Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Tây Ninh: HT. Giác Giới nói về ý nghĩa của khóa tu Truyền thống Khất sĩ Giới - Định - Tuệ
Xem: 1414 . Đăng: 10/12/2024In ấn
Tây Ninh: HT. Giác Giới nói về ý nghĩa của khóa tu Truyền thống Khất sĩ Giới - Định - Tuệ
Sáng 07/12/2024 (07/12/Giáp Thìn), Trưởng lão HT. Giác Giới - Phó Thư ký kiêm Giám luật HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Chứng minh kiêm Thiền chủ khóa tu, tiếp tục có thời pháp thoại, với chủ đề “ý nghĩa khóa tu Giới - Định - Tuệ”, tại khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 36.
.jpg)
Nhắc lại lịch sử hình thành khóa tu Truyền thống Khất sĩ, bắt đầu từ năm 2010, Hòa thượng Giác Giới đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “du hành pháp xứ” đối với người Khất sĩ: “Theo lời dạy của Tổ sư, người Khất sĩ cần đi khắp nơi để học hỏi, trải nghiệm và giác ngộ, thay vì chỉ ở một chỗ”. Qua đó, Hòa thượng chỉ rõ, “du hành pháp xứ” là nét đặt trưng của Hệ phái Khất sĩ.
Tại buổi giảng pháp, HT. Giác Giới cũng đặt vấn đề về sự đa dạng của pháp môn trong Phật giáo, qua đó nhấn mạnh, dẫu Phật giáo có 84.000 pháp môn tu tập, song Giới - Định - Tuệ vẫn được xem là cốt lõi. Dựa trên kinh Đại Bát Niết-bàn và so sánh với các khái niệm khác như Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo, vô minh lậu, dục lậu, hữu lậu, v.v… Hòa thượng đã tường tận giải thích đến chư hành giả ý nghĩa của Giới - Định - Tuệ.
Trong đó, Hòa thượng chỉ rõ, ba loại lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, là những nguyên nhân khiến chúng sinh luân hồi trong sinh tử: “Nguyên nhân của vô minh lậu là do chúng sinh không giác ngộ được Tứ Thánh Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) hoặc bốn pháp là Giới - Định - Tuệ - Giải thoát. Giới - Định - Tuệ đó là đạo, còn Giải thoát đó là quả. Cũng như Bát Chánh đạo, cũng vẫn là đạo, mà Diệt đế mới là quả”.
Theo Hòa thượng, hành giả cũng cần phân biệt giữa "chứng ngộ" (biết được pháp) và "chứng đạt" (đoạn trừ hết phiền não). Dựa trên kinh Ví dụ cây, Hòa Thượng chỉ ra rằng, Giới - Định - Tuệ chỉ là giác cây, còn Giải thoát tri kiến mới là cốt lõi của đạo Phật. Tương tự, Bát Chánh đạo cũng được xem như nhánh cây, còn chánh trí, chánh giải thoát mới là cốt lõi của phạm hạnh.
Lấy kinh Dấu chân voi làm thỉ dụ, Hòa thượng kể lại cuộc gặp của một Bà-la-môn và một du Sĩ và sự thắc mắc của vị Bà-la-môn vì sao du Sĩ lại khẳng định Phật Thích Ca là người có trí tuệ rộng lớn. Theo đó, vị du Sĩ đưa ra ví dụ về dấu chân voi, cho rằng ông dựa vào bốn hiện tượng để xác định trí tuệ của Đức Phật: bốn vị gia chủ, Tỳ-kheo, Bà-la-môn và Sa-môn bác học, đều đã quy y Đức Phật sau khi được nghe thuyết pháp. Tuy nhiên, vị Bà-la-môn cho rằng ví dụ này chưa đủ thuyết phục. Và chánh giới, chánh định, chánh tuệ, chánh giải thoát tri kiến mới là dấu tích thực sự của Đức Phật, giống như dấu chân voi là lớn nhất trong các loài động vật.
Hòa thượng nhận định, Đức Phật truyền bá giáo pháp theo ba giai đoạn, bắt đầu từ Giới, sau đó là Định và cuối cùng là Tuệ. Dẫn chứng từ kinh Makhadeva, kể về tiền thân của Đức Phật là vua Makhadeva, đã xuất gia và đạt được pháp vượt trên phạm thiên giới. Tuy nhiên, khi thành Phật, Ngài nhận ra pháp này chưa đưa đến giải thoát hoàn toàn và con đường thánh đạo tám ngành mới là con đường chân chính.
