Trang chủ > Đức Tổ Sư > Bài Viết

Tưởng niệm

Tác giả: Ni trưởng Thẩm Liên.  
Xem: 10366 . Đăng: 18/03/2015In ấn

TƯỞNG NIỆM

 

 NT. Thẩm Liên - TX. Ngọc Lâm

 

Kính bạch chư Tôn Hoà thượng,

Chư Thượng toạ Đại đức Tăng, chư Ni trưởng Ni sư,

Kính thưa chư vị khách quý,

Kính thưa Phật tử, thiện nam tín nữ tham dự buổi lễ hôm nay

Mây lơ lửng trên bầu trời nhẹ nắng, gió xuân như len lén thổi về đây.

Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đang nép mình cùng chư Tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ Đại đức Tăng, chư Ni trưởng Ni sư để nhớ đến ân đức Tổ sư và dâng lên đôi dòng tưởng niệm đến với bậc Tổ thầy tôn kính

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa liệt quý vị,

Thời gian qua nhanh như làn điện chớp, thoáng chốc mà sáu mươi năm, hơn nữa thế kỷ trôi qua. Từ khi thị hiện vào đời tu tập, hoằng khai mối đạo với tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” làm lợi ích chúng sanh, với thời gian mười năm ngắn ngủi hoàn thành tâm nguyện, đức Tổ sư nhẹ nhàng vắng bóng ra đi về hội kiến với chư Phật. Ngài để lại cho môn đồ món gia bảo quý giá nhất đó là bộ “Chơn Lý” là cốt tuỷ mà Ngài viết ra bởi sự chứng đắc bằng tuệ giác. Do vậy, nếu chúng ta tinh tấn tu tập, hành trì quay về tuệ giác chính mình thì sẽ được hội kiến cùng Ngài. Ngài chỉ cho chúng ta con đường huân tu tuệ giác, nghiêm trì Giới luật. Như Ni trưởng đệ nhất có bài thơ:

“Giới còn giữ như đeo ngọc quý,

Giới huỷ rồi ngọc bị bỏ đi.

Ai ơi! cạn xét cùng suy,

Bạc vàng dễ kiếm ma ni khó tìm.”

Vì chúng con chưa thâm đạt được công phu tu chứng như các bậc Tổ Thầy thì chúng con không dám lạm bàn về cuộc đời và công hạnh của Ngài. Là nữ tu sĩ Việt Nam, là con cháu Hệ phái Khất sĩ chúng con luôn tâm nguyện hướng về Đức Tổ sư khắc ghi công hạnh và di huấn của Ngài học tập hành trì ngõ hầu thấu đạt những gì Phật và Tổ đã một đời tâm huyết truyền trao.

Hôm nay nhân ngày Lễ Tưởng niệm tròn 60 năm ngày Đức Tổ sư vắng bóng, chúng con đốt nén hương lòng thành kính tưởng niệm tri ân công đức của Ngài để lại môn đồ Tăng chúng Hệ phái Khất sĩ theo chí nguyện “nối truyền Thích Ca Chánh pháp”.

Nói đến đây xuyên qua quyển Chơn Lý số 51 “Thờ phượng” mà Đức Tổ sư Ngài dạy rất rõ ràng để cho hàng cư gia buổi sơ cơ hiểu biết tu tập.

Một trong những phật sự theo lời dạy của Ngài như sau:

Đoàn chư Ni chúng tôi từ thành phố Bảo Lộc đến xã Quảng Khê để uỷ lạo hai trăm phần quà cho người dân tộc thiểu số và hơn hai mươi hộ người Kinh đến tạm trú làm ăn. Đời sống của người dân tộc thiểu số ở vùng ven của một huyện còn nhiều khó khăn, nên chúng tôi đến đó nhờ bên Hội Chữ Thập Đỏ giúp đỡ đến cho liền, đi quãng đường dài một trăm hai mươi cây số mới đến xã Quảng Khê, huyện K’Rông Nông, thuộc tỉnh Đắk Nông có hơn hai mươi gia đình người Kinh đến đó xin quà cứu trợ.

Một cô Cư sĩ hỏi:

- Cô ơi! con cũng khổ sao không cho mà cho người dân tộc thiểu số không vậy?

Chúng tôi nói:

- Cho hết không phân biệt Kinh hay dân tộc, cho theo danh sách, quý cô có phiếu không?

- Dạ chưa, vì đến tạm trú làm ăn chưa nhập khẩu, nên đến đây xin quý cô.

- May mà đem theo mấy mươi phần quà, vì đi xa chúng tôi thường hay chuẩn bị quà phát sanh, nên có phần cho quý cô.

Quý cô hỏi:

- Cô tu mặc áo vàng phải đạo Khất sĩ không? Cô ở đâu, tỉnh nào? Ở vùng sông nước, quận Chợ Lách hồi trước con hay đi theo Bà ra Vĩnh Long có đến chùa Úp Nồi, đi chùa đó không? Đến khi bà mất, lớn lên lưu lạc tha phương đến đây làm ăn tại đây. Hồi đó chỉ có chùa lá, cốc lá, bây giờ đâu còn lá nữa, toàn nhà xây, chùa lớn có phần đổi mới hơn xưa . Tuỳ duyên theo mỗi thời kỳ, nếu quý Sư cô muốn cất chùa tranh cũng không có tranh đâu để mà cất, rừng núi trở thành đô thị hoá, nhà nước chúng ta làm đường xe chạy bon bon và đất đai trở thành nương rẫy thì có tranh đâu để cất.

