Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư
TP.HCM: TT. Giác Tín nói về Vô thường - Chơn Thường tại khóa ACKH Pháp viện Minh Đăng Quang
Xem: 3166 . Đăng: 30/06/2024In ấn
TP.HCM: TT. Giác Tín nói về Vô thường - Chơn Thường tại khóa ACKH Pháp viện Minh Đăng Quang
TT. Giác Tín - UVTT Ban trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh An Giang, Phó trưởng BTT Ban trị sự Phật giáo TP.Long Xuyên, Tri sự Phó GĐ.I, đã quang lâm và chia sẻ về chủ đề “Vô thường - Chơn thường” tại khóa ACKH PL.2568 Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM), sáng 28/6/2024 (23/5/Giáp Thìn).
.jpg)
Dẫn lời Tổ sư trong Chơn lý “Có và không”: “Trong thế gian, bằng không có sự vô thường, ẩn hiện, tương đối thì không bao giờ có cái thường và tuyệt đối. Nếu không có thường và tuyệt đối, thì chúng sanh chẳng bao giờ được hạnh phúc kết quả tốt đẹp tối cao. Vậy nên vô thường tương đối là tiến hóa, là không khổ, là có, là sống đời đời, là thiện, là huệ, là chơn”, Thượng tọa giảng giải: “Vô thường là sự biến đổi không ngừng của các pháp, đối với sự sống thì có sinh - lão - bệnh - tử, đối với sự vật, hiện tượng thì có thành - trụ - hoại - không hay sanh - trụ - dị - diệt. Đó là vòng biến đổi tuần hoàn cơ bản của các pháp. Pháp này sinh dẫn tới pháp kia sanh, hay pháp này diệt dẫn tới pháp mới sanh ra... Cứ như thế mà tuần hoàn không ngừng trong vòng quay của vô thường duyên sanh. Như trong kinh Pháp cú 135 nói:
Với gậy người chăn bò,
Lùa bò ra bãi cỏ;
Cũng vậy, già và chết,
Lùa người đến mạng chung”.
.jpg)
Thượng tọa khẳng định, sự vô thường “bắt trọn” những chúng sanh mê chấp, luân hồi mãi trong ba cõi, vô lượng kiếp không thể thoát ra được. Trong khi đó, chơn thường là sự thật thường hằng, bất biến. Đó là nơi giải thoát của mọi chúng sanh khi đã giác ngộ, giải thoát ra khỏi tam giới. Muốn như vậy chỉ khi nào chúng sanh nhận rõ được sự vô thường sanh diệt, biết được sự hư ảo của các pháp hữu vi, như trong kinh Kim Cang nói:
“Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
Như lộ diệc như điện,
Ưng tác như thị quán”.
Tất cả các pháp hữu vi như là mộng ảo, là huyễn, là bọt nước, là bóng ảnh, như sương, như chớp lóe, phải quán sát rõ như thế thì sẽ giác ngộ rõ bản chất của các pháp hữu vi. Vô thường là tính chất cơ bản nhất của các pháp hữu vi. Vì vô thường nên mới khổ, mới bị trầm luân qua lại mãi trong các cõi.
.jpg)
Qua đó, Thượng tọa chỉ rõ mối tương quan giữa vô thường và chơn thường: “Nếu chúng ta tách vô thường và chơn thường ra làm hai thứ phân biệt hoàn toàn thì tam giới sụp đổ. Ngược lại, cho chúng là một thì lại càng sai lầm hơn nữa. Bởi lẽ, chơn thường là tính chất của bản thể, bổn tánh của các pháp, còn vô thường là cái tính chất diệu dụng của bản thể, bổn tánh ấy. Sự thật thường hằng là nói về cái thể bất biến, nằm ngoài các pháp, mà lại ẩn tàng trong các pháp, cũng lại dung chứa vạn pháp, không có một pháp nào nằm ngoài. Sự giác ngộ là sự thấy rõ, hiểu biết rõ rằng chơn thường là bản chất, là bổn tánh của các pháp hữu vi vô thường vậy. Nhưng nếu không có cái vô thường thì sẽ không có đường lối nào để giác ngộ lấy cái thể chơn thường, nếu không có cái chơn thường thì cái vô thường cũng không thể diệu hóa ra các pháp được. Nói cách khác, vô thường là con đường duy nhất để chúng ta tìm thấy chơn thường vậy”.
Theo Thượng tọa, nhờ có vô thường, các pháp tiến hóa, phát triển, như Tổ nói: “Vậy nên vô thường tương đối là tiến hóa”. Khi con người ở trong sự vô thường chịu khổ đau, dần nhàm chán mà khởi ý để đi tìm chân lý, tìm con đường giải thoát mình ra khỏi vòng xoay chuyển của vô thường. Nhờ hiểu được vô thường, chúng sanh mê chấp dần tiến lên trên con đường tìm về cái chơn thường, từ chúng sanh đọa đường ác đến quy y Tam bảo thọ ngũ giới để bỏ ác theo thiện, rồi thọ giới xuất gia để tu học theo chánh pháp. Đó là con đường dần đi từ thiện tới chơn thường, tức nương vào vô thường để tìm sự chơn thường - “là thiện, là huệ, là chơn” như lời Tổ sư dạy.
.jpg)
Có thể thấy, con người khổ vì có hai cái chấp: chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là cho rằng thân này là ta, là của ta, cũng không có gì là tự ngã của ta... Chấp pháp là có tự ngã, tức có chủ thể hình thành mà không thấy rõ tính chất duyên sanh nương tựa nhau mà tồn tài, mà sanh diệt. Phải phá bỏ hai thứ chấp cơ bản trên thì mới giải thoát được khỏi vòng luân hồi.
Khép lại buổi giảng, Thượng tọa khẳng định, Bậc giác ngộ là không chấp ở vô thường hay chơn thường, bởi vô thường nhờ chơn thường mà diễn hóa, diệu dụng các pháp, còn chơn thường nhờ vô thường mà có phương tiện để biểu hiện ra. Bên ngoài thì sống với cái vô thường tương đối, còn bên trong thì sống với cái trí chơn thường tuyệt đối, như cổ đức có câu: “Chơn thường tu ứng vật, Ứng vật khả bất mê”.
.jpg)
Ban TTTT Hệ phái
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
TP.HCM; TT. Giác Hoàng giảng về Pháp trau tâm của Tổ sư Minh Đăng Quang tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 4012 xem)
Pháp viện Minh Đăng Quang cúng dường các Trường hạ tại TP. Thủ Đức, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu ( Ban TTTT Hệ phái , 4232 xem)
TP.HCM: TT.Giác Nhường chia sẻ buổi pháp thứ 2 tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TT - TT Hệ phái , 2744 xem)
TP.HCM: Chủ đề Chánh ngữ được HT.Bửu Chánh giảng tại khóa an cư Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TT - TT Hệ phái , 4312 xem)
TP.HCM: Đề tài Giáo dục Phật giáo Trung Quốc tiếp tục được đề cập tại Khóa ACKH PL.2568 ( Ban TTTT Hệ phái , 4296 xem)
TP.HCM: HT. Giác Nhân nói về Tham - Sân tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 3992 xem)
TP.HCM: HT. Giác Pháp giảng Quy Sơn Cảnh Sách tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 4444 xem)
TP.HCM: Ni sư Đạt Liên thuyết giảng tại Trường hạ Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 3844 xem)
TP.HCM: TT.Giác Tín giảng pháp tại khóa ACKH Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TT - TT Hệ phái , 3476 xem)
TP.HCM: HT.Minh Thông giảng trạch giới luật tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TT - TT Hệ phái , 4104 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













