Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư
Thượng tọa Giác Hoàng thuyết giảng Kinh Tăng Chi tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang
Xem: 5630 . Đăng: 08/07/2023In ấn
Thượng tọa Giác Hoàng thuyết giảng Kinh Tăng Chi tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang
Sáng ngày 30/6/2023 (nhằm ngày 13/5 Quý Mão) TT. Giác Hoàng – Uỷ viên HĐTS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Trưởng ban Văn hóa T.Ư GHPGVN, Chánh Thư ký BTT Giáo phẩm Hệ phái, đã quang lâm thuyết giảng cho đại chúng an cư tại Pháp viện Minh Đăng Quang, với đề tài Phẩm Hội Chúng - chương Hai Pháp, trong Kinh Tăng Chi.
.jpg)
Thượng tọa khẳng định, đối với lời Đức Phật dạy thì thường nêu lên điều bất thiện trước, sau đó là điều thiện. Bài kinh này cũng vậy, Thượng tọa giới thiệu:
- “Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng nông nổi và hội chúng thâm sâu. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng nông nổi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào có các Tỷ-kheo tháo động, kiêu căng, lắm mồm lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng nông nổi.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng thâm sâu? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào có các Tỷ-kheo, không tháo động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm lắm miệng, không lắm lời, không thất niệm, tỉnh giác, có định tĩnh, có nhất tâm, có các căn được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng thâm sâu.
Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thượng giữa hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng thâm sâu”.
- “Có hai loại hội chúng này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Hội chúng bất hòa và hội chúng hòa hợp”.
Đối với người đời thì chín người mười ý là chuyện thường tình, còn chúng ta là người xuất gia, hội chúng đi đến sự giác ngộ thì không thể là hội chúng nông nổi. Dù ai vào tu cũng còn nhiều tập khí, phiền não, nhưng sống chung phải đặt sự hòa hợp lên trên nhất, không cạnh tranh, nhân danh bàn luận đạo pháp mà đấu tranh bằng binh khí miệng lưỡi, lời qua tiếng lại, nóng nảy, kiêu căng. Thượng tọa chia sẻ, như vậy, chỉ thể hiện bản ngã chứ không phải nâng đỡ cho nhau trên tinh thần hòa ái. Tinh thần “hòa hợp như nước với sữa”, một hình ảnh rất đẹp của chư Tỳ-kheo, mà chỉ có trong Tăng đoàn của Đức Phật mới có, các tôn giáo khác thì không.
- “Có hai loại hội chúng này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Hội chúng không thù thắng và hội chúng thù thắng”.
Khi chư Tôn túc có nhiều duyên để thọ nhận phẩm vật cúng dường dư dã mà không chia sớt lại cho vị khác, không dùng đến, để cho hết hạn, thì đó là tập khí sở hữu cố thủ của con người. Vậy nên, Thượng tọa khuyên chư huynh đệ nên sử dụng tiết kiệm tài vật, thức ăn, y phục... nếu dư thì nên chia sớt cho chỗ khác. Sống có đủ tiện nghi nhưng không sa hoa, đài các. Khi tứ sự dư dã cũng dễ sanh biếng nhác, nên việc tinh tấn, nỗ lực để đạt được những gì chưa chứng, đạt được gì chưa thành tựu trong giáo pháp mới là cao thượng, đừng dừng lại tại chỗ.
.jpg)
- “Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng không phải Thánh và hội chúng bậc Thánh”.
Chúng ta phần lớn sống bằng tưởng tri và thức tri nên việc thấy biết như thật về Tứ đế còn rất xa vời. Việc học tứ đế (kiến văn) thì phải đi qua trải nghiệm, thực nghiệm để chứng nghiệm như thật về khổ và con đường thoát khổ là mục đích của chúng Tỳ-kheo đang học và tu.
- “Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng cặn bã và hội chúng tinh ba”.
Nếu ta chưa biết rõ mục đích xuất gia thì việc nắm giữ tài sản, tịnh xá, đồ chúng… có thể dễ đưa đến ham muốn (dục), không đạt được như ý mình (sân), thể hiện ra ngoài làm người khác cũng bực bội, lo lắng (si và sợ hãi)... là lẽ thường tình. Bởi vì, tâm thức không hướng đến điều thiện lành, cao thượng thì sẽ làm điều ác, sai quấy.
