Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Khóa BDĐH 2025: "Nuôi lớn lý tưởng, vun bồi công hạnh" được Chư Đại đức Tăng nhấn mạnh tại khóa tu

Tác giả: Ban TTTT Hệ phái.  
Xem: 650 . Đăng: 03/08/2025In ấn

Khóa BDĐH 2025: "Nuôi lớn lý tưởng, vun bồi công hạnh" được Chư Đại đức Tăng nhấn mạnh tại khóa tu

 

Ngày thứ 6 của khóa BDĐH lần thứ 10 tại Pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM), sáng 3/8/2025 (10/6N/Ất Tỵ), chư Tôn Đại đức Tăng Giáo thọ sư khóa tu, với sự hiện diện của ĐĐ. Minh Giáo và ĐĐ. Giác Thống, đã lần lượt có những chia sẻ sâu sắc dành cho chư hành giả Tăng Ni Sa-di, Tập sự và các vị Phật tử mới bước chân vào đạo, về việc “nuôi lớn lý tưởng” và “vun bồi công hạnh”.

 

 

ĐẠI ĐỨC MINH GIÁO

Tại khóa tu, ĐĐ. Minh Giáo đã giới thiệu về cuộc đời và công hạnh của Đức cố Trưởng lão Giác Lý – Trưởng GĐ.V PGKS. Qua đó, khơi dậy niềm tri ân đối với bậc tiền nhân đã cống hiến trọn đời cho Đạo pháp, đồng thời trao gửi những bài học quý giá để thế hệ hậu học noi theo trên con đường tu tập và phụng sự.

Ôn lại tiểu sử Đức Trưởng lão Giác Lý, ĐĐ. Minh Giáo cho biết, Đức cố Trưởng lão thế danh Lê Văn Ba, sinh năm 1910, tại Gò Công Đông trong một gia đình nho phong. Thuở nhỏ, Ngài được học cả Hán văn lẫn Quốc ngữ và đỗ bằng Thành Chung. Sau biến cố mất vợ và con, Ngài phát tâm trường trai, tu theo pháp môn Tịnh độ suốt 10 năm tại chùa Dư Khánh. Đến năm 1952, duyên lành đưa Ngài gặp Đức Tổ sư Minh Đăng Quang và xuất gia với pháp danh Giác Lý. Ngài thọ Sa-di năm 1952, tại Linh Bửu Tự (Vũng Tàu cũ) và thọ Cụ túc giới năm 1955 tại Tịnh xá Ngọc Phước (Cần Thơ cũ).

 

 

Sau khi Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954), Trưởng lão Giác Lý tiếp tục chuyên tu và hành đạo khắp miền Đông, Tây, Trung Nam Bộ. Đặc biệt, năm 1960, ngài sáng lập Giáo đoàn V PGKS và khai sơn Tịnh xá Ngọc Tân tại Vĩnh Long, quê hương Tổ sư Minh Đăng Quang. Trong hơn một thập kỷ, Ngài đã tiếp độ hàng trăm đệ tử xuất gia và xây dựng hơn 20 ngôi Tịnh xá, từ phố cổ Hội An đến Nha Trang, Tháp Chàm, Đà Lạt và khắp miền Tây Nam Bộ.

Năm 1965, ngài trụ tại Tịnh xá Trung tâm Phú Lâm (TP.HCM), biến nơi đây thành trung tâm điều phối Phật sự của Giáo đoàn. Với đạo hạnh và uy tín lớn, ngài được cung thỉnh giữ nhiều trọng trách như Trưởng Giáo đoàn V, Phó Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam, và Cố vấn Hội đồng Liên phái Phật giáo. Ngài viên tịch năm Quý Sửu 1973 tại Tịnh xá Ngọc Đăng, trụ thế 63 năm, để lại đạo nghiệp lớn lao cho hậu thế.

Với những đóng góp cho đạo pháp và Hệ phái PGKS của Đức Trưởng lão Giác Lý, ĐĐ. Minh Giáo đã nêu bật ba công hạnh lớn của Ngài, làm bài học thiết thực cho người xuất gia hôm nay, đó là: Hạnh lợi tha – dấn thân phụng sự, Hạnh thân giáo – dạy bằng chính nếp sống, Hạnh sống chung tu học – thực hành vô ngã.

 

 

ĐĐ. Minh Giáo khẳng định: “Đức Trưởng lão Giác Lý suốt đời không quản gian lao, đi đến những nơi khó khăn, lập đạo, xây dựng Tịnh xá, độ chúng và khích lệ cư sĩ hành thiện, giúp đỡ người nghèo. Hôm nay chúng ta tuy chưa làm được như Ngài, nhưng chí nguyện và lý tưởng xuất gia thì chúng ta hoàn toàn có thể học và nuôi dưỡng theo tấm gương từ Ngài”.

