Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư
Hòa thượng Minh Ngạn nói về Năm mùa hạ đầu tiên của Đức Phật tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang
Xem: 6110 . Đăng: 10/07/2023In ấn
Hòa thượng Minh Ngạn nói về Năm mùa hạ đầu tiên của Đức Phật tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang
Sáng ngày 07/7/2023 (nhằm ngày 20/5 Quý Mão), quang lâm trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang, HT. Minh Ngạn – Phó ban Tri sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Hoằng pháp Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hòa (Biên Hòa, Đồng Nai), đã thuyết giảng chủ đề “Năm Mùa Hạ Đầu Tiên Của Đức Phật” cho hành giả mùa an cư PL.2567 – DL.2023.
.jpg)
Mở đầu buổi thuyết giảng, HT. Minh Ngạn đã dành lời thăm hỏi và sách tấn chư hành giả: “Chúng ta đã quen với sinh hoạt tại Tịnh xá của mình với chỉ hai thời công phu, nhưng khi nhập hạ lại có thêm thời khóa. Đồng thời, giờ học và tu tập thay đổi làm cuộc sống của mỗi hành giả bị xáo trộn, thân bất ổn là điều dễ hiểu. Tuy vậy, để bước đi trên con đường tìm cầu giải thoát, mỗi chư Tăng cần phải cố gắng, nỗ lực thay đổi dần để thích nghi. Đó mới chính là cốt lõi của việc tu tập – không ngừng sửa đổi bản thân”.
Hòa thượng khẳng định, trong Tùng lâm quy chế không lấy tuổi đời để làm tuổi đạo, mà lấy tuổi hạ của mỗi vị, xuất gia trước ngồi trước, xuất gia sau ngồi sau. Tuổi hạ được tính khi chư Tăng cấm túc an cư 3 tháng để trao dồi Tam vô lậu học, trưởng dưỡng đạo tâm, đạo lực. Đối với người xuất gia, 3 tháng an cư là thời gian quý báu để tu dưỡng Giới-Định-Tuệ – nguyên lý của sự tu tập, được ví như kiềng ba chân, đứng vững chắc, không thể tách rời.
Qua buổi giảng đầu tiên, Hòa thượng cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm sống chung tu học, khi Hòa thượng có cơ hội được ở chung với Tổ Thầy, hay các vị Trụ trì khác. Theo đó, Hòa thượng nói: “Chúng ta không nên tự ý Quy y cho Phật tử tới chùa, trong khi có vị Trụ trì. Điều này phạm quy tắc căn bản của người nhỏ đối với bậc lớn hơn, sẽ dễ chia phe phái trong ngôi đạo tràng, làm ảnh hưởng tới sự ổn định và duy trì ngôi Tam bảo”. Hòa thượng cũng từ bi chia sẻ cho đại chúng kinh nghiệm thọ Quy Y cho Phật tử, để khi chư hành giả có cơ duyên được ngôi Tam Bảo riêng cũng biết để hướng dẫn và thực hiện.
.jpg)
Đi vào căn nguyên của sự an cư cho chúng Tỳ-kheo, Hòa thượng nêu lên các lý do sau:
Thứ nhất, ngày xưa chư Tỳ-kheo chỉ có tam Y, khi tắm giặt cái này thì lấy cái kia đắp đỡ. Nhưng khi gặp mùa mưa thì có thể ướt cả bộ Y, không thể cứ đắp Y ướt cả ngày. Vậy vào mùa mưa chư Tỳ-kheo nên ở một chỗ, một trú xứ chung.
Thứ hai, mùa mưa thì nước ngập, côn trùng sẽ tìm lên chỗ cao để ở, đường xá thì thường cao hơn mặt bằng chung, nên chư Tỳ-kheo khi đi sẽ dễ dẫm đạp làm chết các loài sinh vật nhỏ. Tâm từ bi của người xuất gia thì không thể làm vậy được.
Thứ ba, chín tháng chư Tỳ-kheo du phương giáo hóa thì cũng cần thời gian để tăng trưởng thêm năng lượng tu tập vững chãi, giới hạnh được thanh cao và để nâng cao trình độ tu chứng, nghĩa là tiếp tế năng lực tu trì, củng cố định lực nội tâm. Ngoài ra, còn có thể học hỏi thêm sự hành trì tu tập, hay kinh nghiệm hoằng pháp của các bậc Tôn túc và để tăng cường sự thanh tịnh của Tăng đoàn.
