Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư
TP.HCM: HT.Minh Tuyên chia sẻ buổi pháp đàm thứ hai tại khoá ACKH Pháp viện Minh Đăng Quang
Xem: 1234 . Đăng: 17/06/2024In ấn
TP.HCM: HT.Minh Tuyên chia sẻ buổi pháp đàm thứ hai tại khoá ACKH Pháp viện Minh Đăng Quang
Thuyết giảng buổi thứ hai tại khóa ACKH Pháp viện Minh Đăng Quang PL.2567 - DL.2024, sáng 14/6/2024 (09/5/Giáp Thìn), HT.Minh Tuyên - Tăng trưởng Giáo đoàn Phật giáo Khất sĩ Hải ngoại, đã chia sẻ về chủ đề “Áp dụng văn - tư - tu vào đời sống tu tập”.
.jpg)
Ai từng biết về Phật pháp đều biết một trong những quy luật cơ bản của thế gian là vô thường, nói lên tính chất luôn thay đổi của các pháp hữu vi. Quy tắc đó chi phối từ những hạt hạ nguyên tử sơ cấp, tới nguyên tử, tế bào, sinh vật, hành tinh, ngân hà, tới vũ trụ bao la. Như trong Quy Sơn cảnh sách có câu: “Vô thường lão bịnh bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Thí như xuân sương, hiểu lộ, thúc hốt tức vô; ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nãi yến nhiên không quá?”.
Lược dịch: “Vô thường già bệnh không hẹn một ai. Sớm còn tối mất, trong khoảng sát na đã qua đời khác. Giống như sương của mùa xuân, móc của ban mai, chốc lát liền không, như cây bên bờ vực, như những thực vật leo mọc trên vách giếng, làm sao có thể lâu bền được!? Niệm niệm nhanh chóng nối nhau, trong một sát na, chuyển hơi thở thì đã là đời sau. Làm sao có thể yên lòng để đời mình trôi qua vô ích như thế được?”.
Qua lời cảnh sách của Ngài Quy Sơn, Hòa thượng nhấn mạnh, mỗi người cần biết quý trọng thời gian của chính mình, quý trọng giây phút hiện tại để chánh niệm tỉnh giác. Đồng thời, trong đời sống tu tập, chư hành giả cũng nên không ngừng quan sát, tìm tòi học hỏi, chiêm nghiệm những giáo pháp xung quanh, để thấu hiểu bản chất của các pháp.
Hoà thượng chỉ rõ, việc học tương ưng với văn tuệ trong nhà Phật, trong đó văn là nghe, cái nghe này không phải là cái nghe của tai, mà rộng hơn là các giác quan (căn) khác, như mắt nghe thấy sắc, mũi nghe thấy hương, lưỡi nghe thấy vị, thân nghe thấy xúc, ý nghe thấy pháp. Nghe ở đây là sự nhận và biết. Trong Chơn lý “Khất sĩ”, Tổ sư Minh Đăng Quang dạy rằng: “Khất sĩ là người học trò khó đi xin ăn để tu học. Khất sĩ là cái sống của chơn lý võ trụ, mà tất cả chúng sanh đều là học trò cả thảy”, lại nữa, “Còn Tăng là khất sĩ, là học trò đang đi du học khắp nơi cùng xứ, học nơi thầy, nơi bạn, nơi trò; học với tất cả chúng sanh, vạn vật, các pháp; học với Phật - Pháp - Tăng ba đời; học từ xóm làng tỉnh xứ đến khắp các xã hội, thế giới chúng sanh; học nơi chữ viết, nghe lời nói; học bằng lo lắng nghĩ ngợi; học nơi sự thật hành; học nơi cỏ, cây, thú, người, trời, Phật, đất, nước, lửa, gió”.