Con đường thánh đạo tám ngành hay còn gọi là Bát Chánh đạo có thể được tóm gọn thành Giới - Định - Tuệ, tức như lời Tổ sư dạy, đó chính là pháp tu học vắn tắc, là con đường tu tập căn bản và quan trọng nhất để dẫn đến giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Theo Hòa thượng, tuy nói là ba pháp vắn tắt, nhưng Giới - Định - Tuệ là con đường tu tập bao trùm tất cả các pháp môn trong Phật giáo. Torng đó, Giới giúp đoạn trừ bất thiện từ thân khẩu, Định giúp đoạn trừ tâm ô nhiễm, Tuệ giúp trí tuệ sáng tỏ, không còn mê lầm và sau cùng, mọi pháp môn đều hướng đến thanh tịnh thân - khẩu - ý và đạt được trí tuệ.
Nhắc nhở chư hành giả, Hòa thượng nhấn mạnh: “Mục đích của việc học Phật pháp là để thấy biết, hiểu rõ về khổ và con đường diệt khổ. Cần phải hiểu rõ Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế. Mục tiêu của sự học là đạt đến tuệ tri, mục tiêu của sự tu là đạt đến liễu tri. Liễu tri khổ chỉ có ở bậc A-la-hán và Phật. Học Phật pháp cũng cần phải có phương pháp đúng đắn, học với người Thầy chân chính và nên học kinh điển Phật dạy, những lời luận giải chỉ nên tham khảo. Hành giả hãy hướng mục tiêu gần nhất là đạt được chánh tri kiến, chứng quả nhập lưu”.
.jpg)
Phân tích lời dạy của Trưởng lão Giác Như, Hòa thượng chỉ rõ: “Đạo Phật chỉ có ba việc, là: thân - khẩu - ý, tham - sân - si và Giới - Định - Tuệ. Nếu tham - sân - si là động cơ tạo nghiệp, dẫn đến tái sinh trong ba cõi, thì Giới giúp đoạn trừ ác nghiệp từ thân - khẩu, định giúp đoạn trừ nghiệp bất thiện từ tâm và Tuệ giúp soi sáng cho tâm, giúp tâm đi đúng hướng”.
Khép lại thời khóa trong ngày tu thứ 5 của khóa Truyền thống Khất sĩ lần thứ 36, HT. Giác Giới sách tấn chư hành giả: “Vì mục tiêu của người xuất gia là tu tập đề đoạn tận khổ đau, đạt đến Niết-bàn, cho nên mỗi hành giả cần phải hiểu rõ, ái dục là nguyên nhân của khổ đau, ái diệt thì khổ diệt. Hành giả phải tinh tấn tu tập, hướng đến mục tiêu đạt được chánh tri kiến (sơ quả nhập lưu) vì chánh tri kiến là nền tảng vững chắc cho việc tu tập. Muốn như vậy, chư hành giả cần buông bỏ mọi việc thế sự mà tập trung vào việc học pháp và hành thiền. Đặc biệt nên lưu ý, nên học kinh điển Phật dạy, những lời luận giải chỉ nên tham khảo và xác lập mục tiêu gần nhất là đạt được chánh tri kiến, chứng quả nhập lưu”.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
.jpg)
Ban TT-TT Hệ phái
-----ooOoo-----
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Tây Ninh: Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 36 tìm hiểu về “Lục căn và con đường tu tập để giải thoát” ( Ban TT - TT Hệ phái , 2800 xem)
Bình Phước: Lễ bế mạc Khóa thiền Tứ Niệm Xứ lần thứ 7 tại Tịnh xá Ngọc Thanh ( Ban Truyền thông NGKS , 2796 xem)
Tây Ninh: Tư tưởng giải thoát trong tập thơ của HT. Giác Huệ được đề cập trong khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 36 ( Ban TT - TT Hệ phái , 3344 xem)
Tây Ninh: HT. Giác Giới chủ trì buổi pháp đàm trong ngày thứ 2 của khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 36 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1160 xem)
Tây Ninh: Hòa thượng Giác Giới khẳng định “Con đường tu tập là không ngừng học hỏi” tại khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 36 ( Ban TT - TT Hệ phái , 2760 xem)
Tây Ninh: HT. Giác Toàn nhấn mạnh về tinh thần sống chung tu học ( Ban TT - TT Hệ phái , 3112 xem)
Tây Ninh: Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 36 chính thức khai mạc ( Ban TT - TT Hệ phái , 1056 xem)
Tây Ninh: Phiên họp trù bị Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 36 tại tịnh xá Trúc Lâm ( Diệu Anh , 1384 xem)
Đồng Nai: Khóa tu Bát Quan trai tại Tịnh xá Ngọc Uyển kỳ VIII năm 2024 ( Ban Truyền thông NGKS , 3248 xem)
Tây Ninh: Giáo đoàn VI Bế mạc khóa “Sống chung tu học” lần 6 ( Diệu Anh , 1284 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













