Trang chủ > Đức Tổ Sư > Bài Viết
Tưởng Niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang
Xem: 12094 . Đăng: 18/03/2015In ấn
Đại Lễ Tưởng Niệm 60 năm
Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng
(1954 – 2014)
Ni trưởng Mỹ Liên - TX. Ngọc Diệp
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy Chư Phật Pháp Tăng 10 phương 3 đời.
Kính lạy Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang.
Kính lạy Tam vị cố Ni Trưởng, Trưởng Ni Giới HPKS
Kính bạch chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ, Chư Đại Đức Tăng.
Kính bạch Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư chư Sư Cô.
Kính thưa Quý Thiện nam, Tín nữ khắp các miền Tịnh Xá gần xa.
Kính thưa Quý liệt vị,
Thắm thoát mà nay đã 60 mùa mai vàng rộ nở rồi rơi rụng từng cánh như báo hiệu, như gợi lại bao kỷ niệm đau thương sâu lắng tận tâm hồn của hàng Tăng Ni Phật tử Hệ phái Khất sĩ, đó chính là:
Ngày mùng một tháng hai năm Ngọ,
Ngày Tôn Sư lãnh thọ tai ương.
Động lòng Trời đất thảm thương,
Thiên hôn địa ám khác thường mọi khi.
Mưa sùi sụt lâm ly như khóc,
Gió thét gào ê óc như than.
Mây giăng như phủ tấm màn,
Ba ngày mù mịt mưa chan dầm dề.
(Đệ nhất Ni Trưởng Huỳnh Liên)
Thật vậy, cả 3 ngày hôm ấy như động lòng trời đất, mưa sầu gió thảm, như thổn thức ngậm ngùi, như sụt sùi ứa lệ. Khắp trong hàng đệ tử, nao nao tấc dạ, không biết đâu để tìm gặp Đức Tổ Sư cho ngui niềm sầu hận. Rồi từ ấy nhẫn nay, trải qua bao mùa đông giá rét, nắng hạ mưa thu, xuân về khoe sắc thắm mà Ngài vẫn bặt vô âm tín !!!
Ôi ! Lần tay đếm lại chuỗi thời gian,
Ngày lại tháng qua năm chóng tàn.
Sóng gió ai gieo từ dạo ấy,
Mà nay ngấn lệ vẫn chưa tan !!!
Sáu chục năm dài bặt bóng tăm,
Nhạn tin chẳng có một hồi âm.
Niềm đau đệ tử sầu da diết,
Biết ở phương nao để kiếm tầm !
Tầm kiếm Tổ Sư tận chốn nào,
Chư Tăng tám vị nguyện cùng nhau.
Xông vào biển lửa cho tường tận,
Chẳng gặp được Thầy khổ biết bao.
Bao tháng cực hình nuốt đắng cay,
Ngày qua ngày lại chẳng tin Thầy.
Xót xa tấc dạ sầu chia cách,
Tủi nhục hằn sâu tủi nhục nầy !
Kính bạch Đức Tổ Sư,
Chúng con là những tâm hồn non kém, tánh tình chất phát mộc mạc, đâu đoán được những lời nói trước lúc Ngài ra đi. Ngài nói: “Tôi đi vào hang cọp để tu tịnh, dĩ nhiên vào đó sẽ bị nó cấu xé trầy mình, nhưng muốn độ nó phải vào hang nó mà nếu không vào được, tôi sẽ vào núi LỬA”. Ôi, những điều Ngài báo điềm trước, nào ai có ngờ được cảnh đoạn trường xé nát tâm can, lúc ấy chúng con thật sự mất đi nguồn sinh lực, nhưng rồi một thời gian Tổ Sư vắng bóng, chúng con thầm nghĩ từng lời nói của Ngài, quả thật thấm thía vô cùng, một “mật ngữ” để lại cho đệ tử rồi Ngài biền biệt đến hôm nay. Càng nghĩ càng thương Ngài, chư Tăng dõng mãnh tinh cần tu tập theo con đường Ngài đã khai vẹt và nương vào chơn lý thực sống của Ngài còn để lại.
Kính bạch Đức Tổ Sư, dù thời gian năm tháng có qua nhanh cũng không xoá mờ dấu vết của Ngài trong chúng con, dù đất nước có chuyển mình thay đổi, nhưng tâm tư chúng con vẫn ngưỡng vọng về Ngài, vẫn bền nguyện lực, noi dấu chân Ngài, vẫn tiến trên con đường giải thoát. Chư Tăng Ni luôn đoàn kết chặt chẽ, nỗ lực không ngừng để bảo tồn ngọn đèn mà Tổ Sư đã dày công thắp sáng và luôn làm rạng tỏ Ánh Minh Đăng để soi rọi đêm trường tăm tối.
