Trang chủ > Đức Tổ Sư > Bài Viết

Tưởng Niệm Đức Tổ Sư

Tác giả: Liên Hỷ.  
Xem: 10834 . Đăng: 17/03/2015In ấn

TUỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ

 

Thích Nữ Liên Hỷ - TX. Ngọc Lâm, TP Bảo Lộc

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời,

Kính lạy Đức Tổ sư khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư, cùng toàn thể chư Đại đức Tăng Ni,

Kính thưa toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử gần xa hiện diện hôm nay,

Trước và trên hết, chúng con xin thành kính đê đầu đảnh lễ chư Tôn đức. Thể theo lời thỉnh cầu của chúng con, chư Tôn đức cũng như quý vị đã hoan hỷ quang lâm với lòng từ bi và hạnh nguyện vị tha vô bờ bến. Sự hiện diện của chư Tôn đức cùng toàn thể quý liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho chúng con trên bước đường hoằng pháp lợi sanh.

Kính thưa quý liệt vị,

Trong không khí của buổi giao mùa, khi mà tất cả cảnh vật chung quanh đang dần thay đổi theo quy luật của thiên nhiên, với bầu không khí hết sức trang nghiêm ấy lòng chúng con cũng tưởng nhớ đến ân đức của Tổ Sư.

Như chúng ta đã biết rằng Hệ phái Khất sĩ (nguyên là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam) do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập năm 1994, là một trong những thành viên sáng lập của GHPGVN. Trong suốt 70 năm qua, Hệ phái Khất sĩ đã góp phần không nhỏ trong công cuộc chấn hưng Phật pháp, bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt Nam trong thời chiến cũng như trong thời bình. Mùng 01/02 năm Giáp Ngọ (tức ngày 01/03/2014). Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất sĩ long trọng tổ chức “Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng”. Nhân dịp này, để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã tạo nên một truyền phái Phật giáo mang đậm bản sắc dân tộc việt, cũng như những công hạnh đóng góp của Đức Tổ sư nói riêng của Hệ phái Khất sĩ nói chung với đạo pháp và dân tộc, trong giờ phút thiêng liêng này chúng con xin trình bày sơ lược về cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Tổ sư.

Theo lịch trình tiến hóa của Phật giáo Việt Nam hiện đại, được phát triển tăng cao đạo hạnh của các bậc chơn tu giải thoát “nhà Du Tăng Khất Sĩ ở Việt Nam” đầu tiên là do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai mở nối truyền theo chánh pháp của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni.

Đức Tổ sư tên thật là Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Huờn, sinh năm 1923, Tổ sư sinh tại Vĩnh Long, Miền Nam nước Việt, con nhà phúc đức về nền nho giáo, đến năm 1944 Đức Tổ sư xuất gia tầm đạo đi chu du khắp nơi cùng chốn tìm học theo đường lối Nam tông và Bắc tông Ấn Độ. Trải qua một thời gian nghiên cứu và thực nghiệm, Đức Tổ sư đắc pháp, thấu đạt được chơn lý giải thoát. Đức Tổ sư mới đứng ra dung nạp những phần tinh túy đặc sắc giữa hai phái Nam tông và Bắc tông Phật giáo, mà thực hành theo đường lối Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang quyết ban hành chánh pháp để truyền bá trong nước và lần sang các nước lân cận cùng khắp thế giới theo nguyện lực tự giác, giác tha của Đức Phật Tổ Thích Ca.

Năm 1946, nạn khói lửa chiến tranh danh lợi, đốt phá núi rừng làm cho người tu không chỗ ở, thêm nạn cướp bóc, không cho kẻ sĩ hiền lành làm nuôi thân sống tạm. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang rời khỏi xứ Cao Miên trở về Việt Nam thật hành giới luật Tăng đồ tại tỉnh Mỹ Tho cho đến năm 1948.

Vì Đức Tổ sư nói rằng: Chư Phật ba đời đều là Khất sĩ cả, nếu không làm Du Tăng Khất Sĩ để xin ăn tu học thì dễ gì đạt được đến quả Vô thượng sĩ ngày mai. Du Tăng Khất Sĩ để hạ lòng tự tôn tự đại và xin ăn không phải là hèn kém, xúc phạm đến phẩm chất đạo hạnh của con người, chẳng qua chỉ là sự bài trừ, đem những chỗ dư để bù vào những chỗ thiếu, xin là để học đạo rồi truyền bá đến khắp chúng sanh, đó là sống theo chơn lí của vũ trụ, bậc Khất sĩ, đi châu du khắp thiên hạ để lặp lại những thăng bằng của cán cân công lí, mà chính xã hội loài người đã làm cho thiên lệch đi. Phương pháp khất thực của nhà Du Tăng Khất Sĩ là một giáo lý đại đồng, xin ăn là từ bi, hỷ xả, là trí tuệ thông minh, cõi lòng mát dịu, thấu rõ được chơn trời bao la trong vũ trụ và am hiểu đạo lí tận tường trên con đường giải thoát. Vì thế mà Đức Tổ sư Minh Đăng Quang mới đứng ra thực hành Y bát chơn truyền, hạnh Du Tăng Khất Sĩ ở Việt Nam trước tiên hơn hết.

