Trang chủ > Văn Hoá > An Cư
Lời nói đầu Kỷ Yếu Hạ 2010
Lời nói đầu
Ban Biên tập
- Kính bạch Giác Linh đệ Nhất Ni trưởng
- Kính bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư
Sau những cơn mưa đầu mùa, đất trời chuyển vần muôn thuở, trong mỗi chúng con là sự khát ngưỡng thiết tha cầu tu, cầu học. Chúng con câu hội về Tổ Đình Ngọc Phương an cư kiết hạ (PL.2554 - DL.2010) trong chín mươi ngày theo truyền thống cao quý của chư Phật ba đời hầu thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học. Và rồi hôm nay lại thành tựu được chí nguyện:
Cánh hoa nhỏ hé chờ giọt nắng,
Ban mai về tươi tắn hoà chan.
Chúng con hạnh phúc lạc an,
Tu trong giáo pháp, y vàng chở che.
Thật vậy! Còn hạnh phúc nào hơn thế nữa khi chúng con trưởng thành trong cơm Thiền sữa Pháp, được nuôi dưỡng trong môi trường đủ chất dinh dưỡng Giới Định Tuệ như nơi đây. Quý Ngài là những bậc hạ lạp cao niên thay Thế Tôn hoằng hoá độ sanh như thân Bách Tùng hiên ngang giữa cõi đời chịu bao phong sương, bão táp mà vẫn toả mát, làm tàng vững chắc che chở cho thế hệ hậu lai. Chính vì công ơn trời biển bao la mà chúng con cảm nhận được đó, giờ đây, chỉ biết quy ngưỡng và dâng lên nỗi niềm vô hạn, thầm kính phục và đội ơn Quý Ngài. Phải làm sao đây? Dẫu lẽ đương nhiên là : Y giáo phụng hành, thực tu thực học để lợi lạc quần sanh. Nhưng với chút tâm mọn hiếu kính, chúng con muốn dâng lên Quý Ngài những cảm tưởng, cảm niệm và tâm đắc trong các môn học được giảng dạy trong mùa An Cư, những bài văn tạ pháp, những bài pháp nhũ được ghi chép lại từ các bậc Tôn Đức giảng giải, và đặc biệt hơn là khuôn vàng, thước ngọc xuất phát từ thân, ý giáo cũng như hạnh tu tập của các bậc Sư trưởng.
Suốt quãng đời tu tập, chúng ta luôn mang theo ơn sâu nghĩa nặng, những công ơn không thể mô tả bằng giấy trắng mực đen, đó là ơn Phật, ơn Cha Mẹ, ơn Tổ Thầy, ơn đàn na tín thí…
Dù lấy nước biển khơi làm mực,
Lấy cây rừng làm bút viết văn.
Luận đề như cát sông Hằng,
Cũng không đáp được những công ân này.
Do đó, trong phạm vi quyển Kỷ Yếu năm nay, chúng con mượn giấy mỏng mực thô để tỏ bày tấc lòng kính thành tri ân của hành giả an cư. Đây là những đoá hoa vừa chớm nở buổi ban mai mang chất liệu hương đồng cỏ nội, xin dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Tôn Đức, các bậc Ân sư, song thân Phụ Mẫu, và xin tặng cho thiện nam tín nữ gần xa. Mong rằng, hương hoa nầy sẽ ngược gió toả lan khắp mọi nơi, đồng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho quần sanh chung hưởng và hoà hợp tu tập trong ánh hào quang của chư Phật.
Ánh ban mai trải trên hoa đồng nội,
Dưới mặt trời thầm lặng toả hương bay.
Và nơi đây đã ấp ủ tháng ngày,
Xin dâng hiến những tinh hoa quý báu.
Kính mời chư độc giả viếng thăm vườn hoa tuệ giác.
