, Ni trưởng cùng Ni trưởng Hiếu Liên về Gia Liêu - Long Khánh làm rẫy; năm 1979 hành đạo tại Tịnh xá Ngọc Long - Rừng Lá Căn Cứ 4, nay là xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai. Với sứ mạng “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai mạng”, vào năm 1990 Ni trưởng cùng Ni trưởng Hiếu Liên tái thiết Tịnh xá Ngọc Long và phát triển đạo tràng thật trang nghiêm, rạng rỡ, tế độ hàng ngàn tín đồ. Năm 1992, Ni trưởng cùng Ni sư Hiếu Liên xây dựng Tịnh xá Ngọc Phú, Gia Liêu, Phú Bình, Long Khánh, trùng tu lại năm 2003.

 

I. Công hạnh tiếp dẫn hậu lai

 

Với tâm nguyện “tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”, Ni trưởng cùng Ni trưởng Hiếu Liên đã tế độ trên 50 vị đệ tử xuất gia. Nhờ sự bảo bọc, đỡ nâng thiện xảo của Ni trưởng mà hiện nay trong hàng đệ tử xuất gia đã có: 3 vị có học vị Tiến sĩ Phật học (nước ngoài), 12 vị có học vị Cử nhân Phật học (trong nước) còn tất cả đã tốt nghiệp hoặc đang theo học các trường Cao cấp, Trung cấp Phật học, lớp đào tạo Giảng sư tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

 

II. Thành lập đạo tràng

 

Từ năm 1979 đến năm 2008 Ni trưởng đã trực tiếp hoặc gián tiếp thành lập đạo tràng Tịnh xá, Tịnh Thất tất cả 8 ngôi:

1. Tịnh xá Ngọc Long - Xuân Lộc, Đồng Nai

2. Tịnh xá Ngọc Phú - Thị xã Long Khánh, Đồng Nai

3. Tịnh Thất Ngọc Viên - Đăk Nông

4. Tịnh Thất Ngọc Xuân - Cẩm Mỹ, Đồng Nai

5. Tịnh Thất Ngọc Thọ - Gia Lào, Đồng Nai

6. Tịnh Thất Ngọc Cầm - Cát Lái, Bình Dương

7. Tịnh thất Ngọc Hạnh - Phan Thiết, Bình Thuận

8. Chùa Thuận Phước - Cần Đước, Long An

Được Giáo hội tấn phong giáo phẩm Ni sư năm 2002, sau khi viên tịch được Hệ phái truy phong giáo phẩm Ni trưởng năm 2008.

Ni trưởng là một Tỳ Kheo Ni mẫu mực về giới hạnh và thanh bần, là pháp khí trong chốn Thiền môn. Suốt 47 năm “hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài” Ni trưởng đã để lại cho hàng hậu học một tấm gương tinh tấn không ngừng, quên mình vì đạo pháp, như một đoá Ưu Đàm ngát hương giữa cuộc đời bão táp, phong ba.

Theo quy luật thành, trụ, hoại, không, sau thời gian thọ bệnh, Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 20 giờ ngày 20.12 Đinh Hợi (27.1.2008) một cách nhẹ nhàng thanh thản trong vòng tay thân yêu của hàng đệ tử và môn đồ. Đúng như lời Ni trưởng thị chúng trước khi đi vào cõi vĩnh hằng:

“Ta ra đi an lành thanh thản

Không đi trong phiền loạn sầu đau”

 

Tháp bia hoàn thành

Ngày 20 tháng 12 năm Mậu Tý

(15.1.2009)

 

 

 

Môn đồ và pháp quyến

Đồng phụng lập

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Ban Đại diện Phật giáo

Huyện Xuân Lộc

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

 

 

       

 

CÁO PHÓ

 

- Ban Đại Diện Phật Giáo huyện Xuân Lộc

- Môn Đồ Pháp Quyến vô cùng kính tiếc báo tin

 

NI SƯ THÍCH NỮ SIÊU LIÊN

 

- Uỷ Viên Từ Thiện Ban Đại Diện Phật Giáo huyện Xuân Lộc

- Trụ trì Tịnh xá Ngọc Long - huyện Xuân Lộc.

Ni sư đã viên tịch vào lúc 20h 00 ngày 27 tháng 01 năm 2008 (nhằm ngày 20 tháng 12 năm Đinh Hợi) tại Tịnh xá Ngọc Long xã Xuân Hoà huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai.

Trụ thế:          72 năm

Hạ lạp:           47 hạ

- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 8 giờ 00 ngày 28 tháng 01 năm 2008 (nhằm ngày 21 tháng 12 năm Đinh Hợi)

- Kim quan được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Long

- Lễ viếng chính thức bắt đầu vào lúc 9giờ00 ngày 28 tháng 01 năm 2008 (nhằm ngày 21 tháng 12 Đinh Hợi)

- Lễ truy niệm chính thức cử hành vào lúc 6 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2008 (nhằm ngày 24 tháng 12 năm Đinh Hợi) và lễ di quan vào lúc 8 giờ cùng ngày.

Nay cáo phó.

 

 

TM. BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO

Huyện Xuân Lộc và Môn Đồ Pháp Quyến

Chánh Đại Diện kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

THƯỢNG TOẠ THÍCH THIỆN HOẰNG

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ

---o0o---

TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

 

CÁO PHÓ

 

- Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai

- Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

- Môn đồ Pháp quyến

Vô cùng kính tiếc báo tin

 

NI SƯ THÍCH NỮ SIÊU LIÊN

 

- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

- Uỷ viên Ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai

- Trụ trì Tịnh xá Ngọc Long huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Sau thời gian lâm bệnh đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 00 ngày 27 tháng 01 năm 2008, nhằm ngày 20 tháng chạp năĐinh Hợi tại Tịnh xá Ngọc Long đường 2, ấp 2, xã Xuân Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

*        Trụ thế : 72 năm

*        Hạ lạp: 47 năm

- Lễ nhập quan vào lúc 8 giờ 00, ngày 28.01.2008 (21.12 âl)

- Kim Quan được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Long.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 14 giờ 00, ngày 28.01.2008 (21.12 âl).

- Lễ truy niệm vào lúc 7 giờ 30 ngày 31.01.2008 (24.12 âl), sau đó di quan và nhập tháp tại khuôn viên Tịnh xá Ngọc Long ấp 2, xã Xuân Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

 

                                                                         Nay cáo phó

                                                     TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2008

                                   TM. THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ

                                                             TRƯỞNG NI GIỚI HPKS

                                                          Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Tang

                                                                  (Đã ký và đóng dấu)

 

                                                  NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TRÀNG LIÊN

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Ban Đại diện Phật giáo

Huyện Xuân Lộc

Số: 02/TT/BĐD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Xuân Lộc, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

TỜ TRÌNH

 

V/v Lễ tang Ni sư Siêu Liên, thế danh Phan Thị Sen

Uỷ viên từ thiện Ban Đại diện Phật giáo huyện Xuân Lộc

Trụ Trì Tịnh xá Ngọc Long xã Xuân Hoà

 

Kính gởi:  - Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai

                    - Uỷ ban Nhân dân huyện Xuân Lộc

                    - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Lộc

                    - Phòng Tôn giáo huyện Xuân Lộc

Kính thưa quý Ban,

Căn cứ theo Cáo phó của Ban Tổ chức Tang Lễ Ni sư Siêu Liên, Ban Đại diện Phật giáo Huyện Xuân Lộc kính trình:

Ni sư Siêu Liên, thế danh Phan Thị Sen,

Sinh năm 1937 tại Quảng Trị.

Hiện thường trú tại Tịnh xá Ngọc Long, xã Xuân Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Chức vụ: Uỷ viên từ thiện Ban Đại diện Phật giáo huyện Xuân Lộc.

Vì tuổi cao sức yếu Ni sư đã viên tịch vào lúc 20 giờ 00 ngày 27 tháng 01 năm 2008 (nhằm ngày 20 tháng 12 năm Đinh Hợi).

Lễ Nhập Quan chính thức cử hành vào lúc 8 giờ 00 ngày 28 tháng 01 năm 2008.

Lễ Truy Niệm cử hành vào lúc 6 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2008 và Lễ Di Quan lúc 8 giờ 00 cùng ngày. Kim Quan của Ni sư được nhập Tháp trong khuôn viên đất của Tịnh xá Ngọc Long.

Kính trình đến Quý cấp chức năng giúp đỡ cho Ban Đại diện hoàn thành công tác Phật sự.

Trân trọng kính chào đoàn kết và xây dựng.

 

Nơi nhận:

- Như trên      

Đồng kính gởi:

- UBND xã Xuân Hoà

- UBMTTQ xã Xuân Hoà

- Lưu VP

TM BAN ĐẠI DIỆN

CHÁNH ĐẠI DIỆN

(Đã ký và đóng dấu)

Thượng Toạ Thích Thiện Hoằng

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Ban Đại diện Phật giáo

Huyện Xuân Lộc

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

 

 

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Ni sư Siêu Liên

 

Ban chứng minh:      - Thượng Toạ Thích Giác Quang

                                 - Thượng Toạ Thích Như Thanh

Trưởng ban:             - Thượng Toạ Thích Thiện Hoằng

Phó ban:                   - Thượng Toạ Thích Thiện Cảnh

                                 - Ni trưởng Chiêu Liên

                                 - Ni sư Hải Ngọc

                                 - Ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Hoà

Thư Ký:                   - Đại đức Thích Huệ Tánh

                                 - Đại đức Thích Huệ Quang

Thủ quỷ:                  - Ni sư Minh Ấn

                                 - Ni sư Hiếu Liên

Uỷ Viên:                  - Đại đức Thích Chánh Huệ

                                 - Đại đức Thích Tâm Minh

                                 - Ni sư Khiêm Liên

                                 - Ni sư Nguyện Liên

                                 - Ni sư Chất Liên

                                 - Ni sư Đạm Liên

Ban điều hành Tang lễ và các Tiểu ban phục vụ Tang lễ Ni sư Siêu Liên do các Ni trưởng, Ni sư trong Ban Tổ chức họp Phật tử, Ni chúng phân công trách nhiệm để giúp cho việc tổ chức tang lễ được trang nghiêm tốt đẹp.

 

                                                                              TM BAN TỔ CHỨC

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

 

Ni sư Siêu Liên

Uỷ viên từ thiện Ban Đại diện PG huyện Xuân Lộc,

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Long

 

Ngày 28 tháng 01 năm 2008 (nhằm ngày 21 tháng 12 năm Đinh Hợi)

-   08 giờ 00     : Lễ nhập quan

-   11 giờ 00     : Lễ cúng ngọ

-   19 giờ 00     : Khai Khoá Lễ Tụng Kinh Niệm Phật

Ngày 29 tháng 01 năm 2008 (nhằm ngày 22 tháng 12 năm Đinh Hợi)

-   04 giờ 00     : Công phu khuya

-   06 giờ 00     : Tiểu thực

-   07 giờ 00     : Các phái đoàn cúng viếng hộ niệm

-   11 giờ 00     : Cúng ngọ - cúng tiến Giác linh.

-   14 giờ 00     : Các phái đoàn cúng viếng hộ niệm

-   19 giờ 00     : Khoá lễ tụng kinh niệm Phật

Ngày 30 tháng 01 năm 2008 (nhằm ngày 23 tháng 12 năm Đinh Hợi)

-   04 giờ 00     : Công phu khuya

-   06 giờ 00     : Tiểu thực

-   07 giờ 00     : Các phái đoàn cúng viếng hộ niệm

-   11 giờ 00     : Cúng ngọ - cúng tiến Giác linh.

-   14 giờ 00     : Các phái đoàn cúng viếng hộ niệm

-   19 giờ 00     : Khoá lễ Bố Tát Tụng Giới

Ngày 31 tháng 01 năm 2008 (nhằm ngày 24 tháng 12 năm Đinh Hợi)

-   04 giờ 00     : Công phu khuya

-   06 giờ 00     : Lễ truy niệm Ni sư Siêu Liên

                               (có chương trình riêng)

-   8 giờ 00       : Lễ di quan

 

                                                                         BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM VÀ DI QUAN NHẬP THÁP

Ni sư Siêu Liên

Ngày 31.01.2008 - 24.12 Đinh Hợi

 

1.         Cung thỉnh Chư tôn Giáo phẩm, Chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm Lễ đường.

2.         Tuyên bố lý do thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự.

3.         Tuyên đọc tiểu sử Ni sư Siêu Liên

4.         Tưởng niệm của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái

5.         Cảm niệm Ân sư của môn đồ pháp quyến

6.         Cảm niệm của đại diện Phật tử

7.         Nghi thức lễ niêm hương tưởng niệm

8.         Lời cảm tạ của Ban Tổ chức

9.         Di quan nhập Tháp

10.     Hoàn mãn.

 

ĐỘI HÌNH DI QUAN

 

- Hoa tươi, hoa cườm, hoành, trướng, liễn

- Chư Tôn đức Tăng

- Lư hương, di ảnh, y bát, chân đèn, bình bông

- Quý Ni trưởng

- Kim Quan

- Chư Tôn đức Ni, Chư Ni, Môn đồ hiếu quyến và Phật tử

 

Điếu Văn Ni Giới Huyện Xuân Lộc

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thừa lệnh Ban Đại diện Phật giáo huyện Xuân Lộc - Ban Tổ chức Tang lễ

Thừa lệnh Ni sư Minh Ấn, đặc trách Ni giới Phật giáo huyện Xuân Lộc, con xin đọc bài tưởng niệm công đức của Cố Ni sư Siêu Liên - thành viên của Ban Đại diện Phật giáo huyện Xuân Lộc.

Nam mô Lạc bang Giáo chủ Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật tác đạichứng minh.

-   Ngưỡng bạch chư Tôn Hoà thượng chứng minh

-   Ngưỡng bạch chư Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni

-   Ngưỡng bạch chư Tôn Thiền đức trong Ban Tổ chức Tang lễ

-   Kính thưa quý Ni trưởng, quý Ni sư trong môn đồ pháp quyến.

- Kính thưa các cấp chính quyền địa phương sở tại

- Thưa toàn thể quý Phật tử cùng các đạo tràng xa gần có mặt trong buổi lễ nhập tháp Cố Giác linh Ni sư Siêu Liên - thành viên của Ban Đại diện Phật giáo huyện Xuân Lộc.

Kính bạch Quý Ngài!

Trước giờ phút trang nghiêm hương trầm quyện toả, trước kim quan bất động, chúng tôi toàn thể Ni giới huyện Xuân Lộc xin được bộc bạch đôi lời tưởng niệm, trước giờ phút cung tống nhục thân Người vào lòng bảo tháp an nghỉ nghìn thu. Mong Giác linh Ni sư thuỳ từ chứng giám.

Kính thưa Ni sư!

Vẫn biết sinh là ký, tử là quy, cuộc đời là quán trọ, chết không phải là hết mà thay hình đổi dạng từ thân này sang thân khác, từ quốc độ này đếnquốc độ khác, như đến để rồi đi. Con người là lữ khách, cái gì đã có sanh phải có diệt, có trụ phải có tán, cũng như nước chảy xuôi đi không bao giờ trở lại, hoa tàn lá rụng là định luật tự nhiên. Sự biến thiên của vũ trụ là như vậy. Nhưng chúng tôi những người còn lại đây đồng pháp lữ với Ni sư, đã cùng chung lo Phật sự. Ban Đại diện Phật giáo huyện Xuân Lộc, quý Ngài đề xướng điều gì chúng tôi cùng Ni sư đều làm tròn trách nhiệm. Hơn nữa, Ni sư là Uỷ viên Ban Từ thiện Xã hội, bao nhiêu năm đónggóp Phật sự tại huyện nhà rất nhiều. Vắng Ni sư là Giáo hội thiếu đimột cộng tác viên đắc lực.

Sống trong lãnh vực trên thuận dưới hoà, thượng cầu hạ hoá tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức từ thuở thanh xuân đến tóc trắng phủ đầu, làm sao khỏi bùi ngùi xúc động khi hồi tưởng lại công đức Ni sư.

Ngoài ra còn biết được Ni sư ý chí bất khuất, khắc phục mọi hoàn cảnh để đối trị lại mảnh đất khô cằn sỏi đá khi đặt chân lên nơi này. Hôm nay đã biến thành một phạm vũ huy hoàng, mang tên Tịnh xá Ngọc Long, không hổ danh chư Phật đã ban cho người xuất gia là kẻ “Xuất trần thượng sĩ”.

Còn đối với Ni chúng bổn tự, Ni sư đã lo tròn trách nhiệm nào là thân giáo, khẩu giáo v.v… Đến đây người đã mãn nguyện, Phật sự tạm xong. Ni sư quyết tâm trở về cố hương nơi chơn thường tịch diệt để lại Ni chúng tại bổn tự và chư Ni huyện nhà vô cùng thương tiếc.

Trong giờ phút phân ly này, trong môn đồ pháp quyến không khỏi ngậm ngùi rơi lệ. Giờ phút này quý vị đang xót xa, đang nghỉ ngợi, rồi đâyThầy sẽ xa muôn trùng cách biệt, có chăng chỉ còn lại di ảnh vô tình bất động. Trước bối cảnh này, nghĩ đến tương lai, quý vị sẽ cảm thấy bơ vơ, lạc loài, thao thức, tủi buồn. Nhưng không vì chút tình thương hạn hẹp của một kiếp người, hãy nguyện khắc phục mọi khó khăn, noi gương đứchạnh của Người nghiêm trì giới luật tiến tu đạo nghiệp, mong khỏi phụ công ơn giáo dưỡng cao dày của Ni sư. Vả lại, cổ đức đã dạy:

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”

Thưa Ni sư!

Những tưởng suốt đời Ni sư đã hi sinh cho đại chúng, Người sẽ tận hưởng an vui với đệ tử lúc về chiều. Ngờ đâu thân tứ đại đã âm thầm hư hoại tự bao giờ. Bạo bệnh đã vương mang, những ngày tháng nằm trong bệnh viện, Ban Đại diện Phật giáo huyện Xuân Lộc, chư Tăng cùng chư Ni đến thăm để an ủi cùng Người. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, khi thấy nụ cười tươi vui hiện lên đôi gò má nhăn nheo, chứng tỏ ý chí bất khuất vì đạo vì đời vẫn luôn mãnh liệt và lớn lao trong trí tuệ minh mẫn của Ni sư, cho nên Ni sư đã bình tĩnh khi gặp người thân. Vì thế thời gian và Phật sự đãnuôi lớn mỗi người trong chúng ta. Màu tóc bạc, nếp da nhăn đã chứng minh công sức dâng hiến đời mình chođạo pháp.

Thế mới biết:

“Bài thuốc thánh đâu cứu người hết số,

Chén linh đơn không chữa được bệnh nan y”.

Kính thưa Ni sư!

Còn vài phút nữa thôi, huyễn thân của Người sẽ được đưa vào bảo tháp. Toàn thể chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni thành kính nguyện cầu chư Phật tiếp độ Giác linh Cố Ni sư cao đăng Phật quốc.

Và tại nơi đây, tất cả chư Tăng Ni huyện Xuân Lộc chí thành trước linh tiền dâng lên phép cúng kinh diên tán tụng - lễ nhạc ca dương, năm nén tâm hương, một diên thiền vị để gọi là báo đáp chút tình đồng đạo và tỏ bày một dạ tiếc thương đưa người lên đường - cầu Phật tiếp dẫn, tất cả chúng tôi nghĩ rằng giờ di quan sắp sửa cử hành, phút ly biệt nôn nao lưu luyến.

Than ôi! Từ nay hiếu đồ tang quyến, thiện nam tín nữ mất hết còn chi Tôn sư Từ phụ.

Kính thưa quý Ni sư, Sư cô trong môn nhân pháp quyến Tịnh xá Ngọc Long. Ban Đại diện Phật giáo huyện Xuân Lộc, chư Tăng cùng chư Ni thành kính chia buồn cùng quý vị trong môn nhân pháp quyến và kính chúc quý vị Ni sư thân tâm thường an lạc, vạn sự hạnh thông, viên tròn hiếu đạo.

Kính vĩnh biệt Ni sư

Thay mặt chư Ni huyện Xuân Lộc đồng kính bái.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ni sư Hải Ngọc

 

Công Đức Lưu Hương

(Thân tặng Giác linh Pháp hữu Siêu Liên)

 

Ta còn để lại gì không?

Kìa non đá lở, nọ sông cát bồi.

Xưa nay trong cõi luân hồi,

Sử xanh công đức muôn đời lưu hương.

Trong vô thường tức thị thường,

Tử sanh ta chẳng vấn vương tấc lòng.

Ta Bà tự tại thong dong,

Dạo chơi ba nẻo, sáu vòng thế gian.

Thuận tay chèo Bát nhã thoàn,

Rước đưa bao khách trần hoàn hữu duyên.

Đất tâm rày đã bình yên,

Thì sông núi, khắp mọi miền thanh lương.

Dù cho cát bụi bên đường,

Hay là hoa gấm không vương gót này.

Long Khánh, những ngày giáp tết

Đinh Hợi 2007

Ni sư Khiêm Liên

Tịnh xá Nhật Huy

 

Điếu Văn

Ni sư Siêu Liên

Thế danh Phan Thị Sen, hưởng thọ: 72 tuổi

Viên tịch ngày: 20 - 12 Đinh Hợi (nhằm ngày 27 - 1 - 2008)

 

Ni sư viên tịch nhói lòng đau,

Không khóc mà sao lệ cứ trào.

Việc đạo từ đây ai gánh thế,

Tinh đàng lui tới dạ nao nao.

 

Bảy mươi hai tuổi ở trần gian,

Vất vả nhọc nhằn chẳng tiếng than.

Bốn bảy năm tu tròn đạo quả,

Độ hàng tứ chúng lắm gian nan.

 

Gắng công tu học vẹn tâm nguyền,

Hành đạo du phương hạnh hoá duyên,

Giới luật nghiêm trì phương giải thoát,

Giúp người độ chúng vững tâm yên.

 

Thời gian thắm thoát vẫn trôi qua,

Phút chốc nào hay tuổi đã già.

Ngỡ tưởng như mình còn trẻ lắm,

Nào ngờ sức khoẻ yếu lần ra.

 

Nhớ khi đi học tại Ni trường,

Nhà mới Thầy cho ở tạm nương.

Ni viện Hoa Quang phường Phú Nhuận,

Trao dồi giáo lý luyện văn chương.

 

Cảnh vật u buồn phủ tóc tang,

Bâng khuâng xúc động lệ dâng tràn.

Người đi kẻ ở sầu ly biệt,

Chí nguyện chưa tròn mộng dỡ dang.

 

Huynh đệ nghĩa tình thắm thiết thay,

Chia ly vĩnh biệt kể từ đây.