- “Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng được huấn luyện trong khoa trương, không được huấn luyện trong chất vấn và hội chúng được huấn luyện trong chất vấn, không được huấn luyện trong khoa trương”.
Khuynh hướng tâm lý còn ham thích việc bên ngoài thì việc nghe pháp học kinh là điều khó khăn, chán nản. Chư đệ tử Phật hay thích nghe đối với các kinh điển thi văn do thi sĩ làm ra, với các nguyên âm hoa mỹ, với các phụ âm hoa mỹ, các kinh thuộc ngoại giáo, được các đệ tử ngoại giáo nói lên... lóng tai, họ an trú tâm để hiểu biết chúng, họ nghĩ rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ, cần phải học thuộc lòng thì sao mà tư duy, thẩm sát lời chân chính của Phật. Do nhận chính làm phụ, phụ làm chính nên hội chúng Tỳ kheo chỉ đưa khoa trương bên ngoài, không có nội hàm sâu sắc là vậy, Thượng tọa nhấn mạnh.
.jpg)
- “Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng tôn trọng tài vật, không tôn trọng diệu pháp và hội chúng tôn trong diệu pháp, không tôn trọng tài vật”
- “Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng không đồng đẳng và hội chúng đồng đẳng”.
- “Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng phi pháp và hội chúng đúng pháp”.
.jpg)
“Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng thuyết phi pháp và hội chúng thuyết đúng pháp”.
Vì thời gian có hạn, Thượng tọa nêu thêm các hội chúng cho đại chúng học hỏi, suy tư và thẩm sát thêm. An cư là mùa có nhiều điều kiện để phát huy phẩm chất bên trong cho tốt đẹp. Vậy nên, Thượng tọa sách tấn chư hành giả hãy nổ lực thêm để tăng trưởng giới đức, tu tập thiền định, quán sát thân tâm để mỗi vị là sứ giả Như Lai, tạo nên hội chúng hòa hợp và thanh tịnh, hãy chánh niệm đừng xao lãng, thất niệm mà dễ đánh mất chính mình. Tự soi chiếu chính mình trong mỗi lúc là góp phần cho hội chúng được trang nghiêm, cũng góp phần cho GHPGVN được xương minh lâu dài.
Một số hình ảnh tại buổi giảng:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ban TTTT Hệ phái
-----oo0oo-----
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Hòa thượng Giác Nhân thuyết giảng Kinh Tăng Chi tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 5580 xem)
Hòa Thượng Giác Điệp thuyết giảng tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 3460 xem)
Thiền viện Pháp Sơn tổ chức cúng dường các Trường hạ (PL 2567 – 2023) ( Ban Truyền thông NGKS , 9152 xem)
TP.HCM: Hòa thượng Minh Thành thuyết giảng tại Trường hạ Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 7392 xem)
TP.HCM: Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới thăm và sách tấn chư Ni hành giả an cư Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương mùa hạ 2023 ( Ban Truyền thông NGKS , 5992 xem)
TPHCM: Lễ Bố tát Tụng giới đầu tiên mùa An cư PL. 2567 Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 12172 xem)
TP.HCM: Ni sư Triệu Liên giảng Kinh A Di Đà tại Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương mùa hạ năm 2023 ( Ban Truyền thông NGKS , 10596 xem)
TP.HCM: Đoàn Y Bác sĩ Hà Nội - Tp. HCM thăm và khám chữa bệnh tại Trường hạ Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 13432 xem)
TP.HCM: Hòa thượng Giác Pháp thuyết giảng Quy Sơn Cảnh Sách tại Trường hạ Tổ đình Ngọc Phương năm 2023 ( Ban Truyền thông NGKS , 13344 xem)
TP.HCM: Ni sư Nguyện Liên chia sẻ Chơn lý Tánh Thủy tại Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương năm 2023 ( Ban Truyền thông NGKS , 10720 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













