Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Tây Ninh: Tư tưởng giải thoát trong tập thơ của HT. Giác Huệ được đề cập trong khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 36
Xem: 3346 . Đăng: 07/12/2024In ấn
Tây Ninh: Tư tưởng giải thoát trong tập thơ của HT. Giác Huệ được đề cập trong khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 36
Thuộc khuôn khổ khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 36, ngày 05/12/2024 (05/11/Giáp Thìn), HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó ban thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó ban Tổ chức khoá tu, đã có thời pháp thoại nói về “Tư tưởng giải thoát trong tập thơ của Hoà thượng Giác Huệ”.
.jpg)
Ôn lại công hạnh của Hòa thượng Giác Huệ - vị khai lập Giáo đoàn VI, HT. Giác Pháp khẳng định: “Thay vì giảng về Chơn lý như các vị khác, hôm nay chúng ta bàn về tư tưởng siêu việt trong thơ của Hòa thượng Giác Huệ. Qua đó, không chỉ nhằm tưởng nhớ công hạnh của bậc Thầy đã sáng lập GĐ.VI, mà còn để chúng ta học hỏi và thấu triệt tư tưởng phạm hạnh của các bậc tôn đức trưởng bối, những vị đã gầy công xây dựng giáo pháp thuở ban đầu. Học tập theo tấm gương của các bậc tiền bối giống như dây sắn bám vào cây tùng để vươn lên, cây cổ thụ lớn chừng nào thì dây cũng vươn đến chừng ấy”.
Có thể nói, Hòa thượng Giác Huệ là một trong những vị Pháp sư lỗi lạc thời bấy giờ. Dù tuổi trẻ nhưng ý chí xuất trần của Ngài vô cùng hùng dũng, trượng phu. Những điều này được thể hiện rõ qua những dòng thơ của Ngài.
Đặc biệt, trong khuôn khổ buổi pháp thoại, HT. Giác Pháp đã giới thiệu đến chư hành giả 3 bài thơ: Chiến thắng, Hai người chiến sĩ và Đáp bức thư tâm sự, như những ví dụ sống động về tư tưởng hùng dũng, đại hùng đại lực của Hòa thượng Giác Huệ.
.jpg)
Đối với bài thơ Chiến thắng, thông qua hình ảnh người chiến sĩ, Hòa thượng Giác Huệ đã ví người tu hành cũng như một chiến sĩ, luôn phải chiến đấu với “ma quân”, ở đây không gì khác hơn là tam độc: tham lam, sân giận, lười biếng. Chiến thắng được tam độc này, người xuất gia mới vượt qua được “ải Niết-bàn”, cũng như chiến sĩ, phải vượt qua kham khổ, đánh bại ma quân, mới dành được chiến thắng vẻ vang.
Qua bài thơ, HT. Giác Pháp chỉ rõ về tâm giải đãi lười biếng, đối lập với đức tính tinh tấn, kiên trì đến cùng. Trong đó, Hòa thượng khẳng định, tâm lý giải đãi lười biếng, tức hay tìm cách trốn tránh, không muốn tu tập, chính là chướng ngại lớn nhất mà người xuất gia cần phải “tung chăn đạp cho đổ”. Đồng thời, hành giả tu tập cần chú trọng vào sự tinh tấn, nỗ lực một cách kiên trì.
Hòa thượng cũng giải thích rõ về ba mức độ tinh tấn trong 37 phẩm trợ đạo: 1. Bị giáp tinh tấn, 2. Gia hạnh tinh tấn, 3. Vô hỷ túc tinh tấn, tương ưng với sự khởi đầu, nỗ lực gia tăng và không tự mãn. Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong tu hành. Theo Hòa thượng, bất kể là ở pháp môn nào, là người xuất sĩ cũng đều phải lấy tinh thần kiên trì đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc làm trọng. Dụ như hình ảnh cây ngã sau nhát búa cuối cùng và bức tường hoàn thành sau viên gạch sau cuối, làm minh chứng cho sự kiên trì, nhẫn nại trong tu tập ấy.
.jpg)
Đối với bài thơ Hai người chiến sĩ, có thể thấy, một lần nữa hình ảnh người chiến sĩ được ẩn dụ nhằm khích lệ hàng xuất gia. Qua đó, 3 trường hợp của người chiến sĩ được nhắc đến trong bài thơ, gồm: chiến thắng trở về, bị bắt làm tù binh, chết trên chiến trường. Tương tự với người chiến sĩ, HT. Giác Pháp chỉ rõ, người tu hành cũng có 3 trường hợp: đạt thành chí hướng (giải thoát giác ngộ), không đạt thành chí hướng (sống lay lắt hưởng thụ), không hoằng pháp lợi sanh (tịch diệt).
Qua đó, HT. Giác Pháp ca ngợi tư tưởng cao cả, hùng dũng của Hòa thượng Giác Huệ, khi thông qua những vần thơ, Ngài đã dày công khích lệ mọi người không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện sự tinh tấn và vững vàng kiên trì vượt qua khó khăn, đi đến tột cùng lý tưởng của mình. Lấy lời dạy của Tổ Quy Sơn, HT. Giác Pháp cũng sách tấn chư hành giả nên nhìn lên các bậc tôn túc để học tập, không nên hành xử theo thói ương hèn.