Đến hôm nay đạo tràng mở rộng từ Mũi cà Mau đến sông Bến Hải, khắp các tỉnh thành Quận Huyện, thôn xóm hẻo lánh xa xôi, nơi nào cũng có dấu chơn chư Tăng Ni Khất Sĩ hành đạo.
Kính thưa quý liệt vị,
Để tưởng niệm 60 năm, ngày Tổ Sư vắng bóng, tăng ni Phật tử khắp mọi miền đất nước tề tựu về Pháp Viện Minh Đăng Quang để cùng nhau ôn lại những quá trình tiến triển sau ngày Tổ Sư vắng bóng đồng thời hoạch định chương trình tu tập và hành đạo cho những năm sắp tới. Giờ đây Tăng Ni Phật tử đồng thành tâm tưởng niệm ân đức bậc Đạo Sư khai sáng Hệ phái Khất sĩ. Chúng ta đốt nén tâm hương ngậm ngùi tưởng niệm, kính dâng lên Ngài thành quả tu tập, hành đạo làm sáng tỏ con đường mà Ngài đã dày công nghiên cứu “Nối truyền Thích Ca Chánh pháp, đạo Phật Khất sĩ Việt Nam”.
Kính thưa quí liệt vị,
Một điểm son đáng ghi nhận, chính là năm nay nhờ Chư tăng các bậc Thầy đã nhiệt tâm nhiệt tình, đem hết tâm tư nguyện lực bảo tồn giáo pháp của Tổ Sư song hành cùng Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, chư Sư Cô cùng chư Phật tử hiệp thành một đại gia đình đạo đức, chung sức, chung lòng tổ chức Đại lễ Tưởng niệm thật trang nghiêm long trọng, thật đoàn kết thân thương, đó chính là nghĩa cử cao đẹp, tinh thần vững mạnh, biến ngày đau buồn thành một chân trời mới vui tươi ấm áp và hăng say tinh tiến trên bước đường phụng sự đạo pháp, dân tộc chúng sanh chung.
Kính bạch Đức Tổ Sư,
Sáu mươi năm dài đăng đẳng, chúng con trưởng thành trong niềm đau nỗi hận, nuốt lệ nghẹn ngào, bơ vơ trống trải, tưởng chừng như không gian chùng xuống bao phủ một màn đen tối thẩm, nhưng rồi nhờ chúng con vững tin vào nghị lực, cố vươn lên để noi theo gương hạnh thanh cao và ghi nhớ những lời pháp nhũ của Ngài còn lắng đọng trong chúng con và vang vọng khắp mọi nơi.
Rồi từ đó chúng con có một sức mạnh phi thường thúc đẩy vững tiến trên lộ trình giải thoát. Chúng con càng nghĩ càng cảm nhận được thâm ân cao dày của Ngài, không làm sao quên được thâm ân cao dày của Ngài, không làm sao quên được, luôn tâm niệm nguyện cầu Đức Tổ Sư sớm trở về. Chúng con vẫn tin tưởng “Sau cơn mưa trời lại sáng”, rồi một ngày nào đây chúng con được quì dưới chân Ngài đảnh lễ để được nghe lời giáo huấn hầu bù vào những điểm khuyết khi vắng bóng Ngài.
Hôm nay nhơn ngày tưởng niệm sáu mươi năm Đức Tổ Sư vắng bóng, chúng con phát nguyện dõng mãnh cần tu đúng với nếp sống thanh bần đơn giản như ngày xưa để làm vui lòng Ngài nơi phương trời xa cách, ngưỡng mong Ngài chứng giám tâm thành.
Kính cầu nguyện ơn trên tam bảo gia hộ Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng luôn dồi dào sức khoẻ, đạo quả chóng viên thành.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha tát Tát đại chứng minh
BÀI LIÊN QUAN
Tưởng niệm công ân ( Ngọc Hân , 5604 xem)
Trăng Từ Sáng Chiếu ( Ngọc Hiếu , 10044 xem)
Kính Dâng Tổ sư ( Thiện Trường , 10836 xem)
Kính dâng Đức Tổ Sư ( Ngọc Hương , 5860 xem)
Cảm Niệm Ân Đức Tổ Sư ( Ngọc Chương , 10836 xem)
Hoa ưu đàm nở ( Uyển Mai , 10196 xem)
Tưởng Niệm Đức Tổ Sư ( Uyển Mai , 0 xem)
Tưởng niệm Tổ Sư 60 năm vắng bóng ( Thiện Ân - Surrey, B. Canada , 9240 xem)
Tưởng nhớ Tổ Sư ( Bảo Minh Trang , 9116 xem)
Học để tu trong chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang ( Viên Anh , 12188 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