Quý cô biết không, ngày xưa cất tranh, lá, cứ vài ba năm là phải thay một lần, còn bây giờ nhà xây bê tông cốt thép là tiết kiệm cho hàng cư sĩ tại gia rất nhiều, chùa hay Tịnh xá có thể trụ thế hàng mấy trăm năm, còn con người nhiều lắm chỉ một đời, có khi chết từ trong trứng, từ trong thai, có lâu mau gì đi nữa thì có tồn tại mãi đâu, vả lại thời kỳ hội nhập đổi mới đi lên chúng tôi cùng nhà nước, GHPG Việt Nam đang sinh hoạt trong lòng Giáo hội, vì thế hôm nay chúng tôi mới đến đây để chia sẻ cùng bà con tại đây .

Quý cô mời chúng tôi về nhà, để thăm viếng cách đó mấy cây số.

Tuy thời gian không có, trời về chiều, đường thì xa, vậy mà chúng tôi nhận lời đến đó vãng gia thăm viếng.

Nhà đơn sơ tre, nứa cất tạm để ở rồi chúng tôi liên tưởng đến những người ở nhà cao ngất ngưỡng chọc trời có những người màn trời chiếu đất, cơm không đủ no, mặc không đủ ấm, âu cũng là duyên nghiệp mỗi người tự thân chiêu cảm.

Nhìn lên bàn thờ, thấy nhà ấy thờ Phật bằng tranh.

- Cô ơi! Con thờ Phật cho tâm được an tịnh như có Phật bên mình.

Tôi hỏi:

- Cô có muốn thờ cốt tượng không? Nếu muốn khi nào ra Tịnh xá cô cho. Rồi chúng tôi tặng cho quý cô chuỗi và sách Nhân quả.

Trong Chơn Lý Đức Tổ sư Ngài dạy “Thờ phượng là phương pháp tạm cho người mới sơ cơ chưa hiểu biết còn yếu tâm, khi giữ vững đức tin rồi dần dần về sau tự mình giác ngộ lo tu. Thế mới biết rằng thờ Phật cũng có lợi cho kẻ chơn tu hiền trí, mà cũng có hại cho kẻ sái quấy vọng ma.

Muốn giữ vững niềm tin cho mình thì tự mình năng nổ, tinh tấn giác ngộ lo tu trở về bản tánh y như Phật. Chớ đâu phải thờ cốt tượng xi măng chấp giữ cho mình chẳng cần đi đâu cho nhọc sức, vã lại người tu là phải nương theo con đường mà chư Phật và chư Tổ đã đi. Cũng như Ngài dạy hàng môn đệ lấy tay chỉ trăng, mặt trăng tự sáng chớ tay ta không phải là trăng, ta chỉ con đường cho các người đi tới giải thoát làm Phật, chớ Phật đâu bảo ai thờ phượng Ngài. Kìa khi xưa chư Bồ Tát đi giáo hoá chúng sanh, chỉ cho chúng sanh đi lần vào tự tánh ít thờ phượng, người cư gia chỉ nhìn các Ngài nương đó mà giác ngộ tu hành.

Còn thời nay thờ phượng nhiều chỉ vái lạy cầu nguyện cho mình được như ý muốn. Cũng có người ham mộ sự tu hành, nghe giảng kinh học Pháp để tấn hoá đi lên, còn có người cũng nghe mà không chú tâm học hỏi”.

- Xin cám ơn Sư cô.

Trời sẩm tối chúng tôi ra về mà quý vị còn dõi mắt trông theo thật thương cảm vô ngần, xin hẹn ngày gặp lại.

Hôm nay Lễ Tưởng niệm tròn sáu mươi năm ngày Đức Tổ sư vắng bóng, là một ngày lễ kỷ niệm khó quên cho hàng đệ tử truyền thừa. Chư Phật và chư Tổ đã để lại cho chúng con dấu chơn, hay lối mòn mà chúng con đang lần bước nương theo, đó là ngọn đèn “Chơn Lý” mà Đức Tổ sư đã thắp sáng. Chúng con nguyện giữ gìn và sáng mãi hơn lên.

 Chúng con thành tâm kính chúc chư Tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại đức Tăng, Ni trong Ban Tổ chức, được nhiều sức khoẻ và tăng thêm tâm lực, đạo lực để thăng hoa trên đường hoằng truyền đạo Pháp.

Kính chúc chư vị khách quý được an khang, gia đình hạnh phúc,

Kính chúc chư Phật tử gần xa dốc toàn công sức cúng dường cho buổi lễ hôm nay, luôn tinh tấn tu hành viên thành phật đạo.

Kính chúc ban thi công, công trình Pháp viện, được sức khoẻ dồi do luôn đóng góp trí tuệ sáng giá mỹ quan cho đời thêm tươi đẹp.

 

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

BÀI LIÊN QUAN

Tưởng niệm Tổ Sư  ( Ni trưởng Hiếu Liên , 5432 xem)

Những bước chân du hóa  ( Huỳnh Như Phương , 11080 xem)

Lời cảm tưởng  ( Phật tử Tịnh xá Ngọc Long , 11168 xem)

Tưởng Niệm Đức Tổ Sư  ( Ngọc Châu , 8572 xem)

Tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy trong bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang  ( Hòa thượng. Giác Giới giảng, Ngọc Trang phiên tả , 14932 xem)

Ánh Minh Quang  ( Bảo Minh Trang , 11706 xem)

Xem sách nhớ thầy  ( Ni trưởng Thành Liên , 7596 xem)

Tưởng Niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang  ( Ni trưởng Mỹ Liên , 11332 xem)

Tưởng niệm công ân  ( Ngọc Hân , 5304 xem)

Trăng Từ Sáng Chiếu  ( Ngọc Hiếu , 9432 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