Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Giáo đoàn III: Thượng tọa Giác Hoàng thuyết giảng với chủ đề Những yếu tố góp phần xây dựng Tăng đoàn
Giáo đoàn III: Thượng tọa Giác Hoàng thuyết giảng với chủ đề Những yếu tố góp phần xây dựng Tăng đoàn
Sáng ngày 25/9/202 (nhằm ngày 11/8/Quý Mão), ngày thứ 6 của Khóa tu Giới-Định-Tuệ (lần II), tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Vạn (Khánh Hòa), TT. Giác Hoàng - Trưởng ban văn hóa GĐ.III, Trụ trì Tịnh xá Linh Sơn (Thanh Hóa), đã có buổi thăm và thuyết giảng cho chư hành giả tham dự khóa tu với chủ đề: “Những yếu tố góp phần xây dựng Tăng đoàn”.

Mở đầu, TT. Giác Hoàng nhấn mạnh về tầm quan trọng của tính hòa hợp trong việc tu tập, bởi lẽ, Tăng không có sự hòa hợp thì không gọi là Tăng đoàn, đánh mất bản thể và nếp sống của Tăng đoàn. Lấy bài Lục hòa làm kim chỉ nam cho mọi sinh hoạt thiền môn của mình, Thượng tọa khuyên các hành giả cũng cần thường xuyên đọc bản kinh này, lấy đó làm lời răn dạy, tu chỉnh chính mình. Từ đây, dẫu có nảy sinh bất cứ sự bất đồng quan điểm, cách tổ chức, hành đạo... người tu tập vẫn sẽ lấy sự hòa hợp làm trên hết, rũ bỏ chấp ngã để hướng đến cái chung nhất, Tăng đoàn cũng theo đó mới được hình thành một cách vững chãi.
Việc hòa chúng, theo kinh Kosambiya thuộc Trung Bộ kinh, trong sáu yếu tố căn bản, Đức Thế Tôn cho rằng, yếu tố "kiến hòa đồng giải" là quan trọng nhất. "Kiến hòa đồng giải" cũng giống như nóc/mái của một căn nhà, là giềng mối cho các yếu tố khác được hòa hợp. Việc hòa hợp không chỉ là hình thức, mà trước mặt cũng như sau lưng, bằng với thân, khẩu và ý hành từ. Trên ba phương diện phải có lòng từ thật sự, chứ không chỉ là sự gượng ép để phô bày bằng hình thức sống chung tu học. Thượng tọa nhấn mạnh ý nghĩa của việc sống chung tu học, đó là lẽ sống để đưa đến an lạc, hạnh phúc, an vui và sống chung đưa đến sự giải thoát, hóa giải các nghiệp lực, chứ không phải sống chung để rồi tạo nên các mối dây oan trái. Vì vậy, mỗi người nên sống với sự tùy duyên, thuận pháp trong ngoài.

Hơn nữa, sống chung tu học, theo TT. Giác Hoàng còn là sự mong muốn hàn gắn những vết thương, vết thương Thầy tổ, huynh đệ... Ai cũng hiểu rằng vết thương trầy xước ngoài thân thể thì mau lành lặn, nhưng vết thương tâm thức vốn dĩ lâu lành. Sự thương tổn xuất hiện là do trong tâm thức của chúng ta không được khỏe, chưa có định thật sự là nguyên do để phiền não cấu uế phát khởi nơi tâm, từ đó mà thương tổn tự thân, hay gây ra cho người khác len lỏi vào. Quán chiếu như vậy, về với khóa tu, trong sự sống chung tu học, mỗi hành giả sẽ lấy đây như cơ hội để chữa lành vết thương trong lòng mình và mong rằng cũng chữa lành vết thương cho huynh đệ khác.
Về những ý niệm, Thượng tọa cho rằng, những ý niệm nhỏ góp phần cho việc xây dựng và phát triển Tăng đoàn, thậm chí quan trọng hơn việc xây chùa. Đối với việc tạo tự và tạo Tăng, cũng đã được các bậc cổ Đức xưa nay khẳng định, việc tạo tăng là quan trọng hơn cả. Thượng tọa nhắn nhủ: "Việc xây dựng một ngôi Tam bảo rất đáng kính quý, vì không phải ai cũng làm được. Song, việc củng cố Tăng đoàn, đào tạo Tăng Ni lại càng là việc thiêng liêng và quan trọng. Do đó, mong rằng tất cả huynh đệ ý thức được điều này, để chúng ta xây dựng ngôi Tịnh xá ngoài thế gian cần lưu tâm đến Tam bảo, nghĩa là phải xây dựng thường trụ Tam bảo để cho Phật pháp được trường tồn. Chúng ta chớ là người tối hậu ở trong một ngôi Tịnh xá, trong một giai đoạn".

Thượng tọa đặc biệt nhấn mạnh về việc đào tạo Tăng Ni trong thời đại công nghệ đang phát triển mạnh mẽ hiện nay. Theo đó, trong thời đại kỹ thuật số, mỗi Tăng Ni càng cần gìn giữ oai nghi chánh hạnh trong từng hành động, đời sống sinh hoạt. Điều đó được thể hiện qua sự nghiêm trì giới luật, gìn giữ giới pháp, tu sửa chính mình, đây mới là mấu chốt trong việc đào tạo Tăng tài, góp phần xây dựng và củng cố Tăng đoàn. Thượng tọa khẳng định: "Chư huynh đệ nên nhớ tội phá kiến nặng hơn tội phá giới. Phá giới là việc mình phải tự chịu nhân quả với đạo nghiệp của mình, còn phá kiến là ảnh hưởng tới tập thể, tới Tăng đoàn, cái nhìn của xã hội đối với hội chúng. Mong rằng quý huynh đệ Tăng Ni lưu ý, không những giữ gìn giới pháp cho mình mà còn phải giữ cho Tăng đoàn. Tổ sư dạy: “Người khất sĩ không được phép làm mích bụng người”, cho nên chúng ta phải lưu ý điểm này. Việc củng cố nhân cách đạo đức, giới hạnh, chúng ta phải ý thức rằng mình đang gìn giữ cái hình ảnh của mình, đừng để phá kiến".
Kết thúc buổi thuyết giảng, Thượng tọa cũng gửi lời nhắn nhủ đại chúng: "Mong rằng làm thế nào huynh đệ chúng ta đoàn kết, hòa hợp và phạm hạnh thanh tịnh, đó là những chi phần xây dựng nên một vị Tăng, hòa hợp như nước với sữa. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải học, mỗi thứ đều phải học. Cơ hội chúng ta đến với nhau là để học, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang là học tới cỏ cây, thú, người, Trời, Phật. Mình chưa chắc đã làm Thầy thiên hạ, bởi kiến thức như trời biển, do vậy muốn xử lý vấn đề một cách rốt ráo không gì khác hơn ngoài việc phải học. Mỗi huynh đệ về đây, hãy đặt tâm mình xuống và học hỏi, mang tâm thế là người học trò để học, nghe các bậc Thầy chỉ dạy, nghe các huynh đệ nói rồi mình lắng lòng học".
Một số hình ảnh tại buổi thuyết giảng:










Ban TTTT Giáo đoàn III
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Giáo đoàn III: Đêm Hoa đăng Niệm ơn Thầy tổ tại Khóa tu Giới Định Tuệ lần 2 ( Ban TTTT Giáo Đoàn III , 4308 xem)
Giáo đoàn III: Những bước chân chánh niệm trong các thời khóa thiền hành tại Khóa tu Giới Định Tuệ lần 2 ( Ban TTTT Giáo Đoàn III , 5468 xem)
Giáo đoàn III: Thượng tọa Giác Hạnh thuyết giảng với chủ đề Tín - Hạnh - Nguyện ( Ban TTTT Giáo Đoàn III , 5592 xem)
Giáo đoàn III: Thượng tọa Giác Trí thuyết giảng với chủ đề Quán chiếu về Giới Định Tuệ trong khi hòa mình tu tập với đại chúng ( Ban TTTT Giáo Đoàn III , 4896 xem)
Cảm tưởng của hành giả tham dự Khóa tu truyền thống lần thứ 37 (6956 xem)
Cảm niệm về Khóa tu truyền thống lần thứ 37 Ni giới Khất sĩ tại Chùa Thuận Phước ( Ni trưởng Gương Liên , 6648 xem)
Đồng Nai: Đạo tràng Tịnh xá Ngọc Uyển (Biên Hòa) tổ chức Khóa tu một ngày niệm Phật an lạc ( Ban Truyền thông NGKS , 7008 xem)
Bảy ngày tu học ( Đức Liên , 3488 xem)
Kính Tưởng niệm Đức Tổ sư ( Huệ Liên , 4076 xem)
Cảm tác Khóa tu truyền thống lần thứ 37 ( Hải Liên , 4604 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