Nhớ khi gian khổ cùng chia sớt,

Hồi tưởng lâm nguy chẳng đổi thay.

 

Ngọc Phú xây xong chưa khánh thành,

Ni sư sao nỡ vội đi nhanh.

Để bao thương tiếc bao công đức,

Về chốn an vui cõi tịnh thanh.

 

Chẳng sợ, chẳng lo, chẳng luỵ phiền,

Niết bàn tịch tịnh cõi vui yên.

Xã thân tứ đại tâm an lạc,

Phật quốc hoa khai ngự bảo liên.

 

Ni sư Hiếu Liên

 

Cảm niệm công hạnh

 

Ni sư Siêu Liên thế danh Phan Thị Sen 72 tuổi viên tịch ngày 20-12 Đinh Hợi nhằm ngày 27-01-2008 tại Tịnh xá Ngọc Long, Xuân Hoà, Xuân Lộc, Đồng Nai.

Trước khung cảnh lặng yên thanh tịnh. trong tâm tư cảm thấy bồi hồi xúc động thổn thức đau thương, để tưởng niệm Ni sư Siêu Liên lúc sanh tiền, một đời oai nghi đạo hạnh, đoan nghiêm đĩnhđạc, ý chí cao siêu, cuộc sống bình thường giản dị, thanh bần, cần kiệm, ôn hoà, nhã nhặn. Thuyết kinh giảng pháp hùng hồn, Phật tử đều cảm kính mến thương. Bảy mươi hai năm tuổi đời, bốn mươi bảy năm tu hành đạo quả, từ đây vắng bóng người đạo hạnh. Ba mươi bảy năm chung sống học tu. Trong thời kỳ Pháp nạn, chiến tranh khốc liệt, theo Thầy xuống đường đấu tranh tuyệt thực, đòi hoà bình độc lập tự do, hồi hộp lo sợ. Mừng ngày giải phóng đất nước thanh bình.

Làm sao quên được ở những năm tháng dài đồng lao cộng khổ ở rẫy Gia Liêu, Phú Bình, cuốc đất trồng trồng khoai, trồng bắp, tỉa đậu, về Tịnh xá sửa kiểng uốn cây. Thời kỳ lao động, ở chòi tranh vách lá, ăn cơm độn chuối non, bắp khô khoai củ, rau dền. Y phục chằm vá khiếu khâu, an phận thủ thường, nhưng vẫn tu hành tinh tấn, làm việc hăng say, chăm lo Phật sự. Xây dựng tô bồi vun đắp cho ngôi nhà Tam Bảo khang trang, đệ tử học hành đỗ đạt thành công, lấy sự nghiệp của mình làm bổn phận. Ni sư luôn sát cánh nhắc nhở, khích lệ, sách tấn, rầy phạt chúng đệ tử tu học, nghiêm trì giới luật. Trải bao thăng trầm thử thách cam go, nhưng Ni sư vẫn vượt qua tất cả. Cùng chung lo xây dựng hai ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Long năm 1979, tái thiết năm 1990. Tịnh xá Ngọc Phú xây dựng năm 1992, tái thiết năm 2003. Niềm vui chưa trọn vẹn, vì chưa được an vị Phật, khánh thành Tịnh xá, mà Ni sư đã vĩnh viễn xa vắng rồi.

Những ngày cuối đời Ni sư biết mình không qua khỏi cơn bịnh hiểm nghèo, rồi đây quý Ni trưởng, quý Ni sư, Sư Cô về sẽ không có chỗ nghỉ ngơi nên xin phép chính quyền xây thêm dãy nhà chúng khang trang tại Tịnh xá Ngọc Long. Thật cảm động trong những ngày bệnh nặng, Ni sư không một tiếng than rên, không một cử chỉ phiền muộn. Lúc nào sắc mặt cũng vui tươi, hi vọng mình sẽ lành bệnh để đi miền Trung xin đất cất Tịnh xá Đông Hà - Quảng Trị, để khi đệ tử về quê hương có chỗ nghỉ ngơi hành đạo. Số tiền Ni trưởng, Ni sư, quý Sư Cô và Phật tử cùng em cháu cho Ni sư uống thuốc, Ni sư tiết kiệm để uỷ lạo, cho người nghèo và làm một căn nhà tình thương.

Ngày 19-12 ở bệnh viện Ni sư mệt, biết mình không qua khỏi nên bảo mấy cô lấy giấy viết hai câu:

“Ta đi trong an lành thanh thản,

Không đi trong phiền loạn sầu đau”.

Thiết nghĩ đã sanh thân trong cõi đời, không ai tránh khỏi cảnh tử biệt sanh ly. Giờ đây biết nói gì trước giây phút nghẹn ngào tiễn bước Ni sư nghìn thu vĩnh biệt, thương tiếc vô vàn Ni sư ơi! Trò vẫn tưởng Ni sư còn khoẻ, tuổi thọ còn dài, chúng ta cùng chung tay vun gốc Bồ đề, hiệp sức đắp nền Tam Bảo. Có ngờ đâu vô thường không hẹn, đôi ngã phân ly, Biển Thước, Hoa Đà cũng không cứu được bạn đồng hành. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ tiếp độ Giác linh Ni sư vững bước trên con đường trở về Phật quốc gặp lại Tổ Thầy như lúc sanh tiền Ni sư hằng mong ước.

Ni sư Hiếu Liên

 

Cúng Dường Giác linh 
Ni sư Siêu Liên

 

Trọn kiếp Ni sư cứu độ đời,

Từ bi dòng suối chảy muôn nơi.

Hoa sen lố nhố cùng nhau mọc,

Duyên dáng hương thơm đẹp tuyệt vời.

 

Một cành tươi nhuận nở trăm hoa,

Vàng, trắng, lam, nâu hiệp một toà.

Hỷ xả vun trồng tươi cánh huệ,

Pháp mầu ban rải khắp gần xa.

 

Trí tuệ hoằng khai đạo giáo truyền,

Đại hùng đại lực đại căn duyên.

Giới nghi trong sáng dìu sanh chúng,

Giải thoát sông mê dạ phỉ nguyền.

 

Thanh bần tinh tấn đạo cần chuyên,

Khổ hạnh đói, no, dạ chẳng phiền.

Dõng mãnh vươn lên thời loạn lạc,

Trau dồi đức nhẫn tạc gương kiên.

 

Tịnh xá hai ngôi tạo phước lành,

Ngọc Long, Ngọc Phú rạng ngời danh.

Chúng Ni tiến sĩ và cao học,

Tốt đạo, đẹp đời ngát sử xanh.

 

Giáo dưỡng môn sinh cả cuộc đời,

Tăng, Ni đệ tử chẵn năm mươi.

Thầy đi một chuyến không về nữa,

Con trẻ sầu thương giọt lệ rơi.

 

Vô thường bạo bệnh chẳng buông tha,

Quặn thắt tình thâm, lệ ướt nhoà.

Ơi hỡi! Nhục thân dường lịm tắt,

Tịnh lòng tưởng niệm Phật Di Đà.

 

Bảy hai năm chẵn thọ trường niên,

Bốn bảy năm dài giáo hoá duyên.

Sứ mạng tròn xong thân huyễn xả,

Thu thần thị tịch đạo hoàn viên.

Kính bái

27 tháng chạp năm Đinh Hợi

Đệ: Hương Liên

 

Kính điếu Giác Linh
Ni sư Siêu Liên

 

Ôi! Thôi! Cánh hạc về trời,

Sen vàng chín phẩm vị ngôi sẵn dành.

Quy hồi bản tánh Thiên chân,

Công đức đạo hạnh lưu danh đời đời.

Gương xưa chiếu diệu sáng ngời,

Đệ xin kính điếu mấy lời thành tâm.

Sư huynh vĩnh biệt cõi trần,

Cao đăng Phật Quốc hóa thân Ta Bà.

Nguyện lành độ chúng hằng sa,

Viên thành đạo quả Liên tòa thảnh thơi.

Kính điếu

Đệ: Hương Liên - TX Ngọc Nghĩa

 

Chí Nguyện

 

Nhớ thời bao cấp khó khăn,

Thầy trò kiên nhẫn, uống ăn khô gầy.

Trái bàng đỡ dạ qua ngày,

Bồ đề lá trải, thân này qua đêm.

Thầy trò nuôi chí nguyện bền,

Chung lo Phật sự xây nền thiện duyên.

Độ sanh giữ trọn lời nguyền,

Nhờ bình sữa pháp, cơm thiền Phật ban.

Nguyện cầu sanh chúng an nhàn,

Nguyện cầu muôn loại Lạc bang sớm về.

 

Được biết Ni sư thương tiếc nhiều,

Tâm từ giáo chúng đức cao siêu.

Tâm bi trải khắp dìu nhơn loại,

Giải khổ muôn dân tỉnh giác nhiều.

 

Nhớ lại năm xưa sống một nhà,

Trạng, Siêu thông cảm tâm bao la.

Dắt dìu Ni chúng miền Cam Lộ,

Giải khổ nhơn sanh sống hiệp hoà.

 

Hoà đồng vì đạo cứu sanh linh,

Giải cảnh thương đau giữ nghĩa tình.

Huynh đệ chung lo cùng bổn nguyện,

Liên hoa tươi đẹp sống thâm tình.

 

Tình nghĩa hôm nay đã cắt đôi,

Bạn về thượng giới được an ngôi.

Mai sau gặp lại cùng tu học,

Biết thế! Tâm sao mãi ngậm ngùi.

 

Người đời cõi tạm, lẽ vô thường,

Sống gởi, thác về chỗ dựa nương.

Thương nhớ tâm bi người hỷ xả,

Chúc cầu thượng phẩm sống an khương.

 

Khương an thịnh vượng nghiệp tiêu tan,

Kiếp sống trăm năm sống vẹn toàn.

Vạn sự an lành như ý nguyện,

Cao đăng Phật quốc hưởng an nhàn.

 Trạng Liên

 

Thi điếu Cố Ni sư Siêu Liên

Ni sư Siêu Liên thế danh Phan Thị Sen, sinh ngày 20 tháng Chạp năm Bính Tý (1937), viên tịch ngày 20 tháng Chạp năm Đinh Hợi
nhằm ngày 27-01-2008, tại Tịnh xá Ngọc Long, Xuân Hoà,
Xuân Lộc, Đồng Nai, trụ thế 72 tuổi, hạ lạp 47 năm.

 

Tiếng sét bên tai chạnh nỗi niềm,

Ngọc Long vắng Viện Chủ Siêu Liên.

Người đi thanh thản không phiền luỵ,

Nước mắt tuôn rơi thắm cửa Thiền.

 

Ngày Ni sư trở bước nhà thương,

Em té xe nằm ở vệ đường.

Trở lại Ngọc Long còn đâu nữa,

Áo quan một cổ, lệ sầu vương.

 

Đạo nghiệp đành sao bỏ giữa đường?

Đông Hà quê cũ mộng hoằng dương.

Ước mơ chốn ấy xây nền đạo,

Tế độ nhơn sanh lập đạo trường.

 

Chúng đệ còn khờ lắm Tỷ ơi!

Phong ba bão tố khó yên ngồi.

Mồ côi hai tiếng đau thương quá

Dấn bước làm sao giữa cuộc đời.

 

Thương Thầy phải nối nghiệp từ đây.

Phẩm hạnh dồi trau chưởng đức tài.

Giông bão dẫu nhiều không nản chí.

Đạo mầu nguyền kế vãn khai lai.

 

Hạc vàng chắp cánh chốn trời Tây,

Giới đức hương thơm bát ngát đây.

Bảo tháp uy nghi Người hiển hiện,

Ngọc Long in bóng giữa trời mây.

 

Khứ lai hề sanh tử khứ lai,

Đến đi tự tại cõi trần ai.

Hai mươi tháng chạp, ngày sanh ngày tử!

Khứ lai hề sanh tử khứ lai.

 

Hoa Đàm tuy rụng vẫn còn hương,

Pháp lữ đường xa tiễn dặm trường.

Sen báu đài vàng hoa đỡ bước,

Giác linh Người Phật Quốc cao đăng!

 

Kính dâng Giác linh Cố Ni sư Siêu Liên

 Huệ Tâm

Ngày 20 tháng 12 năm âl

 

Cảm Niệm Ơn Thầy

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính lạy Đức Tổ sư khai sáng Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Kính lạy Giác linh Tam vị Cố Ni trưởng

Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa chứng minh

Ngưỡng bạch Quý Ni trưởng, Ni sư chứng minh

Kính bạch Chư Tôn Đại đức Tăng Ni.

Tịnh xá Ngọc Long đượm mùi hương khói,

Tiễn đưa Thầy nhẹ bước tiêu diêu.

Trước khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, trong giờ phút truy điệu giác linh Thầy, thời gian như ngừng động, không gian thật u buồn, nơi án tiền khói hương trầm quyện tỏa, di ảnh Thầy như ảnh hiện lung linh. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ chư Tôn Thiền đức cho phép chúng con có đôi dòng cảm niệm Ân sư. Bậc Thầy đã khai sáng con đường trí tuệ cho chúng con.

Kính lạy Giác linh Thầy:

Thu đi để lại lá vàng,

Thầy đi để lại muôn ngàn nhớ thương.

Ôi! Một niềm đau khó tả, buốt lịm tim gan, chúng con cảm nhận trong tâm thức nỗi niềm chơi vơi đơn độc khi hay tin Thầy chúng con viên tịch.

Dẫu biết định luật vô thường nay còn mai mất. Sanh ký tử quy là lẽ thường tình trong vạn loại. Thế mà chúng con vẫn không sao ngăn được nỗi niềm xúc động khi nhớ đến hình ảnh tôn kính bất diệt của Ân sư.

Ôi! Gần 50 năm hoằng truyền đạo pháp, Thầy đã để lại cho chúng con biết bao kỷ niệm không thể xóa nhòa, biết bao lời giáo dưỡng, khai thị trân quý vô biên, biết bao gương hạnh sáng ngời, soi lối bước chúng con dõng tiến.

Thầy là ánh đuốc đạo mầu, là sao sáng giữa đêm thâu, trong rừng Thiền chánh pháp, Thầy là cội lành bóng mát lá râm, là nơi nương tựa vững vàng cho chúng con an tâm tu học.

Kính bạch Thầy:

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Sanh thân chúng con là cha mẹ, thành tựu được giới thân huệ mạng chính nhờ Thầy. Mấy mươi năm dài Thầy đã nhọc nhằn trưởng dưỡng đạonghiệp cho chúng con. Di sản cao quý đó, chúng con nguyện suốt lộ trình tu học tinh chuyên, ân cần trân quý, nguyện cố gắng nối hạnh lành trong sáng của Thầy, thực tu, thực học để thực nghiệm tâm linhđáp đền công ơn giáo dưỡng trong muôn một.

Thầy ơi! Từ đây còn đâu nữa hình bóng bậc Thầy tôn kính, rồi mai đâytrên trần hoàn ảo mộng, ai là người khích lệ sách tấn chúng con.

Thầy ơi! Giờ đây chỉ còn mình Sư Bá với gánh nặng trên đôi vai, lo việc Phật sự hai Tịnh xá và hướng dẫn sự tu học cho chúng con.

Thầy ơi! Kính xin Thầy gia hộ cho chúng con dõng mãnh bền tu tinh tấn, chí đạo sáng thông, thiện nguyện viên thành.

Kính nguyện Giác linh Thầy cõi thường quang giác tánh cao đăng, nơi Phật cảnh an vui tự tại.

Hàng đệ tử chúng con xin đê đầu đảnh lễ, ngưỡng mong Thầy tác đại chứng minh.

 

Từ Ly

 

Tin báo phải chăng báo tử nhằm?

Mười tám năm chưa kịp viếng thăm.

Không chờ Em đến chờ Em đến,

Đằng đẵng thời gian mười tám năm.

 

Hồn thơ u uất mối tang thương,

Mười tám năm cách biệt Phật đường.

Mười tám năm không lần trở lại,

Trở về chốn ấy mịt mờ sương.

 

Viện Chủ Ngọc Long chẳng thấy tăm,

Im lìm tử đệ khóc âm thầm.

Giác linh hiển hiện trong hương khói,

Xếp nắm tàn y cổ áo quan.

 

Hối tiếc ôi thôi đã muộn màng,

Tiêu diêu tự tại biệt trần gian.

Đôi đường ngăn cách Em quay bước,

Rừng Lá mau về kịp viếng thăm.

 

Một giấc nghìn thu vĩnh biệt rồi!

Đau lòng Em lắm hỡi Người ơi!

Làm sao nguôi nỗi niềm ân hận,

Một giấc nghìn thu vĩnh biệt rồi!

 

Vô thường tấn tốc đến chi đây?

Sâu kín niềm đau chửa giãi bày.

Những ngỡ thời gian bôi xoá hết,

Tóc xanh sớm bạc, sẽ dần khuây.

 

Ai hay mình cố gắng quay lưng,

Kiên nhẫn thời gian chẳng chịu dừng.

Giây phút trùng phùng trong khoảnh khắc,

Niềm xưa khơi dậy nắm tàn hương.

 

Tri diện tri nhân chẳng kiếm tìm,

Để cho ai đó được vui yên.

Ngọc Long Người trải thân hành đạo,

Cổ Tự trui rèn rợp cánh sen.

 

Sanh tử nào ai biết trước giờ,

Người đi đi thật chẳng ai ngờ.

Mộng hay là thực lòng thờ thẫn,

Chết lịm hồn Em luống ngẩn ngơ.

 

Thôi thế đành thôi biệt thế thôi,

Cầu Người Phật cảnh được an vui.

Đường xa vạn lý cô thân bước,

Đạo Pháp hành trang suốt cuộc đời!

                   

Vĩnh biệt Hiền Tỷ

Vermont mùng 10 tháng 12, 2008 (4/1/2009)

Huệ Tâm

 

Tìm Đâu !

 

Nếu biết rằng Người vẫn sống đây !

Cuộc đời có phải diệu kỳ thay.

Mau mau tầm đến, mau tầm đến,

Rừng Lá em liền trở bước ngay.

 

Nếu biết rằng Người vẫn sống đây !

Thuở nào Tân Định chốn đầm lầy.

Cỡi xe em đạp thường thăm viếng,

Trung Đẳng, Người đi học tháng ngày.

 

Nếu biết rằng Người vẫn sống đây !

Cái thời chập chững đẹp như mây.

Ngọc Phương mới bước đường tu học,

Giám Luật nghiêm trang - kẻ một bầy !

 

Nếu biết rằng Người vẫn sống đây !

Giảng Kinh, Luật, Luận, thật là hay.

Hạ Trường ba tháng chừng vô tận,

Uốn nắn em thơ mỗi dặm dài.

 

Nếu biết rằng Người vẫn sống đây !

Thập thò sao vội chỉ em ngay.

“Trùng tuyên lại những gì tôi thuyết”,

Dự thính mần răng phải trả bài.

 

Nếu biết rằng Người vẫn sống đây !

Gia Liêu, Rừng Lá, dấu chân ai.

Đa Kao, Người cũng thường thăm viếng,

Cơn gió nào ta chắp cánh bay.

 

Nếu biết rằng Người vẫn sống đây !

Có ai đẹp mãi tháng năm dài.

Biết rằng sắp mất, Thầy trao gởi…

Giông bão cuộc đời vội đến ngay !

 

Nếu biết rằng Người vẫn sống đây !

Mất Thầy - Chị cũng vuột tầm tay.

Bức tường ngăn cách vô tình quá,

Rừng Lá rủ buồn cả cỏ cây.

 

Nếu biết rằng Người vẫn sống đây !

Tìm về chỉ Bảo Tháp nơi này.

Than ôi hiện thực là bào ảnh,

Rạng vỡ hồn em theo khói mây.

 

Nếu biết rằng Người vẫn sống đây !

Người đi em tỉnh giấc mơ say…

Tầm ai tầm kiếm nơi nào nhỉ ?

Tu học tương duyên chốn Phật Đài !

 

VERMONT - Hai giờ khuya tuyết đổ - Mùng 10-12-âl (2008)

Huệ Tâm

 

Giọt Lệ

 

Tỷ nhìn em khóc khi nào,

Giọt dài giọt vắn tuôn trào trước ai.

Tàng cây gió chẳng lung lay,

Gió lay mặc gió, thân cây vững vàng.

Truân chuyên biết mấy đoạn trường,

Càng giong ruổi bước, càng vương khổ nhiều.

Người thương, người ghét, người yêu,

Ghét thương cho lắm, đủ điều thế nhân.

Mất Thầy lắm nỗi phong trần,

Đầm đìa suối lệ chỉ ngần ấy thôi.

Cha mẹ, mẹ Hồ Điệp mất rồi,

Một mình dấn bước, vào đời cút côi!

Ngỡ rằng lệ cạn khô rồi,

Ngờ đâu Người mất, một trời đau thương.

Cớ sao lắm nỗi đoạn trường,

Cớ sao nuốt phải trăm đường đắng cay!

Người đi yên phận từ đây,

Người còn ở lại… chuỗi ngày bơ vơ!

Tự bây giờ, đến bao giờ?

Tang thương có thể xoá mờ trong em?

Cầu xin Phật Pháp diệu huyền,

Nhiệm mầu xua hết nỗi niềm bi thương.

Đạo lành cố gắng tuyên dương,

Phước lành xin hiến trọn đường Tỷ đi.

 

Hiền Muội Huệ Tâm

Vermont, Ngày mùng 10 tháng 12, 2008 (4/1/2009)

 

Tốc Chứng Vô Sanh

 

Có phải rằng Người đã mất chăng?

Sao lòng em vẫn cứ mơ màng.

Rằng đây không thực hay là thực,

Báo tử đưa tin đến ngỡ ngàng!

 

Vùn vụt xe lăn suốt dặm trường,

Thẫn thờ áo não lệ sầu vương.

Chùa xưa cảnh cũ vừa quay lại,

Ủ rũ cờ tang chốn tịnh đường.

 

Mỉm cười tự tại dáng tiêu dao,

Di ảnh lung linh tựa thuở nào.

Ánh mắt uy nghiêm chừng muốn nói,

Tử sanh hai nẻo chớ thương đau!

 

Cố nén mà sao lệ vẫn rơi,

Áo quan khép kín mảnh hồn côi.

Nửa hồn còn lại trong thân xác,

Một nửa hồn tôi lịm mất rồi!

 

Bát khổ năm xưa Phật dạy tường,

Khổ nào hơn đánh mất người thương.

Thương yêu cách biệt chia lìa khổ,

Thức tỉnh chăng ai giấc mộng trường!

 

Cái Tử rồi theo tiếp cái Sanh,

Gắng lên đi đến cõi an lành.

Vô sanh tốc chứng đường Sanh Tử,

Cho khỏi niềm đau khổ Tử Sanh.

