Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Dừng lại - Nhẹ nhàng - Nghỉ ngơi - Chữa lành
Xem: 7130 . Đăng: 28/02/2023In ấn
Dừng lại - Nhẹ nhàng - Nghỉ ngơi - Chữa lành
Sáng ngày 25/02/2023 (nhằm ngày 06/02/Quý Mão), ngày tu thứ 4 trong khóa tu Sống chung tu học lần thứ 16 của Ni giới Giáo đoàn III, được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trung (An Khê, Gia Lai), Thượng tọa Giác Viễn – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình, Bình Thuận, đã quang lâm về trụ xứ để sách tấn đại chúng thông qua thời pháp thoại: “Dừng lại – nhẹ nhàng – nghỉ ngơi – chữa lành.”
.jpg)
Thượng tọa mượn ý hướng trong một bài pháp của Hòa thượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh để gởi đến hội chúng.
Trong hành trình tu tập, nếu có cái nhìn thấu đáo, chúng ta đều biết rằng chúng ta từ bỏ gia đình, chọn con đường xuất gia tu tập thì bất cứ ai cũng đều mong có hạnh phúc, an lạc trong hiện tại và hướng đến giải thoát trong tương lai.
Một người tu, bất hạnh nhất là không được gần gũi các bậc chân nhân để học hỏi, tu tập. Đã như thế, thì dù tu mãi, chúng ta vẫn mãi bất an vì những nhận thức sai lầm của bản thân.
.jpg)
Thượng tọa khiêm tốn bảo: “Hôm nay, Giác Viễn đến đây với tâm niệm ‘tập sống chung tu học’ để tự rút ra bài học điều thân và điều tâm của mình. Giác Viễn muốn chia sẻ đến quý vị ý pháp: Dừng lại – nhẹ nhàng – nghỉ ngơi – chữa lành!”
Có cái nhìn sâu sắc sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi đau khổ, nếu chúng ta không biết dừng lại, sẽ không thể có cái nhìn sâu sắc, đã như thế, thì dù trải qua nhiều năm tháng tu hành, chúng ta vẫn không thể có thân khỏe mạnh, tâm an lạc.
.jpg)
Khi vào chùa, chúng ta chỉ biết làm công quả, không có thời gian tu tập, rồi đến khi lớn, chúng ta lại chỉ lo xây dựng chùa chiền, ứng phó đạo tràng, lăng xăng trong những mối quan hệ với Phật tử,… hẳn nhiên, ở đây chúng ta không phê phán việc kiến tạo những ngôi tự viện, tịnh xá làm nơi tu học cho tứ chúng, nhưng nếu như chỉ coi đó là toàn bộ công việc của đời mình, thì vô hình trung, chúng ta đã quên lãng mục tiêu giác ngộ giải thoát, còn gán cho những việc làm hữu vi là “đạo”, mà quên mất rằng đạo là bổn tâm, là bản thể, là giải thoát.
.jpg)
Đứng trên quan điểm của Lục Tổ Huệ Năng, Tổ nói:
Người mê tu phước, chẳng tu đạo
Chỉ nói tu phước, ấy là đạo
Bố thí cúng dường, phước không ngằn
Trong lòng ba ác còn gốc tạo.
Một người thật sự có tu tập, chỉ cần dừng lại, ngồi yên thôi cũng thấy hạnh phúc. Chúng ta chăm sóc cho thân tâm của mình, lưu ý đến tâm, đừng để cho tâm bị bệnh.
Dừng lại, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng với xung quanh, nhẹ nhàng với chính mình.
.jpg)
Lắng nghe từng nhịp đập của con tim, tại sao hôm nay ta không được vui? Tại sao sáng nay ta đang ngồi với huynh đệ mà vẫn không thấy hạnh phúc? Hãy biết dừng lại!
Đức Bổn sư Thích-ca là bậc thầy vĩ đại trong việc dừng lại. Ngài dạy rằng, chư Tỳ-kheo chỉ có hai việc trong hành xử, đó là: Nói năng như Chánh pháp và im lặng như Chánh pháp.
Nếu chúng ta có tu tập sẽ có hạnh phúc. Quý Ni trưởng với tuổi đời, tuổi đạo đã cao, nhưng vẫn còn rất tinh anh, đó là nhờ quý vị biết chế tác hạnh phúc, biết sống quay về với nội tâm của mình.
