Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm
Quán Âm thị hiện
Xem: 6286 . Đăng: 12/05/2015In ấn
QUÁN ÂM THỊ HIỆN
Ngọc Tấn
Tịnh Xá Ngọc Hải - Cà Mau
Một lần khi có dịp đi trên con đường mang tên Ni trưởng Huỳnh Liên, con thắc mắc các con đường ở TP. Hồ Chí Minh hầu hết mang tên các vị anh hùng dân tộc có công dựng nước và giữ nước, tại sao lại có vài đường mang tên những người con họ Thích, đặc biệt là tên người con gái Thích Ca. Qua tìm hiểu, con mới biết, với đất nước Ni trưởng công trạng rất nhiều, người con gái ấy càng làm rạng thêm danh của Đấng cha lành.
Ni trưởng Huỳnh Liên, một đoá Huỳnh vươn cao giữa cuộc đời ly loạn quyết dụng hết sức mình toả hương ngược Trung – Nam.
Sức dầu yếu, mong tát vơi biển khổ,
Tay dầu mềm, toan phá đổ non sầu.
Nức tiếng lành, Đạo thạnh khắp đâu đâu,
Rạng danh Đấng buổi đầu khai Pháp giáo.
(NT. Huỳnh Liên - Hoài Niệm)
Cha mẹ đặt tên Nguyễn Thị Trừ, và đúng với tên Ni Trưởng đã trừ bỏ được tất cả. Ở tuổi 24, tuổi mà đa số phụ nữ đã có chồng, có con, số theo công danh sự nghiệp số còn lại an phận chờ thời, vậy mà Ni Trưởng đoạn trừ tất cả, mạnh dạn đưa vai gánh đạo vào đời.
Gia đình của Ni Trưởng là đoàn thể Ni giới thanh tịnh, sự nghiệp của Ni Trưởng là hoằng pháp lợi sanh cùng đấu tranh đòi hoà bình chấm dứt thịt rơi máu đổ, không còn cảnh con mất cha, vợ xa chồng.
Ni trưởng đúng là đoá sen thiêng, vừa mới xuất gia Ni trưởng đã được Đức Tổ sư giao cho trách nhiệm lãnh đạo Giáo hội Liên Hoa Khất sĩ, trong vai trò trưởng nữ của đại gia đình Khất sĩ Việt Nam, Ni Trưởng luôn hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách của Thầy giao và nhiệm vụ trĩu nặng thêm khi Đức Thầy vắng bóng.
Với Tổ quốc, Ni Trưởng là một công dân hết lòng yêu nước, là một phụ nữ trên cả xứng đáng với tám chữ vàng “kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, một nữ tu sĩ dám đứng đầu phong trào đòi quyền sống, quyền tự do cho những người phụ nữ, cảm được nỗi khổ mẹ góa con côi, bằng tinh thần Bồ tát đạo kiên quyết yêu cầu hoà bình chấm dứt khổ nạn cho chúng sanh, luôn vận động quần chúng góp của, góp công, chung tay bảo vệ non sông cùng giúp người cơ nhỡ, nuôi dạy trẻ mồ côi.
Trong đạo, Ni Trưởng là một vị Trưởng lão ni mẫu mực, giới luật khít khao quên mình vì đạo pháp, khi cờ Phật giáo bị huỷ hoại, Ni Trưởng đã phản đối quyết liệt. Bài Hiệu Triệu Tăng Ni Phật Tử của Ni trưởng cho thấy điều đó:
Tăng già bị tố, Pháp độ khôn toàn,
Cội lớn chẳng còn, quả non khó giữa.
Hỡi các Tăng Ni,
Cùng hàng Phật tử.
Vì đạo hy sinh,
Hiến mình phụng sự.
Cờ Phật giáo linh hồn Phật giáo,
ngày Đản sanh triệt hạ thấy sao đành;
Người Việt Nam, quốc thổ Việt Nam,
đạo truyền thống diệt tiêu nhìn há nỡ.
(NT. Huỳnh Liên – Hiệu Triệu)
Và Ni Trưởng khẳng định:
Đạo là ta, ta là Đạo,
Ta quyết lòng theo Đạo mất còn.
(NT. Huỳnh Liên – Hiệu Triệu)
Ni Trưởng vừa là Thầy, vừa là mẹ và là chị, luôn quan tâm thương mến, giảng dạy, chăm lo cho từng người em, người đệ tử. Giữa thời loạn, một Tỳ Kheo Ni phải tu như thế nào theo lời Phật dạy, phải hành đạo thế nào cho tốt đạo đẹp đời cũng như phát triển Hệ phái mà Tổ Sư vừa khai sáng, và Ni Trưởng không là một sư cô nép mình khổ hạnh chỉ lo tu cho tự thân, bỏ mặc thế sự mà ẩn thân nơi am vắng. Ni Trưởng cũng không tụng kinh Phật để cầu nguyện suông cho mình cùng bá tánh, không ngồi yên chờ Phật độ, mà noi gương Tổ ứng dụng lời kinh Phật dạy thực hành ngay vào thực tế, phổ biến rộng giáo lý đến cộng đồng bằng cả khẩu giáo và thân giáo trong hoàn cảnh đất nước khó khăn. Ni Trưởng như dòng sông cam lồ ngọt ngào mát mẻ tẩm mát tâm hồn biết bao người khiến họ thấm nhuần vị đạo vượt qua được mọi nỗi đau.
Dù là bậc chân tu giới luật nghiêm ngặt, vì lòng yêu nước thương dân và hộ đạo Ni Trưởng đã hướng dẫn ni chúng dùng bàn tay khéo léo của mình tạo ra những sản phẩm đưa đến tay người tiêu dùng kiếm thêm thu nhập, nuôi chúng hầu phát triển Hệ phái và nuôi giúp trẻ con côi.
Từ Hán văn một số kinh sách đã được Ni Trưởng dịch ra thể loại văn vần rõ nghĩa nên người đọc dễ hiểu dễ thuộc (dù người học ít hay không biết chữ vẫn hiểu và thuộc làu khi nghe truyền miệng), soạn sẵn nghi thức cúng hội tại Tịnh Xá và nghi thức cho cư sĩ đọc tụng tại nhà. Những câu kệ pháp danh Ni Trưởng đặt làm cho Phật tử mới quy y đọc lên hiểu nghĩa liền sanh tâm hoan hỷ và thực hành ngay theo phú kệ pháp danh của mình.
Với hoài bão cao siêu gồm tám ước mong trong tâm thư của Ni trưởng viết ngày mùng 8 tháng 03 năm Quý Sửu trước lúc người viên tịch 15 năm khi biết mình mang bệnh ngặt, Ni Trưởng càng làm việc ráo riết và từ Nam đến Trung nhiều ngôi Tịnh Xá đã hình thành càng đào tạo nhiều đệ tử để nối nghiệp Tổ thầy.
Dù hoài bão ấy có đến tám ước mong nhưng chỉ hai ý nguyện là vì nước quên thân vì đạo quên mình.
Nguyện xin hiếu trọn đời mình
Cho nguồn Đạo Pháp cho tình quê hương.
Con luôn suy nghĩ, tại sao Ni trưởng lại đến và đi cùng một ngày, một tháng (19 tháng 03). Với 64 năm trụ thế và đúng 40 năm hành đạo Ni Trưởng đã làm lợi lạc cho Đạo cho đời biết bao, con đã ngộ ra một điều Ni Trưởng chính là Quán Thế Âm Bồ Tát đã thị hiện xuống cõi Ta Ba để cứu khổ chúng sanh đến khi công việc hoàn thành liền an nhiên thị tịch, nhưng trước lúc ra đi còn lời di huấn nhắc nhở Ni chúng và Phật tử để đời.
Ngày đã cận cần tu gấp rút,
Giới giữ sao trong sạch như xưa.
Định huệ không thiếu không thừa,
Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng.
Ni Trưởng đã thấy cảnh đất nước hoà bình không còn chiến tranh giết chóc, không còn áp bức bất công, không còn nghèo, còn đói. Và giờ đây, sau 28 năm viên tịch những ước nguyện của Ni Trưởng trên cả thành tựu, nhiều ngôi Tịnh Xá mới đã mọc lên và xây dựng thật khang trang với lối kiến trúc sắc sảo, hiện đại nhưng không mất tính truyền thống, rất nhiều đệ tử của Ni Trưởng nổi danh là những Thầy Giáo Thọ có bằng Tiến sĩ nơi đất Phật, luôn xuôi Nam ngược Bắc hoằng pháp mà chẳng quản khó khăn, một số đệ tử làm việc ở Giáo hội Trung ương. Nhiều giảng sư, giảng pháp khắp Nam – Trung - Bắc và Tịnh xá Ni đã có tận nước ngoài, có rất nhiều Ni trẻ kiến thức Phật học cao. Hầu hết các Tịnh Xá đều có đạo tràng tu Bát quan trai, tu Ngày An Lạc và tổ chức qui mô những khoá tu thiền thất truyền thống.
Ni giới Hệ phái Khất sĩ giờ đây chẳng còn ai không biết đến, tiếng vang ngày càng xa. Nhìn di ảnh Ni Trưởng với nét hoà diện, thánh thiện, ánh mắt luôn ban phát từ bi cho cả mọi người con tưởng như Ni Trưởng luôn hiện hữu, tia nhìn ấy làm cho người đối diện an lòng. Mỗi khi con bị phiền não bủa vây, trước bàn hương án lặng nhìn người tâm con liền định tĩnh, sự tôi rèn tâm nhẫn của Ni Trưởng trên cả tuyệt vời,với tư duy đó phiền não nơi con tự nhiên tan biến.
