Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư
TP.HCM: ĐĐ. Minh Sơn chia sẻ về Bốn sự trở ngại đối với người xuất gia tại Khóa ACKH PL.2568
Xem: 4934 . Đăng: 16/06/2024In ấn
TP.HCM: ĐĐ. Minh Sơn chia sẻ về Bốn sự trở ngại đối với người xuất gia tại Khóa ACKH PL.2568
Chiều 06/6/2024 (01/5/Giáp Thìn), nhân khóa ACKH PL.2568 - DL.2024 diễn ra tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM), ĐĐ.Minh Sơn đã có buổi chia sẻ về kinh Catuma thuộc Trung Bộ Kinh số 67 đến đại chúng an cư.
.jpg)
Qua đó, Đại đức nhắc lại những giai đoạn một hành giả khi xuất gia sẽ trải qua, đó là “Học pháp, Hành Pháp, Hộ pháp và Hoằng pháp”, nhấn mạnh, có học và hiểu rõ giáo pháp, mới biết nghiêm trì giới luật. Nhờ đó, người xuất sĩ mới có thể thực hành đúng đắn không sai lệch pháp Phật, bảo trụ được giới pháp lâu dài, làm nền tảng hoằng dương, truyền bá đạo pháp của Đức Phật đến với mọi loài chúng sanh. Mỗi hành giả tu tập cũng cần đi theo lý tưởng tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn.
Đối với từng giai đoạn của quá trình xuất gia học đạo, Đại đức chú trọng vào hai pháp đầu tiên là Học pháp và Hành pháp, cho biết: “Giai đoạn đầu cũng chính là những bước tiến cơ bản và quan trọng nhất. Do đó, người xuất gia cần phải gần gủi các bậc thiện tri thức ngay từ đầu, để tầm cầu học hỏi và thực hành theo đạo hạnh của chư vị. Thiện tri thức gần nhất không ai khác chính là Thầy Tổ của mình. Mỗi vị Thầy đều có một oai nghi chánh hạnh và phương pháp hành trì riêng, do đó nên chọn lựa vị Thầy kỹ lưỡng, cũng là xác quyết con đường thực hành giáo pháp của mình, đặng ở cho lâu, học tập cho rốt ráo không nên rời Thầy sớm”.
Dẫn lời Tổ Quy Sơn: “Thân phụ thiện giả, như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận; hiệp tập ác giả trưởng ác tri kiến…”, Đại đức cho biết,ý pháp củ Tổ Quy Sơn nghĩa là gần gũi người lành như đi trong sương móc, tuy không ướt áo nhưng dần dần cũng được thấm nhuần. Quen gần kẻ ác thì thêm lớn những thấy biết việc ác.
.jpg)
Theo đó, Đại đức khẳng định: “Người tu phải luôn luôn thực hành theo giới luật, thiện pháp, miên mật như vậy trong 24 giờ, trong từng sát na, để không ngừng thúc liễm sáu căn. Oai nghi, tế hạnh phải đầy đủ trong đi, đứng, ngồi, nằm; trong ăn, mặc, nói, làm, ngủ, nghỉ; tu tập trong mọi tình huống. Có như vậy mới giữ được mình sáng suốt, oai nghi”.
Đặc biệt hơn, Đại đức đã dẫn kinh Catuma thuộc kinh Trung bộ để nói lên bốn sự trở ngại gây nguy hiểm và sợ hãi cho người tu học, nhất là người mới xuất gia cầu đạo. Trong kinh, Đức Thế Tôn ví người mới xuất gia tu học như người lội xuống nước. Có bốn điều sợ hãi:
- Sợ hãi về sóng: Đồng nghĩa với phẫn nộ. Người mới xuất gia tu hành, nhiễm nhiều thói quen ở đời, khi bị các vị đồng phạm hạnh nhỏ tuổi đời nhưng lớn tuổi đạo nhắc nhở, gò ép bởi giới luật, oai nghi thì không chịu khuất phục, bị ngã chấp, tự ái làm cho tâm phẫn nộ khởi lên, cản trở việc tu học, thậm chí từ bỏ tu tập đi đến hoàn tục.