Ban Biên tập
- Kính bạch Giác Linh đệ Nhất Ni trưởng
- Kính bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư
Sau những cơn mưa đầu mùa, đất trời chuyển vần muôn thuở, trong mỗi chúng con là sự khát ngưỡng thiết tha cầu tu, cầu học. Chúng con câu hội về Tổ Đình Ngọc Phương an cư kiết hạ (PL.2554 - DL.2010) trong chín mươi ngày theo truyền thống cao quý của chư Phật ba đời hầu thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học. Và rồi hôm nay lại thành tựu được chí nguyện:
Cánh hoa nhỏ hé chờ giọt nắng,
Ban mai về tươi tắn hoà chan.
Chúng con hạnh phúc lạc an,
Tu trong giáo pháp, y vàng chở che.
Thật vậy! Còn hạnh phúc nào hơn thế nữa khi chúng con trưởng thành trong cơm Thiền sữa Pháp, được nuôi dưỡng trong môi trường đủ chất dinh dưỡng Giới Định Tuệ như nơi đây. Quý Ngài là những bậc hạ lạp cao niên thay Thế Tôn hoằng hoá độ sanh như thân Bách Tùng hiên ngang giữa cõi đời chịu bao phong sương, bão táp mà vẫn toả mát, làm tàng vững chắc che chở cho thế hệ hậu lai. Chính vì công ơn trời biển bao la mà chúng con cảm nhận được đó, giờ đây, chỉ biết quy ngưỡng và dâng lên nỗi niềm vô hạn, thầm kính phục và đội ơn Quý Ngài. Phải làm sao đây? Dẫu lẽ đương nhiên là : Y giáo phụng hành, thực tu thực học để lợi lạc quần sanh. Nhưng với chút tâm mọn hiếu kính, chúng con muốn dâng lên Quý Ngài những cảm tưởng, cảm niệm và tâm đắc trong các môn học được giảng dạy trong mùa An Cư, những bài văn tạ pháp, những bài pháp nhũ được ghi chép lại từ các bậc Tôn Đức giảng giải, và đặc biệt hơn là khuôn vàng, thước ngọc xuất phát từ thân, ý giáo cũng như hạnh tu tập của các bậc Sư trưởng.
Suốt quãng đời tu tập, chúng ta luôn mang theo ơn sâu nghĩa nặng, những công ơn không thể mô tả bằng giấy trắng mực đen, đó là ơn Phật, ơn Cha Mẹ, ơn Tổ Thầy, ơn đàn na tín thí…
Dù lấy nước biển khơi làm mực,
Lấy cây rừng làm bút viết văn.
Luận đề như cát sông Hằng,
Cũng không đáp được những công ân này.
Do đó, trong phạm vi quyển Kỷ Yếu năm nay, chúng con mượn giấy mỏng mực thô để tỏ bày tấc lòng kính thành tri ân của hành giả an cư. Đây là những đoá hoa vừa chớm nở buổi ban mai mang chất liệu hương đồng cỏ nội, xin dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Tôn Đức, các bậc Ân sư, song thân Phụ Mẫu, và xin tặng cho thiện nam tín nữ gần xa. Mong rằng, hương hoa nầy sẽ ngược gió toả lan khắp mọi nơi, đồng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho quần sanh chung hưởng và hoà hợp tu tập trong ánh hào quang của chư Phật.
Ánh ban mai trải trên hoa đồng nội,
Dưới mặt trời thầm lặng toả hương bay.
Và nơi đây đã ấp ủ tháng ngày,
Xin dâng hiến những tinh hoa quý báu.
Kính mời chư độc giả viếng thăm vườn hoa tuệ giác.
BÀI LIÊN QUAN
Bài Tạ Pháp - Hạ 2013 (28804 xem)
Cảm Niệm Mùa An Cư ( Liên Sĩ , 14117 xem)
Lời nói đầu Kỷ yếu Hạ 2013 (11404 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 41 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Long (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai)
THÔNG BÁO Khóa tu Truyền thống lần thứ 41 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 11/3 - 17/3 năm Ất Tỵ (08 - 14/4/2025) tại Tịnh xá Ngọc Long (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 38 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 38 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)
Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.
Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu
Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm “Bất ưng trụ sắc sanh tâm”
Thiền tông Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển quan trọng
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