Đại đức cũng cho biết, Đức Trưởng lão Giác Lý ít để lại trước tác, nhưng chính đạo phong oai nghi, đời sống chánh niệm và khiêm cung của Ngài là bài pháp sống động có sức thuyết phục lớn. Nhắc lại câu chuyện Ngài Xá-Lợi-Phất quy phục nhờ thấy oai nghi thanh tịnh của Tỳ-kheo Mã Thắng, Đại đức nhấn mạnh về sức mạnh của “thân giáo” nơi một bậc chân tu. Theo Đại đức, Đức Trưởng lão Giác Lý luôn gần gũi với đại chúng, cùng tu, cùng làm công quả, điều đó thể hiện tinh thần “đồng sự nhiếp” trong Tứ nhiếp pháp. Qua đó, ĐĐ. Minh Giáo nhấn mạnh về việc sống chung tu học, cho rằng đây là cơ hội để hành giả rèn luyện hạnh vô ngã, hòa hợp, theo đúng lời dạy của Tổ sư.

Qua hình ảnh và công hạnh của Trưởng lão Giác Lý, ĐĐ. Minh Giáo khích lệ các Sa-di, Tập sự và hành giả trẻ: “Là người xuất gia vừa bước chân vào đạo, mỗi hành giả chúng ta hãy nuôi dưỡng lý tưởng xuất gia bằng cách tinh tấn thực hành tu tập và miệt mài nỗ lực cho đến hơi thở cuối cùng. Đặc biệt, ngay trong khóa BDĐH này, chư hành giả hãy biến mỗi ngày tu học thành một bước thực hành lý tưởng, học theo Đức cố Trưởng lão, sống dấn thân vì đạo, giữ thân giáo bằng oai nghi tế hạnh và thực hành hạnh sống chung tu học. Tham dự khóa BDĐH chính là một cơ hội thù thắng để chúng ta tiếp nối hạnh nguyện của các bậc Trưởng lão, nuôi lớn lý tưởng xuất gia và thực tập an lạc, giải thoát ngay trong hiện tại”.

 

ĐẠI ĐỨC GIÁC THỐNG

Nối tiếp thời khóa, ĐĐ. Giác Thống đã mang đến một bài pháp thoại thiết thực đối với những người mới bước vào đời sống xuất gia, với chủ đề “Lợi ích của công quả chấp tác”. Theo Đại đức, công quả không chỉ là công việc thường nhật, mà là một pháp hành, một con đường tu tập thầm lặng nhưng có khả năng dẫn đến những đạo quả cao thượng.

 

 

ĐĐ. Giác Thống nhấn mạnh: “Công quả không phải chỉ là làm việc mà chính là pháp hành. Khi chấp tác, từ việc quét dọn, sắp xếp chỗ ở, chăm lo Tịnh xá, đến hầu thầy… người tu đều đang hành thiền bằng chính thân và tâm, đang nuôi lớn lý tưởng xuất gia và bồi đắp công đức. Trong đó, người tu phải luôn ý thức rằng, thân thể được sử dụng như thế nào thì phải tuệ tri như thế ấy. Đây chính là chìa khóa để biến công quả thành một pháp tu chánh niệm”.

Đại đức chỉ rõ, đối với người mới xuất gia, công quả là nền tảng sống còn, do đó, nếu người mới tu không mong ước làm công quả, không chấp tác các công việc của Tăng chúng, của Tổ Thầy giao phó thì khó mà tồn tại và trưởng thành trong giáo pháp. “Qua công quả, người tu trẻ không chỉ học cách thích ứng với đời sống phạm hạnh, mà còn từng bước đặt mình vào dòng chảy lịch sử của Tăng đoàn Khất sĩ”, Đại đức nhận định.

Có thể nói, công quả là một truyền thống lâu đời từ thời Đức Phật, khi các vị Sa-môn tự tay chăm sóc tu viện, quét dọn Tịnh xá, phục vụ đại chúng. Theo ĐĐ. Giác Thống, một trú xứ được dọn dẹp sạch sẽ thì nơi ấy hưng thịnh về tu tập. Ngược lại, thiếu sự chăm lo thì Tam bảo nơi đó sẽ suy kém. Từ đó, Đại đức chỉ ra những công việc cụ thể mà người xuất gia phải thực hiện hằng ngày, như: từ sáng sớm thức dậy sắp xếp chăn chiếu, vệ sinh phòng ốc, chăm sóc Thầy và Tam bảo, cho đến buổi tối kiểm tra điện đài, đóng cửa Tịnh xá… Tất cả những điều này, nếu thực hiện với chánh niệm, đều trở thành công quả, những bước đi nhỏ, nhưng bền vững trên lộ trình giải thoát.