.jpg)
Cũng vậy, chúng ta cần năng lượng của chánh niệm để nhìn nhận, ngăn chận, bỏ đi những thói quen xấu. Được như thế thì sẽ giống như hồ nước trong mát mà tất cả thú rừng đều tìm đến để uống dòng nước ngon ngọt. Cũng vậy, chư vị có chánh niệm, có an lạc, có từ bi, quý vị sẽ là người hòa ái, mát mẻ, ai cũng muốn đến gần, ai cũng muốn thân cận để hưởng được năng lượng an lành đó.
(2).jpg)
Trong bộn bề Phật sự, đôi khi huynh đệ đồng tu được gặp nhau, được ngồi bên nhau là một điều rất hạnh phúc. Phải trân quý giây phút hiện tại, trân quý những mối giao tế trong cuộc đời, đừng lãng quên, đừng để tâm của chúng ta bị lôi kéo chạy đi mãi, mà cổ đức thường nói là “tâm viên ý mã” (tâm ý xao động, lăng xăng như con vượn chuyền cành, như con ngựa dong ruổi trên đồng nội), chúng ta phải đòi lại quyền làm chủ, không để chúng nó tiếp tục làm chủ chúng ta nữa. Muốn như vậy, phải đánh thức năng lượng của chánh niệm.
.jpg)
Hãy ý thức hơi thở vào, hơi thở ra, điều tiết những cảm xúc, được như thế thì chúng ta sẽ thật vững vàng, thật mạnh mẽ, như cây cổ thụ vững vàng, không nghiêng ngả trước giông gió. Chúng ta biết con đường mình đi, điểm đích mà mình sẽ đến, nên trên đường, nếu có gặp bão dông, cũng vẫn vững vàng bước tiếp.
.jpg)
Cuối thời pháp thoại, Thượng tọa nhắc lại, mà như lời của Thượng tọa là “đang nhắc chính mình”: Dừng lại! Đủ rồi! Buông xuống chùa chiền, buông xuống những lo toan bên ngoài, quay về sống với giáo pháp của Như Lai.
Ta đang chìm lặng lắng sâu
Để nghe con sóng vỗ câu vô thường
Có gì thật để mà thương
Sao ta cứ mãi vấn vương thế này?
Nhẹ nhàng tâm định mới hay
Sóng là nước, nước là sóng, hiển bày chân như.
.jpg)
Tinh thần của Đại thừa Khởi tín luận được Tổ sư Mã Minh trứ tác, đang hiện hữu bàng bạc trong vần thơ do chính Thượng tọa sáng tác. Nước và sóng, sóng và nước; bản thể và hiện tượng chẳng phải một, cũng chẳng phải hai, nhận thức trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, đều là vị Phật sẽ thành, để chúng ta trân quý, cung kính muôn người, muôn loài.
Chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân thời pháp nhẹ nhàng của Thượng tọa.
.jpg)
SC. Mãn Liên
-----oo0oo-----
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Ân đức của Đức Thầy dành cho Chư Ni ( SC. Tri Liên , 5676 xem)
Những ngày đầu tiên khi Đức Thầy thành lập Giáo đoàn Ni ( SC Mãn Liên , 7104 xem)
Long An: Khóa tu Bát quan trai tại Chùa Thuận Phước và Đạo tràng Ngọc Hưng (Vĩnh Hưng) ( Ban Truyền thông NGKS , 10048 xem)
Ý nghĩa thiết thực của việc cúng dường Đức Thầy ( SC Mãn Liên , 7112 xem)
Hoàn thiện tự thân chính là thiết thực báo ân ( SC. Tri Liên , 5552 xem)
Giáo đoàn VI: Khóa tu tưởng niệm 43 năm vắng bóng HT. Giác Huệ và kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo đoàn VI ( TK. Minh Điệp , 9088 xem)
Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu Sống chung tu học lần thứ 16 ngày đầu tiên ( Ban Thư ký khóa tu , 7304 xem)
Tiền Giang: Hòa thượng Giác Nhân thuyết giảng tại chùa Giác Hạnh ( Thuận Nghiêm , 8048 xem)
Tiền Giang: Hòa thượng Giác Toàn thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Tường ( Thuận Nghiêm , 3876 xem)
Cần Thơ: Tịnh xá Ngọc Thủy (Huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) mở khóa tu Bát Quan Trai ( Ban Truyền thông NGKS , 8776 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













