Trang chủ > Văn Học > Văn
Cố Ni trưởng Huệ Giác trong tôi
Xem: 9766 . Đăng: 30/12/2022In ấn
Cố Ni trưởng Huệ Giác trong tôi
Tôi được cố Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, Trưởng Hệ phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm, trụ trì Chùa Vĩnh Nghiêm (TP. Hồ Chí Minh) cử về trụ trì Chùa Phúc Lâm (TP. Biên Hòa) năm 1996. Lúc ấy tôi 26 tuổi.
Sau khi trải qua thế sự thăng trầm, Chùa Phúc Lâm vào thời điểm đó không một bóng người lui tới tụng niệm, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng. Vì vậy, với trọng trách trụ trì, tôi phải tập trung vừa khôi phục nhân tâm vừa trùng tu Tam bảo Phúc Lâm.

Với cố Ni trưởng Huệ Giác tại Hàn Quốc năm 2008
Đến năm 2006, việc trùng tu Tam bảo tạm ổn, tôi tổ chức Lễ lạc thành Chính điện. Do quen biết Ni sư Hương Nhũ trước đó nên tôi nhờ Ni sư (tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ vừa về nước) thỉnh giúp sư phụ, tức cố Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác, Trưởng Tông phái Liên tông Tịnh độ Non Bồng, Trụ trì Tu viện Quan Âm (TP. Biên Hòa), tham dự lễ.
Ngày lễ, tôi rất xúc động và hoan hỷ khi cố Ni trưởng Huệ Giác cùng hơn 10 chư ni Quan Âm tu viện quang lâm chứng dự.
Không biết mình có duyên với cố Ni trưởng từ kiếp trước hay không, chỉ biết từ sau lễ này, tôi được cố Ni trưởng quan tâm nhiều hơn. Mỗi lần có nhân duyên hành hương chiêm bái các tự viện hay đi phật sự ở nước ngoài, cố Ni trưởng đều sai Ni sư Hương Nhũ mời tôi cùng đi.
Trong 3 năm từ 2006 đến 2009, tôi đã đi chung đoàn Quan Âm tu viện do Ni trưởng làm trưởng đoàn qua các nước: Ấn Độ, Nepal, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Úc-đại-lợi.
Dần dà, không biết tự lúc nào, tôi thấy mình gần gũi với Liên tông Tịnh độ Non Bồng và gọi cố Ni trưởng bằng một cái tên thân quen, trìu mến như các đệ tử khác của tông môn là “Già”.

Với đoàn Quan Âm tu viện do cố Ni trưởng Huệ Giác làm trưởng đoàn tại Đại Phật Tự Nhật Bản năm 2007.
Ngồi trên xe ô-tô trong các chuyến đi hải ngoại, Già thường nói những câu chuyện đạo cho mọi người trong xe nghe. Giọng Già trầm ấm, thu hút, đặc chất miền Đông Nam Bộ. Những câu chuyện đạo Già kể thật gần gũi với thực tế như chính cuộc đời tu hành của Già. Ngôn từ Già dùng rất bình dị, mộc mạc, chơn chất, dễ hiểu, xuất phát từ một bậc Ni lưu thực học, thực tu, thực nghiệm.
Càng gần gũi với Già, càng nghe Già nói chuyện đạo, tôi càng vỡ lẽ ra, rằng hoằng pháp độ sinh không phải là nói thao thao bất tuyệt, sử dụng ngôn từ bác học, vượt quá khả năng hiểu biết của đối tượng, mà chỉ cần diễn đạt làm sao cho mọi đối tượng, từ bình dân đến trí thức, đều hiểu đúng ý mình muốn truyền đạt. Quan trọng hơn cả, ý mình muốn nói cho mọi người nghe để học hỏi và hành theo phải được xuất phát từ sự thể nghiệm ngay chính cuộc đời tu hành chân chính của mình.
Càng đi chung với Già, càng chứng kiến Già đối nhân xử thế với tâm thế an nhiên, tĩnh tại trước những nghịch duyên, tôi càng hiểu sâu sắc, rằng tại sao Sơ Tổ sáng lập Liên tông Tịnh độ Non Bồng Thích Thiện Phước lại chọn Già làm người thừa tự trưởng tông môn, trong khi đó tông phong còn nhiều chư tôn đức Hòa thượng chân tu thạc đức khác.
Nếu Già không phải là bậc “Long Nữ” xuất trần quý hiếm thì làm sao trong một đời 84 tuổi hạc, 54 tuổi đạo có thể thuyết giảng hàng ngàn bài pháp thoại, trước tác cả chục đầu sách, trồng hàng trăm héc-ta rừng, và đặc biệt là làm sao có thể phát triển Liên tông Tịnh độ Non Bồng cho đến nay lên đến gần 200 tự viện chi phái trực thuộc với hơn ngàn tăng, ni và hàng chục ngàn tín đồ, phật tử không những ở trong nước mà còn ở nước ngoài quy ngưỡng, kính trọng?
Thiết nghĩ, hỏi tức trả lời.
Viết tại Chùa Phúc Lâm, ngày 20/ 11/ Nhâm Dần (2022) nhân lễ Đại tường cố Ni trưởng Huệ Giác.
Thượng tọa Thích Minh Trí,
Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai,
Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa
-----oo0oo-----
BÀI LIÊN QUAN
Từ Bi (love) mà không hành động chỉ là một từ với bốn chữ cái ( TT. Thích Minh Trí dịch , 7748 xem)
Sinh, già, bệnh, chết ( Diệu Liên Lý Thu Linh Chuyển Ngữ/ Báo GIác Ngộ , 5852 xem)
Hành trình Hà Giang yêu thương ( Như Liên , 6140 xem)
Đánh thức yêu thương ( Ban Mai , 5480 xem)
Nghĩ khác đi để hạnh phúc ( Báo Tin Tức Việt Đức , 5924 xem)
Đừng nhầm lẫn giữa kỷ luật và trừng phạt ( Lưu Đình Long , 7208 xem)
Tâm thư một Phật tử: “Xin đừng phân biệt tông phái…” ( Phật tử Phan Minh Đức , 7952 xem)
Cảm xúc trên đường tu ( Hoàng Nguyên , 6540 xem)
Về cội ( Thích Thông Huệ , 6088 xem)
Bốn điều không thể ( Liên Trí , 4472 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội













