Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm
NHẪN – Phương Thuốc Nhiệm Mầu
Xem: 6398 . Đăng: 11/05/2015In ấn
NHẪN – Phương Thuốc Nhiệm Mầu
Ngọc Nhẫn
Chùa Thuận Phước - Long An
Quý Sư cô chùa Thuận Phước (xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đã tổ chức lớp giáo lý “Hoa bồ đề”, giảng cho Phật tử nghe về tiểu sử và những bài thơ cố Ni trưởng Đệ Nhất đã sáng tác để lại cho đời.
Qua sự giảng dạy của các bậc Thầy, con rất cảm phục Sư Bà vì sự tu hành khổ hạnh, sự dấn thân, hoằng dương Phật Pháp cho đời. Nhất là giai đoạn 1954, khi Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Sư Bà đã kế tục sự nghiệp Tổ Thầy, trực tiếp lãnh đạo hàng Ni chúng Khất sĩ tu học.
Không quản ngại đường xa, nghịch duyên trắc trở, Sư Bà đã hướng dẫn Ni giới Khất sĩ vân du khắp hai miền Nam-Trung. Như lời Đức Phật dạy, bất cứ việc lành nào Sư Bà cũng thực hiện. Từ việc thuyết pháp giảng kinh, tạo lập đạo tràng, tiếp độ chư Ni mở lớp giáo lý, dạy Ni chúng tu học cho đến việc giúp đỡ người nghèo khó, Sư Bà luôn phát tâm thực hiện độ chúng sanh.
Thương sanh chúng trần ai đau khổ,
Phát Bồ Đề khắp chỗ ruổi giong.
Đội trời đạp đất chân không,
Bát cơm từ ái, tấm lòng từ bi.
(Mười năm đằng đẵng)
Từ tổ Đình Ngọc Phương Sư Bà đã chung tay cùng những người con Phật hun đúc cho những cánh hoa tâm linh tươi đẹp nở rộ khắp các tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước.
Tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau mỗi người Sư Bà đều có cách thuyết pháp để ai cũng có thể hiểu được giáo lý Đức Phật, giác ngộ tu tập hướng thiện, hướng đến giải thoát. Điều dễ dàng nhận thấy, đó là khi đọc qua các bài thơ Sư Bà sáng tác, dù mỗi cách hiểu khác nhau nhưng chúng con tin rằng mọi người đều ngộ ra những điều Sư Bà gửi gấm, truyền dạy. Trong các bài thơ Sư Bà sáng tác, con rất thích bài thơ “NHẪN” – vì ngụ ra ý mà Sư Bà truyền tải trong bài thơ, con thấy nó y hệt như những gì đang diễn ra với con. Đọc bài thơ của Sư Bà con đã ngẫm ra rất nhiều điều có khi đọc đi, đọc lại hoài mà con vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc ban đầu. Đọc câu thơ:
Tục rằng, no quá mất ngon
Và khi giận quá mất khôn thành khờ.
(Nhẫn)
Con đã rơi nước mắt, ước gì giá như, con có duyên đến gần Phật pháp sớm hơn, đọc được hai câu thơ của Sư Bà sớm hơn thì có lẽ con đã xử lý khôn khéo với những nghịch duyên trong đời sống hàng ngày. Giá như mà con hiểu được sớm hơn:
Gió lên ngọn lửa càng cao
Bao nhiêu sự nghiệp đổ nhào như chơi.
(Nhẫn)
Thì chắc chắn con sẽ kiềm chế không để cơn giận làm chủ mình, dẫn đến những việc đáng tiếc trong quá khứ mà con từng vấp phải. Giờ, con mới hiểu nóng giận không chỉ làm cho bản thân, sắc vóc của con không đẹp mà còn thiêu rụi biết bao cơ hội thăng tiến, đánh mất tình cảm làm tổn thương người quan tâm tới mình. Lúc con giận, không ngẫm được biết bao lời nói không hay đã thốt ra từ khẩu của con, đến khi cơn giận qua đi thì mọi chuyện không thể trở lại như lúc ban đầu. Đó là điều mà khi ngẫm lại, con rất lấy làm hối tiếc và ân hận.
Trong cuộc sống, ai cũng có những niềm riêng, cuộc đời mỗi người ai cũng có những đau khổ, niềm vui bởi những nghiệp xấu, nghiệp tốt mình đã tạo trong quá khứ. Và con cũng vậy, nhưng may mắn là con đã gặp, được sự dạy dỗ của Sư Phụ, Sư Thầy và ngộ được lời pháp nhũ của Sư Bà truyền lại qua các bài thơ, bài kệ nên con tỉnh ngộ, chuyên tâm vun bồi vườn công đức gieo hạt lành để hái trái ngọt về sau. Từ lúc ngộ ra được lẽ vô thường của cuộc sống con đã phát nguyện cố gắng nhẫn để hoàn thành công việc cơ quan giao phó, dù khó khăn gì cũng phấn đấu đem lợi ích cho mọi người xung quanh. Với gia đình mỗi khi vợ chồng thiếu hòa thuận hay con cái không cùng quan điểm với mình, con đều nhẫn thì chắc chắn hạnh phúc và niềm vui đều luôn ở cạnh bên con.
Dường như cuộc đời con có duyên với từ “NHẪN”. Qua dòng thời gian, con thấy với con nhẫn trong mọi hoàn cảnh đã giúp con được nhiều công việc quan trọng. Như nhân duyên kỳ diệu, đến pháp danh của con Sư Phụ, Sư Thầy cũng gắn cho con tên “NHẪN” đó là “NGỌC NHẪN”. Sư Phụ dạy: “Chỉ cần nhẫn thì ngọc sẽ sáng, nhẫn được thì viên ngọc sẽ tồn tại, còn không nhẫn thì ngọc sẽ nát thành đá”, ngụ ý muốn nhắc nhở: Cuộc đời của con, nhịn một điều sẽ lành chín điều; Nhẫn được thì mọi đau khổ sẽ hóa tươi vui; Nhẫn được thì cuộc đời của con sẽ thong dong, an nhàn, hạnh phúc.
Từ ngày có duyên đọc được những bài thơ của Sư Bà, được sự dạy dỗ của Sư Phụ, Sư Thầy, và với pháp danh “Ngọc Nhẫn”. Con luôn ghi trong lòng lời dạy của Thầy Tổ cố gắng sửa đổi tâm tánh đúng như pháp danh mà Sư Phụ, Sư Thầy đặt cho con. Con luôn nhớ lời Sư Bà nhắn gửi trong bài thơ “Nhẫn” đó là:
Hỡi ai nghe thấy lời này,
Có nên tiếc đám rừng cây chăng là?
Có nên dẹp lửa cho xa?
Có nên nhẫn nhịn cho qua tháng ngày?
Có nên lắp mắt ngơ tay?
Có nên niệm Phật hoài hoài hay chăng?
(Nhẫn)
Hàng ngày con luôn luôn niệm Phật chuyên tâm sửa đổi. Mỗi khi gặp chuyện gì tâm nóng nảy, con đều quán chiếu nghĩ đến những lời dạy của Sư Bà, nhẫn nhịn để vượt qua.
Vào cửa Đạo làm người thiện tín,
Phải học câu nhẫn nhịn thuận hoà.
Việc nhỏ nhen thắc mắc bỏ qua,
Chỗ tranh cãi rầy rà nên tránh.
(Khuyến Nhẫn)
Con không muốn một ngọn lửa sân thiêu rụi cả rừng công đức mà con đã cố công vun bồi và con nghĩ những ai chưa “nhẫn” được thì hãy đến với Phật pháp để được đọc những bài thơ của Sư Bà, giống như con, Phật pháp nhiệm màu sẽ hóa độ tâm linh, thực hành chữ “nhẫn” sẽ không còn phát sanh oan trái với mọi người chung quanh, sẽ sống cuộc đời an lạc tự tại, sẽ đi trên con đường giải thoát giác ngộ.
Học phép nhẫn chẳng sanh oan trái,
Giữ tâm không khỏi phải luỵ phiền.
Sống cõi đời thong thả bình yên,
Hướng nẻo đạo diệu huyền trực chỉ.
(Khuyến Nhẫn)
BÀI LIÊN QUAN
Khuyến nhẫn ( Ngọc Linh , 7192 xem)
Đọc thơ Ni trưởng ( Ngọc Linh , 10817 xem)
Tưởng niệm Ni trưởng Đệ nhất ( Ngọc Hưng , 6044 xem)
Quán Âm cứu khổ ( Ngọc Huệ , 16640 xem)
Hoa Ưu Đàm ( Ngọc Điều , 6356 xem)
Thân này chưa biết ra chi ( Ngọc Điều , 14014 xem)
Lời di huấn của Đệ nhất Ni trưởng ( Chơn Ngân , 17500 xem)
Lời Ni trưởng dạy ( Chơn Ngân , 6440 xem)
Thành Kính Tri Ân ( Bảo Minh Trang , 13900 xem)
Tưởng niệm cố Ni trưởng Huỳnh Liên ( Bảo Minh Trang , 6672 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