.jpg)
Sau khi thành Đạo dưới cội Bồ đề và được sự thỉnh cầu của Phạm thiên Sahampati, Đức Phật bắt đầu công trình du hóa chúng sanh. Ngài đã hướng tâm đến độ hai vị Thầy của mình (Alama Kalama và Uddaka Ramaputta), nhưng chư Thiên đã mách bảo rằng hai vị đã viên tịch trước một tuần và đêm ngày hôm trước.
Sau đó, Ngài đã đi bộ hơn 240km để hướng đến năm anh em Kiều Trần Như đang ở Vanarasi (Lộc Uyển). Qua đây, đủ để thấy tấm lòng cao thượng, từ bi của Đức Phật, không quảng ngại trải qua đoạn đường xa như vậy để đến được Lộc Uyển, Hòa thượng chia sẻ.
“Và nguyện lực sau khi đắc quả. Đi khắp nơi hoằng hóa chúng sanh.
Đầu tiên trên bước lữ hành. Lẻ loi chỉ có một mình đường xa…” (Nhớ Ơn Phật)
Chỉ do sự hiểu lầm về Đức Phật rằng Ngài đã bỏ tu khổ hạnh, nên năm vị tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ khi Đức Phật đến. Nhưng với oai đức của bậc Giác ngộ, đức tướng trang nghiêm, tâm từ lan tỏa đã khiến năm vị phải đứng dậy sắp xếp chỗ ngồi, lấy nước rửa chân, mời Đức Phật ngồi.
“Từ bi gương mặt dịu hiền
Hào quang nhập định tham thiền túa ra,..” (Nhớ Ơn Phật)
.jpg)
Hòa thượng chỉ rõ, với tâm thành kính, sự tôn trọng, sự khát ngưỡng chân lý, Đức Phật đã thuyết bài kinh Tứ Thánh Đế và kinh Vô Ngã Tướng cho năm vị. Mùa an cư đầu tiên của Đức Phật và chúng đệ tử từ đây mà thành lập, Tam Bảo từ đây mà hình thành.
Qua hình ảnh Đức Phật cảm hóa năm anh em Kiều Trần Như bằng hình tướng trang nghiêm, đức độ, Hòa thượng nhấn mạnh, việc tu tập phải đặt trên sự từ bi, nghĩa là hướng về vị tha và hỷ xả, là chuyển hóa bản thân hướng về vô ngã. Vì vậy, vô ngã vị tha là cốt lõi của Đạo, trí tuệ và tình thương của tinh thần dấn thân tu Bồ Tát đạo, tạo nên phước trí nhị nghiêm của chư Phật.
Một số hình ảnh tại buổi giảng:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ban TTTT Hệ phái
-----oo0oo-----
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
TT. Giác Hoàng trích giảng bài Kinh Bồ Đề Vương Tử trong Kinh Trung Bộ số 85 tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Minh ( Ban TT-TT Pháp viện , 6167 xem)
TP.HCM: Hòa Thượng Thích Thiện Thống triển khai quy chế của Ban Tăng sự Trung ương đến chư Ni an cư tại Trường hạ Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 8396 xem)
Hòa thượng Giác Pháp thuyết giảng Quy Sơn Cảnh Sách cho hành giả an cư tại Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 5824 xem)
Đại đức Minh Sơn thuyết giảng Kinh Di Giáo buổi thứ 3 tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 6032 xem)
Hòa thượng Minh Thành thuyết giảng tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 2460 xem)
Thượng tọa Minh Lực thăm và khuyến tấn chư hành giả an cư tại Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 5952 xem)
Thượng tọa Giác Hoàng thuyết giảng Kinh Tăng Chi tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 5632 xem)
Hòa thượng Giác Nhân thuyết giảng Kinh Tăng Chi tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 5580 xem)
Hòa Thượng Giác Điệp thuyết giảng tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 3460 xem)
Thiền viện Pháp Sơn tổ chức cúng dường các Trường hạ (PL 2567 – 2023) ( Ban Truyền thông NGKS , 9156 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