 

Từ Thị Cù Lao

Vermont, mùng 10 tháng Chạp 2008 (4/1/2009)

 

Vermont Mờ Nhân Ảnh

 

Nghìn dặm xa xôi nhớ đến Người,

Đau lòng chi lắm hỡi Người ơi!

Vermont tuyết trắng mờ nhân ảnh,

Ai đó còn đâu giữa cuộc đời.

 

Mười tám năm biền biệt núi rừng,

Ngọc Long chưa một lúc dừng chân.

Người tuy chưa đến, chừng như đến,

Chẳng chút mờ phai ảnh cố nhân.

 

Có những niềm đau chẳng giãi bày,

Em chưa quên được tấm ơn Thầy:

“Huệ Tâm tôi gởi cô khuyên bảo”,

Cảnh ngộ… lời Thầy như gió mây!

 

Tuy xa lòng chẳng lúc nào quên,

Nhắn nhủ rằng em ráng đắp nền.

Phật pháp nghiệm tầm chơn lý đạo,

Vững vàng em nhé mới vui yên.

                            

Người ơi! em đã trưởng thành nhân,

Tử đệ người đông, thấy cũng mừng.

Tịnh xá khánh thành lòng hớn hở,

Cách xa nào chẳng phải tương thân.

 

Ngỡ rằng năm tháng sẽ dần qua,

Giống Mệ chín hai thọ đến già.

Trời đất ai hay đà đảo lộn,

Gọi em lần cuối mịt mờ xa.

 

Người đi ngàn dặm cứ ra đi,

Điện thoại thăm em để được gì?

Một giấc nghìn thu Người trở gót,

Khổ thay kẻ ở khóc Người đi.

 

Nhân duyên mình gặp gỡ nhau chi?

Sao phải là em tiễn bước đi!

Trong cuộc đời bao lần tiễn biệt?

Tiễn đưa Thầy tiễn Chị từ ly.

 

Vô thường tỉnh giấc mộng Nam kha,

Thăm thẳm một thân trải dặm xa.

Đền nghĩa Tổ Thầy khai tuệ mạng,

Tạ tình tri ngộ cửa Thiền gia.

 

Trăm năm hồ thuỷ dễ nào quên!

Bảo Tháp còn đây rạng tuổi tên.

Tế hạnh oai nghi đời kính mến,

Trăm năm hồ thuỷ dễ nào quên!

 

Lữ Khách Vermont - Huệ Tâm

Ngày mùng 10 tháng Chạp 2008 (4/1/2009)

 

Cảm Niệm Ân Sư

 

Nhân ngày lễ tuần chung thất của Ni sư, con quỳ trước bàn thờ khói hương nghi ngút, hướng về di ảnh Ni sư lòng bùi ngùi đau xót hồi tưởng lại, lúc còn sanh tiền Ni sư thường hay nhắc nhở giới luật, răn dạy hàng đệ tử phải giữ gìn cho tinh nghiêm. Dẫu biết rằng “có sanh ắt có diệt” nhưng con vẫn không làm sao tránh khỏi sự đau xót khi vị Thầy khả kính của chúng con đã vĩnh viễn ra đi. Riêng con nhớ lại, khi còn nhỏ gặp Ni sư con thường gọi là Sư Cô, tại vì con còn Sư Phụ. Con là người học dở nhất, Ni sư thường hay nhắc nhở con phải có hiếu với Thầy con. Nhưng con không nghe lời, chỉ vì còn nhỏ phóng túng ham vui, sau này con mới biết suy nghĩ và rất hối tiếc vì mình đãđánh mất đi những chuỗi ngày trôi qua được Ni sư dạy bảo. Mới năm kia, có người cúng đất cho con và con thỉnh hai Ni sư vào chứng minh, Ni sư có dạy con rằng: “Con Duyên nó khôn, biết dọn cho mình một cái chỗ để mà tu”, và Ni sư sách tấn con, rồi sau đó Ni sư lâm trọng bệnh đợt một, con vô thăm Ni sư tại bệnh viện Chợ Rẫy, Ni sư hỏi con: “Sao rồi có Phật tử cúng gạo con ăn không?” Con thưa không, Ni sư bảo phải nói cho người ta biết để cúng dường, và sau đó những lần lâm bệnh kế tiếp con không đi thăm được nhưng con có nhắc chị Tuệ, bệnh viện này không trị được thì đổi bệnh viện khác để Ni sư sớm hồi phục hầu trụ thế lâu dài với chúng con, làm lợi lạc quần sanh, nhưng than ôi!

Bầu thuốc hay đâu cứu được người hết số,

Chén linh đơn sao chữa khỏi bệnh nan y.

Nào ngờ duyên trần đã mãn, thuận thế vô thường Ni sư xả xác thân ngũ uẩn, nhẹ nhàng ra đi vĩnh viễn thật rồi, bỏ lại tất cả chư huynh đệ chúng con bơ vơ lạc lõng. Thế rồi trước cảnh Ni sư ra đi đột ngột làm sao chúng con cầm lòng được, làm sao tránh khỏi sự bàng hoàng đau xót. Từ đâychị em chúng con không còn nhìn thấy hình bóng Ni sư thân thương đêm ngày dạy dỗ. Con nguyện sẽ khắc cốt ghi tâm nương theo những lời Ni sư đã dạy, lấy những điều đó làm kim chỉ nam trên lộ trình tiến tu đạo nghiệp hầu đềnđáp thâm ân.

Giờ đây quỳ trước án tiền để tiễn biệt Ni sư về miền lạc cảnh, con xin thành tâm sám hối lỗi lầm con đã làm Ni sư không vui và Thầy con không vui. Từ đây trên nẻođường phía trước còn biết bao nhiêu chông gai nhưng con không còn phúc duyên được Ni sư chỉ dạy, giờ đây con phải tự mình thắp đuốc lên để vượt qua mọi chông gai thử thách hầu mong tìm về bảo sở.

Nguyện hồng ân Ni sư soi sáng tâm trí con dù Ni sư ra đi nhưng những lời giáo huấn của Ni sư vẫn vang vọng trong tâm trí con và hình bóng Ni sư mãi mãi soi đường cho con trong suốt lộ trình giải thoát.

Trước lúc tiễn biệt Ni sư con xin thành tâm thắp nén hương nguyện cầu Giác linh Ni sư cao đăng Phật quốc.

Duyên Liên

 

Kính Điếu Ni sư

 

Kính tiếc vô cùng hạnh Ni sư,

Đại bi đại hỷ rải tâm từ.

Bao la ân đức con kính mến,

Lưu lại cho đời phước hữu dư.

 

Thành kính chắp tay hướng Phật ngài,

Nguyện cầu Từ phụ đức Như Lai.

Phóng hào quang chiếu thường gia hộ,

Sư trưởng an nhiên ngự Liên đài.

                                                             

        Con Hiền Liên - Tịnh xá Ngọc Đức

 

Còn mãi trong con

 

Thầy trả cho đời thân cát bụi,

Trở về an trú cõi từ bi.

Quẳng gánh lo đi hồn thanh thản,

Đường về an lạc rộng thênh thang.

Kính lạy Giác linh Sư Phụ! Ơn sâu nghĩa nặng, tình Thầy trò không có bút mực nào viết cho cạn. Giữa cuộc đời băng giá, con nghe trong tim buốt lạnh khi nhớ về Sư Phụ.

Kính lạy Giác linh Sư Phụ! Còn đâu nữa hình dáng khiêm từ, khả kính, thương yêu, khi nhìn lên chỉ là di ảnh. Sư Phụ vẫn từ hoà trong ánh mắt trầm tư mà không nói điều gì, nhưng dường như Sư Phụ đang nói rất nhiều điều. Còn đâu nữa “Sư Phụ”, hai tiếng gọi như nghẹn cả tâm con. Sư Phụ từ đây vĩnh viễn về sau, chúng con mãi mất Thầy.

Thầy nằm xuống cho ngàn thu vắng bóng,

Với hình hài lồng lộng giữa hư không.

Thầy sống mãi với hàng đệ tử chúng con trong thế giới chân như. Giờ đây Ngọc Long không còn bóng Sư Phụ, chúng con không còn nghe âm vang của Sư Phụ dạy dỗ. Sư Phụ đã không còn nữa. Sư Phụ đã đi thật rồi.

Giờ đây chúng con nguyện luôn tinh tấn tu học để không phụ lòng Sư Phụ. Ngưỡng mong Giác linh Sư Phụ chứng giám.

Bình Liên

 

Đôi dòng cảm xúc!

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Giác linh Thầy chứng giám

Thầy ơi! Thầy đã thật sự ra đi rồi! Ôi! Thời gian và không gian nửa hư nửa thực, tựa hồ như chiếc bóng. Thầy ơi! Con gọi Thầy trong sa mạc vô âm, hỡi ơi!

Chiều tím buồn giăng nơi Tịnh xá,

Ngọc Long còn đó biết Thầy đâu?

Người đã nghìn thu bầu trời mộng,

Cổ kim quan gió động mây ngàn.

Thầy ơi! Với con, Thầy là người cưu mang trong Phật pháp, suốt 19 năm theo gót chân Thầy tu học, hầu bên cạnh Thầy biết bao kỷ niệm… làm sao con có thể diễn đạtđược hết tất cả, chỉ ghi lại đôi dòng cảm xúc. Thầy ơi! sanh dưỡng là cha mẹ, cho con giới thân huệ mạng là Thầy. Thầy đã lo cho con từ vật chất đến tinh thần, từ oai nghi tế hạnh của nếp sống Thiền môn, đem dòng pháp ngọt ngào nuôi lớn chúng con. Thế nhưng, nghiệp lực vô thường đâu bỏ xót một ai, đã đưa Thầy trò đến cảnh chia ly. Mặc dù Thầy đã từng dạy những pháp vô thường sanh diệt… bệnh tật không ai tránh khỏi, nhưng Thầy ơi, nhìn những tháng ngày Thầy đau trên giường bệnh mà lòng con quặn thắt. Dù rằng con không túc trực bên Thầy nhiều cho lắm, để những ngày cuối đời được nghe Thầy dạy dỗ, con cứ nghĩ rằng Thầy sắp lành bệnh, ngờ đâu vận ám tuyết tan, hoa tàn nguyệt khuyết, đời người như giấc chiêm bao dẫu là sự thật, một sự thật phũ phàng không thể nào chịu nỗi. Rồi đây trên đường đờimờ mịt đối diện với khó khăn, đau khổ biết gọi Thầy ở nơi đâu.

Thôi hạc vàng vỗ cánh về Tây,

Ngọc Long cứ ngỡ hạc vàng còn đây.

Ôi! Từ đây chúng con phải lớn khôn vì Sư Phụ không còn, mình Sư Bá tuổi già sức yếu làm sao. Con nguyện vâng lời Sư Bá. Xin Giác linh Sư Phụ chứng giám lòng con.

Con Liên Hiến

 

Hoài niệm Sư Phụ

 

Sư Phụ ơi! Cuộc đời ảo mộng,

Tiếng khóc nào khơi động tâm can.

Thầy đi con trẻ bàng hoàng,

Ngẩn ngơ tấc dạ, hai hàng lệ rơi.

Sư Phụ đã một đời khổ cực,

Độ chúng sanh lao nhọc chẳng than.

Đói no bao quản gian nan,

Để cho đệ tử lên đàng tiến thân.

Nay đệ tử Cử nhân, Tiến sĩ,

Lớp mười hai tính kỹ rất nhiều.

Nỗi mừng chưa được bao nhiêu,

Tử thần cay nghiệt cứ đeo theo hoài.

Thầy đành phải bó tay chấp nhận,

Rất an lành thanh thản ra đi.

Bao người thống khổ sầu bi,

Đau thương lệ đổ chia ly cảnh này.

Cầu Phật Tổ Như Lai tiếp rước,

Thầy chúng con Phật quốc cao đăng.

Đài liên chín phẩm thượng tầng,

Niết bàn an ngự sáng bừng hào quang.

Liên Hiến

 

Nhớ mãi lời Thầy

 

Ta còn để lại gì không?

Kìa non đá lở nọ sông cát bồi.

Thật vậy! Nơi biển trần thế khổ ải, đã bao kiếp vừa qua chúng con lang thang trong sanh tử, để mặc cho sóng dồn, gió dập, cuộc đời biến đổiđau thương. May nhờ thiện duyên với Phật pháp, chúng con được sinh làm người, diễm phúc hơn nữa chúng con được gặp hai bậc Minh Sư, đó là Sư Phụ cùng Sư Bá đã dìu dắt, sách tấn chúng con trên lộ trình tìm về bảo sở. Trải qua bao năm tháng nhọc nhằn, Sư Phụ đã dày công chỉ dạy chúng con từng bước vững chãi, làm thế nào để giữ tâm, điều phục tâm mình, làm thế nàođể không bị mọi cám dỗ chi phối.

Ôi! Có bút mực nào để nói hết được những thâm tình như núi Thái, biết bao kiến thức mà Thầy đã truyền trao cho chúng con, những lời pháp ngọt ngào như dòng sữa mát dịu chảy vào tâm con, nuôi dưỡng con đếnngày hôm nay.

Sư Phụ là một gương hạnh cao đẹp đã phát xuất từ suối nguồn thanh lương.

Có bài thơ thiền:

“Chim nhạn bay qua mặt đầm,

Bóng chìm đáy nước bặt tăm không hình.

Nhạn đâu cố ý lưu tình,

Nước đầm vẫn lặng, trong xanh tháng ngày…”

Ýù nghĩa bài thơ trên thật sâu sắc và thâm thuý. Nếu xét trong giới hạn ở thế gian hiện tượng thì chúng ta nhận thấy trong không gian bao la về đêm, người ta dễ nhận ra muôn ngàn vì sao lấp lánh, những ánh sao lung linh dịu hiền ấy sẽ tạo nên một khung trời tuyệt đẹp. Trong đêm đen ấy có thể những vì sao đã không còn hiện hữu nữa nhưng ánh sáng của nó vẫn còn hiển hiện chiếu soi.

Dù cho Sư Phụ không còn tại thế nữa, nhưng dư âm đó vẫn vang vọng mãi, vẫn hằng soi sáng cho chúng con. Nơi đây kết trái: “Đất lành chim đậu, cây ngọt không sanh quả đắng”, danh ngôn tuy mộc mạc nhưng chứa đựng một thâm tình sâu kín, một chân lý sáng ngời.

“Ơn Thầy nghĩa nặng bao la,

Bao năm dạy dỗ cho ta nên người.

Quyết tu hết trọn cuộc đời,

Mong ngày đền đáp rạng ngời nghĩa ân”.

Liên Sĩ

 

Tết vắng Thầy

 

Tiếng chuông đổ mọi người nghiêm chỉnh,

Lòng bâng khuâng đón thỉnh giao thừa.

Đâu còn vui vẻ như xưa,

Vắng Thầy yêu kính, lòng thừa xót thương.

Chúng đệ tử lòng vương rơi lệ,

Khóc thương Thầy, sóng bể trào dâng.

Thầy ơi! Thống khổ vô ngần,

Chân dung ngồi đó, biết tầm Thầy đâu?

Lời giảng dạy từng câu tỏ rõ,

Vẳng bên tai thật khó phai mờ.

Từ đây cách biệt đôi bờ,

Niết bàn Thầy ngự, con khờ trần gian.

Còn đâu nữa lời vàng dạy bảo,

Lúc âm thầm khổ não Thầy khuyên.

Từ bi với pháp dịu hiền,

Cho con đứng vững, cần chuyên tu hành.

Ân giáo dưỡng, lòng thành tạc dạ,

Vâng lời Thầy, giáo hoá chúng sanh.

Cầu xin Thầy ứng điềm lành,

Mong điều ước nguyện viên thành Thầy ơi!

Liên Cầu

 

Khóc Thầy

 

Lảnh trách nhiệm theo lời Thầy dạy,

Về Đông Hà, Phổ Lại quê hương.

Xin nơi lập chốn đạo trường,

Thầy đem giáo pháp tìm phương độ đời,

Mộng ước ấy không rời ý nghĩ.

Thương dân làng Thầy chỉ ước mơ,

Mười năm ròng rã đợi chờ.

Khó khăn vượt khỏi, bấy giờ còn đâu?

Tin Thầy yếu con mau trở gót,

Đem thuốc về phút chót cứu Thầy.

Ngẩn ngơ chết lặng nơi đây,

Thầy ơi! Đâu nữa vui vầy mà trông.

Thầy còn đó nhưng không nói được,

Biết bao điều mong ước lãnh thâu.

Lời khuyên dạy bảo từ lâu,

Vẫn chưa thoả mãn mong cầu của con.

Với tâm nguyện vuông tròn một dạ,

Theo gót Thầy du hoá khắp nơi.

Thầy ơi! Sao nỡ xa rời,

Bỏ hàng đệ tử, biển đời độ sanh.

Thầy cao cả như vành trăng sáng,

Soi tỏ đường con thẳng tiến tu.

Môn đồ lớp lớp tiếp thu,

Rỡ ràng đạo pháp, công phu đâu nài.

Thầy khó nhọc, oằn vai liễu yếu.

Suốt cuộc đời ăn thiếu, mặc thô.

Mong hàng đệ tử ngây thơ,

Trưởng thành tuệ trí, phất cờ đạo thiêng.

Công xây dựng hai nền Tịnh xá,

Tròn ước nguyền giáo hoá chúng sanh.

Nay Thầy viên mãn hạnh lành,

Thong dong tự tại vãng sanh liên đài.

Thầy hỡi Thầy! Vắn dài dòng lệ,

Khóc thương Thầy! Huynh đệ chúng con.

Nguyện xin một dạ sắt son,

Noi gương Thầy Tổ, mãi còn độ sanh.

Liên Cầu

 

Trường Hạ vắng Thầy

 

Ngày khai giảng vắng Thầy chủ lễ,

Mọi người buồn sóng lệ trào dâng.

Bùi ngùi hoài niệm những dư âm,

Hàng đệ tử âm thầm thương tiếc.

Thầy hỡi Thầy phương trời có biết,

Lòng chúng con tha thiết thương Thầy.

Suốt cuộc đời khổ cực dựng xây,

Mong con trẻ đức đầy trí sáng.

Chúng sanh độ, kệ kinh thuyết giảng,

Đem pháp lành ban rải khắp nơi.

Đệ tử Thầy đếm được năm mươi,

Cho tu học rạng ngời đạo pháp.

Ân dưỡng dục chúng con nguyền đáp,

Rèn trí tâm xứng hạp muôn nơi.

Tuỳ cơ duyên hoá độ mọi người,

Sớm thức tỉnh lên bờ giải thoát.

Mỗi người phải luân phiên thuyết pháp,

Đơn sơ mà thấm hạp (ấm áp) lòng người.

Hội trường đầy nước mắt, tiếng cười,

Ảnh Thầy toả rạng ngời hoan lạc.

Niềm hoài vọng nay đà thắp sáng,

Đàn trẻ như chim chắp cánh bay.

Đi muôn phương thuyết pháp giải bày,

Hạnh khất thực trì bình độ chúng.

Ân giáo dưỡng làm sao đáp xứng,

Nợ đàn na hiển ứng khắp nơi.

Công sanh thành rộng tựa biển khơi,

Nguyện báo đáp, đời đời tu tiến.

Tây phương cảnh xin Thầy chứng kiến,

Lòng chúng con miên viễn theo Thầy.

Đạo đời toàn thiện, mãi dựng xây,

Trí, đức rỡ ràng, Thầy mãn nguyện.

Con Liên Cầu

 

Thầy con

 

Trên bầu trời đàn chim én dang đôi cánh bay ríu rít, những đoá hoa đanghé nở, nhất là cây mộc lan đứng hiên ngang trước sân Tịnh xá, mùi thơm toả ngát cả vùng.

Con thật hạnh phúc khi được hai Thầy đưa vào tu học. Thầy là bậc Thầy khả kính, từ bi, rộng lượng và tấm lòng khoan dung đối với tất cả hàng đệ tử, Phật tử và chúng sanh. Thầy đã hiến trọn cả cuộc đời của mình vì đạo pháp, 47 năm giáo hoá không ngừng.

Thầy đã không quản khó khăn, gian khổ đi truyền đạo khắp mọi nơi. Thầy đã dựng lên hai ngôi Tịnh xá thật khang trang, hơn 50 đệ tử, hàng ngàn Phật tử xa gần, Thầy đã dạy chúng con về con đường tu học, giáo lý, giới luật, trồng cây, nấu ăn… Thầy đã dạy chúng con hiểu biết rất nhiều. Lúc xưa Thầy đã lam lũ, vất vả nuôi đàn con thơ dại khờ, từ củ khoai, bắp chuối mới có hiện tại gạo ăn qua ngày, có bữa phải ăn chuối độngạo hoặc bo bo. Thời gian ấy thật cực nhọc biết bao nhiêu nhưng Thầy không quản ngại. 47 năm trôi qua thật nhanh, chúng con đã khôn lớn hơn lúc xưa rất nhiều, nhưng Thầy vẫn lo cho chúng con như ngày xưa Thầy đã lo. Chúng con lớn khôn trong cơm thiền sữa pháp Thầy trao, nhưng sức khỏe Thầy càng ngày càng yếu, và mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo, cuối cùng vô thường đã đến và đưa Thầy đi, đithật xa không bao giờ trở lại.

Thầy ơi! Hai tiếng “Thầy ơi” đã không còn nữa, Thầy ra đi để lại hàng đệ tử dại khờ, Phật tử một nỗi nhớ thương không nguôi. Con thương Thầy vì Thầy đã hiến trọn cả cuộc đời mình cho đạo pháp, nay chịu căn bệnh hoành hành làm cho Thầy phải đau đớn, vậy mà Thầy không cất lên một tiếng “đau” vì Thầy sợ chúng con biết sẽ lo lắng buồn phiền. Thầy im lặng để vô thường đến và đưa Thầy đi trong sự lặng thầm, để lại cho chúng con vô vàn nỗi tiếc thương, nhớ nhung về Người. Thầy đi để lại cho chúng con những kỷ niệm không bao giờ quên. Thầy đi để lại chân dung, để lại tất cả những gì dựng xây. Thầy đi để lại tháng ngày, để lại giáo lý, giới luật Thầy răn.

Từ nay và cả về sau con không được gặp lại Thầy, dù chỉ trong một lần, chỉ một lần mà thôi.

Con xin nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ tát gia hộ, độ trì dẫn dắt Thầy con về cõi an lạc của Phật A Di Đà.

Liên Như

 

Thầy con

 

Nam Mô quỳ trước Phật Đà,

Con xin chư Phật Ta Bà độ sanh.

Cầu xin Phụ Bá an lành,

Ngờ đâu giây phút biến thành chia ly.

Để rồi ngày tháng sầu bi,

Vô thường đã đến cho chi hỡi Thầy.

