Trang chủ > Giáo Pháp KS > Các Bài Viết
Điếu văn Giáo đoàn III tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng
Xem: 2178 . Đăng: 13/12/2020In ấn
Điếu văn Giáo đoàn III tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,
Kính bạch chư Tôn đức lãnh đạo các Giáo đoàn,
Kính bạch chư Tôn đức Chứng minh và Ban Trị sự Giáo đoàn III,
Kính bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni nhị bộ,
Kính thưa môn đồ pháp quyến và hiếu quyến,
Hôm nay đại chúng vân tập nơi Tổ đình Nam Trung này để tưởng niệm một bậc Thầy khả kính, NgàiTrưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng:
-
Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới.
-
Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới.
-
Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ - Đặc trách Giải trừ pháp nạn.
-
Chứng minh tối cao Giáo đoàn III – Hệ phái Phật giáo Khất sĩ.
-
Viện chủ khai sơn Tổ đình Giác An, Tịnh xá Pháp Duyên tại thành phố Fresno, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
Giờ này tôi xin được phép đãi lao chư Tôn đức Chứng minh cùng Ban Trị sự Giáo đoàn III kính dâng lên đôi dòng tưởng niệm.
Ngưỡng bạch giác Hòa thượng,
Hỡi ôi!
Pháp âm đã tắt trời Tây!
Đèn thiền hết soi quê mẹ!
Tiếng trống pháp đâu còn vang vọng nữa
Giọng thiền-na chẳng nghe được hôm nay
Cơn gió heo may lạnh tâm hồn đàn hậu bối
Hay tin Ngài đã tịch diệt trời Tây,
Buông thiền trượng
Quảy dép về Tây
Pháp Duyên mất ánh trăng soi đêm trường
Đã thức tri: “Sanh tử thị thường!”
Nhưng tứ chúng vẫn bùi ngùi cảm động
Dòng pháp nhũ một nguồn tưới tẩm
Bậc sư huynh đưa lối chỉ đường.
Ôi!
“Thân giả tạm, vô thường trong chớp mắt”
Tuệ quán này Ngài đã thực chứng từ lâu
Nhưng chúng con vẫn đọng chút ưu sầu
Kham nhẫn chịu, trong pháp tình hơn 55 năm gắn bó.
Tình Giáo đoàn Ngài dày công gian khó
Nghĩa đệ huynh Ngài chung sức cùng tay
Bát đất, sờn y, cơm trăm nhà khất hóa
Học đạo, hầu Thầy xây dựng khắp Nam Trung.
Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng!
Chân thật thay:
Thân Sa-môn già chết, đến đi
Tâm giải thoát vượt ra ngoài già chết.
Nhân duyên đến theo vạn duyên chuyển hóa
Tứ đại tan, tịch diệt cõi vô vi.
Giáo hóa Đông Tây, gương Khất sĩ tâm hiền trí sáng,
Hạnh dung hòa Tăng tục nương tu
Khất hóa xuân thu,
Y bát đượm nhuần tâm giải thoát.
Giảng giải đạo thiền,
Tứ chúng hết lầm mê.
Đạo – Đời, nào vướng tâm giải thoát
Mê – Ngộ, chẳng vương bậc xuất trần.
Buông rồi thanh tướng, có không
Viên mãn tuệ giác tròn xong Niết bàn!
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chư Tôn giáo phẩm
Trưởng lão, Tăng Ni
Giáo đoàn, tứ chúng
Nơi Tổ đình Nam Trung
Một thời gắn bó!
Đảnh lễ Ngài cao quý thậm thâm!
Hành mật hạnh chẳng bàn thua được
Đức bao dung muôn việc hóa từ tâm
Năm tháng gian nan, chí nguyện vẫn vuông tròn
Nắng sớm mưa chiều, lục thời luôn tinh tấn
Thuyền Bát-nhã, vớt người khốn khó
Gậy thiền gia, đỡ kẻ trầm luân
Thế mà hôm nay,
Bóng dáng ấy chẳng còn!
Bửu quyến, tông phong nghẹn ngào, bối rối
Chẳng lẽ chân dung một đời gắn bó
Để từ nay đại chúng bơ vơ?
Hỡi ôi!
Hạnh Sa-môn
Đâu bến, đâu bờ?
Tâm Bồ-tát
Bất sinh, bất diệt.
Sinh tử đến an nhiên thị hiện
Thế thời trao chẳng luận công danh
Đuốc tuệ đăng soi cuộc đăng trình
Đèn Chơn lý sáng hình hài Khất sĩ.
Kính nhớ Giác linh xưa
Đất Bình Định duyên lành ươm hạt tốt
Tộc Đinh gia nhân hạnh bén duyên đời,
Đinh Ngọc Thanh thế hiệu của Ngài
Để viên mãn mười Ba-la-mật hạnh
Mà tái sanh vào gia phong hiền thiện (1935)
Tín tâm Tam bảo, nhân hậu hiền lương.
Quả thật!
Bậc thức giả biết tuồng đời giả tạm
Trong mộng đời để rõ biết cuộc đời.
Bậc Tôn sư hoá hiện khắp muôn nơi
Dòng pháp nhũ được truyền nơi đất võ
Năm 1959 Đức Thầy Giác An du phương giáo hoá
Độ nhân sanh nơi Đập Đá quê Ngài
Duyên Phật pháp được Thầy khai tuệ giác
Hạt giống xưa đượm nước pháp từ bi
Hạnh tại gia Thiện Nhẫn quy y
Tròn tâm hạnh hộ đạo và tu tập
Hạnh Bố thí khuyến gia đình đại thí
Cúng đất vườn lập Tịnh xá Ngọc Duyên (1959)
A-lan-nhã cho Thiền sư giáo hoá
Chốn tịnh tu cho hành giả chuyên tâm
Công đức lành gieo hạt từ tâm
Hạt giống tốt đã đến kỳ nảy mầm vươn lên mặt đất
Ngài thí phát hạnh xuất gia tu học (1961)
Được Đức Thầy từ mẫn gia tâm
Ban pháp danh Giác Lượng:
Nhà hạnh, cửa không
Cơm thiền, sữa pháp
Ngài viên thành giới pháp Tỳ-kheo (1966)
Kể từ đó bước vân du đăng trình.
Tháng năm hành luật trì kinh,
Trồng hoa giác ngộ, ươm mầm từ bi.
Ngôn hành một dạ khắc ghi
Ba-la-mật hạnh oai nghi độ đời.
Nhận thấy nơi Ngài là pháp khí
Việc Tăng đoàn gắng chí bền tâm
Trên Đức Thầy Giác An uỷ nhiệm truyền tâm
Dưới nhị bộ Tăng Ni thiết thỉnh
Đảm trách nhiều công việc yếu quan.
Thuở Ngài còn trong nước Việt Nam
Từng Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo Đoàn III pháp âm hùng tráng (1967-1969)
Rồi trên cương vị Tri Sự trưởng Giáo đoàn uy nghiêm nhiếp chúng (1970)
Phó Tổng Thư ký Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam (1978) phát triển môn phong.
Dầu cương vị nào Ngài cũng tận tâm
Vì sự nghiệp hoằng truyền Chơn lý
Bậc long tượng ai so sánh ví
Giới hạnh đoan nghiêm người Khất sĩ trọn lành.
Khất thực xóm làng, tháng ngày gieo duyên kết phước
Trụ xứ luân phiên, khắp các miền tịnh xá kính ghi
Học để tu, nhiếp phục bốn oai nghi
Sư tử hống, diễn bày môn Chơn Lý
Mẫn tuệ hoạt ngôn, đức Thầy cảm mến,
Tinh cần nhẫn hạnh, tứ chúng thành tâm.
Kính cẩn khắc ghi lời thức giả!
Ngài đã nhận ra sứ mạng nơi đất khách quê người,
Ngài có dạy:
“Tôi ra đi duyên đạo - duyên đời”
Để viên mãn mười Ba-la-mật hạnh.
Nhưng vẫn trung trinh Y Bát chơn truyền
Đất khách trời Tây vạn pháp tùy duyên
Năm 1981, sang Hoa Kỳ hoằng hóa.
Đất Cali quảng tuyên dương giáo hóa:
Bình bát đất tha phương, nắng ấm, tuyết sương đều cảm hóa,
Y vàng muôn dặm, sớm trưa, mưa gió chẳng nao lòng.
Khai lập Tổ đình Giác An cho bá tánh phát tâm
Lập Pháp Duyên Tịnh Xá cho Tăng Ni tín đồ nương tựa.
Dẫu Phật sự và muôn ngàn gian khó
Ngài vẫn luôn hướng về cội, về nguồn.
Bao Phật sự trong nước, Giáo đoàn,
Ngài vẫn đồng hành qua lời khen sách tấn
Qua điện thư, qua văn bản ban hành.
Trong cương vị Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới.
Câu chữ chăm chuyên, nghiên tầm sớm tối
Giảng giải đạo mầu cho bá tánh rõ nguồn chơn
Ngài viết sách, giảng kinh, thơ kệ luận bàn
Ngài xuất bản tập Nguyệt san Pháp Duyên mỗi quý (1984)
Khắp Á Âu đều biết bút danh cao quý
Ngài Tuệ Đàm Tử, sáng trang thơ thiền:
Những cánh hoa thơ
Nguồn duyên đạo lý
Cánh phượng non hồng
Tài đức giao tranh…
Ngài có tài biện luận dung thông
Viết trong tác phẩm: Tiểu thừa biện minh luận
Lại dạt dào từng câu chữ Vu-lan
Áng văn chương với nét ngọc ý vàng
Tràng Chuỗi Vu lan dạt dào tình mẹ
Khế lý khế ngôn suối từ muôn thuở
Đem về nguồn hạnh phúc với nhân sinh
Soạn Nghi thức tụng niệm cho bá tánh dễ trì Kinh
Cả trước tác và tham gia sáng tác
Gần 30 tác phẩm Phật học lẫn văn chương.
