Trang chủ > Đức Tổ Sư > Bài Viết
Làm lợi ích cho người qua Chơn Lý của Tổ Sư Minh Đăng Quang
Xem: 9617 . Đăng: 17/03/2015In ấn
LÀM LỢI ÍCH CHO NGƯỜI QUA CHƠN LÝ
CỦA TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG
Cô giáo Thuỷ - GĐ VI
Sở dĩ người ta tìm ra chơn lý và thấm nhuần giáo pháp của Phật Tổ Thích Ca là vì hạnh nguyện của Ngài xuất hiện trên cõi đời này để đem lại hạnh phúc và an lạc đến cho mọi người. Đồng thời, đức Tổ Sư Minh Đăng Quang với tâm nguyện “nối truyền Thích Ca chánh pháp” đã khẳng định lời dạy của Đức Phật là một chân lý, nên Tổ Sư đã giáo dẫn cho chúng ta hành theo lời dạy ấy được gói gọn trong bộ Chơn Lý 69 quyển của Ngài.
Để khai sáng cho sự nhiệm mầu của chánh pháp Phật giáo, Tổ sư Minh Đăng Quang không thể không lên đường để đem vào đời hạnh Khất sĩ muôn phương, mang lợi lạc cho chúng sinh. Ngài đã hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử theo con đường tu tập, hoá độ, phụng sự hết lòng mà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình, chỉ mong sao chúng sinh thoát mọi khổ đau.
Ngài đã hoá độ như các vị Bồ-tát, đưa chúng sanh về con đường giải thoát, xoá bỏ u mê, lầm lạc. Tìm về chơn lý, là để tìm hạnh phúc không phải hiện tại mà là mãi mãi.
Tổ sư chỉ dạy: Người Khất sĩ khi ôm bình bát nhận phẩm vật, được dâng cúng là phải thành tâm, cầu phước cho tín chủ, để tín chủ nhờ phước báu ấy mà được thoát khỏi mê lầm, được giác ngộ và giải thoát. Ngài đã thực hành theo kinh điển Phật ngày xưa, đã nhận là phải cho. Với chí nguyện làm lợi ích cho tha nhân, đặt lòng vị tha lên hàng đầu, cứu chúng sanh thoát khổ là tinh thần đại hùng đại lực của Bồ-tát.
Tổ sư đã nhận ra người đời chỉ sống trong mê lầm, đau khổ, tranh chấp, thù hằn, tham lam, ích kỷ và tàn độc… Cho nên tu theo Chơn lý là phải quyết tâm khai phá mê mờ, tỉnh thức cho người đời hiểu được đâu là vô minh, vô thường, hữu hoại, xem đời là cõi tạm, không quyến luyến bạc tiền, sống bình đẳng và vị tha.
Muốn được như vậy, người Khất sĩ phải trau dồi chơn tâm hạnh đức, quan niệm “Thân này là tất cả, chẳng phải của ta. Tất cả là ta cho toàn thể, chẳng phải riêng ai”. Và đã nhận ra chơn lý ấy, chấp nhận cuộc đời du phương theo Đức Phật, Tổ sư xa rời thân quyến, bỏ lại cửa nhà, bằng hữu. Nhưng không phải là vô trách nhiệm, phải vận dụng rèn luyện đạo hạnh, tu học bản thân thì mới phổ truyền được giáo pháp để mọi người tin tưởng. Nếu vô ý, chểnh mảng hay dể duôi thì làm sao lợi ích cho tha nhân “Người Khất sĩ tâm nguyện vô cùng cao cả, quyết lòng hy sinh thì mới nhận được ở chúng sinh sự tôn kính, hết lòng đi theo hạnh nguyện là đã làm theo Phật pháp truyền bá lòng từ bi đến tha nhân, lợi người, lợi mình theo hạnh xưa của Bồ Tát”.
Mục đích của Khất sĩ, khất thực đâu phải là rày đây mai đó xin ăn để sống, mà đi xin để đền nghiệp cũ, để làm tấm gương không màng danh lợi, gạt bỏ lòng sĩ diện, ngăn lòng tham lam, tội lỗi, để giáo hoá chúng sinh, giải thoát phiền não. Không tự cao để rèn luyện ý chí, để tập lòng từ bi, hỷ xả, nhận vật chất của chúng sinh và trả lại tinh thần cho họ nhiều hơn gấp bội. Tổ sư thường đã từng dạy như vậy.
Phải công nhận rằng người tu trong thời đại ngày nay, một số đã tự mình đánh mất lòng tin, rơi vào mê lầm, gieo vào lòng người mối hoài nghi, ngờ vực bất kính. Thật vô cùng tiếc nuối! Người khoác áo Khất sĩ là đã dấn thân vào con đường khổ hạnh mẫu mực, khiêm tốn và nhẹ nhàng, chân thật và tâm đức mới có thể giúp người đời hết lòng tin tưởng, một lòng theo Phật pháp và kính trọng chư Tăng.
Muốn được như vậy, người hành đạo phải thật kiên trì và bản lĩnh, vị tha. Có biết bao thử thách, đòi hỏi phải thật sáng suốt, kiên định. Ánh sáng hào quang của Phật từ bi sẽ soi sáng mê lầm cho các người con Phật. Lợi ích cho bản thân, cho người, cho mình là vậy.
Thật con đường dấn thân cho đạo pháp chẳng phải đơn thuần như Phật tử nghĩ. Chơn Lý của Tổ sư vô cùng sáng suốt, đòi hỏi phải được chúng ta ứng dụng theo đúng phương châm “không sợ gian lao, một lòng theo chánh pháp”, sống trong ánh hào quang của chư Phật, mới lợi cho đất nước, mọi nhà.
BÀI LIÊN QUAN
Nhớ Tổ Sư ( Phật tử chùa Thuận Phước , 5776 xem)
Tưởng niệm Đức Tổ Sư ( Ngọc Phạm , 0 xem)
Công ơn Đức Tổ Sư ( Ngọc Điều , 5610 xem)
Tưởng niệm Đức Tổ sư ( Phật tử Tịnh xá Ngọc Diệp , 0 xem)
Hoài Niệm ( Tịnh Thảo , 5492 xem)
Nỗi Lòng Đệ Tử ( Liên Hải , 5440 xem)
Kính Dâng Đức Tổ sư ( Liên Hộ , 10125 xem)
Tưởng Niệm Đức Tổ Sư ( Liên Hỷ , 10836 xem)
Nhớ Tổ Sư tức nhớ Tứ Thánh Chủng ( Sư cô Hiệp Liên , 6440 xem)
Thuyền từ ghé bến (Du Tăng Khất Sĩ) ( Cầu Liên , 5500 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