Thầy đi biền biệt chốn này,

Một ngôi Tam Bảo vắng Thầy từ đây.

Kể từ giờ phút hôm nay,

Tiếng cười tiếng nói lời hay chẳng còn.

Con đây tìm lại mỏi mòn,

Nhìn sau nhìn trước không còn thấy đâu.

Dấu chân Thầy đã in sâu,

Một lời Thầy dạy, một câu học hành.

Thầy mong đệ tử trưởng thành,

Mai sau khôn lớn độ sanh độ đời.

Để cho đạo pháp sáng ngời,

Chăm nom xây đắp tô bồi phước duyên.

Cầu xin các đấng bề trên,

Giúp ngôi Tam Bảo vững bền thế gian.

Để cho Ni chúng các hàng,

Đền ơn trả nghĩa muôn vàn công lao.

Liên Duyệt

 

Thầy con!

 

Nghe tin dữ con ngậm ngùi rơi lệ,

Kể từ đây Thầy đi mãi không về.

Xả báo thân Thầy trở lại chốn quê,

Để con trẻ đường đời bơ vơ mãi.

 

Còn đâu nữa những ngày đầu khổ ải,

Thầy âm thầm nuôi mộng mãi độ sanh.

Lo dựng xây ngôi Tịnh xá hoàn thành,

Nhưng tâm nguyện của Thầy chưa viên mãn.

 

Thầy ra đi vì vướng mang bệnh hoạn,

Để bao người phải đòi đoạn tâm can.

Kể từ đây đành cách biệt đôi đàng,

Thầy đi mãi biết bao giờ gặp lại.

 

Thầy ơi hỡi bỏ đàn con thơ dại,

Bước đường tu nhiều trở ngại gai chông.

Mình Sư Bá từ nay phải gánh gồng,

Năm mươi trẻ chờ mong Người lèo lái.

 

Thầy ra đi ai sánh bước sánh vai,

Cùng Sư Bá những tháng ngày hành đạo.

Để lại đây đàn con còn khờ khạo,

Để lại đây bao bổn đạo tiếc thương.

 

Thầy ra đi Phật tử ở địa phương,

Còn ai dẫn dắt nương vào cửa đạo.

Dẫu biết rằng cuộc đời là huyễn ảo,

Mà Thầy ơi! Sao tránh khỏi thương đau.

 

Thầy ơi Thầy! Giáo hội tiếc biết bao,

Người pháp lữ hôm nao đành vĩnh biệt.

Sầu chia cách ôi ngậm ngùi chi xiết,

Tỷ muội đành tiễn biệt kể từ đây.

 

Đốt nén hương con thành kính nguyện Thầy,

Cõi tịnh lạc cầu Phật ngài rước độ.

Đài sen báu ngôi cao đà sẵn chỗ,

Ngự đài liên hầu Phật Tổ Như Lai.

Liên Trang

 

Ân đức Tổ Thầy

 

Ân cha mẹ như non cao, biển rộng,

Nghĩa Tổ Thầy cũng nghĩa trọng ân thâm.

Sanh ta ra công nuôi dưỡng nhọc nhằn,

Nuôi huệ mạng chịu muôn phần trách nhiệm.

Lời vàng ngọc Thầy luôn luôn sách tiến,

Cho con khờ thức tỉnh kiếp nhân sinh.

Gắng công tu dầu lao khổ cũng đành,

Không bỏ dở cuộc hành trình diệu vợi.

Thầy ra đi để con thơ chới với,

Biết tìm đâu cho thấy bóng tăm Thầy.

Âm thầm con lệ đổ suốt đêm dài,

Tạo hoá nỡ gây cảnh tình uất nghẹn.

Vô thường đến vẫn không hề kỳ hẹn,

Cướp mất đi một hình bóng ân sư.

Liên Bảo

 

Hoài niệm về Thầy

 

Đàn con khờ dại thơ ngây,

Nương nhờ ân đức nơi hai Thầy hiền.

Nuôi con sữa pháp cơm thiền,

Dạy con từ thuở ấu niên nên người.

Tương lai toả sáng rạng ngời,

Mong Thầy hé nở nụ cười liên hoa.

Bây giờ Thầy đã cách xa,

Để con ở lại lệ nhoà tuôn rơi.

Cuộc đời huyễn hoá thế thôi,

Trí con vơ vẩn nghĩ rồi lại quên.

Nhớ Thầy dạy dỗ nhắc khuyên,

Nhớ Thầy tĩnh toạ trang nghiêm hành thiền.

Nhớ Thầy ba tháng truân chuyên,

Gian nan khổ cực Thầy siêng năng làm.

Một đời Thầy chẳng thở than,

Chắt chiu muối gạo nuôi đàn con thơ.

Thầy trò ở chốn hoang sơ,

Cơm canh đạm bạc mong cho qua ngày.

Hai ngôi Tịnh xá dựng xây,

Ngọc Long, Ngọc Phú đến nay hoàn thành.

Thầy đà mãn kiếp độ sanh,

Quay về quê cũ nương chân Phật đà.

Còn đâu lời dạy hiền hoà,

Còn đâu hình bóng Thầy xa nghìn trùng.

Còn đâu nương tựa cội tùng,

Còn còn đâu đệ tử chờ trông Thầy về.

Còn đâu tỷ muội đề huề,

Chung lưng đấu cật trăm bề nghìn công.

Một mình Sư Bá khó mong,

Tuổi già sức kém vô cùng xót thương.

Chúng con một dạ kính nhường,

Vâng lời Sư Bá sống nương lục hoà.

Học tu cố gắng vượt qua,

Mai sau hành đạo độ tha như Thầy.

Liên Nguyệt

 

Nhớ Thầy

 

Phụ ơi! Người đã đi rồi,

Còn đây Sư Bá đơn côi bóng hình.

Trong ngoài ngàn việc lợi sinh,

Làm sao gánh vác một mình oằn vai.

Lòng con thương tiếc mãi hoài,

Ngọc Long còn đó vắng Ngài quạnh hiu.

Còn ai nâng đỡ dắt dìu,

Còn ai sớm tối những điều dạy khuyên.

Lòng con nhớ mãi Thầy hiền,

Hy sinh tất cả ưu phiền không than.

Lời Thầy dạy dỗ muôn ngàn,

Độ con thoát chốn khổ nàn tử sinh.

Độ cho sanh chúng hữu tình,

Sống vui hạnh phúc an bình thảnh thơi.

Hôm nay Thầy đã đi rồi,

Cao đăng Phật quốc vững ngôi đạo lành.

Con xin một nguyện chí thành,

Xin Thầy tái hiện độ sanh Ta bà.

Độ cho sanh chúng ái hà,

Phước duyên hưởng lạc nhà nhà an vui.

Liên Vạn

 

Xuân tiễn Thầy

 

Mùa xuân chim hót vang lừng,

Trăm hoa đua nở đón mừng xuân sang.

Lòng con cảm thấy bàng hoàng,

Thương Thầy đau xót lệ tràn hoen mi.

Tiễn Thầy giây phút biệt ly,

Từ đây Thầy đã ra đi không về.

Để đàn con trẻ tái tê,

Nhớ Thầy con khóc não nề tiếc thương.

Từ đây đôi ngã đôi đường,

Cao đăng Phật quốc, Tây Phương Thầy về.

Chúng con đau xót não nề,

Một mình Sư Bá trăm bề Thầy ơi!

Tìm đâu tiếng nói nụ cười,

Những điều dạy dỗ, những lời nguyện xưa.

Chiếc thuyền Thầy đã rước đưa,

Cho con vững bước sớm trưa tu hành.

Cầu xin Thầy được vãng sanh,

Về nơi Cực lạc bến lành Tây Phương.

Ơn trên chư Phật xót thương,

Để Thầy con được an khương thanh nhàn.

Ngọc Long Tịnh xá đạo tràng,

Nguyện Thầy con được Niết bàn an vui.

Liên Thảo

 

Nhớ Thầy

 

Xuân vừa đến nhưng Thầy đi mất,

Lòng con buồn nghẹn nấc khóc thương.

Còn đâu bóng dáng thanh lương,

Những lời Người dạy vấn vương còn hoài.

Đêm thao thức canh chầy khắc khoải,

Thấy lạnh lùng trống trải thân côi.

Nhớ Thầy không lúc nào nguôi,

Tâm luôn ghi khắc chẳng phôi pha lòng.

Con như đoá hoa hồng đón nắng,

Giọt ban mai Thầy tắm mỗi ngày.

Rồi con khôn lớn hôm nay,

Chợt vô thường đến mang Thầy đi xa.

Chiều đốt lửa con đà mong ước,

Thầy quay về tiến bước bên con.

Được nghe lời nói vàng son,

Thoả vơi thương nhớ mãi còn trong tâm.

Người đang ở xa xăm chốn ấy,

Nghe chăng con nguyện mấy lời này.

Gởi theo qua chín tầng mây,

Mong Thầy hội nhập nơi đây độ đời.

Liên Huyền

 

Tự cõi lòng con

 

Rồi ngày ấy đã đến. Đó là một ngày tôi chưa bao giờ mong đợi và tôi sẽ không bao giờ mong đợi. Nhưng cuối cùng nó đã đến. Nó đến làm tim tôi se thắt, bầu trời trước mắt tôi như muốn sụp đổ. Một sự sụp đổ làm bao trái tim tan nát. Ôi! Vô thường. Vô thường là gì mà làm cho người ta đauđớn đến thế? Đứng trước cảnh tử biệt sinh ly thật khó cho người ta cầm lòng. Thầy tôi đã mất. Thầy mất khiến tôi đau, đau lắm! Tất cả ký ức về Thầy trong tôi trổi dậy. Nó làm tôi nhớ, nhớ da diết cái hình bóng xưa kia mà giờ đâyđã nằm trong quan tài khép kín. Nhìn Thầy nằm trong quan tài mà thấy nghèn nghẹn trong tim. Thầy ơi! Con còn nhớ lắm, con không đủ sức chấp nhận sự thật này đâu.

Từ khi con xa rời vòng tay yêu thương của ông bà cha mẹ, vào chùa xuất gia, Thầy nâng đỡ dìu dắt, bảo bọc cho con và chư huynh đệ, mong chúng con thành danh chi mỹ. Giai đoạn ấy thật sung sướng biết bao. Một chú điệu luôn được Sư Phụ dạy bảo, chăm sóc và nâng niu từng giờ, từng ngày. Chúng con như những cành hoa đơm bông rực rỡ bởi vì được tưới tẩm bằng tình thương của Thầy. Những giây phút ấy mới đẹp làm sao!

Thầy ơi! Giờ đây mặc dù con đã lớn, nhưng con vẫn cần sự yêu thương ấy. Cần lắm!

Hiện giờ con đang sống trong sự bảo bọc của chư huynh đệ nhưng sao con vẫn thấy còn cô đơn lắm. Chắc có lẽ là thiếu đi tình yêu thương của Thầy, mà tình yêu thươngđó đã theo con từ nhỏ đến lớn, nó như muốn ăn sâu vào trong máu thịt con. Mà giờ đây tự nhiên ai đó cướp đi phần cốt tuỷ này, không khiến người ta đau lòng sao được. Thầy ra đi đã đểlại biết bao nhiêu niềm kính tiếc nhớ thương của người ở lại. Ai? Ai đãgây ra nỗi bất hạnh này? Ôi! Thần chết, các ông là ai? Tại sao các ông lại cướp đi mạng sống của Thầy chúng tôi như thế? Các ông có biết rằng tôi và các em nhỏ rất cần sự bảo bọc của Thầy tôi không?

Kính bạch Giác linh Sư Phụ,

Thật đáng thương thay và tội nghiệp cho con cùng với chư huynh đệ nhỏ tuổi bởi vì đã mất đi một chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Rồi đây khi đứng trước biển đời giông tố một mình con trơ trọi phải đối diện như thế nào đây? Ôi! Nghĩ đến tình cảnh này sao con cảm thấy chua cay quá.

Nhưng thật may thay cho chúng con, chúng con vẫn còn Sư Bá. Rồi mai đây trên đường đời tấp nập, vẫn còn có Sư Bá dắt tay con dẫn đường, chỉ hướng, dẫn con đi theo lý tưởng của mình. Nếu còn Sư Phụ thì con sẽ được hai vị dắt 2 tay, được như thế thì không còn gì hạnh phúc hơn. Nay Sư Phụ đã mất, con nói ra những lời thật đau xót, thật là không đúng với tư cách của người học Phật. Nhưng hỡi ơi! Tâm tư con quá bấn loạn, xin hãy thông cảm và hiểu cho con. Hãy cho con một lần khóc than rơi lệ khi phải tiễn biệt bậc ân sư khả kính.

Kính bạch giác linh Sư Phụ,

Mọi vật trên thế gian đều tự nó đến và tự nó đi. Nó không bao giờ tồn tại mãi mãi. Khóc than buồn tủi cũng thế, rồi nó cũng sẽ trôi qua. Chỉ có giây phút hiện tại mới thật sự là của mình. Bây giờ sống trong hiện tại, con sẽ sống đúng với những gì mà Sư Phụ, Sư Bá chỉ dạy, cố gắng tinh tấn tu hành để không làm nhọc công mà Sư Phụ, Sư Bá đã ươm mầm.

Kính nguyện cầu giác linh Sư Phụ được cao đăng Phật quốc.

Kính nguyện cầu Sư Bá pháp thể khinh an tiếp tục hướng dẫn chúng con và chúng sanh đi trên con đường giải thoát.

Mô Phật

Liên Truyền

 

Nhớ Sư Bà

 

Ngọc Long Tịnh xá,

Buồn bã vấn vương,

Chỗ dựa thân thương,

Đã ra đi mãi.

Con thơ khờ dại,

Như trẻ mồ côi,

Đi lạc chơi vơi,

Không nơi nương tựa.

Trong lòng chất chứa,

Nỗi nhớ vô cùng,

Cho dẫu không trung,

Cũng không ví được.

Con đây kém phước,

Mới gặp Sư Bà,

Nay đã chia xa,

Âm dương hai ngã.

Tim con buốt giá,

Lòng dạ đau thương,

Thầm nghĩ vô thường,

Sao mà vẫn đúng.

Sư Bà của “chúng”,

Nay đã còn đâu,

Giọt lệ u sầu,

Không sao ngăn được.

Thời gian lần lượt,

Trôi mãi không ngừng,

Nhưng vẫn không ngưng,

Được niềm tiếc nhớ.

Đời sao cắc cớ,

Cái định luật này.

Đức cả cao dày,

Sư Bà ban rải,

Con đây mãi mãi,

Không thể nào quên.

Công sức dựng nền,

Sư Bà un đúc,

Đàn con “Năm chục”,

Nay đã lớn khôn.

Cố gắng bảo tồn,

Khắp nơi hành đạo,

Độ đời rốt ráo,

Tinh tấn tu hành.

Chẳng tưởng quẩn quanh

Để tâm thanh tịnh,

Nguyện cầu linh tánh,

Phật quốc cao đăng.

 

Liên Viên

 

Đêm không trăng?

 

Đêm khuya nghe tiếng côn trùng rỉ rả,

Gió hững hờ qua kẻ lá lung lay.

Bầu trời cao không gợn một áng mây,

Nhưng sao lạ không vì sao lấp lánh?

 

Có phải chăng ánh trăng kia đã lặn!

Nên sao buồn sao chẳng chiếu lung linh?

Nên sao buồn vì phải đứng một mình?

Không còn nữa vầng trăng xinh tỏ rạng.

 

Vì sao hỡi bạn hãy nên chiếu sáng,

Ánh sáng ngời của bạn rất tinh anh.

Dù nhỏ thôi nhưng chứa đựng tâm thành,

Của lòng bạn đối với trăng đã khuất.

 

Đêâm dần buông phủ lên toàn cảnh vật,

Đêm thanh bình và cũng rất lung linh.

Vì sao kia đã biết tự toả mình,

Thắp ánh sáng giữa trời đêm đen tối.

 

Sao đã hiểu mọi sự đều thay đổi,

Trăng sẽ tàn rồi sao cũng mờ đi,

Cả thế gian chẳng có một vật gì,

Là trường cửu là tồn lưu mãi mãi.

 

Người ra đi nhưng dấu xưa để lại,

Hương ngạt ngào mùi đức hạnh thanh cao,

Cũng ví như vầng trăng sáng hôm nào.

Dù đã lặn nhưng trăng nào có mất!

Liên Chương

 

Nỗi lòng!

 

Phụ dạy con thi vào Đại học, ([1])

Lòng băn khoăn trằn trọc suốt đêm.

Nghĩ mình chưa có đắp nền,

Đường tu chưa vững chưa bền chưa sâu.

Bởi giáo lý nghĩa mầu chưa tỏ,

Ýù kinh còn chưa rõ nguồn chơn.

Con thi đền đáp công ơn,

Vâng lời Phụ dạy khuyên lơn mỗi ngày.

“Các con phải học ngay kẻo trễ,

Tuổi xuân xanh chớ để lụn tàn.

Vì còn lập đạo mở mang,

Truyền trao chánh pháp đến hàng hậu lai.

Đem tài đức muôn loài an hưởng,

Đạo vào đời chẳng vướng bụi nhơ.

Độ người qua đến bến bờ,

Độ mình giải thoát chẳng chờ kiếp sau”.

Lời Phụ dạy con nào dám cãi,

Huynh đệ con khắc mãi trong lòng.

Nhưng chưa đền đáp tấm công,

Mà Sư Phụ đã đi không trở về.

Để con trẻ chịu bề côi cút,

Không có Thầy những lúc khó khăn.

Còn ai dạy bảo khuyên răn,

Giúp con vững bước khó khăn trong đời.

Đường dịu vợi chơi vơi dấn bước,

Giờ mình con phải vượt trùng khơi.

Nguyện xin ghi khắc những lời,

Nguyện xin giữ mãi cuộc đời tu chân.

Mong đền đáp thâm ân Thầy Tổ,

Trọn cuộc đời tế độ con thơ.

Trọn đời nuôi dưỡng trẻ khờ,

Mong đàn con lớn phất cờ Như Lai.

Để đến một ngày mai tươi sáng,

Đạo Chơn Truyền tỏ rạng muôn nơi.

Sáng soi Chơn Lý cho đời,

Khêu đèn trí tuệ rạng ngời muôn phương.

Liên Chương

 

Lời Thầy vọng mãi

 

Lời Thầy còn mãi bên tai,

Dư âm còn đó Thầy nay mất rồi.

Từ đây con trẻ cút côi,

Chơi vơi sống giữa cuộc đời khổ đau.

Đêm đêm nghe tiếng thì thào,

Tưởng chừng Thầy đến khẽ vào tai con.

Tỉnh chưa hay mộng vẫn còn,

Mau mau thức dậy để còn công phu.

Tỉnh trong đêm vắng thanh u,

Thầy con đi mãi ngàn thu không về.

Người lìa thân xác gớm ghê,

Đi vào cõi tịnh chốn quê thuở nào.

Bây giờ cho đến ngày sau,

Chỉ còn ký ức chép vào sử xanh.

Mang theo trên cuộc hành trình,

Để ghi nhớ mãi bóng hình Thầy xưa.

Liên Liêm

 

Xuân nay vắng Thầy

 

Mùa đông đã mang đi ký ức,

Xuân nay về thổn thức thương đau.

Hoa mai chưa đổi thay màu,

Trên trời đàn én đua nhau bay về.

Con chim nhỏ mải mê giọng hót,

Chú bướm vàng nhảy nhót vườn hoa.

Giao mùa như bản hoàø ca,

Thế mà Thầy vội cách xa con rồi.

Lời dạy bảo giờ thôi in dấu,

Cố tâm tu phấn đấu tiến thêm.

Tháng ngày quá khứ êm đềm,

Bên Thầy khoảnh khắc sao quên hỡi người.

Nhìn bức ảnh rạng ngời đức hạnh,

Sao lòng con canh cánh lệ tuôn.

Nguyên nhân dẫu biết vô thường,

Mà sao khôn tả niềm thương tiếc Thầy.

Áng mây buồn vẫn bay cuối chốn,

Cánh chim xanh khắp bốn phương trời.

Mất Thầy vĩnh viễn người ơi!

Xuân nay buồn lắm biết nơi nao tìm?

Thêm một tuổi trái tim bật khóc,

Đón mùa xuân cơn lốc trong tâm.

Thầy nơi chốn ấy xa xăm,

Hay lòng con trẻ khóc thầm mùa xuân.

Liên Hiền

 

Một lần và mãi mãi !

 

Kiếp nhân sinh có thân là có bệnh,

Luật vô thường hữu hiệp tất ly tan.

Sáng ban mai hoa hé nở, chiều tàn,

Giọt sương sớm long lanh tan trong nắng.

Sự tồn tại ôi sao mà quá ngắn,

Nếu lâu dài có vĩnh viễn được đâu.

Cõi thế gian chịu vạn nẻo khổ sầu,

Chỉ tình nghĩa mãi in sâu vô hạn.

Thầy chiếu sáng một không gian tỏ rạng,

Thắp ngọn đèn chân lý Đức Thế Tôn.

Dấu chân xưa đức hạnh vẫn lưu tồn,

Đường hoằng hoá dẫu bao nhiêu gian khó.

Bốn bảy năm con thuyền phơi sóng gió,

Vững đôi chèo dõng mãnh lướt ra khơi.

Rồi một hôm mây giăng kín ngập trời,

Cơn bão táp cuốn trôi chèo đi mãi.

Kể từ đây con thuyền kia không lái,

Một chiếc chèo lẻ bóng lướt mà thôi.

Dù phong ba hay bão tố dập dồi,

Tay vẫn vững tiếp đưa thuyền về bến.

Con tự nhủ vô thường hay định mệnh,

Rước đưa Thầy đến Cực lạc Tây phang.

Ở một nơi được hưởng cảnh thanh nhàn,

Nơi giải thoát khỏi trần gian khói lửa.

Vậy từ nay chẳng còn trông Thầy nữa,

Một lần thôi và mãi mãi về sau.

Sự ra đi, không hẹn lúc quay đầu,

Đành uất nghẹn tiễn đưa Thầy an nghỉ.

Kể từ đây trong Giáo đoàn tu sĩ,

Vắng một người pháp lữ đức tôn nghiêm.

Thắp nén hương, lòng thành kính vô biên

Thầm tưởng nhớ dâng nỗi niềm xúc cảm.

Liên Hiền

 

Nhớ Ơn Thầy

 

Thầy con bệnh ốm lâu dài,

Sợ không chữa được đêm ngày âu lo.

Nguyện mong Thầy được phước to,

Bệnh căn sớm khỏi Thầy trò bên nhau.

Nhưng Sư Bà hỡi còn đâu!

Nơi đây một cõi âu sầu đau thương.