.jpg)
Song, Hòa thượng nhận định, nếu chỉ có việc học mà thiếu đi tư duy là không đủ. Ví như lời dạy của cổ đức: “Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi”, học mà không tư duy, suy xét rõ vấn đề, thì mờ tối chẳng hiểu gì, tư duy nhiều mà không học thì khó nhọc, mất nhiều công sức. (Luận-ngữ: Vi-chính, II). Vì vậy, học và tư duy là hai việc song hành một cách quân bình, không nên để việc học nhiều hơn việc tư duy và ngược lại. Trong quá trình học và tư duy, phải biết cách đặt câu hỏi cho đúng để có định hướng mà giải quyết những nghi vấn của mình để đạt được thành tựu trong học tập. Hoà thượng ví dụ các câu hỏi thường dùng như sau: “Học cái gì? Học ở đâu? Học với ai? Học như thế nào? Học để làm gì? Khi nào nên học? Khi nào học xong?...”
Hòa thượng nhấn mạnh: “Để việc học tập đạt hiệu quả, quan trọng không kém là phải tự nhận thức được bản thân mình là ai? Năng lực mình như thế nào? Khả năng mình đạt đến đâu? Những môn học mà chúng ta nên tìm hiểu thêm để biết rõ sự vận hành các pháp trong vũ trụ này như: vật lý, hoá học, sinh học, sinh vật học… cũng cần nên dành sự lưu tâm đến khi có thời gian. Cuối cùng là việc áp dụng những gì đã học, những gì đã tư duy thấu hiểu, vào đời sống tu tập hiện tại, để giúp bản thân tiến bước trên con đường chuyển hóa, cũng là giúp cho mọi người tiến, cho xã hội cùng tiến”.
Theo Hòa thượng, sự tiến hóa về mặt vật chất phải song hành với tiến hóa về mặt tâm linh (tinh thần) mới giúp đời sống trở về trạng thái quân bình, không sai lầm, không dẫn tới suy thoái, diệt vong. Vậy nên, học Phật cũng không rời xa việc học pháp của thế gian, như Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói trong kinh Pháp Bảo Đàn rằng:
“Phật pháp tại thế gian Dịch: Phật pháp trên thế gian
Bất ly thế gian giác Thể rời thế gian mà giác ngộ
Ly thế gian mịch bồ đề Rời thế gian tìm giác ngộ
Kháp như cầu thố giác” Giống như tìm sừng thỏ
Một số hình ảnh tại buổi giảng:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ban TT-TT Hệ phái
-----ooOoo-----
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
TP.HCM: Khóa ACKH PL.2568 - DL.2024 tìm hiểu về Phương pháp trau tâm qua lời giảng của TT.Giác Hoàng ( Ban TT - TT Hệ phái , 4504 xem)
TP.HCM: TT. Minh Liên nói về Sự chuyển biến của giáo dục Phật giáo Trung Quốc ( Ban TTTT Hệ phái , 4412 xem)
TP.HCM; TT. Giác Hoàng chia sẻ về Pháp trau tâm của Tổ sư Minh Đăng Quang tại khóa ACKH PL.2568 - DL.2024 ( Ban TTTT Hệ phái , 4328 xem)
TP.HCM: HT. Minh Thành chia sẻ thời pháp nhân khóa An cư Kiết hạ PL.2568 ( Ban TTTT Hệ phái , 3564 xem)
TP.HCM: TT. Minh Lực chia sẻ về Duyên khởi tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 3872 xem)
TP.HCM: ĐĐ. Minh Sơn chia sẻ về Bốn sự trở ngại đối với người xuất gia tại Khóa ACKH PL.2568 ( Ban TTTT Hệ phái , 4996 xem)
TP.HCM: Ni sư Tuệ Liên thuyết giảng tại trường hạ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 5144 xem)
TP.HCM: Ni sư Hằng Liên thuyết giảng tại trường hạ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 5620 xem)
TP.HCM: Ni sư Hòa Liên thuyết giảng tại Trường hạ Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 4132 xem)
TP. HCM: Ni sư Nguyện Liên thuyết giảng tại Trường hạ Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 4484 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













