Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Gia Lai: Ni trưởng Tín Liên chia sẻ Chơn lý trong khóa Sống chung tu học lần thứ IV tại Tịnh xá Bửu Quang
Xem: 2706 . Đăng: 09/08/2025In ấn
Gia Lai: Ni trưởng Tín Liên chia sẻ Chơn lý trong khóa Sống chung tu học lần thứ IV tại Tịnh xá Bửu Quang
Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 nhuần năm Ất Tỵ (nhằm ngày 4-6/8/2025), Ni chúng Hệ phái Khất sĩ tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) tập trung tại Tịnh xá Bửu Quang, thôn Quảng Tín, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai tập “Sống chung tu học” lần thứ IV.



Trong khóa tu lần này, hội chúng đầy đủ phước duyên cung thỉnh được Ni trưởng Tín Liên - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giảng viên HVPG Việt Nam tại TP. HCM, Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Thiền viện Minh Đăng, Phó Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương, đến đạo tràng triển khai chia sẻ ý nghĩa hai bài chơn lý: “Bài học Cư sĩ” và “Đạo Phật Khất sĩ” trong bộ Chơn Lý của Tổ Sư Minh Đăng Quang; truyền dạy pháp thiền Tứ Niệm Xứ, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo của Ni trưởng, sách tấn hàng hậu học.
Với bài “Bài học Cư sĩ”: Tựa đề của bài học là dành cho người cư sĩ, nhưng thực chất bài học cho cả giới xuất gia. Trong bài này, Tổ Sư dạy cách thức của một người cư sĩ quy hướng về Tam bảo sớt bát cúng dường theo tuần tự: dâng hương, lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, sám hối, quy Giới, tịnh tâm, tẩy tâm, dâng cúng dường và hồi hướng; mỗi phần bao gồm sự và lý.
Về sự, chúng ta đều đã biết. Ở đây, Tổ Sư đặc biệt chú trọng về phần lý. Dâng hương, là dâng ngũ phần hương: giới-định-tuệ-giải thoát-giải thoát tri kiến hương lên cúng dường; lễ Phật, là lạy mười phẩm đức (tức mười danh hiệu) của Phật; lạy Pháp, là lạy Chánh pháp của Phật thiết thực, hiện tại, vượt ngoài thời gian, chỉ người trí mới giác hiểu, có công năng trừ sự sợ hãi, đoạn trừ phiền não, đưa chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi chứng đắc Thánh quả; lạy Tăng, là lạy đức tánh thanh tịnh hòa hợp của đoàn thể Tăng già, mà chính bản thân mỗi chúng ta đều có sẵn. Kế đến Sám hối, là sám hối các nghiệp được tạo ra bởi thân miệng ý cho trong sạch; muốn ba nghiệp trong sạch, người cư sĩ phải giữ Giới đầy đủ; muốn giữ giới đầy đủ, phải đủ bốn yếu tố (1) giữ trọn giới đã thọ, (2) hộ trì các căn, (3) nuôi mạng sống thanh tịnh và (4) chơn chánh quán sát việc ăn, mặc, ở, bệnh. Người giữ giới càng nhiều thì lòng Từ bi càng rộng lớn và ngược lại; định càng nhiều thì giới càng nhiều, tuệ càng nhiều và ngược lại; người có Giới-Định-Tuệ tròn đầy quy hướng về Tam bảo, dâng cúng vật thực thanh tịnh lên Tam bảo, để hồi hướng phước báu cho thân bằng quyến thuộc hiện tiền, cho tất cả chúng sanh. Đây mới thật là chân chánh cúng dường, và phước báo mới tròn đầy.



Đến với bài “Đạo Phật Khất sĩ”. Tổ Sư dạy: đạo, là con đường, là đạo lộ; khất, là xin ăn; sĩ, là học trò. Đạo Phật Khất sĩ là con đường vốn sẵn có trong võ trụ, là con đường của bậc Khất sĩ giác ngộ, hay của chư Phật ba đời đã, đang và sẽ đi. Con đường ấy dung hòa, không sở chấp, có định tuệ song tu, động có, tịnh có, có đạo, có đời, đạo đời hiệp một, động tịnh không hai, định tuệ chẳng khác. Khất sĩ là người học trò đi xin ăn: “xin vật chất để nuôi thân, xin tinh thần để nuôi trí”. Chúng sanh, ai ai cũng là đang sống xin vay, vay nợ, xin học nơi tất cả pháp, tất cả sự lợi ích, tất cả điều tốt đẹp để tu, để được cái học cái biết, để cho nên cái biết; biết ấy là học, học cho biết lẽ thật, để thấy ra mục đích đặng thực hành theo, tránh xa sự nô lệ của tham sân si, để được sự giải thoát khổ não của vô thường. Bậc Khất sĩ tạm sống xin để nuôi cái linh chơn giác cho mau thành tựu rồi truyền dạy cho đời cho chúng sanh, vừa tu học vừa bố thí pháp học và hành giáo hóa cho kẻ tăm tối, ấy cũng là sự trả nợ, hay trao đổi với tài thí ở đời, để được mình đi và dắt kẻ sau cùng đi. Bậc Khất sĩ giác ngộ là bậc giữ Giới thanh tịnh, lấy Giới làm Thầy, chuyên tu tập thiền định, nhiếp phục sáu căn, dành tất cả thời gian tu tập theo Chơn lý võ trụ, sống biết cái linh trong võ trụ đạo đức, không tranh luận, không làm mích bụng người, giữ gìn thiện cảm, đứng ngoài sự vật, chẳng màng giàu sang vinh nhục, sống để tu học, sống để mà biết, sống chung, tu chung, học chung. Đó là những bậc Giác ngộ giải thoát, không còn lầm nhận Tứ đại hay Ngũ uẩn là ta, là của ta..... Giáo lý Khất sĩ là con đường sáng của nhật nguyệt tinh quang, là ánh sáng chỉ rõ con đường trong sạch giải thoát, là ánh sáng giữa đêm tối chỉ dắt người ra khỏi cảnh rừng nguy, là con đường Trung đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, là con đường tạm đi đến nơi chân thật, là hạnh phúc quý báu của sự sống chung tu học yên vui tiến hóa. Con đường tiến của sống, để đến biết nghỉ yên vĩnh viễn, ấy tức là đạo Phật Khất sĩ. Và tất cả chúng sanh giác ngộ là Đoàn Du Tăng Khất sĩ.