Chúng con chỉ biết vấn vương,

Ngậm ngùi tiếc nuối đoạn trường tâm can.

Cầu xin chư Phật các hàng,

Độ Thầy con được Tây phang nương về.

Chúng con thành kính một bề,

Nguyện Thầy con được hầu kề Như Lai.

Giờ đây Sư Bá miệt mài,

Dạy cho đại chúng những bài học hay.

Con xin cố gắng ngày ngày,

Siêng năng tinh tấn từ rày không hư.

Quậy phá dẹp bỏ từ từ,

Rắc gieo hột giống chơn như khắp cùng.

Nhưng sao con vẫn nhớ nhung,

Bóng hình Sư Phụ hiện trong tâm hồn.

Huệ Phú

 

Sư Bà của con

 

Xuân về, những cây hoa trong Tịnh xá đang hé nở toả ngát hương thơm. Xuân mang không khí hân hoan khắp mọi nơi, mọi người tươi cười, cây xanh đâm chồi nảy lộc.

Con đang quét sân, bỗng nghe tin Sư Bà của con hấp hối và đang trên đường đưa Sư Bà về Tịnh xá Ngọc Long (Căn Cứ 4), thế là những cảm nhận về mùa xuân đã không lôi cuốn được con nữa. Con sửng sốt không biết làm gì, chỉ biết: “Ước chi con được gặp lại Sư Bà lần cuối”, nhưng rồi con không nghĩ nữa và cầu nguyện mười phương chư Phật phù hộ, độ trì cho Sư Bà của con được qua cơn nguy kịch.

Con đang mơ tưởng hão huyền thì tiếng chuông điện thoại vang lên, con liền cầm máy nghe, thì than ôi tin Sư Bà đã viên tịch: “Khi Sư Bà về đến nơi, Sư Bà nhìn ngôi Tịnh xá khang trang, nhìn đàn đệ tử, nhìn hàng Phật tử vân tập trước khi Sư Bà về, ai ai nước mắt cũng nhoà ướt đẫm cả khuôn mặt. Rồi thời gian trôi đi chưa đầy một tiếngđồng hồ Sư Bà đã an nhiên thị tịch, để lại mái chùa, để lại đàn đệ tử nhỏ dại, để lại tất cả…” nghe tin xong, tâm trạng con còn tệ hơn lúc nãy nữa. Từng giọt nước mắt đãrơi xuống, con khóc như một đứa trẻ lên hai, lên ba khi mẹ vắng nhà. Từ nhỏ đến giờ thật sự con không biết chết là sao cả, chỉ biết chết là thay hình đổi dạng. Tại sao một con người sinh ra, rồi lại ra đi như thế thật là vô thường, không biết là khi nào được sinh ra và khi nào ra đi… một loạt câu hỏi đặt ra trong tâm trí con sau một đêm trôi qua: nó lâu, nó dài, dài như một thế kỷ. Sáng dậy, con thu xếp một ít đồ về Căn Cứ để tang Sư Bà. Con suy nghĩ mãi, không biết khi con thấy Sư Bà nằm im lặng con sẽ như thế nào nhỉ? Im lặng như không có chuyện gì xảy ra hay là khóc… Khi con về đến nơi, bước chân xuống xe đã thấy tấm băng rôn trước cổng con đã không kìm nén được lòng đã khóc nức nở. Con tiến vào bên trong bàn hương án đảnh lễ Sư Bà và được ngắm nhìn Sư Bà qua lớp kính trong suốt. Con thấy Sư Bà khuôn mặt như cũ, với nét mặt nhân hậu, hiền hoà đã khiến cho con ngừng khóc. Thế là từ nay Sư Bà đãkhông còn ở bên chúng con với những lời dạy giáo lý và những giới luật nghiêm ngặt. Sư Bà đi thật rồi, những hồi ức, những kỷ niệm vẫn còn đây. Sư Bà! Sư Bà!.. hai tiếng Sư Bà ấm áp làm sao. Từ nay và mãi về sau Sư Bà đã không còn nữa, con tự nhủ với lòng mình: Sư Bà không còn trên đời này nữa, con sẽ luôn cố gắng nghe lời Sư Bá, nghe lời quý Sư Cô cùng huynh đệ để vượt qua mọi dục lạc để tu hành tinh tấn, phải giữ gìn giới luật để làm vui lòng Sư Bà. Con xin nguyện cầu Tam Bảo, mười phương chư Phật phù hộ, độ trì, tiếp dẫn Sư Bà của con về cõi Cực lạc của Phật A Di Đà.

Tiểu Dung

 

 

Sư Bà con

 

Sư Bà lâm bệnh,

Con trẻ phập phồng,

Cứ sợ trong lòng,

Chuyện không hay đến.

Vì do định mệnh,

Hay lẽ vô thường,

Chia rẽ đôi đường,

Từ đây cách biệt.

Chúng con kính tiếc,

Lệ bỗng trào dâng,

Chẳng có phước phần,

Bên người hầu hạ.

Tấm lòng cao cả,

Đức độ khoan dung,

Chuyện đến vô chừng,

Sư Bà viên tịch.

Bầu trời mù mịt,

Vây kín lòng con,

Lời dạy sắt son,

Con hoài ghi khắc.

Và lòng tự nhắc,

Cố gắng tu hành,

Kết quả viên thành,

Để đền đáp lại.

Những gì Người dạy,

Cho chúng con thơ,

Nhưng mà bây giờ,

Còn ai dạy dỗ.

Khuyên răn những chỗ,

Khi tiểu dại khờ,

Tâm trí mịt mờ,

Nay Thầy từ giã.

Cảnh đời nghiệt ngã,

Vào cõi Lạc bang,

Cuộc sống thanh nhàn,

Tu hành đắc quả.

 

Tiểu Vinh

 

Nhớ Ơn Sư Bà

 

Thành tâm tưởng niệm Sư Bà,

Không còn hơi thở xót xa đau lòng.

Tim con lạnh giá mùa đông,

Mùa xuân đang đến sao lòng chẳng vui.

Từ đây vắng bóng Thầy rồi,

Chỉ còn Sư Bá đơn côi tuổi già.

Dẫu cho sóng gió vượt qua,

Đôi tay bảo bọc đậm đà tình thương.

Nuôi con khổ cực trăm đường,

Giờ đây khôn lớn lệ vương nguyện thề.

Gắng tu lìa cõi trần mê,

Vun phân tưới nước Bồ đề xanh tươi.

Khêu đèn chân lý sáng ngời,

Sư Bà thấy nở nụ cười liên hoa.

Từ đây vĩnh biệt chia xa,

Nghĩ càng thương tiếc Sư Bà ra đi.

Vô thường có hợp phải ly,

Kiếp người phải bệnh tiếc chi thân này.

Con đây thành kính chắp tay,

Cúi đầu đảnh lễ ân này chẳng quên.

Nguyện xin Chư Phật ơn trên,

Độ con dõng mãnh vững bền đạo tâm.

Ngày ngày chơn lý nghiệm tầm,

Dắt dìu sanh chúng khỏi trầm biển mê.

Nương thuyền Bát nhã trở về,

Ngôi nhà Tam bảo Bồ đề trổ hoa.

Tiểu Vinh

 

Thầy tôi

 

Thầy tôi nay đã già rồi,

Bảy hai tuổi chẵn Thầy ngồi chưa yên.

Tu hành từ thuở hoa niên,

Xuất gia đầu Phật quên miền trần gian.

Tuổi xuân thấm đượm gian nan,

Lá đa làm chiếu, trái bàng thay cơm.

Đầu trần chân đất chi sờn,

Mưa dông nắng hạ không hờn mãi vui.

Thầy ơi! Con rất bùi ngùi,

Ba mươi năm chẵn rạng ngời Ngọc Long.

Lời xưa Người dạy nằm lòng,

Làm lành lánh dữ mới mong thành người.

Về chùa thấy cảnh vui tươi,

Thầy luôn xây dựng mọi người hân hoan.

Cảnh chùa rực rỡ đoan trang,

Thầy lo nuôi chúng trên đàng học tu.

Cử nhân, tiến sĩ công phu,

Thầy tôi gói ghém từng xu từng đồng.

Mỗi lần lễ lớn vui đông,

Là lần Tịnh xá Ngọc Long nhập người.

Tháng Tư ngày lễ vui tươi,

Thầy tôi lên bục, nói cười hân hoan.

Không ngờ mắc bệnh y nan,

Thiện nam, tín nữ bàng hoàng sầu lo.

Bấy giờ long thể ốm o,

Nhất sanh thập tử qua đò trần gian.

Thầy ơi! Trò rất bàng hoàng,

Nhìn Thầy lòng chạnh hai hàng lệ rơi.

Mất Thầy như thể ra khơi,

Không người lèo lái chơi vơi giữa dòng.

Mất Thầy trò có buồn không?

Mừng cho công việc đã xong với Thầy.

Năm mươi năm, công hạnh dày,

Tu hành kết quả giờ này yên vui.

Nửa mừng nửa tủi bùi ngùi,

Thầy tôi siêu chuyển hết rồi nghiệp duyên.

Ba kỳ lễ hội hằng niên,

Sầu lo tan biến phỉ nguyền hân hoan.

Chúc Thầy long thể bình an,

Thầy ngồi nhìn cảnh trông đàn con thơ.

Mừng Thầy hết bệnh không ngờ,

Đông đầy đệ tử bấy giờ vui thay.

Nào ngờ tạo hoá vần xoay,

Nỗi mừng chưa thoả mà nay khóc Thầy.

Ra đi biền biệt tháng ngày,

Bỏ hàng đệ tử chuỗi ngày nhớ thương.

 

Tưởng niệm
Ni sư Siêu Liên

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni

Kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể nam nữ Phật tử.

Chúng con xin dâng lên quý Ngài lòng tri ân công đức quý Ngài đã quan tâm dự lễ tang và cầu nguyện Giác linh Thầy của chúng con siêu thăng Phật quốc, xin đội đầu bái tạ thâm ân, cầu nguyện hồng ân Phật Tổ ban cho quý Ngài sức khoẻ dồi dào, trí tuệ sáng suốt, mọi việc đạo đượcminh sáng, luôn luôn làm đẹp cho mình, làm tốt cho bá tánh muôn dân. Xin quý Ngài cho phép con nói lên lời tiễn biệt Thầy của chúng con trước giờ phút nhàn du Phật cảnh.

Kính bạch Sư Phụ,

Chúng con rất đau đớn quỳ trước linh đài để dâng lên lời bộc bạch, lời tiễn biệt, một lần này thôi rồi Thầy vĩnh viễn quy Tây để cùng chư Bồ tát kết bạn lữ đi vào nơi Niết bàn tịch tịnh.

Thầy ơi! Thế thường tử biệt sanh ly là thống khổ, tất cả trên thế gian này không một ai tránh khỏi sự đào thải của không gian và thời gian, Thầy đitrước trò đi sau không tránh khỏi sự đào thải luật tuần hoàn của vũ trụ. Chúng con nhìn thấy Thầyï đã tròn hạnh nguyện một bậc xuất gia, suốt chặn đường đời 72 năm, 50 năm tuổi đạo. Nay Thầy viên tịch quá vinh quang, để lại sự tiếc thương cho hàng Phật tử, chúng con và mọi người.

Thầy ơi! Thương thay!

Một phút ra đi ngàn năm cách biệt,

Phật nhơn hai cảnh ái ngã chi tâm.

Thương là thương mất Thầy hiền, tiếc là tiếc nay Thầy vắng bóng, còn đâu nữa bậc Thầy nghĩa trọng, chạnh lòng đau hàng Phật tử không nguôi.

Kính bạch Sư Phụ thuỳ từ chứng giám,

Chúng con dâng lên Thầy lời tôn sùng kính phục mà cả cuộc đời quên mình vì đạo pháp chúng sanh, có những bậc xuất gia, có những người cư sĩ âm thầm lặng lẽ làm nên sự nghiệp, an tịnh tu hành đắc quả, thi ân bất cầu báo, danh nghĩa chẳng cần xưng. Nhưng đây việc thật người thật chúng con dâng lên vài lời để bày tỏ tấm lòng kính ngưỡng, học hỏi noi theo. Thầy chúng con đã từng cuốc sình cấy lúa, dầm mưa dãi nắng trồng lang mì, bằm hạt khổ qua chiên dầu độ với củ, lá đa làm chiếu, trái bàng thay cơm để nuôi chúng ăn học đỗ đạt đến Tiến sĩ, Cử nhân, Tú tài, giảng sư… Thầy chúng con đã từng đi bộ 20, 30 cây số vận độngxây dựng Tịnh xá để có nơi tu học cho Ni chúng và Phật tử. Năm mươi năm qua, đối với một vị xuất gia tu giải thoát, dù chúng con dùng tất cả ngôn từ hoa mỹ để tán dương ca ngợi cũng trở thành sáo ngữ, bởi vì đờisống của Thầy, một vị xuất gia tu giải thoát Hệ phái Khất sĩ như đườngchim bay không in dấu, Thầy là đệ tử của Cố Ni sư Trưởng, noi gương Người làm tròn hạnh nguyện.

Phong lai sơ trú,

Phong khứ như trúc bất lưu thanh.

Nhạn quá trường không,

Ảnh trầm hàn thuỷ,

Nhạn vô di tích chi ý,

Thuỷ vô lưu ảnh chi tâm.

Gió xuyên qua cành trúc, có tiếng reo vi vu, gió đi rồi trúc không cầm chân lại, có đoàn nhạn trắng bay qua mặt hồ thu, nhạn đi rồi bóng nước chẳng còn lưu.

Cũng như thế, người quân tử khi việc đến tạm nương tấm thân như huyễn này làm việc thế gian, việc qua rồi thong thả trở về thảo am lòng rảnh rang như trăng không vướng mây. Tuy nhiên, đối với chúng con, đệ tử kế thừa phải trân trọng công hạnh của Người, vì đây không những thể hiện lòng tri ân sâu xa mà còn là tấm gương cho chúng con cần noi theo tu học và phục vụ, ngày nào còn con người đau khổ, còn bị vô minh tham dục chi phối thì ngày ấy cần đến sự hy sinh cao cả của những nhà tu hành chân chính dấn thân vào cuộc đời để phụng sự. Đây chính là lẽ sống, là tư tưởng mà Thầy đã chọn, chính lý tưởng tuyệt vời ấy đã khiến Thầy trở thành nhà Sư chân chính, xuất phát từ cô gái tuổi đôi mươi. Cho nên Phật tử chúng con hết lòng tin tưởng, tự chọn cho mình một vị Thầy khả kính, vị minh sư tuyệt vời, theo gót tu học và dắt dẫn con cháu kế thừa hôm nay và mãi mãi.

Thầy ơi! Tuy chúng con là Phật tử tại gia nhưng lúc nào cũng khao khát được sống trong niềm vui đạo hạnh, luôn luôn khát ngưỡng đón nhận suối pháp vi diệu và mong ước được nương với bậc chân tu, Thầy là bậc ân sư khả kính đã đáp ứng nguyện vọng thiết tha ấy. Thế mà từ đâychúng con đã mất Thầy thật rồi, bây giờ và mãi mãi. Hôm nay Thầy đãtheo về với Phật, chúng con vô cùng đau xót trong tiếng nấc nghẹn ngào, có đôi dòng cảm niệm ngưỡng mong Giác linh Thầy từ bi chứng giám. Chúng con xin thắp nén hương lòng nguyện cầu chư Phật, chư Bồ tát rước đưa Thầy về cảnh giới an lạc bất diệt, nguyện cầu Giác linh Thầy cao đăng Phật quốc.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma Ha Tát

Xin cầu chúc quý vị quan khách, quý Phật tử gần xa tận hưởng hạnh phúc mà tiền nhân Thánh nhân đã ban cho.

Chân thành bái tạ.

TM.Toàn thể nam nữ Phật tử Tịnh xá Ngọc Long

Phật tử Nguyễn Hữu Thành

 

Nhớ Sư đi xa

 

Hôm nay, Sư đã đi rồi,

Chúng con thương nhớ bồi hồi trong tâm.

Nhớ Sư không dám níu chân,

Thấy Sư đã được mãn phần xuất gia.

Lời Sư dạy lúc đi xa,

Những nhà nghèo phải có quà đón xuân,

Sư còn căn dặn ân cần,

Nếu Sư viên tịch là phần của Sư.

Đừng sầu thảm, đừng ưu tư,

Để Sư thanh thản tâm Sư nhẹ nhàng.

Tâm Sư quý hoá hơn vàng,

Lo cho hết thảy hàng hàng chúng sanh.

Mọi bề chăm sóc tận tình,

Thiện nam, tín nữ, Tăng sinh Xuân Hoà.

Bây giờ Sư đã đi xa,

Về nơi Cực lạc, quê nhà vui lây.

Chúng con Phật tử về đây,

Tiễn Sư nhập tháp bên cây Bồ đề.

Mừng vì Sư được hồi quê,

Lạc bang trực chỉ thẳng về Tây thiên.

Hoàn thành lúc 7h30, ngày 30/1/2008

Con Ngọc Bi và Nguyễn Hữu Dư

Kính viếng Thầy

 

Nhớ Cố Ni sư

 

Xuân về đến nhà nhà rộn rã,

Mang thanh bình đến cả mọi nơi.

Mai vàng khoe sắc thắm tặng đời,

Con liên tưởng đến người quá cố.

Vì đạo pháp chẳng màng cực khổ,

Sư đi rồi con nhớ không nguôi.

Bốn bảy năm tròn đạo độ đời,

Ân sư dạy chúng con nhớ mãi.

Lời Sư giảng còn vang vọng lại,

Lòng từ bi quảng đại vô cùng.

Con phụng thờ hết dạ kính cung,

Xin Thầy chứng tấm lòng đệ tử.

Ngọc Bi

 

Nhớ Ơn Sư Thầy

 

Uống nước phải nhớ đến nguồn,

Lên chùa lạy Phật nhớ ơn Sư Thầy.

Câu kinh tụng niệm hằng ngày,

Nhớ ơn công đức Sư Thầy, Thầy ơi!

Thầy đi yên phận thảnh thơi,

Giác linh Phật độ về nơi Niết bàn.

Nay Thầy từ giã trần gian,

Về nơi Cực lạc Niết bàn thiên thu.

Con: Dương Ngọc Hoa

Pháp danh: Ngọc Vân

Ngày 09-03-2008 nhằm ngày 02-02-Mậu Tý

 

Vô thường

 

Ngẩn ngơ nhìn tháng năm qua,

Thanh xuân lướt vội, tuổi già đến nơi.

Cuộc vui được mấy đoá cười,

Tàn phai chợt đến, buông lời thở than.

Trăm năm nói để mà ham,

Ly vui chưa cạn đã loang vết buồn.

Ô hô!

Chia tay, tay vẫy đôi tay,

Buồn ơi! kỷ niệm biết ngày nào quên.

Người đi, kẻ ở buồn tênh,

Để cho ngày tháng lênh đênh nỗi sầu.

Thà rằng đừng biết chi nhau,

Để như kẻ lạ, qua cầu gió bay.

Còn hơn ai đó, ai đây,

Gần như khoảng cách chân mây cuối trời.

Vui sao môi thiếu nụ cười,

Vẫy tay xin được tiễn Người từ đây.

Ô hô! Ai tai!

Hàng Gấm

điếu biệt Ni sư Siêu Liên

 

Tuyết Trắng Mù Sương

 

Vermont tuyết trắng mù sương,

Gia đình xum hiệp thấy thương nhớ Người.

Em Trung khóc Chị hiền ơi,

Chị anh con cháu tuôn rơi giọt nồng.

Cô Dì đâu nữa mà mong,

Đông Hà quê cũ người không trở về.

Dặm trường biết mấy sơn khê,

Việt Nam trở lại não nề bi thương.

Còn đâu lời giảng tận tường?

Ngọc Long tựa cửa khôn phương đợi chờ!

Dõi theo bóng Chị từng giờ,

Người sang đất Mỹ nên thơ đẹp giàu.

Xe hơi nhà rộng cửa cao,

Chỉ mong Chị thấy phần nào an tâm.

Chị sao chẳng kịp viếng thăm?

Viếng thăm lại khách, cố nhân năm nào.

Niềm vui xen lẫn niềm đau,

Tử sanh chi đó mấy tao đoạn trường.

Tuyết rơi trắng xoá mặt đường,

Hay là tuyết phủ thê lương cuộc đời.

Tuyết rơi lạnh buốt cả người,

Hay là tuyết trắng một trời tang thương!

Việt Nam và đất Mỹ xa xứ gia đình anh chị Phan Kính,

Em - Trung Ngọc

Các cháu: Cát Liên, Hiền, Nguyên, Thịnh, Phương, Ngọc, Châu, Lập, Lynn (Linh), Danny, Vân (Ti-Ti), Jennifer (Huệ), Jackie (Hiệp), Bryan, Brandon, Alanna, Lillian.

Thành kính tưởng niệm Ni sư Siêu Liên

Vermont, ngày mùng 9 tháng Chạp 2008 (3/1/2009)

 

Tỉnh Ngộ

 

Ngày mai từ giã Cô Trung,

Chúc người hạnh phúc, trùng phùng nữa chăng ?

VERMONT tuyết trắng phủ giăng,

Giá băng sao lạnh bằng băng giá lòng.

Chị ơi tuyết trắng ngập đường,

Tuyết rơi nhỏ lệ canh trường mộng du.

Cô ơi ! trên bước đường tu,

Phước nhờ Ni Trưởng Minh Sư dắt dìu.

Thế rồi có một buổi chiều,

Trưởng Ni giao học trò yêu cho Người.

Người chẳng thực hiện đúng lời,

Nhưng tôi không trách vì tôi hiểu Người.

Nhà Thương giây phút cuối đời,

Người đang hấp hối, điện tôi làm gì?

Phải chăng từ biệt ra đi,

Người cần dành lại chút gì cho tôi.

Mặt hồ yên lặng lâu rồi,

Khuấy lên dậy sống đất trời tang thương.

Người đi tôi mới tỏ tường,

Duyên đi, duyên đến, thế thường thế thôi !

Sao bằng tu học ai ơi !

Liễu sanh thoát tửû luân hồi vượt qua.

Lợi tha, tự lợi dung hoà,

Sống vì Đạo Pháp Thiền gia giúp người.

Chị ơi em tỉnh ngộ rồi,

Đời em là cả cuộc đời chúng sanh.