.jpg)
Đối với bài thơ Đáp bức thư tâm sự, trong đó có bức thư của người chị gửi cho Hòa thượng Giác Huệ, đại ý khuyên rằng, mong Ngài sau khi “tung mây lướt gió khắp phương trời”, hoặc hãy quay về, hoặc nếu không thì hãy bay thẳng đến Niết-bàn. Theo đó, Ngài đã đáp từ bằng việc khẳng định con đường tu hành của mình là “đi mãi không hẹn ngày quay bước”, vượt lên trên mọi cám dỗ của thất tình lục dục, quyết tâm theo đuổi lý tưởng giải thoát. Ví mình như con tằm, Hòa thượng Giác Huệ đã khẳng định, suốt đời chỉ biết nhả tơ, dù “nước non thay đổi bóng trăng mờ, / đời Khất sĩ vẫn là đời giải thoát”. Ngài lấy Tứ y pháp để nói về sự giải thoát khỏi ràng buộc bởi bốn thứ: ăn, mặc, ở, bệnh.
HT. Giác Pháp cũng chỉ rõ chí nguyện cứu thế và tâm hồn không đổi bạc của Hòa thượng Giác Huệ được thể hiện qua từng lời thơ: “tuy nói thế chứ lòng nguyện cứu thế, / non có mòn chí nguyện chẳng mòn đâu”, hay “mực có phai lời thề chẳng phai màu, / tóc có bạc tâm hồn không đổi bạc”. Từ đó cho thấy sự kiên định, vững vàng trong tâm nguyện của Hòa thượng Giác Huệ, quyết chí đi theo lý tưởng của mình, chấp nhận những thử thách sẽ đến, lấy mình làm tấm gương cho hàng hậu thế về sau.
.jpg)
Thông qua 3 bài thơ được nêu ra tại buổi giảng, HT. Giác Pháp đã cho chư hành giả thấy được tinh thần dõng mãnh, quyết chí tu tập của các bậc tôn túc tiền bối, đặc biệt là Hòa thượng Giác Huệ, một tư tưởng siêu việt của hàng xuất sĩ. Dù phải tu tập “khổ hạnh”: “vĩnh kiếp không đồng xu dính túi, / giải nắng dầm mưa dày gió bụi, / ngủ mồ ngủ mã lạnh lùng thân, / bữa no bữa đói ốm o dần”, chư Tôn túc vẫn một lòng hướng nguyện tìm kiếm chân lý Phật đà, đạt đến Niết-bàn, giải thoát.
HT. Giác Pháp khẳng định, so với ngày nay, người tu sĩ có cuộc sống sung sướng hơn, nhưng lại thiếu tinh thần “sống phải xem dường đã chết”, thiếu sự nỗ lực, tinh tấn. Qua đó, Hòa thượng sách tấn: “Chư hành giả nên noi gương các bậc tiền bối, tinh tấn tu tập, nỗ lực hơn nữa để vượt qua sự sợ hãi, lười biếng để đạt được giác ngộ, không nên chỉ lo cầu an cho bản thân mà quên đi trách nhiệm phụng sự đạo pháp.
Buổi chiều cùng ngày, chư Tôn đức đã có buổi pháp đàm nói về chủ đề tinh tấn trong thời buổi hiện đại, với những thảo luận sôi nổi và ấm tình đạo vị. Cuối cùng, Hoà thượng chủ toạ kết luận, việc tu tập cần sự thực hành tinh tấn, nhưng không nên thái quá hoặc bất cập, vì đường đạo còn dài, mọi thứ cần vừa phải và thích hợp với căn cơ của mỗi vị trong khi tu tập.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ban TT-TT Hệ phái
-----ooOoo-----
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Tây Ninh: HT. Giác Giới chủ trì buổi pháp đàm trong ngày thứ 2 của khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 36 ( Ban TT - TT Hệ phái , 1164 xem)
Tây Ninh: Hòa thượng Giác Giới khẳng định “Con đường tu tập là không ngừng học hỏi” tại khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 36 ( Ban TT - TT Hệ phái , 2760 xem)
Tây Ninh: HT. Giác Toàn nhấn mạnh về tinh thần sống chung tu học ( Ban TT - TT Hệ phái , 3116 xem)
Tây Ninh: Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 36 chính thức khai mạc ( Ban TT - TT Hệ phái , 1060 xem)
Tây Ninh: Phiên họp trù bị Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 36 tại tịnh xá Trúc Lâm ( Diệu Anh , 1388 xem)
Đồng Nai: Khóa tu Bát Quan trai tại Tịnh xá Ngọc Uyển kỳ VIII năm 2024 ( Ban Truyền thông NGKS , 3252 xem)
Tây Ninh: Giáo đoàn VI Bế mạc khóa “Sống chung tu học” lần 6 ( Diệu Anh , 1288 xem)
Tây Ninh: Ngày tu thứ hai “Sống chung tu học” - lần thứ 6 ( Diệu Anh , 2380 xem)
Tây Ninh: Khai mạc khóa “Sống chung tu học” ngày thứ nhất - lần thứ 6 ( Diệu Anh , 1468 xem)
Tây Ninh: Chùm ảnh một ngày tu học của chư hành giả Giáo đoàn VI khóa “Sống chung tu học” lần thứ 6 ( Ban TT - TT Hệ phái , 996 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