Năm 1950, Huỳnh y trở gió bay về hướng nam Hậu Giang, nổi lên lố nhố những núi vàng, pháp tháp, nhất là ở tại giữa sông Cửu Long (Trung Giang), bửu tháp vượt cao hơn hết. Ni trưởng Huỳnh Liên là người nữ đầu tiên xin gia nhập vào Hệ phái Khất sĩ để tu học và cũng là Trưởng tử Ni của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Sau một thời gian tu học, Đức Tổ sư giao phó cho Ni trưởng Huỳnh Liên dẫn dắt và thâu nhận nữ Khất sĩ tu học. Lịch sử đã mấy lần sang trang, dòng thời gian đã bao lần thay đổi, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc suốt chiều dài ấy, bao giờ cũng có sự góp công, góp sức của Ni giới một cách âm thầm và lặng lẽ. Dù biết rằng nữ tu sĩ tựa như những cọng lau yếu mềm, nương nhau để đứng vững trước gió, do đó không thể tách rời đoàn thể, không thể không lấy trí tuệ làm sự nghiệp, hướng về ngôi nhà chung “ngôi nhà của Ni giới”. Do vậy, công tác hoằng pháp truyền bá đạo đức của Phật giáo, góp phần xây dựng xã hội an vui hạnh phúc, phù hợp với văn hóa đạo đức, truyền thống đạo đức dân tộc. Đây cũng là công tác quan trọng trong xứ mạng “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” của người xuất gia mà cũng là hoài bão mà Đức Tổ sư đang trông đợi về Ni giới Khất sĩ. Để không phụ lòng mong mỏi của Đức Tổ sư dành cho Ni giới chúng con, trong thời gian qua Ni chúng đã làm rất nhiều Phật sự như xây dựng được thêm nhiều Tịnh xá để ổn định nơi ăn chốn ở, cơ sở học hành cho Ni chúng có chỗ để yên tâm tu học cũng như làm tốt các hoạt động, công tác từ thiện. “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Thật vậy, nhờ có sự chung tay góp sức của Ni chúng mà chúng con mới có thể dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống tự lợi, lợi tha. Điều này chứng tỏ được một thành quả lớn mạnh của Hệ phái Khất sĩ. Vì sự trường tồn Phật pháp, mà Đức Tổ sư không kể gian truân, để hoàn thành tâm nguyện lớn. Bao năm qua, chúng con tuy được sự nâng đỡ của chư Tôn đức Tăng Ni như được sự nuôi dạy tốt của một bậc phụ mẫu, và từ nay chúng con đã có nơi nương tựa, có nội quy có tổ chức quy củ, chúng con có cảm giác ấm áp, an ổn như trở về mái ấm của mình.

Ngày nay, được diễm phúc sống trong ngôi nhà Phật pháp, chúng con nỗ lực tin tấn học tu để nối chí chư Tôn đức Tăng Ni tiền bối, nêu cao tinh thần Bi – Trí – Dũng, giữ gìn nề nếp truyền thống của Hệ phái Khất sĩ. Chúng con quyết tâm thành tựu giới thân huệ mạng, tự lợi, lợi tha tròn đủ, để góp phần xoa dịu nỗi đau của nhân loại. Chúng con biết rằng với tài sức hèn mọn nhưng chúng con sẽ cố gắng đem hết khả năng của mình chấn chỉnh lại sinh hoạt, cũng như trong sự tu học và củng cố nội bộ trên nền tảng giới luật Phật chế; luôn tôn trọng lời dạy của Tổ sư qua chơn lý, hiến chương Giáo hội Phật giáo và pháp luật của nhà nước. Với bàn tay và khối óc của mình, nỗ lực tiến tu “một ánh đuốc mồi muôn ngàn ánh đuốc, một bàn tay tiếp vạn bàn tay” để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. Hàng hậu học chúng con muôn vàn biết ơn và kính phục tấm lòng từ bi, vị tha đầy trí tuệ tuyệt vời của bậc Tổ thầy đã gầy dựng một nền tảng vững chắc và mở con đường sáng cho chúng con yên lòng, mạnh mẽ bước theo chân các Ngài hoằng truyền chánh pháp, phụng sự chúng sanh. Trước khi dứt lời, chúng con xin kính đến chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, quý Ni trưởng, quý Ni sư,cùng chư tôn đức Ni, lời nguyện cầu pháp thể khương an, đạo tuệ viên thành, đạo tâm thường chiếu. Kính chúc buổi lễ được diễn ra thành công mỹ mãn. Kính chúc chư vị Phật tử gần xa sức khỏe dồi dào, sở cầu như ý, nguyện cầu pháp giới chúng sanh đồng triêm lợi lạc.

 

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT

 

(Tài liệu tham khảo ở phần mở đầu trong quyển chơn lý số 1và phần Đạo Phật Khất Sĩ)

BÀI LIÊN QUAN

Nhớ Tổ Sư tức nhớ Tứ Thánh Chủng  ( Sư cô Hiệp Liên , 6440 xem)

Thuyền từ ghé bến (Du Tăng Khất Sĩ)  ( Cầu Liên , 5500 xem)

Công đức Sư Tổ  ( Cầu Liên , 8852 xem)

Giá trị nhân văn trong ý nghĩa Quy Y Thọ Giới của Tổ Sư  ( Sư cô Hằng Liên , 7048 xem)

Thiền Tịnh Song Tu trong Chơn Lý  ( Sư cô Tường Liên , 12106 xem)

Kỷ Niệm Tổ Sư  ( Ni sư Định Liên , 8356 xem)

Đôi dòng cảm niệm ân đức Tổ Sư  ( Trạng Liên , 10200 xem)

Vài suy nghĩ về Hệ Phái Khất Sĩ  ( Ni trưởng Cảnh Liên , 9696 xem)

Tưởng niệm công hạnh của Đức Tổ Sư  ( Ni trưởng Thận Liên , 5140 xem)

Một trong những đóng góp của Tổ Sư Minh Đăng Quang với Đạo Phật  ( Tịnh xá Ngọc Điểm , 10960 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