VERMONT 10-12-2008

 

Sổ tang

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Được tin Ni sư Siêu Liên viên tịch, thay mặt các Tịnh xá:

Tổ đình Ngọc Phương

Tịnh xá Ngọc Diệp

Tịnh xá Ngọc Tân

Tịnh xá Ngọc Đức

Tịnh xá Ngọc Quảng

Tịnh xá Lục Xuyên

Nhất tâm cầu nguyện Ni sư Cao Đăng Phật Quốc. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo ban phước lành cho môn đồ pháp quyến, hiếu quyến được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Thay mặt chư Ni Tổ Đình Ngọc Phương và chư Ni các Tịnh xá

Mỹ Liên

 

Ban Trị Sự và văn phòng Ban Trị Sự Phật giáo Đồng Nai vô cùng thương tiếc khi hay tin cố Ni sư Siêu Liên thu thần tịch diệt. Cầu nguyện Giác linh cố Ni sư:

Đáo Niết bàn nhậm ý tiêu dao

Y bổn nguyện tuỳ duyên hoá độ

TM. Ban Trị sự PG tỉnh Đồng Nai

Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng

ĐĐ. Thích Huệ Sanh

 

Ban Đại diện Phật giáo huyện Xuân Lộc

Cầu nguyện Giác linh Ni sư Siêu Liên Cao ĐăngPhật Quốc

Xuân Lộc 23 tháng 12 năm Đinh Hợi

TM. Ban Đại Diện PG huyện Xuân Lộc

                                                       Chứng minh

Thượng toạ Thích Giác Quang

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Tăng chúng và Phật tử chùa Khánh Long và Tịnh Viện Phổ Minh nhất tâm nguyện cầu Giác linh cố Ni trưởng viện chủ Tịnh xá Ngọc Long Cao Đăng Phật Quốc.

Nguyện cầu môn đồ pháp quyến vô lượng an lạc.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát

TM. Tăng chúng và Phật tử

Chùa Khánh Long

Thích Lệ Nhân

Tịnh Viện Phổ Minh

Thích Lệ Đức

 

Ban Đại diện Phật giáo thị xã Long Khánh vô cùng thương tiếc cố Ni sư Siêu Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Long. Thay mặt BĐDPG TX Long Khánh xin chia buồn cùng môn đồ pháp quyến. Cầu Phật tiếp độ chơn linh Ni sư Cao Đăng Phật Quốc.

TM. BĐD PG TX Long Khánh

Phó ban

Thượng toạ Thích Phước Long

 

29/01/2008

Người đi để lại nụ cười

Cho yêu thương nối tình người ngàn sau

Cho cây đươm lá xanh màu

Cho tim bắt được nhịp cầu thuỷ chung

TM. Học Viện PGVN tại TP.HCM

Chuyên ngành Pali - Đông Nam Á

Thích Bửu Chánh

 

29-01-2008

Thành kính phân ưu

TM. Thiền viện Phước Sơn (Nam Tông)

Trụ trì

Thích Bửu Chánh

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Toàn thể giảng viên và học viên bộ môn Phật Giáo Trung Nhật Hàn thuộc Học Viện PGVN tại TP.HCM thành tâm kính nguyện Giác linh cố Ni sư TN Siêu Liên vãng sanh Lạc Quốc.

22-12. Đinh Hợi

TM. Bộ Môn T-N-H

Thích Đồng Văn

 

 

Đảng uỷ - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã Xuân Hoà vô cùng thương tiếc Ni sư Siêu Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Long xã Xuân Hoà.

Thành kính phân ưu

TM. UBND xã Xuân Hoà

 

Đoàn đại biểu huyện Xuân Lộc

Huyện uỷ, Hội Đồng Nhân Dân, Uỷ Ban Nhân Dân, Uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Xuân Lộc kính viếng và chia buồn cùng Tịnh xá Ngọc Long.

TM. Đoàn đại biểu huyện

Phí Thị Hợi

 

Ban Công Tác Mặt Trận

Ấp 2 - Xã Xuân Hoà

Kính viếng

 

Hay tin Ni sư viên tịch, chư Ni Tịnh xá Ngọc Thành vô cùng thương tiếc, thành kính cầu nguyện Giác linh Ni sư được Cao Đăng Phật Quốc.

Ni sư Phan Liên

 

 

Chùa Bảo Quang

Xã Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai

Xin thành tâm kính viếng Giác linh Ni sư Siêu Liên được Cao Đăng Phật Quốc

TM: Ni sư Minh Ấn

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Chư Ni Tịnh xá Ngọc Yên - TP Tuy Hoà nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Ni sư Siêu Liên an lành nơi cảnh Phật.

Cầu nguyện môn đồ pháp quyến vô lượng an lạc.

TM. Ni sư Đoan Liên

 Liên Vân

 

Tăng chúng và đạo tràng Đại Minh Tự thành kính cầu nguyện cố Ni sư Siêu Liên Cao Đăng Phật Quốc.

Môn đồ pháp quyến vô lượng cát tường.

Sa Môn Thích Tâm Minh

 

Tăng chúng và đạo tràng chùa Thiền Lâm kính viếng Ni sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Long.

Chùa Thiền Lâm

 

Gia đình chúng con vô cùng thương tiếc Sư Phụ đã về cõi Phật, chúng con xin chia buồn cùng quý Ni sư, Sư Cô, Sư Bá và quý Phật tử Tịnh xá Ngọc Long mình, chúng con nguyện cố gắng tu hành và đi theo con đường tu hành của quý Sư Cô.

Đoàn Bé

PD: Thiện Chuyên

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Hay tin Ni sư viên tịch, chư Ni Tịnh xá Ngọc Lâm, Ngọc Hưng vô cùng thương tiếc. Cầu nguyện Giác linh Ni sư Cao ĐăngPhật Quốc.

Ni sư Thẩm Liên

Ni sư Hương Liên

 

Chùa Tịnh Lâm

Biên Hoà - Đồng Nai

Được tin Ni sư viên tịch, chúng con chùa Tịnh Lâm đến chia buồn cùng Ni sư, cầu nguyện cho Giác linh Ni sư được Cao Đăng Phật Quốc.

 Diệu Hảo

 

Ni sư Siêu ơi! Ni sư đã tròn công đức 47 năm, đã tròn phận sự của người con Phật, nay Ấn kính chúc Ni sư nơi cõi Phật an lành, giải thoát

 Ấn Liên

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con, Ni chúng Ngọc Duyên hay tin Ni sư thu thần thị tịch, chúng con trở về đây thành tâm đốt nén tâm hương, kỉnh nguyện Giác linh Ni sư được Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Ni trưởng TX Ngọc Duyên

TN Nguyện Liên

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con, chư Ni Tịnh xá Ngọc Hương - Vũng Tàu, thành kính thắp nén tâm hương cầu nguyện Giác linh cố Ni sư thượng Siêu hạ Liên Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Ni trưởng TX Ngọc Hương - Vũng Tàu

Con trò TN Dũng Liên

 

Chúng con, chư Ni chùa Liên Phước - Trà Vinh, thành tâm đốt nén tâm hương, kính cầu nguyện Giác linh Ni sư được Cao Đăng Phật Quốc.

22-12-Đinh Hợi

 Như Điền

 

Tịnh xá Ngọc Quang, Chư Ni đồng Phật tử cùng thành kính chia buồn, đồng kính viếng.

29-01-2008

 Thiền Liên

 

Chư Tăng TX. Ngọc Xuân - LK

Chư Ni TX. Ngọc Khánh - LK

Chư Ni TX. Nhật Huy - LK

Chư Ni TX. Ngọc Phú - LK

Chư Ni TX. Ngọc Trường - LK

Vô cùng kính tiếc khi hay tin cố Ni sư Siêu Liên viên tịch. Toàn thể chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ, Thị Xã Long Khánh, đến để viếng và cầu nguyện cho cố Ni sư Cao ĐăngPhật Quốc. Nguyện cầu Ni sư xả kỷ lợi tha sớm hội nhập Ta Bà để hoàn thành xong bản nguyện.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con là tập thể CB-GV-CNV Trường Mầm Non Xuân Hoà, thành tâm đốt nén nhang cầu nguyện cho Ni sư đượcvãng sanh miền Cực Lạc.

Ngày 29-01-2008

Lê Thị Hoà

 

Chư Ni Tịnh xá Ngọc Bửu vô cùng thương tiếc khi được tin Ni sư Siêu Liên viên tịch. Kính cầu nguyện Giác linh Ni sư Cao Đăng Phật Quốc.

 Chân Liên

Tịnh xá Ngọc Bửu (Biên Hoà - Đồng Nai)

 

 

29-01-2008 - ngày 22-12. Đinh Hợi

Chùa Bảo Lâm - xã Xuân Hưng - huyện Xuân Lộc - Đồng Nai

Toàn thể Ni chúng cũng như Phật tử hay tin Ni sư xả báo thân về cõi Phật. Chúng tôi vô cùng xúc động, đến trước linh tiền cố Giác linh cố Ni sư thượng Siêu hạ Liên Cao Đăng Thượng phẩm, hội nhập Ta Bà để độ cho hàng Ni lưu.

Thành kính cầu nguyện

Trụ trì

 Hải Ngọc

 

Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai, khoá III thành kính cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Siêu Liên Cao Đăng Phật quốc và thành tâm phân ưu cùng môn đồ pháp quyến Tịnh xá Ngọc Long

Tập thể Tăng Ni sinh khoá III

Trường TCPH tỉnh Đồng Nai

đồng thành kính ký niệm

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con tên Nguyễn Văn Lê, PD Đạo Lý, được tin Sư Phụ về đấtPhật, gia đình con chân thành tri ân công ơn đức Sư Phụ đãhướng dẫn gia đình con nói chung và đệ tử Sư Phụ là chị chúng con là cô Liên Cầmđược hiểu biết về giáo lý đạo Phật, gia đình con xin bái tạ Sư Phụ

Đệ tử Nguyễn Văn Lê

 

 

Chư Ni các Tịnh xá huyện Long Thành - Bà Rịa Vũng Tàu

Đồng tưởng niệm cố Ni sư Siêu Liên Cao Đăng Phật Quốc.

TM. Ni chúng

NS Nguyên Liên

 

 Huệ Hoà, chùa Đồng Pháp ấp 1 - Xuân Hưng

Chư Ni Tịnh xá Ngọc Chiếu cùng Phật tử vô cùng thương tiếc cố Ni sư và cầu nguyện Ni sư Cao Đăng Phật Quốc.

 Hải Liên

 

Mô Phật

Chư Ni Tịnh xá Ngọc Hải - Long Hải, hay tin Ni sư viên tịch, chư Ni lấy làm thương tiếc xin thắp nén tâm hương nguyện cầu chư Phật mười phương tiếp dẫn Ni sư sớm Cao ĐăngPhật Quốc.

29-01-2008

 Chí Liên

 

Nguyện Sư thượng phẩm thượng sanh

Hoa khai kiến Phật viên thành vô ưu

Ngọc Long 22 tháng chạp Đinh Hợi

Nhật Huy

 

Thập thể lớp phiên dịch Huệ Quang TP. HCM nguyện cầu Giác linh NI Sư Siêu Liên Cao Đăng Phật Quốc.

29-01-2008

Tập thể lớp đồng kính bái

 

Nam Mô A Đ Đà Phật

Đệ tử chúng con là Ni chúng và Phật tử của hai đạo tràng:

Chùa Phước Lộc, thị trấn Gia Ray - Xuân Lộc - Đồng Nai

Chùa Viên Thông, Xuân Trường - Xuân Lộc - Đồng Nai

Thành kính đảnh lễ Giác linh Ni sư tân viên tịch

Thành kính khánh tiễn Ni sư sanh về nơi An Dưỡng Quốc - thượng phẩm thượng sanh.

Đệ tử chúng con đồng kính bái

TKN. Như Anh

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Đà Phật

Kính bạch Giác linh Ni sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Long, con thay mặt Ni sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Cảnh - Đà Lạt cùng Ni chúng kính ngưỡng nguyện Giác linh Ni sư sớm vãng sanh về Tây Phương Phật Quốc.

Con Liên Thông

 

Nam Mô A Đà Phật, Đệ tử hai con chia buồn đến Sư Phụ trụ trì Tịnh xá Ngọc Long, chúng con ngưỡng nguyện Sư Phụ Cao Đăng Phật quốc và thành kính phân ưu.

Phật tử Phan Văn Hiệp

 

Thành kính phân ưu

TM. Tịnh xá Ngọc Ninh

Liên Nhơn

 

Kính điếu Cố Giác linh, sư huynh Siêu Liên

Ôi thôi cánh hạc về trời !

Liên hoa bát ngát vị ngôi sẵn dành

Hồi quy bản tánh thiên chân

Công đức đạo hạnh lưu danh đời đời

Gương xưa chiếu diệu sáng ngời

Đệ xin kính điếu mấy lời thành tâm

Sư huynh vĩnh biệt cõi trần

Cao Đăng Phật quốc hoá thân Ta Bà

Nguyện lành độ chúng hằng sa

Viên thành đạo quả liên hoa mỉm cười.

                                                            Kính điếu

Đệ: Hương Liên

(Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Hàm Tân)

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính tiếc vô cùng vị Ni sư

Đại bi, đại hỷ rải tâm từ

Ân đức bao la con kính mến

Để lại cho đời phước hữu dư

Thành kính chắp tay con nguyện cầu

Mười phương Phật Tổ ngự nơi đâu!…?...

Thuỳ từ gia hộ Ni sư Trưởng

Phật quốc cao đăng chứng đạo mầu!

                                                                           Kính lễ

Con: Hiền Liên

Tịnh xá Ngọc Đức - Bắc Bình - BT

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Chư Ni Tịnh xá Ngọc Thạch - TP Phan Thiết thành tâm kính lễ, ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Ni sư Cao ĐăngPhật Quốc

Ni sư Liêm Liên

 

Tăng Ni sinh trường Cao trung Phật học Tp. HCM

Nguyện Giác linh Cố Ni trưởng Siêu Liên Cao ĐăngPhật Quốc

Tăng sinh: Nguyên Phước

 

Thiện nam tín nữ Phật tử Khất sĩ, Căn Cứ 3 thật vô cùng kính tiếc sự ra đi của Ni sư đã để lại dấu ấn trong sự tu học của chúng con

Thay mặt Phật tử Căn Cứ 3

Cư sĩ: Thiện Đức

 

Ni chúng Tịnh Thất Tam Qui, thành tâm cúng dường

Thay mặt Ni chúng

TKN: Trí Nguyệt

 

Chư Ni Tịnh xá Ngọc Uyển cùng Phật tử kính viếng Ni sư. Cầu nguyện Giác linh Ni sư Cao Đăng Phật Quốc.

Kính viếng

 Kha Liên

 

Đạo tràng Tịnh xá Ngọc Hưng

Được tin mừng Giác linh Ni sư Siêu Liên, Cao ĐăngPhật Quốc, chư Tăng Tịnh xá cùng toàn thể Phật tử đếndâng hương để trang nghiêm Phật Quốc

Kính Ni sư chứng minh

Tỳ Kheo: Giác Năng

 

Chư Ni Tịnh xá Ngọc Bình xin đại diện Ban Đại Diện huyện Cẩm Mỹ và Phật tử Tịnh xá kính viếng Giác linh Ni sư, kính nguyện cầu Ni sư Cao Đăng Phật Quốc.

                                                                             Kính điếu

 Ý Liên

 

Tịnh xá Ngọc Sơn

Phúng điếu Ni sư. Nguyyện cho Ni sư Cao Đăng Phật Quốc

          Kính điếu

Giác Luật

 

A Di Đà Phật

Kính Giác linh Thầy!

Vẫn biết: “sinh ký tử quy” hay “vô thường thị thường” thế nhưng lòng vẫn nhói đau khi hay tin Thầy vừa “quảy dép về Tây”, để lại rất nhiều âu lo cho hàng môn nhơn đệ tử:

 

Kính thương luyến tiếc

Tiễn biệt Người đi muôn dặm xa

Về nơi cố quận cõi nguyên hoa

Ngọc Long từ đây vắng bóng Thầy

Biết tựa nương ai thoát ái hà?

Đệ tử Huệ Thuận - Giác Phước

 

Kính Giác linh Ni sư

Vẫn biết vô thường nhưng sự ra đi của Ni sư để lại bao nhiêu sự luyến tiếc của chư Ni và sự mất mát của đệ tử.

Mô Phật, kính bái Ni sư Cao Đăng Phật Quốc.

Em: Thảo Liên

 

A Di Đà Phật

Được tin Ni sư viên tịch, vô cùng thương tiếc, về đây nhất tâm cầu nguyện cố Ni sư Cao Đăng Phật Quốc.

Mô Phật

Muội: Giao Liên

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Được tin Ni sư viên tịch, vô cùng thương tiếc, xin thành tâm cầu nguyện Giác linh Ni sư được Cao Đăng Phật Quốc.

Kính viếng

Kinh Liên

 

 

A Di Đà Phật

Ni chúng Tịnh xá Ngọc Sơn - Bồng Sơn, vô cùng thương tiếc Ni sư, cầu nguyện chư Phật mười phương tiếp độ Ni sư về Phật Quốc.

 Tùng Liên

 

Thành kính đảnh lễ Ni sư, cầu nguyện Giác linh Ni sư Cao Đăng Phật Quốc

 Tấn Liên (Hội An)

 

Kính Giác linh Ni sư

Ni chúng Tịnh xá Ngọc Kỳ hay tin Ni sư viên tịch, chúng con vô cùng thương tiếc.

Ni sư lúc nào cũng sách tấn huynh đệ cũng như học ni tu học.

Hôm nay Ni sư trở về Cực Lạc, chúng con kính mong Ni sư hội nhập Ta Bà tiếp tục việc độ sanh.

TM Ni chúng Tịnh xá Ngọc Kỳ

K/T Ni sư trụ trì

Sư Cô Chúng Liên

 

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Toàn thể đạo tràng Tịnh xá Ngọc Minh vô cùng kính tiếc cố Ni sư Siêu Liên, cầu nguyện Giác linh cố Ni sư đượcCao Đăng Phật Quốc.

Tịnh xá Ngọc Minh

Thích Giác Hiếu

 

Đại diện Tăng chúng chùa Minh Hiệp vô cùng thương tiếc cố Ni sư Siêu Liên đã quy tịch. Nguyện cầu Giác linh Cao Đăng Phật Quốc.

A Di Đà Phật

Trụ trì

Thích Đồng Chánh

 

Con Tâm Liên cùng Ni chúng Tịnh xá Ngọc Chơn, vô cùng thương tiếc tưởng niệm Ni sư. Kính cầu nguyện Ni sư sớm Cao Đăng Phật Quốc.

Một người ở thật xa và sẽ rất gần…...

Xin tiễn biệt Ni sư

Con

Tâm Liên

  

Con Liên Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Nhuận, vô cùng thương tiếc, tưởng niệm Ni sư. Kính cầu nguyện Giác linh Ni sư Cao Đăng Phật Quốc.

 Liên Liên

 

Kính thưa Sư Bá,

Con rất buồn khi hay tin Sư Phụ qua đời. Vì không có điềukiện, con không về Việt Nam được, Sư Bá cho con sám hối.

Giờ đây còn lại một mình Sư Bá phải lo tất cả mọi việc. Con xin Sư bá bảo trọng sức khoẻ. Sự ra đi của Sư Phụ là điều mất mát lớn của tất cả trong chùa và quý Phật tử, nhưng mặt tốt là Sư Phụ không còn phải đối diện với sự đau nhức của thân xác nữa. Nghĩ đến điều này Sư Bá sẽ đỡ buồn.

Nam Mô A Di Đà Phật, con xin lạy Phật Tổ Như Lai, Phật Bà Quan Thế Âm Bồ tát phù hộ sức khoẻ cho Sư Bá.

Con Ti

 

Liễn Trướng Lễ Tang

 

Tịnh xá Ngọc Diệp (Quận 3) đồng kính viếng

“Hoá duyên tất ký”

 

Ban Đại Diện Phật Giáo huyện Xuân Lộc đồng hộ niệm

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Tăng Ni sinh Việt Nam du học Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc, kính viếng

“A Di Đà Phật”

 

Ban điều hành và Tăng Ni sinh trường TCPH thành kính phân ưu

“Cao Đăng Phật Quốc”

 

Cựu Tăng Ni sinh khoá III trường TCPH Đồng Nai

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Ni sư Hiện Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân tỉnh Bình Thuận Nguyện cầu Giác linh Cao Đăng Phật Quốc.

“Nhàn du tiên cảnh”

“Phút chia ly ngàn thu vĩnh biệt

Nỗi đau buồn đưa tiễn xót xa”

 

Chư Ni Học Viện khoá VI tại trú xứ Tịnh xá Ngọc Phương kính viếng

“Tịch diệc vi lạc”

 

Chư Ni Học Viện khoá VII tại trú xứ Tịnh xá Ngọc Phương kính viếng

“Cao Đăng Phật quốc”

 

Chùa Khánh Long, Xuân Hoà - Xuân Lộc - Đồng Nai

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Sư Cô Tịnh Liên và Phật tử kính viếng

Tịnh xá Ngọc Yên (Tuy Hoà)

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Đạo tràng bát quan trai chùa Bảo Lâm

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Tịnh xá Ngọc Lâm (Ngọc Hưng) đồng hộ niệm

“Cao Đăng Phật quốc”

 

Huynh Kính và cô Trung cùng các cháu

“Cao Đăng Phật quốc”

 

Phật tử chùa Bảo Lâm kính viếng

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Chùa

“Viễn cảnh nhàn du”

 

Ban biên tập trang Web "http://www.nigioingaynay.com" kính viếng

“Hoa khai kiến Phật”

 

Tịnh xá Ngọc Lương, thành kính niệm vãng

“Cao Đăng Phật Quốc”

 

Tịnh xá Ngọc Tín (Đà Lạt) và Phật tử đồng kính điếu

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Đạo tràng Đại Minh Tự, ấp 2, thành kính niệm vãng

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Gia đình cậu Thiện Đức - Tâm Lạc

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Tịnh xá Ngọc Cơ (Đà Nẵng), Tịnh xá Ngọc Lộ (Quảng Trị),
Sư Cô Tánh Liên

“Vô thường thị thường”

 

Tịnh xá Ngọc Sơn và Phật tử (Cát Lợi)

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Chư Tăng và Phật tử chùa Linh Hoà

“Viễn du tiên cảnh”

 

Tịnh xá Ngọc Thanh và Phật tử (Nha Trang) đồng kính điếu

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Tịnh xá Ngọc Linh - Ngọc Nghĩa và Phật tử (Cam Ranh) đồng kính điếu

“Viễn du tiên cảnh”

 

Tịnh xá Nhật Huy phụng cúng

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Đạo tràng chùa Phước Lộc đồng kính bái

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Tịnh xá Ngọc Quảng (Quảng Ngãi)

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Tịnh xá Ngọc Cầu, chư Ni và Phật tử đồng kính điếu

“Cao Đăng Phật Quốc”

 

Chư Tăng và Phật tử Tịnh xá Ngọc Minh nhất tâm cầu nguyện

“A Di Đà Phật”

 

Tịnh xá Bửu Quang - Ngọc Sơn - Ngọc Thuận thành kính phúng điếu

“Cao Đăng Phật Quốc”

 

Tịnh xá Ngọc Thạch thành tâm bái điếu

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Tịnh xá Ngọc Lộc - Tịnh xá Ngọc Chiếu, vô cùng hương tiếc cố Ni sư, đồngkính điếu

“Vãng sanh Cực Lạc”

 

Chùa Báo Ân

“Viễn du tiên cảnh”

 

Lớp phiên dịch Huệ Quang đồng hộ niệm

“Phật quốc hoa khai”

 

Chư Tăng và Phật tử chùa Linh Hoà thành kính phân ưu

“Vãng sanh tiên cảnh”

 

Chương Trình Lễ Chung Thất
Cố Ni sư TN. Siêu Liên

Ngày 15 Tháng 3 Năm 2008

(Nhằm Ngày 8 Tháng 2 Năm Mậu Tý)

 

7 giờ 00 : Phật tử vân tập

8 giờ 00 : Cung nghinh Chư Tôn đức Tăng Ni

      tiếp đón Chính quyền và quan khách

9 giờ 00 : Lễ tưởng niệm

Tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự

Tuyên đọc quyết định Giáo chỉ truy phong trong nội bộ Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Ni trưởng trao Giáo chỉ truy phong

Cung tuyên Tiểu sử Cố Ni trưởng TN. Siêu Liên

Cảm niệm Ân Sư

Đạo từ của Hòa thượng chứng minh

Nghi thức tưởng niệm

Cảm tạ     

10 giờ 30 : Cúng dường Trai Tăng

12 giờ 00 : Cung tiễn chư Tôn đức Tăng Ni

                       và quan khách

 

- Hoàn mãn -

 

Cảm Niệm Ân Sư

Ngày Lễ Chung Thất

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính lạy Đức Tổ sư khai sáng Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Kính lạy Giác linh Tam vị Cố Ni trưởng

Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa chứng minh

Ngưỡng bạch Quý Ni trưởng, Ni sư chứng minh

Kính bạch Chư Tôn Đại đức Tăng Ni.