Mỗi chúng ta đều là người vay nợ để sống, đều là Khất sĩ, nhưng là Khất sĩ mê muội bởi vô minh, tham, sân ,si. Muốn nhập vào Đoàn Du Tăng Khất sĩ, ta phải tu tập Giới Định Tuệ, nhiếp phục sáu căn, đoạn trừ phiền não, buông bỏ mọi chấp trước, ấy là ta đã đi trên đạo lộ bậc Khất sĩ, để tiến lần trở thành bậc Khất sĩ giác ngộ. Tổ Sư Minh Đăng Quang là người bước đi trên đạo lộ ấy, là người “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp” thành lập Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam. Hàng hậu học chúng ta là con cháu trong Hệ phái Khất sĩ, phải nên học, tu tập, chuyển hoát heo như lời Phật Tổ dạy.
Ni trưởng với tâm bi mẫn và đầy nhiệt huyết, thuyết giảng rất hoan hỷ; không chỉ bằng pháp học uyên bác, mà còn truyền dạy bằng pháp hành, bằng thân giáo khiêm cung, từ tốn, hòa nhã, tạo nên một nguồn năng lượng pháp lạc vô cùng tích cực lan tỏa sách tấn Hội chúng. Mọi hành giả rất hoan hỷ lắng lòng nghe. Ba ngày trôi qua, nguồn năng lượng ấy vẫn còn lưu lại trong chúng con, chúng con nguyện sẽ nương theo lời dạy nỗ lực tu tập chuyển hóa tự thân. Ngưỡng nguyện Tam bảo gia hộ cho Ni trưởng nhiều sức khỏe để dẫn dắt hàng hậu học chúng con trên bước đường tu học Phật.


---ooOoo---
BÀI LIÊN QUAN
Đồng Nai: Khóa Tu Bát quan trai tại Tịnh xá Ngọc Uyển ( Ban Truyền thông NGKS , 1376 xem)
Khóa BDĐH 2025: Đại đức Minh Sơn và Đại đức Minh Điệp chia sẻ trong ngày cuối của khóa tu ( Ban TT - TT Hệ phái , 1512 xem)
Đồng Tháp: Tịnh xá Ngọc Hương tổ chức Khóa tu Một ngày An Lạc ( Ban Truyền thông NGKS , 1292 xem)
Khóa BDĐH 2025: Chư Tôn đức giảng về “Học hạnh La-hầu-la – Soi mình để trưởng thành trên đường tu” ( Ban TT - TT Hệ phái , 628 xem)
Đồng Nai: Khóa tu Bát Quan trai tại Tịnh xá Ngọc Thành ( Ban Truyền thông NGKS , 1836 xem)
Khóa BDĐH 2025: Hòa thượng Minh Bửu quang lâm và sách tấn chư hành giả tại khóa tu ( Ban TT - TT Hệ phái , 768 xem)
Khóa BDĐH 2025: Thượng tọa Giác Phổ chia sẻ cùng chư hành giả về “Ý nghĩa của việc xuất gia” ( Ban TT - TT Hệ phái , 1016 xem)
Tây Ninh: Khóa tu Một ngày an lạc tại Tịnh xá Kỳ Hoàn ( Ban Truyền thông NGKS , 2508 xem)
Khóa BDĐH 2025: "Nuôi lớn lý tưởng, vun bồi công hạnh" được Chư Đại đức Tăng nhấn mạnh tại khóa tu ( Ban TTTT Hệ phái , 764 xem)
Khóa BDĐH 2025: Đặc sắc chùm ảnh các hoạt động tu tập ý nghĩa của chư hành giả tại khóa tu ( Ban TTTT Hệ phái , 1336 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