 

 

ĐĐ. Giác Thống dẫn câu chuyện về Tôn giả Cūlapanthaka (Tiểu-Bàn-Đặc), một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật, để minh họa sức mạnh của công quả. Vốn là người “khờ khạo”, học kinh không thuộc, Tôn giả đã được Đức Phật giao cho một chiếc khăn trắng để lau bàn và dạy niệm lau sạch bụi bặm. Trong quá trình đó, Tôn giả Cūlapanthaka đã tinh tấn quán chiếu sự vô thường và chứng đắc A-la-hán. Qua cau chuyện này, Đại đức nhấn mạnh: “Chỉ cần lau một cái bàn thôi, nhưng với chánh niệm và trí tuệ, Tôn giả đã bước vào Thánh đạo. Chư hành giả có thể thấy, công quả như vậy không chỉ rèn luyện thân tâm, mà còn giúp người xuất gia thành tựu các ba-la-mật và công đức phụng sự, giảm trừ phiền não, tạo niềm vui trong tu tập, đồng thời đặt nền tảng để chứng đắc những quả vị lớn trong tương lai”.

ĐĐ. Giác Thống thẳng thắn chia sẻ, nhiều người mới tu dễ sinh phiền não khi phải làm việc công quả nhiều, nhưng nếu hiểu công quả là pháp tu, hành giả sẽ làm với tâm hoan hỷ. “Đừng xem công quả là bổn phận bị sai bảo. Đây là lúc chúng ta thực hành lý tưởng xuất gia bằng từng động tác nhỏ”, Đại đức khuyên nhắc, đồng thời khuyến tấn chư hành giả quan sát sự thay đổi trong khi làm việc như niềm vui khi thấy một không gian từ dơ trở nên sạch, để nuôi dưỡng chánh niệm và hạnh phúc ngay trong hiện tại.

 

 

Khép lại thời khóa, ĐĐ. Giác Thống nhắn nhủ: “Dù lý do ban đầu đi tu là gì, vì mến đạo, vì khổ đau, hay vì ngưỡng mộ đời sống xuất gia… chư hành giả hãy luôn nhớ mục tiêu cuối cùng vẫn là thành tựu đạo quả cao thượng. Và, công quả chấp tác chính là một trong những bước đầu tiên, thiết yếu để đi đến đích ấy”.

Cuối lời, Đại đức khuyến tấn mỗi hành giả hãy bắt đầu thực hành công quả ngay lập tức, từ những việc nhỏ như chỉnh sửa tọa cụ, sắp xếp kinh sách, quét dọn phòng ốc, để thấy rằng mỗi động tác đều có thể trở thành một bước chân trên con đường giải thoát.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT Hệ Phái

-----ooOoo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

BÀI LIÊN QUAN

Khóa BDĐH 2025: Đặc sắc chùm ảnh các hoạt động tu tập ý nghĩa của chư hành giả tại khóa tu  ( Ban TTTT Hệ phái , 1216 xem)

Khóa BDĐH 2025: Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới sách tấn về Con đường tu học và vai trò của bậc thiện tri thức  ( Ban TTTT Hệ phái , 588 xem)

Khóa BDĐH 2025: Hòa thượng Minh Thành nói về Tâm bình khí hòa và Chánh niệm tỉnh giác - Con đường sáng của người tu  ( Ban TTTT Hệ phái , 1032 xem)

Khóa BDĐH 2025: Hiểu thêm về Lý tưởng của người xuất gia qua thời pháp của Đại đức Giác Tuyên  ( Ban TTTT Hệ phái , 548 xem)

Khóa BDĐH 2025: Thượng tọa Giác Nhường chia sẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của giới hạnh  ( Ban TTTT Hệ phái , 564 xem)

Khóa BDĐH 2025: Trưởng lão Hòa thượng Giác Toàn thăm và sách tấn chư hành giả tại khóa tu  ( Ban TTTT Hệ phái , 732 xem)

Khóa BDĐH 2025: Hòa thượng Giác Pháp nhấn mạnh về “Lý tưởng người xuất gia” sách tấn chư hành giả khóa tu  ( Ban TT - TT Hệ phái , 700 xem)

Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 10 - 2025 chính thức khai mạc  ( Ban TT - TT Hệ phái , 720 xem)

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT  ( Ban Truyền thông NGKS , 2916 xem)

Đồng Nai: Thiền viện Pháp Sơn tổ chức khóa tu mùa hè Thoáng hương thiền ở trường giáo dưỡng số 4  ( Ban Truyền thông NGKS , 3944 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