Trước khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của buổi Lễ Chung thất, chúng con xin đê đầu đảnh lễ chư Tôn Thiền đức cho phép chúng con xin dâng đôi dòng cảm niệm Ân sư, bậc Thầy khả kính đã khai sáng con đườngtrí tuệ cho chúng con.

Kính bạch Giác linh Thầy,

Chúng con thường nghe cổ đức dạy:

Nước có nguồn mới tỏa khắp rạch sông,

Người có đạo nhớ ơn Thầy Tổ.

Phàm làm người ai cũng có ông bà cha mẹ, nuôi ta khôn lớn mới thành nhân chi mỹ, nhưng chúng con được nghe tổ Quy Sơn dạy: sinh ra ta, tạo cho ta nên vóc hình ấy là cha mẹ, còn sinh ra giới thân huệ mạng, được đi theo lẽ phải đường ngay, tránh ác làm lành, tu nhân quả, giải thoát, là công đức của Thầy tế độ.

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Chúng con thiết nghĩ, có lẽ đời trước chúng con có duyên lành với Phật Pháp, nên đời này sớm được xuất gia lại được Thầy chúng con hết lòng dạy dỗ. Nhớ ngày nào chúng con còn nhỏ dại, Thầy đã dốc bao tâm huyết cho đàn hậu học, uốn nắn chúng con khi chúng con lười biếng, quở phạt khi chúng con sai trái, mong chúng con trở thành sứ giả của Như Lai, dạy chúng con kinh kệ, chữ Hán, làm thơ, viết bài cảm tưởng, từng giờ từng phút dạy chúng con vừa học vừa tu. Chúng con rất hạnh phúc trong những ngày sống bên Thầy, được ăn cơm thiền uống sữa pháp mà Thầy đã ban cho chúng con. Đối với thâm ân ấy, chúng con không thể lấy lời lẽ thường tình phô diễn được công ơn của Thầy dạy dỗ.

Nhớ ngày nào nơi đây là rừng hoang nước độc, tường vách đơn sơ, hai Thầy về khai đạo trong nếp sống đơn giản của thiền môn, giờ đây Tịnh xá khang trang hưng thạnh, hàng đệ tử chúng con khôn lớn trưởng thành. Chúng con tưởng rằng sẽ yên tâm núp bóng Thầy, nhưng than ôi! vô thường vội đến. Chúng con bàng hoàng khi nghe tin Thầy viên tịch, Thầy lâm bệnh chúng con tưởng có Thầy giỏi thuốc hay, nào ngờ vô thường không thiên vị một ai. Bao năm Thầy un đúc cho đàn con, cho đạoPháp dân tộc. Nào ngờ, Phật nhật tăng huy, dân tộc tiến triển, đàn con thơ dại ngày nào noi bước Thầy chập chững bước vào con đường Phật sự, thì Thầy đã nghìn thu vĩnh biệt, làm sao chúng con ngănđược giọt lệ:

Thầy nằm đó một lần ra đi vội,

Và Thầy ơi! Đời đâu phải đã thôi.

Vì bi nguyện Thầy sẽ đáo lai,

Cõi Ta Bà đang chờ Thầy tiếp độ.

Thầy ơi! Từ đây còn đâu nữa hình bóng bậc Thầy tôn kính, rồi mai đâytrên trần hoàn ảo mộng, ai là người khích lệ sách tấn chúng con.

Thầy ơi! Giờ đây chỉ còn mình Sư Bá với gánh nặng trên đôi vai, lèo lái con thuyền hoằng dương Phật Đạo, lo việc Phật sự hai Tịnh xá và hướng dẫn sự tu học cho chúng con.

Từ nay chúng con đã vắng bóng người Thầy khả kính một đời tận tụy hy sinh vì Đạo pháp Dân tộc. Ân Thầy dạy dỗ, chúng con quyết sẽ noi gương Thầy hoằng dương Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh.

Thầy ơi! Kính xin Thầy gia hộ cho chúng con dõng mãnh bền tu tinh tấn, chí đạo sáng thông, thiện nguyện viên thành.

Kính nguyện Giác linh Thầy cõi thường quang giác tánh cao đăng, nơi Phật cảnh an vui tự tại.

Hàng đệ tử chúng con xin đê đầu đảnh lễ, ngưỡng mong Thầy tác đạichứng minh.

 

Lễ Tiểu Tường

 

Vắng Người nay đã giáp năm,

Vắng Người ba trăm sáu lăm ngày buồn.

Thầy còn đâu nữa mà mong,

Lỡ chân giẫm đạp gai chông một mình,

Đường tu lắm nẻo gập ghình,

Ai người đỡ bước đăng trình dặm xa!

Hiển linh phù hộ Thiền gia,

Tử tôn vững bước Phật Đà nương thân.

Hai ngôi Tịnh xá rỡ ràng,

Ngọc Long, Ngọc Phú huy hoàng lịch xinh.

Đệ huynh một dạ chí thành,

Nương chân Sư Bá, tu hành an tâm.

Suốt đời tấn đạo nghiêm thân,

Nguyện cầu Sư Tỷ cao đăng liên đài.

Vermont mùa tuyết lạnh

Ngày mùng 10 tháng 12, 2008 (4/1/2009)

 

Tác Bạch Lễ Tuần Chung Thất

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính lạy Đức Tổ sư khai sáng Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Kính lạy Giác linh Tam vị Cố Ni trưởng

Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa chứng minh

Ngưỡng bạch Quý Ni trưởng, Ni sư chứng minh

Kính bạch Chư Tôn Đại đức Tăng Ni,

Chúng con kính nghe:

Ân Thầy Tổ vô biên khó tả,

Hơn biển non hơn cả hư không.

Lấy chi sánh ví cho đồng,

Biết chi đền đáp xứng công vô lường.

Giờ đây trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, Tam Bảo oai quang, hương trầm quyện tỏa chan hòa với lòng thành kính gởi theo đámmây hương, toàn thể môn đồ pháp quyến chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ tác bạch.

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức,

Hôm nay ngày 8 tháng 2 năm Mậu Tý, là buổi lễ tuần chung thất của Thầy chúng con là cố Ni trưởng Siêu Liên, thế danh: Phan Thị Sen, viên tịch 20 giờ ngày 20 tháng 12 năm Đinh Hợi, hưởng thọ 72 tuổi, hạ lạp 47 năm.

Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức:

Cây có cội mới nảy chồi xanh lá,

Nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông.

Làm người có tổ có tông,

Như cây có cội như sông có nguồn.

Giờ đây trước khi dâng lời tác bạch, xin quý Ngài từ bi hoan hỷ cho hàng môn nhơn hiếu quyến chúng con một vài giây phút để hướng về bậc ân sư khả kính, với một tinh thần hoài niệm nhớ thương.

Kính bạch Quý Ngài! Kính lạy Giác linh Thầy,

Còn gì cao cả hơn sự yêu thương, chăm sóc của Thầy đối với chúng con khi chúng con còn quá nhỏ, lớp thì học mẫu giáo, lớp thì cấp I, cấp II cho đến cấp III… Thầy đã chăm lo cho chúng con bằng tình thương của người mẹ, sự nghiêm nghị của người cha. Ôi! Kể làm sao hết những ân tình mà Thầy đã gieo rắc vào mảnh đất tâm của chúng con. Thầy không những nuôi dưỡng thể xác của chúng con, mà còn ban cho chúng con giới thân huệ mạng, là bậc Thầy tâm linh hướng dẫn chúng con đi đến suối nguồn an vui. Giờđây, đàn con của Thầy đã nên người, những tưởng là sẽ chăm sóc báo hiếu cho Thầy, nào ngờ đâu Thầy lại cất bước ra đi trong muôn vàn sự kính thương của người ở lại. Thế mới biết sự sanh ly tử biệt lại đau thương đến thế.

Kính bạch Chư tôn Đức,

Nghĩ đến tình cảnh này lòng chúng con như lịm tắt, con tim như uất nghẹn. Thế là hết! Từ đây âm dương cách biệt:

Phút chia ly ngàn thu vĩnh biệt,

Giọt lệ buồn đưa tiễn xót xa..

Kính bạch Chư Tôn Đức, mặc dù chúng con là tu sĩ, được sống trong dòng sữa pháp của Như Lai vẫn biết: “Hữu sanh ắt hữu diệt”. Định luật vô thường không từ bỏ một ai. Nhưng chúng con vẫn là một con người, một con người bằng xương bằng thịt, một con người có tình cảm thì nói làm sao hết nỗi xót xa trong lòng của chúng con khi mất đi một bậc ân sư khả kính mà suốt đời chúng con không bao giờ tìm lại được. Ôi!

Thân tứ đại mấy khi bền chắc,

Cuộc trăm năm không thể vuông tròn.

Dẫu biết rằng mộng huyễn có rồi không,

Cơn tử biệt không sao cầm giọt lệ.

Mãnh hình hài xưa cũ giờ đây đã hư ảo. Thầy nằm xuống cho ngàn thu vắng bóng, ngàn năm chẳng trở mình. Thầy đã vĩnh viễn xa chúng con rồi. Thầy ra đi để lại trong lòng chúng con một trời thương tiếc.

 

Thầy ơi!

 

Dù cuộc đời là phù sinh ảo ảnh,

Nhưng sao con vẫn buốt giá tâm can.

Lệ đớn đau, lệ chua xót đoạn trường,

Tìm đâu được dáng thân thương khả kính.

Kính bạch Giác linh Thầy!

Vắng đi một bóng hình hài,

Ngọc Long từ biệt Thầy đi dặm ngàn.

Lối về ngập ánh trăng vàng,

Tuy xa mà vẫn rất gần thiên thu.

 

Giờ đây Thầy đã đi xa, chúng con không có cách gì báo ân Thầy ngoài việc cố gắng tu hành tinh tấn, nương nhờ vào sự chỉ dạy của Sư Bá, của Quý Ni trưởng, Ni sư trong Giáo hội.

Kính bạch Quý Ngài, với tinh thần hiếu đạo chân thành trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh của ngày chung thất trai tuần cho Giác linh Thầy chúng con. Được sự chứng minh của Hòa Thượng, Thượng Tọa, quý Ni trưởng, Ni sư, cùng chư Đại Đức Tăng Ni cầu nguyện giác linh Thầy Cao đăng Phật quốc, với ân đức cao quý ấy, chúng con biết lấy gì đềnđáp cho cân. Để đáp lại một phần nào công ơn cao vời ấy, giờ đây toàn thể môn đồ pháp quyến chúng con hòa hiệp cùng nhau, với tấm lòng thành kính khẩn cầu, thành tâm thiết lễ trai duyên kính dâng lên cúng dường mười phương Chư Phật và hiện tiền Chư Tôn Đức, nhờ phước đức cúng dường này nguyện cầu cho Giác linh Thầy chúng con đượcCao Đăng Phật Quốc. Đồng thời nguyện cho pháp giới chúng sanh đồng ân triêm lợi lạc.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Thiền Đức từ bi ai mẫn nạp thọ cho môn đồpháp quyến chúng con được ân triêm phước lạc và hoàn thành sở nguyện báo đáp thâm ân trong muôn một.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Tác Đại Chứng Minh

 

Cảm Tạ Ngày Lễ Chung Thất

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Tổ sư khai sáng Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Kính lạy Giác linh Tam vị Cố Ni trưởng

Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa chứng minh

Ngưỡng bạch Quý Ni trưởng, Ni sư chứng minh

Kính bạch Chư Tôn Đại đức Tăng Ni

Kính thưa Chư vị Chức sắc Tôn giáo bạn

Kính thưa Chánh quyền các cấp, chư vị Khách quý và toàn thể chư Phật tử gần xa

Trước đạo tràng trang ngiêm thanh tịnh, Tam Bảo oai quang, hương trầm quyện tỏa, chan hòa với tấm lòng thành kính gởi theo đám mây hương, toàn thể tang môn hiếu quyến chúng con xin đê đầu đảnh lễ dâng lời cảm tạ.

Ngưỡng bái bạch Chư tôn Thiền Đức,

Chúng con kính nghe:

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Chúng con chân thành cảm niệm công đức của Chư tôn Thiền Đức vì lòng từ mẫn nghĩ đến Giác linh Thầy chúng con. Quý ngài không quản ngại đường xá xa xôi, tuổi già sức yếu, Phật sự đa đoan, đã chấn tích quang lâm đến đạo tràng Tịnh xá Ngọc Long chứng minh buổi lễ cầu nguyện Giác linh Thầy chúng con Cao Đăng Phật Quốc đến đây đã vẹn tròn pháp sự. Với ân đức cao quý ấy biết lấy gì đền đáp cho cân, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm và xin đem hết lòng thành kính hướng về Chư Tôn Đức đê đầu đảnh lễ cảm tạ tri ân đồng thời thành tâm ngưỡng nguyện mười phương chư Phật gia hộ quý Ngài pháp thể khinh an, cửu trụ Ta Bà, hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh.

Kế đến chúng tôi xin chân thành tri ân đến quý vị đại diện chính quyền mặt trận các cấp, cũng như chính quyền sở tại đã cho phép và giúp đỡchúng tôi tổ chức buổi lễ được thập phần viên mãn. Chúng tôi kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào gia đình hạnh phúc, đạt được nhiều thành quả trong sự nghiệp đổi mới của nước nhà.

Sau cùng chúng tôi xin chân thành cảm tạ tấm lòng cao quý của chư Thiện Hữu Tri Thức, Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử xa gần, đã cùng chung lưng góp sức cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Chúng tôi hồi hướng công đứcnày lên mười phương chư Phật chứng minh và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ quý vị vô lượng an lạc, vô biên thắng phước.

Ngưỡng bạch quý Ngài kính thưa quý liệt vị,

Buổi lễ đến đây đã hoàn thành viên mãn, nhưng không sao tránh khỏi những lỗi lầm sơ thất vì tiện nghi còn thiếu kém, do tổ chức vụng về, ngưỡng mong chư Tôn Đức cùng quý liệt vị niệm tình hoan hỷ cho chúng con được trượng thừa công đức.

Trước khi dứt lời môn đồ pháp quyến chúng con thành kính tri ân và cảm tạ.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh

 

 

Văn thơ Cố Ni Trưởng

Phật Đản ([2])

 

Nhơn ngày Phật Đản vui tươi,

Hai ngàn năm rưỡi năm mươi năm tròn.

Phật Ngài giáng xuống cung son,

Mùi hương Ưu bát bay lan khắp cùng.

Tiếng ca vang dội chào mừng,

Tiếng đàn, tiếng sáo, hiệp chung nhịp nhàng.

Chư thiên cung điện các hàng,

Ca Tỳ La Vệ hào quang rạng ngời.

Thế Tôn xuất hiện trong đời,

Thiên thần trỗi nhạc nơi nơi reo mừng.

Mười phương múa hát vang lừng,

Tần già vũ khúc, Ca lăng reo hoà.

Hát mừng chào đấng Thích Ca,

Từ Đâu Suất xuống Ta Bà độ sanh.

Trần gian nhuận thấm phước lành,

Ca Tỳ La Vệ kinh thành Phạn Vương.

Trống trời vang dội bốn phương,

Thiên nhân lớp lớp hiện đương đón chào.

Ba từng nhân loại nôn nao,

Bước chân nhộn nhịp cùng nhau hướng về.

Trăng sao toả sáng tứ bề,

Hào quang chiếu diệu bến mê muôn mầu.

Thiên vương đảnh lễ khẩn cầu,

Thay cho nhân loại kính tâu Phật Ngài.

Cúi xin đức cả Như Lai,

Ban vui cứu khổ muôn loài ấm êm.

Trần gian chìm ngập đêm đen,

Rưới ban pháp vũ khêu đèn quang minh.

Nhận lời Ngài lại lặng thinh,

Hướng về Lộc Uyển đăng trình khai duyên.

Pháp luân Phật chuyển đầu tiên,

Phục thâu đệ tử anh em năm Thầy.

Kiều Trần Như huynh đệ đây,

Vâng lời chỉ giáo hiển bày pháp môn.

Từ đây Tam Bảo lưu tồn,

Nối truyền chánh pháp Thế Tôn không mờ.

Rạng ngời pháp vũ càng phô,

Hai mươi thế kỷ lá cờ nêu cao.

Chúng con chìm đắm ba đào,

Nương nhờ Phật lực cùng nhau lên thuyền.

Biển trần đau khổ triền miên,

Không nơi ngơi nghỉ lắm duyên tội tình.

Đạo vàng lớp lớp nương mình,

Tắm trong biển pháp vô minh xa rời.

Sang qua cảnh giới tuyệt vời,

Người người giải thoát đến nơi thanh nhàn.

Từ đây hết khổ tâm an,

Xiết tay ca khúc khải hoàn từ bi.

Tịnh Xá Ngọc Long 15/04/2006

 

Bài giảng ngày Lễ Phật đản ([3])

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Phật tử,

Hôm nay là ngày 15 tháng 4, quý Phật tử tụ hội lại đông đủ để kính mừng Đại lễ Phật đản. Chúng tôi xin nhắc vài ý niệm sâu xa để nhắc lại một ngày vô cùng đáng nhớ là ngày đấng Cha lành từ cung trời Đao Lợi giáng sanh trong cõi phàm trần đầy ô trược để tuỳ cơ thuyết pháp cho chúng sanh. Cho nên ngày 15.4 đã đánh dấu một sự kiện vô cùng quan trọng là sự giáng sanh của Đức Bổn Sư Từ Phụ. Từ trước tới nay trong lịch sử nhân loại chưa có ai cao quý hơn Ngài. Đức Phật ra đời để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến.

Đức Phật dạy cho chúng sanh thấy rõ vạn vật nhân loại trên đời này đềukhông trường tồn vĩnh viễn. Ngài chỉ dạy cho chúng sanh ý nghĩa sinh tử của kiếp người của chúng ta cứ xoay qua chuyển lại và dạy cho chúng sanh biết rõ sự vô thường mà lo tu hành để thành bậc Chánh Giác.

Tri kiến của Đức Phật hoàn toàn sáng suốt. Ngài cầu đạt được chân kiến của vũ trụ nhân quả. Tri kiến chúng sanh mê mờ vọng tưởng đảo điên vì thế nên cứ nhào lăn trồi hụp trong biển luân hồi. Thế nên Đức Phật đã từ bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ. Ngài bỏ một cuộc đờivương giả để ra đi theo với nguyện vọng thiêng liêng của tâm hồn cốt tìm cho được con đường giải thoát để góp phần vô cùng ích lợi cho nhân loại. Đức Phật ra đi để lại sau lưng một tương lai rực rỡ huy hoàng. Ngài ra đisống trong cảnh màn trời chiếu đất, không dép giày, không nón mũ, đầuđội trời chân đạp đất. Ngài ra đi tìm vui trong ánh đạo vàng. Cuộc đờicủa ngài chỉ có một tấm y vàng, một bình bát. Ngàiđem cả tấm lòng cương quyết, ý chí dũng mãnh, dũng tiến trên bước đường giải thoát. Do năng lực ấy Ngài đã thành đạt được ngôi vị Toàn Giác.

Kính thưa quý Phật tử, kinh Pháp Cú có dạy rằng:

“Thắng người đâu sánh thắng mình,

Chiến công tự thắng liệt oanh trên đời”.

Đức Phật đã dạy cho chúng ta một phương pháp, một con đường, chúng ta có thể nương theo đó giải thoát mọi khổ não, luân hồi sanh tử. ĐứcPhật tuyên bố rằng: “Không một thiên thần nào có thể cải hoá đời sống của ta bằng ta”. Trong kinh có dạy:

“Ta là hải đảo của ta,

Nương mình vững chắc hơn là nương ai”.

Giáo lý Đức Phật dạy chúng ta thật thậm thâm vi diệu. Chúng ta nên mồi ngọn đuốc nơi ánh sáng giáo pháp của Đức Phật mà tự đưa mình ra khỏi cảnh thế gian đầy ô trược tăm tối này.

Kính thưa quý Phật tử,

Đức Phật trong lúc đi tìm chân lý không tiền, không gạo, một mình Ngài lang thang đó đây để tìm con đường giải thoát cho mình, cứu khổ cho nhân sinh. Sự ra đi của Ngài không phải là sự ra đi của một ông già đãtrải qua hầu hết cuộc đời nhân thế mà là sự ra đi của một hoàng tử đang ở trong cung vàng điện ngọc, trong thời trai tráng mạnh mẽ dồi dào sức lực.

Kính thưa quý Phật tử,

Trong lịch sử nhân loại chưa có một sự ra đi, từ bỏ nào vĩ đại và phi thường hơn Đức Phật. Ngài dám bỏ ngai vàng vợ đẹp con thơ để đi tìm sự giác ngộ, giải thoát và phúc lạc cho muôn vạn loài chúng sanh ở thế giới Ta Bà này. Danh vị Phật không phải chỉ để dành riêng cho Ngài mà là cho tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh ở trong tâm. Tất cả đều có thể đạt thành đạo quả Toàn Giác như Đức Phật. Đức Phật chủ trương đưa con người lên đến Niết bàn và giải thoát sự luân hồi trong tam giới, cuộc đờiđầy khổ đau phiền não.

Đức Phật tuyên bố rằng:

“Ta là Phật đã thành, các ngươi Phật sẽ thành”

Vậy muốn giải thoát mọi khổ đau, mỗi người trong chúng ta phải kiên trì nỗ lực và tiến tu để tự giác, giác tha để cùng mọi người sống trong cộng đồng phúc lạc. Chúng tađang sống trong cõi Ta Bà ác thế ngũ trược này không một ai là không bị vấn vương trong vòng khổ não dù là giàu sang dinh thự nguy nga nhưng có ai suốt đời không xảy ra phiền muộn đớn đau. Những cảnh phiền não hằng ngày luôn va chạm đến thân tâm trí tánh của chúng ta.

Do đó nên Đức Phật Thích Ca trước là thái tử Sĩ Đạt Ta, con vua Tịnh Phạn, dạo chơi bốn cửa thành thấy sanh, già, đau, chết của loài người mà Ngài quyết định bỏ ngai vàng ra đi tìm chơn lý, tự đưa mình vượt qua khổ não trầm luân và đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ. Đây là tấm gương lành của Phật, là đấng Cha Lành cao cả của bốn loài chân lý của Ngài đã tầm ra được cách đây 2528 năm đến nay vẫn còn chói sáng. Dầu là Ngài đã nhập Niết bàn nhưng tấm gương hy sinh, ánh sáng đạo vàng, chơn lý của Ngài để lại cho chúng ta là bài học đáng giá, là con đườngđể chúng ta noi theo đó được giải thoát khỏi những khổ đau, phiền muộn hằng ngày. Rửa sạch những nỗi lo âu về cơm ăn áo mặc, là những hoàn cảnh khó khăn làm thân tâm của chúng ta xao động bất an.

Hôm nay ngày kỷ niệm Đản sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng tôi xin có vài lời thô thiển nhắc lại vài ý nghĩa mục đích của ĐứcTừ Phụ giáng sanh.

Dứt lời xin nguyện cầu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tam thế chư Phật giáng lâm đến ngôi đạo tràng Tam bảo này gia hộ hồng ân và chứng minh buổi lễ cúng dường của quý Phật tử hôm nay. Cầu nguyện tam thế chư Phật phù hộ ban ân lành cho quý Phật tử thân tâm thường an lạc, Bồ đề tâm kiên cố.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Con ơi !

 

Hỡi này đệ tử con ơi!

Tại sao vội vã nhất thời quên mau?

Khi con tóc chởm trái đào,

Thầy lo tắm gội rửa lau hằng ngày.

Những mong đẹp mặt nở mày,

Những mong con trẻ thành tài nên danh.

Thầy dầu khó nhọc cũng đành,

Miễn con vui vẻ học hành chăm ngoan.

Thầy lo chu đáo mọi đàng,

Cầu cho con được hiển vang với người.

Mong con ươm hạt tốt tươi,

Thầy dầu cực khổ cũng cười để quên.

Thầy lo ruộng rẫy tạo nên,

Biếng ăn mất ngủ ngày đêm liệu lường.

Mừng con tốt nghiệp ra trường,

Không còn ngồi ghế học đường cấp ba.

Nghe con nay được đăng khoa,

Lòng Thầy như được thoát qua cơn sầu.

Mong con thấu hiểu đạo mầu,

Vào Trường Cơ bản ngõ hầu tạm yên.

Con lo học tập cần chuyên,

Tắm dòng nước pháp diệu huyền thậm thâm.

Thời gian lặng lẽ âm thầm,

Giảng sư con học bốn năm nhận bằng.

Thế nhưng con lại băn khoăn,

Phải vào Đại học mới an ổn lòng.

Con ơi! Đại học, học xong,

Con còn mong ước ước mong điều gì.

Lắm bằng cũng phải nghĩ suy,

Sao con đối xử không y người trò.

Thấy Thầy con lại quanh co,

Xuyên qua đường khác như lo giấu mình.

Nuốt buồn Thầy lại lặng thinh,

Không còn ngôn ngữ nói nhìn được ai.

Con ơi! Hai chữ đức tài,

Khéo suy, khéo xét để hay sửa mình.

Ráng tu, ráng học, ráng gìn,

Lời Thầy cặn kẽ dạy rành cho con.

Cớ sao con lại chẳng còn,

Bay theo tiếng gọi tâm hồn đảo điên.

Không còn giới luật buộc kiềm,

Tự do phóng túng luỵ phiền tấm thân.

Mong con quay gót dừng chân,

Đàn na tín thí nợ nần đó con.

“Công cha như núi Thái Sơn”,

Đất dày nghĩa mẹ sánh hơn ngọc ngà.

Tình Thầy sâu nặng đậm đà,

Sao con cho ngậm món quà đắng cay.

 

Chim non

 

Bồ câu hỡi! sao anh tốt phước,

Tổ ấm anh xây được đông nam.

Có nhiều gạo thóc vô vàn,

Con anh khỏi đói khỏi than khóc nghèo.

Còn tôi phải cheo leo vất vả,

Cất nhà trên mô đá sỏi nhiều.

Không cây, không trái, nắng thiêu,

Con tôi thơ dại mỗi chiều nhịn ăn.

Tôi xót dạ vô vàn lo lắng,

Thấy đàn con thiếu hẳn áo cơm.

Chúng còn non trẻ tâm hồn,

Đứa năm bảy tuổi trong cơn dại khờ.

Mỗi chiều xuống, chúng ngơ ngác khóc,

Lệ lăn dài, khối óc ngây thơ.

Tâm tôi thương chúng vô bờ,

Lo nuôi ăn học giờ giờ lo toan.

Lòng mong ước tre tàn măng mọc,

Nối chí nguyền khổ nhọc độ sanh.

Hôm nay chúng có vóc hình,

Với đôi cánh nhỏ xinh xinh trong đời.

Cùng bạn lữ dạo chơi học hỏi,

Mong mở khai đường lối độ sanh.

Nguyện cầu chim nhỏ gặp lành,

Xuôi chèo mát mái cội ngành tới nơi.

Tịnh xá Ngọc Phương 7.10.2007 ([4])

 

Ba tháng hạ

 

Ba tháng hạ dồi trau thúc liễm,

Chuyên cần tu, chuyên luyện sáu căn.

Không cho tâm ý lăng xăng,

Hàng rào giới luật làm tăng pháp lành.

Ba tháng hạ đồng thanh tu tập,

Nếu vọng trần ắt nhập loài ma.

Con dòng Đức Phật Thích Ca,

Theo đường danh lợi đoạ sa luân trầm.

Ba tháng hạ ân cần tu niệm,

Hãy siêng năng mau tiến bước lên.

Lập công bồi đức làm nền,

Thực hành giới luật mũi tên phá tà.

Ba tháng hạ trôi qua nhanh chóng,

Rán tu hành chớ vọng tâm viên.

Chăm lo bái sám định thiền,

Sáng tâm tỏ tánh phá liền vô minh.

Ba tháng hạ khép mình thanh tịnh,

Tâm chớ nên suy tính lăng xăng.

Tâm là mảnh đất thiện căn,

Gieo trồng giống quí siêng năng vun bồi.

Ba tháng hạ trau dồi tuệ giác,

Chuyên hành trì thành đạt quả cao.

Vui trong nếp sống tương chao,

Tinh thần khoẻ mạnh như vào Lạc bang.

Ba tháng hạ đập tan mê muội,

Chúng ngu si nguồn cội não phiền.

Tham sân con ngựa đảo điên,

Nó lừa lừa đảo làm xiềng đoạ sa.

Ba tháng hạ như hoa đua nở,

Các chúng ni hớn hở vui nhiều.

Thành tâm hưởng ứng mọi điều,

Những điều Phật dạy đốt thiêu nguỵ tà.

Ba tháng hạ ai qua mới biết,

Thanh lọc tâm thấu triệt đạo mầu.

Đường dài thăm thẳm thâm sâu,

Khai quang mắt tuệ ngõ hầu đến nơi.

Ba tháng hạ đến rồi huynh đệ,

Ta mau chân kẻo trễ ngày vào.

Đường tu lý tưởng thanh cao,

Chần chờ ngưng trệ làm sao đắc thành.

Ba tháng hạ âm thanh tụng niệm,

Diệu giác mầu hiển hiện oai linh.

Lắng nghe trí não an bình,

Không còn xao xuyến nhục vinh chợ đời.

Ba tháng hạ rạng ngời tâm trí,

Được mở khai Phật lý tam thừa.

Không còn mộng ảo say sưa,

Lìa xa danh lợiï sớm trưa tịnh nhàn.

Ba tháng hạ vinh quang cửa Phật,

Chúng Tăng Ni an lạc tiến lên.

Vững chân đạo lực làm nền,

Không còn vướng bận những tên lục trần.

Ngoài ba tháng chuyên cần thường nhật,

Mỗi ngày ta chỉ trực con tâm.

Đó là phương thuốc thoát trần,

Không còn lúng túng xoay vần tử sanh.

Nầy đại chúng tiến nhanh kẻo trễ,

Ở ngoài kia tác tệ lắm rồi.

Vinh hoa phú quí miếng mồi,

Để người chân đạo phải rơi lệ dầm.

Ba tháng hạ nghiệm tầm giáo điển,

Ai chân tu huấn luyện tự thân.

Minh tâm kiến tánh lần lần,

Đắc thành quả giác dự phần nhập lưu.

 

Lời Thầy dạy

 

Các con về với Sư Tăng,

Chăm lo tu học giới răn soi đường.

Vâng lời Thầy dạy Thầy thương,

Siêng năng tu học chỗ nương muôn đời.

Con đừng lêu lổng ham chơi,

Hãy nên nghe lấy những lời nhắc khuyên.

Trường đời lắm nỗi đảo điên,

Lắm mồi cạm bẫy xích xiềng trói trăn.

Chúc con vững bước lên đàng,

Giới răn hạnh kiểm buộc ràng khít khao.

Măng non đâm mụt vượt mau,

Thầy lo chăm sóc trước sau khôn dừng.

Gió mưa bão táp vô chừng,

Bảo tồn che đậy không ngừng chăm lo.

Khi măng vừa đã ướm to,

Lớn trong nắng pháp ấm no cơm thiền.

Nguyện cầu đầy đủ nhân duyên,

Mong con mau lớn làm thuyền độ sanh.

 

Thầy đã tịch rồi

 

Bao năm Thầy đã tịch rồi,

Thiền đường trống vắng bóng Người vào ra.

Thầy ơi! Cõi uế Ta Bà,

Thực hành thiền định lưới ma bủa đầy.

Nhớ ngày con được về đây,

Ngọc Phương Tịnh xá có Thầy nhắc khuyên.

Pháp môn thiền định bền kiên,

Thiền đường Thầy dạy cần chuyên tu trì.

Lời vàng tiếng ngọc còn ghi,

Thế rồi Thầy lại ra đi biệt ngàn.

Trăm công ngàn việc lo toan,

Chúng con gánh vác mỏi mòn đôi vai.

Hôm nay mọi việc an bày,

Thiền na con rán miệt mài nhất tâm.

Tam y quả bát hộ thân,

Làm thuyền Bát Nhã biển trần lướt qua.

Bến mê sanh chúng trầm kha,

Con nguyền tự độ, độ tha muôn loài.

Con nguyền dõi bóng Như Lai,

Theo chân Thầy tổ bổn hoài độ sanh.

Gương Thầy sáng rỡ tinh anh,

Êm đềm chiếu dịu tịnh thanh cõi lòng.

Khắp nơi thành thị nông thôn,

Nhân dân lê thứ nương chơn mến vì.

Thầy đi đi mãi không về,

Chúng con trông ngóng tái tê tháng ngày.

Lời Thầy phát nguyện tương lai,

Hiện thân nhi nữ độ hoài nữ lưu.

Đến nay mười bốn năm dư,

Con trông con đợi mịt mù ước mơ.

Thầy ơi! Sanh chúng đợi chờ,

Mong Thầy trở gót kịp giờ độ sanh.

Đức tài Thầy đã trọn lành,

Lòng từ ban bố hữu tình khắp nơi.

Con xin phát nguyện đôi lời,

Tiếp Thầy tát cạn cho vơi biển trần.

Đưa người khỏi chốn mê tân,

Đồng về lạc cảnh nương chân Phật đà.

 

Tặng các Ni Cô ra trường Đại học

 

Mừng con Đại học ra trường,

Cử nhân đắc cử hướng đường tương lai.

Bút nghiên con đã miệt mài,

Sách đèn chăm chỉ hôm mai cần cù.

Học hành dày dạn công phu,

Nặng đầu nhức óc các từ ngoại văn.

Kỳ thi con lại băn khoăn,

Quên ăn, lảng ngủ, quên giăng mùng nằm.

Trống thi giục thúc trên tràng,

Mau chân xe đạp lên đàng vượt nhanh.

Bước vào ngồi ghế ký danh,

Xem lên trên bảng viết thành đề thi.

Bao năm trí óc thâu ghi,

Hôm nay chung cuộc của kỳ bút nghiên.

Mừng con ngòi bút hoa tiên,

“Cử nhân” bằng cấp toại nguyền ước mơ.

Mừng con tuổi trẻ ngây thơ,

Lên đường giác ngộ phất cờ thoát ly.

30/04/2001

 

 

Bước chân hành đạo

 

Bước chân sơ khởi trăm bề vất vả,

Lều chỏng không tầm tả mưa sa,

Đẵn cây, kiếm lá làm nhà.

Trú mưa che nắng tạm qua buổi đầu,

Cơm bữa ngọ chẳng cầu dư dã.

Áo che thân chằm vá khiếu khâu,

Màn đêm buông xuống âu sầu.

Năm canh quạnh quẻ đèn dầu khô khan,

Mười bảy năm cơ hàn lam lũ.

Cảnh túng nghèo thiếu đủ ai hay,

Rẫy nương quần quật suốt ngày.

Tỉa trồng bắp, đậu, luống khoai sắn mì,

Ngày một bữa thường khi rau độn.

Muối tương chao trộn lộn ngon lành,

Dền luộc lấy nước làm canh.

Tạm dùng đỡ dạ, tịnh thanh cõi lòng,

Dù cực nhọc nhưng không chán nản.

Bền công phu khêu rạng pháp đăng,

Ngọc đèn chơn lý sáng bừng.

Ra công tô đắp thạnh hưng đạo tràng,

Nay thiết lập Tịnh đàng Ngọc Phú.

Được hoàn thành hội đủ thắng duyên,

Một ngôi Tịnh xá uy nghiêm.

Người người mến mộ cần chuyên tu hành,

Nguyền tế độ chúng sanh mỗi kiếp.

Nương Tổ Thầy nối tiếp nguyện xưa,

Nguyện con Tuệ giác có thừa.

Giông thuyền Bát nhã rước đưa khách trần.

 

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu............................................... Ban Biên tập..................................... 3

Bức tranh Rừng Lá................................... Ni trưởng TN Huỳnh Liên.................. 4

Mười tám hột châu.................................... Ni trưởng TN Huỳnh Liên.................. 5

Tiểu Sử Ni trưởng Siêu Liên............................................................................... 6

Một số hình ảnh trong thời gian hành đạo của Ni trưởng ............................... 11

Bia Tưởng Niệm............................................................................................... 27

Cáo Phó........................................................................................................... 29

Tờ Trình........................................................................................................... 31

Ban Tổ Chức Tang Lễ....................................................................................... 32

Chương Trình Lễ Tang...................................................................................... 33

Chương Trình Lễ Tưởng Niệm Và Di Quan Nhập Tháp...................................... 34

Điếu Văn Ni Giới Huyện Xuân Lộc........... Ni sư Hải Ngọc............................... 35

Công Đức Lưu Hương.............................. Ni sư Khiêm Liên............................ 38

Điếu Văn.................................................. Ni sư Hiếu Liên............................... 39

Cảm niệm công hạnh................................ Ni sư Hiếu Liên............................... 41

Hình ảnh Tang Lễ .......................................................................................... 43

Cúng Dường Giác linh Ni sư..................... Đệ: Hương Liên............................... 59

Kính Điếu Giác linh Ni sư TN Siêu Liên.... Đệ: Hương Liên............................... 60

Chí Nguyện.............................................. Trạng Liên...................................... 61

Thi điếu Cố Ni sư Siêu Liên...................... Huệ Tâm........................................ 62

Cảm Niệm Ơn Thầy.......................................................................................... 64

Từ Ly............................................................................................................... 66

Tìm Đâu !......................................................................................................... 68

Giọt Lệ..................................................... Hiền Muội....................................... 70

Tốc Chứng Vô Sanh.................................. Từ Thị Cù Lao................................. 71

Vermont Mờ Nhân Ảnh............................ Lữ Khách Vermont.......................... 72

Cảm Niệm Ân Sư..................................... Duyên Liên..................................... 74

Kính Điếu Ni sư....................................... Con Hiền Liên - Tịnh xá Ngọc Đức.. 75

Còn mãi trong con.................................... Bình Liên........................................ 76

Đôi dòng cảm xúc!.................................... Con Liên Hiến................................. 77

Hoài niệm Sư Phụ..................................... Liên Hiến........................................ 78

Nhớ mãi lời Thầy...................................... Liên Sĩ............................................ 79

Tết vắng Thầy........................................... Liên Cầu......................................... 80

Khóc Thầy................................................ Liên Cầu......................................... 81

Trường Hạ vắng Thầy............................... Con Liên Cầu.................................. 82

Thầy con.................................................. Liên Như......................................... 84

Thầy con.................................................. Liên Duyệt...................................... 85

Thầy con!................................................. Liên Trang....................................... 86

Ân đức Tổ Thầy........................................ Liên Bảo......................................... 87

Hoài niệm về Thầy.................................... Liên Nguyệt.................................... 88

Nhớ Thầy................................................. Liên Vạn......................................... 89

Xuân tiễn Thầy......................................... Liên Thảo........................................ 90

Nhớ Thầy................................................. Liên Huyền..................................... 91

Tự cõi lòng con......................................... Liên Truyền..................................... 92

Nhớ Sư Bà............................................... Liên Viên........................................ 94

Đêm không trăng?..................................... Liên Chương................................... 95

Nỗi lòng!.................................................. Liên Chương................................... 96

Lời Thầy vọng mãi.................................... Liên Liêm........................................ 97

Xuân nay vắng Thầy................................. Liên Hiền........................................ 98

Một lần và mãi mãi !................................. Liên Hiền........................................ 99

Nhớ Ơn Thầy............................................ Huệ Phú........................................ 100

Sư Bà của con.......................................... Tiểu Dung..................................... 101

Sư Bà con................................................. Tiểu Vinh...................................... 102

Nhớ Ơn Sư Bà.......................................... Tiểu Vinh...................................... 103

Thầy tôi.......................................................................................................... 104

Tưởng niệm Ni sư Siêu Liên...................... Phật tử Nguyễn Hữu Thành............ 106

Nhớ Sư đi xa............................................ Con Ngọc Bi và Nguyễn Hữu Dư... 109

Nhớ Cố Ni sư........................................... Ngọc Bi......................................... 110

Nhớ Ơn Sư Thầy....................................... Con: Ngọc Vân.............................. 110

Vô thường................................................ Hàng Gấm..................................... 111

Tuyết Trắng Mù Sương............................. Em - Trung Ngọc........................... 112

Tỉnh Ngộ........................................................................................................ 113

Sổ tang........................................................................................................... 114

Liễn Trướng Lễ Tang...................................................................................... 133

Chương Trình Lễ Chung Thất ......................................................................... 140

Cảm Niệm Ân Sư........................................................................................... 141

Lễ Tiểu Tường................................................................................................ 143

Tác Bạch Lễ Tuần Chung Thất........................................................................ 144

Cảm Tạ Ngày Lễ Chung Thất.......................................................................... 147

Văn thơ Cố Ni Trưởng

Phật Đản ....................................................................................................... 151

Bài giảng ngày Lễ Phật đản ............................................................................ 153

Con ơi !.......................................................................................................... 156

Chim non....................................................................................................... 158

Ba tháng hạ.................................................................................................... 159

Lời Thầy dạy.................................................................................................. 161

Thầy đã tịch rồi............................................................................................... 162

Tặng các Ni Cô ra trường Đại học................................................................... 163

Bước chân hành đạo....................................................................................... 164

 

 

 

 

 

[1] Học Viện Phật Giáo Việt Nam

[2]   Văn thơ của Cố Ni trưởng rất nhiều, Ban Biên tập chọn lọc ít bài đưa vào trong tập sách này để ghi dấu văn phong thi phú của Người.

[3]   Bài thuyết pháp của Cố Ni trưởng giảng ngày Rằm tháng 4 (21.5.1984) do đệ tử ghi lại.

[4]    Trong thời gian điều trị dưỡng bệnh tại Tịnh xá Ngọc Phương, Ni trưởng nhìn thấy đàn đệ tử với tuổi còn quá ngây thơ khờ dại, chạnh lòng tức cảnh làm bài thơ này.

BÀI LIÊN QUAN

Chuyện về Tổ sư độ Ni trưởng Nghiêm Liên  ( Thượng tọa Giác Trí , 9416 xem)

Tưởng niệm Ân Thầy - Lễ Đại tường Ni trưởng Thông Liên  (15684 xem)

Cảm tưởng của học Ni tạm trú tại TX. Ngọc Duyên  ( Cựu Ni sinh , 25270 xem)

Tưởng niệm Ân sư  ( Nguyện Liên , 36088 xem)

Hoài niệm Ân Sư  ( Môn đồ pháp quyến , 15121 xem)

Ni Trưởng Phát Liên - Hòa hợp đạo đời  (6252 xem)

Thành kính Tưởng niệm Cố NT Siêu Liên  ( Bảo Minh Trang , 6244 xem)

Kính dâng Ni trưởng Bạch Liên  ( Huyền Khánh Linh , 9949 xem)

Trọng Ơn Ni trưởng Bạch Liên  ( Huyền Khánh Linh , 9499 xem)

Kính dâng Cố Ni trưởng Bạch Liên  ( Huyền Khánh Linh , 9470 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 41 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Long (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai)

THÔNG BÁO Khóa tu Truyền thống lần thứ 41 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 11/3 - 17/3 năm Ất Tỵ (08 - 14/4/2025) tại Tịnh xá Ngọc Long (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 38 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 38 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