Tuệ Đàm Tử là bút danh được nhiều người biết đến
Pháp học pháp hành Ngài đều nắm yếu chỉ, tinh hoa
Bậc minh sư thông Tam tạng, dung hợp các thừa
Không phân biệt Đại, Tiểu, pháp môn, pháp phái
Chỉ có Phật thừa lời dạy của kinh văn
Ngài được Hội nghị Thanh niên Phật giáo Thế giới suy tôn
Trao bảng vàng:
Tiến sĩ Danh dự tinh thông Tam tạng (Tripitaka Mahapandit)
Một vinh dự lớn lao cho hàng hậu học
Hướng về Ngài bậc trí giả kinh văn
Trên được đức Ngài Đệ nhất Pháp chủ Giác Nhiên
Tin tưởng và truyền trao tâm pháp
Dưới được nhị bộ Tăng Ni, Phật tử mến thương
Đồng cung thỉnh vào ngôi Pháp chủ.
Dầu ngôi cao, trụ trượng hoằng dương
Nhưng đức Ngài vẫn giản dị, chân thường
Thuyết pháp giảng kinh, trì bình, tấn hóa
Vẫn an nhiên nơi Lan-nhã núi rừng
Trong được mất, thăng trầm
Giữa danh thơm, tiếng tốt
Vẫn an nhiên tràng hạt cầm tay
Uy đức của Ngài, cao quý lắm thay
Chuyên chở đón bao đàn hậu bối
Tiếp đón Tăng đoàn mỗi lần hữu duyên hoằng hóa
Ngài đều thỉnh mời về thuyết pháp tại Pháp Duyên
Sen vàng, kinh sử núi thiêng
Chọn nơi thanh vắng tinh chuyên cuối đời
Đảnh lễ Ngài!
Một đời xem trọng chữ Duyên
Tận trung giáo pháp uyên nguyên Tổ Thầy
Kinh văn, mưa pháp suối từ
Giờ đà trăng lặng
Suối thiền ngừng reo.
Lắng nghe Ngài dạy pháp âm!
“Ta bà cõi tạm, phù sinh kiếp người
Nay đà buông nhẹ hoa trôi
Nay đà thở với nụ cười trăng sao
Về thôi! Vô sự đi vào
Niết bàn tịch diệt thường hằng an nhiên”
Giờ này ngưỡng vọng Linh đường!
86 năm hóa thiện tùy duyên pháp mầu
54 năm Khất sĩ truyền trao
Tròn xong thập hạnh thầy trao hạnh lành
Quả thật là:
GIÁC ngộ Duyên sanh huyễn mộng, hoa đốm sương mai, huyễn cảnh vô thường tâm chẳng động;
LƯỢNG độ Chân như thường tịnh, khảy tay chớp mắt, pháp thân thường trụ khắp mười phương.
Khắp Giáo đoàn khôn xiết vấn vương
Đất mẹ buồn, nắng thôi chẳng đến
Mây trời sông nước chẳng buồn trôi
Xót xa nhìn di ảnh của Ngài
Bậc khả kính đã về nơi cõi Tịnh
Cội tùng già đã ngã gốc còn đâu
Lửa tắt rồi giá lạnh đêm thâu
Đèn tuệ giác đã vào nơi bất diệt
Tứ chúng
Tăng Ni
Môn đồ
Pháp quyến
Đảnh lễ Ngài bậc long tượng thiền gia
Ngưỡng nguyện Giác linh từ ái giác tha
Viên mãn báo thân
Tái hiện lại ta bà
Chèo thập độ đưa môn đồ thoát khổ
Giáo đoàn khấp lệ
Cung kính
Khể thủ niệm ân!
Chúng con thay lời chư Tôn đức Chứng minh và Ban Trị sự Giáo đoàn III thành kính đảnh lễ kính dâng lời tưởng niệm, ngưỡng nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng thùy từ Chứng giám.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ban Trị sự Giáo đoàn III
----ooOoo----
Nguồn: daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Trừng Quán Thu Phong ( HT. Giác Toàn , 3000 xem)
Một kiếp sống ( Tuệ Đàm Tử , 2884 xem)
Chương trình đêm hoa đăng tưởng niệm và Lễ truy niệm công đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng ( Môn đồ pháp quyến , 2308 xem)
Điếu văn tưởng niệm của Tăng Ni sinh Khất sĩ du học Ấn Độ - Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng ( TK. Minh Điệp , 1952 xem)
Cảm niệm của Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng ( Ni giới Hệ phái Khất sĩ , 2556 xem)
Thành kính cung tiễn Thầy! ( Thích nữ Diệu Thông , 3818 xem)
Điếu Văn Tưởng Niệm Của Ni Giới GHPG Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới ( Ni trưởng Ngôn Liên , 3648 xem)
Cảm Niệm Ân Sư Của Tăng Ni Khất Sĩ - Cố HT. Pháp Chủ Thích Giác Lượng (5172 xem)
Lược sử Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên ( Hòa thượng Giác Toàn , 9292 xem)
Cuộc đời và Hành trạng Đại Lão Hòa Thượng Giác Nhiên ( Nhật Tân , 45640 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)
Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.
Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu
Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm “Bất ưng trụ sắc sanh tâm”
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Thiền tông Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển quan trọng