- Sợ hãi về cá sấu: Đồng nghĩa với tham ăn. Người mới xuất gia phải giữ gìn oai nghi trong ăn uống, cấm ăn, uống phi thời… và thực hành chánh niệm trong khi ăn. Như trong kệ Thọ bát, Đức Tổ sư dạy: “Giờ thọ thực nhắc mình tinh tiến / Lập đạo thành chí nguyện mới thành / Độ rồi cả thảy chúng sanh / Cũng như thọ hưởng phước lành hôm nay”. Nếu không thực hành hạnh thiểu dục, tri túc thì sẽ bị trở ngại trên đường tu học. Lâu dài sẽ thối tâm tinh tấn hành trì phạm hạnh.
- Sợ hãi về nước xoáy: Đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Ở đây, vị này thấy gia chủ, hay con người gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ, năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong đó, vị ấy suy nghĩ trước kia mình cũng như thế rồi tà kiến nảy sinh rằng “ta có thể vừa hưởng thọ tài sản, vừa làm công đức” dẫn tới việc hoàn tục.
- Sợ hãi về cá dữ. Vị ấy thấy ở đây các phụ nữ y phục không đoan chánh, hay y phục mặc lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị ấy. Vị này, tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. Như vậy, sự sợ hãi cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. “Không có sắc nào quyến rũ người nam như người phụ nữ, và ngược lại” trích kinh Tăng Chi Bộ.
.jpg)
Qua đây, Đại đức nhận định: “Bậc tiền nhân từng nói: ‘Sống lâu trong đạo phải có trí và có trí mới sống lâu trong đạo được’. Tu hành dần sinh ra chánh kiến, chính chánh kiến lại giúp ta có cái nhìn đúng đắn và không bị bốn thứ sợ hãi nói trên lôi kéo ta về lại đời sống thế tục”.
Cuối buổi chia sẻ, Đại đức cho rằng, về mặt giáo dục, đệ tử mình có lỗi lầm thì người Thầy không bao giờ bỏ rơi mà tìm cách giáo dưỡng cho phù hợp với căn cơ của đệ tử. Song, đôi lúc cũng nên có sự cứng rắn. Ngoài ra, đối với hàng hậu học mới xuất gia, cần không ngừng rèn luyện những oai nghi, tế hạnh mà người tu cần có, để trang nghiêm tự thân và làm thân giáo cho chúng sanh.
“Đặc biệt, chúng ta cần chú ý tới bốn điều nguy hiểm, sợ hãi mà người tu xuất gia cần phải tu tập. Từ chánh kiến dẫn đầu, chúng ta sẽ có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm và chánh định, sẽ vượt qua bốn điều trở ngại trên”, Đại đức đúc kết.
Một số hình ảnh tại buổi giảng:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ban TTTT Hệ phái
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
TP.HCM: Ni sư Tuệ Liên thuyết giảng tại trường hạ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 5072 xem)
TP.HCM: Ni sư Hằng Liên thuyết giảng tại trường hạ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 5548 xem)
TP.HCM: Ni sư Hòa Liên thuyết giảng tại Trường hạ Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 4068 xem)
TP. HCM: Ni sư Nguyện Liên thuyết giảng tại Trường hạ Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 4396 xem)
Long An: Ni sư Hằng Liên thuyết giảng tại trường hạ tịnh xá Ngọc Tâm ( Ban Truyền thông NGKS , 5468 xem)
TP. HCM: Hòa thượng Giác Toàn và Hòa thượng Minh Tuyên thăm và sách tấn chư hành giả an cư tại Hạ trường Tổ đình Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 4884 xem)
TP.HCM: Ni sư Trí Liên thuyết giảng tại trường Hạ Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 4272 xem)
TP.HCM: Hòa thượng Minh Thành thuyết giảng tại Trường hạ Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 3664 xem)
TP. HCM: Lễ Bố-tát kỳ đầu tiên trong mùa An cư của Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương PL.2568 ( Ban Truyền thông NGKS , 4296 xem)
TP. HCM: HT. Giác Toàn đề cao khiêm cung trong buổi giảng tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (4200 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