Con một Phật tử vùng biên địa vô cùng kém phước không được diện kiến Ni Trưởng lúc sanh thời, quy y theo Hệ phái 10 năm, con đã được học rất nhiều nơi chư vị Giáo Thọ, Quý Ni Sư, Quý Sư cô ở những kỳ cúng hội, những khoá tu Bát Quan Trai, khóa tu thiền thất. So với 22 năm quy y ở chùa, con quá nặng nghiệp thỉnh thoảng chỉ biết đến chùa để van vái cầu xin, ngoài ra chẳng hiểu chút lý kinh nào cả. Hạt giống bồ đề trong con nảy nở được là nhờ Ni giới Hệ phái chăm bón tưới tẩm mà nên.
Ân đức Ni Trưởng rèn luyện nên một đội ngũ Tỳ Kheo Ni tài giỏi nối nghiệp Tổ Thầy, dẫn dắt chúng sanh, nên thế hệ sau mới được nương nhờ, ân đức ấy không chi đền đáp được. Sắp đến Lễ Tưởng niệm lần 28 của Ni Trưởng con có đôi dòng cảm tưởng kính dâng, con thành tâm kính lạy Ni Trưởng chứng minh.
Ân đức ấy con nguyền ghi nhớ mãi, nguyện noi gương người xả kỷ lợi tha, học theo gương người hành Bồ tát đạo quyết đoạn trừ tham sân phiền não, sẵn sàng chung tay hộ pháp, tinh tấn tu học, tham thiền, hành theo giáo lý Phật dạy, đoàn kết huynh đệ dựng xây đạo tràng của Tịnh Xá vùng cuối đất ngày càng phát triển. Con cũng cầu nguyện mười phương Chư Phật ban hồng ân đến tất cả đoá sen Khất sĩ vừa chớm nở sớm vươn cao và không bao giờ bị nhiễm ô ở giữa đất nước thanh bình với một xã hội vật chất ngày càng phát triển để trở thành những đoá sen thiêng đúng với ước mong của Ni Trưởng. Con luôn tin rằng nơi Phật quốc Ni Trưởng nghe và hiểu được tâm thành của con.
Khi con vừa vào Đạo
Mỗi lần đọc Phổ Môn
Cảm tưởng Quán Thế Âm
Ngự nơi đâu xa lắm,
Chỉ khi nghe chúng sanh
Niệm danh mới thị hiện,
Cứu khổ độ tai nàn
Hoả, thuỷ nạn diệt tan
Cho bình an nhân loại.
Nên khi khổ con van
Hết tai nàn quên khấn
Mãi theo vòng lẩn quẩn,
Con chẳng gặp Quán Âm.
Giờ bình tâm con thấy
Quán Âm thị hiện đây,
Bốn mươi năm tại thế
Hệ phái Khất sĩ Ni.
Ngay thời buổi loạn ly
Hằng ngày hành lục độ
Cứu khổ cho bao người,
Thoát ngục hình ách nạn.
Tự trách mình phước cạn
Giờ mới biết Quán Âm
Khi thu thần thị tịch
Trót hơn hai mươi năm
Mới nhận biết Quán Âm
Qua những trang sách viết.
Dù rằng lòng hối tiếc
Nhưng con biết nghiệp mình
Không đủ phước đủ duyên,
Nam Mô Quán Thế Âm!
Ni Sư Trưởng Huỳnh Liên!
Xin cứu khổ độ con
Khỏi trái duyên nghịch cảnh
Đủ duyên giúp chúng sanh
Gắng tu, hành lục độ
Ở nơi Ta Bà khổ
Đủ phước gặp Quán Âm.
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Cà Mau, ngày 17 tháng 03 năm 2015
BÀI LIÊN QUAN
Kính dâng Ni trưởng Huỳnh Liên ( Ngọc Phạm , 6296 xem)
NHẪN – Phương Thuốc Nhiệm Mầu ( Ngọc Nhẫn , 6392 xem)
Khuyến nhẫn ( Ngọc Linh , 7184 xem)
Đọc thơ Ni trưởng ( Ngọc Linh , 10813 xem)
Tưởng niệm Ni trưởng Đệ nhất ( Ngọc Hưng , 6044 xem)
Quán Âm cứu khổ ( Ngọc Huệ , 16640 xem)
Hoa Ưu Đàm ( Ngọc Điều , 6356 xem)
Thân này chưa biết ra chi ( Ngọc Điều , 14014 xem)
Lời di huấn của Đệ nhất Ni trưởng ( Chơn Ngân , 17496 xem)
Lời Ni trưởng dạy ( Chơn Ngân , 6440 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













