Trang chủ > Văn Học > Văn

Tri ân Thầy

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 3970 . Đăng: 23/11/2024In ấn

 

Tri ân Thầy

 


 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch quý Ni trưởng chứng minh!
Kính bạch quý Ni sư, Sư cô Giảng sư!
Kính bạch quý Ni Sư, Sư cô trong Ban Tổ chức!


Hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2024, ngày mà hàng năm xã hội tôn vinh công ơn của những bậc thầy, tôn vinh những hình ảnh tiêu biểu cho đạo đức và trí tuệ. Nhân dịp này, trước màn hình trực tuyến, chúng con là Phật tử TX. Ngọc Uyển, Biên Hòa và Phật tử TX. Ngọc Tuệ, Long Thành, Đồng Nai, quỳ đối trước quý Ni trưởng Giáo phẩm, quý Ni sư, Sư cô, thành kính đảnh lễ, kính dâng lên đôi dòng cảm tưởng, bày tỏ lòng kính trọng tri ân đến những bậc thầy khả kính mà nhiều năm qua chúng con đã thọ lãnh thâm ân. Đây là một trong tứ đại trọng ân mà chúng con hằng ghi nhớ.
Chúng con kính nghe:


"Phật tại thế thời ngã trầm luân, 
Kim đắc nhân thân Phật diệt độ. 
Áo não thử thân đa nghiệp chướng, 
Bất kiến Như Lai chân sắc thân".


Khi Đức Phật còn tại thế, chúng con vì nghiệp chướng mê lầm nên chưa gần gũi được Phật pháp, nay được thân người, được tắm mình trong sữa pháp thì Đức Phật đã nhập diệt rồi. Nhiều thế kỷ đã trôi qua, Phật tử chúng con là những thế hệ không thấy được kim thân của Đức Phật, nhưng ngày ngày giáo pháp của Người vẫn tỏa rạng khắp muôn nơi, những giá trị an lạc, hạnh phúc của Đức Phật vẫn là nguồn tuệ giác cho chúng con nương tựa. Chúng con thiết nghĩ Phật pháp được trường tồn là nhờ Tăng Ni hoằng hóa, nên ngày nay chỉ biết nương vào ngôi Tam Bảo mà gần gũi nhất là Chư Tôn đức Ni. Thật hạnh phúc cho chúng con! Với sứ mạng thiêng liêng hoằng truyền chánh pháp, vì tiền đồ Phật pháp nối truyền bổn nguyện của chư Phật, của Tổ thầy, mặc dầu Phật sự đa đoan, trên vai mang nhiều trọng trách, quý Ni trưởng, quý Ni sư đã không quản gian nan duy trì lớp học giáo lý trực tuyến. Trong 4 năm nay, quý Ngài đã cho chúng con chìa khóa mở cửa vào kho tàng giáo lý của Đức Phật, thắp đèn trí tuệ cho chúng con thấy được giá trị cao cả của giáo pháp Phật Đà. Nhờ sự trưởng dưỡng của quý Ngài mà chúng con hiểu được giáo nghĩa thâm uyên của Đức Phật, thăng tiến về mặt tâm linh, loại bỏ đi những kiến thức sai lầm, thu lượm cho mình một kiến thức mới hữu ích, biết nhìn lại chính mình, biết quán chiếu các pháp, biết tu tập hành thiền, chuyên cần, tỉnh giác, chánh niệm để loại trừ ô nhiễm tham, sân, si, biết đem giáo lý tốt đẹp áp dụng vào đời sống, tìm sự an lạc đích thực làm lợi cho mình, cho gia đình, cho xã hội và phụng sự cho đạo pháp.
Có câu:


"Cha mẹ sanh thân cốt nhục cù lao, 
Thầy tổ nuôi dưỡng thân huệ mạng".


Trong tứ ân, cha mẹ cho con vóc dáng hình hài, về tâm linh, thầy tổ cho con sắc thân huệ mạng, ân nghĩa ấy như biển rộng khó đo, như trời cao khó với. Giờ đây, trong giây phút thiêng liêng, giữa tình thầy trò giao thoa là thời gian vàng quý báu, chúng con cảm nhận được thật diễm phúc khi được dẫn lối giữa cuộc đời đầy bóng tối si mê. Chúng con thành kính tri ân sâu sắc đến quý Ni trưởng Giáo phẩm lãnh đạo và xin chứng minh cho chúng con:
Thành kính tri ân, cảm ơn tất cả chư vị sứ giả của Như Lai đã dành cả cuộc đời và trái tim để yêu thương và hoằng hóa độ sanh.
Chúng con thành kính tri ân, cảm ơn Người đã cho chúng con ngôi nhà thứ hai để về cùng nhau tu học, đọc kinh, nghe pháp, học pháp...
Chúng con thành kính tri ân, cảm ơn Người luôn là ngọn hải đăng tỏa sáng con đường chúng con đi, cho chúng con biết phát huy tinh thần lục hòa, biết đưa tinh thần thiền tập vào nếp sống sinh hoạt, cân bằng năng lượng cuộc sống, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau.
Chúng con thành kính tri ân, cảm ơn người đã cho chúng con biết yêu thương, tha thứ, sống khiêm nhường, có trách nhiệm và là người hữu ích.

Kính bạch quý Ngài! Vạn lời cũng không sao tả hết ân tình, tuy nhiên thời gian có làm cho vạn vật thay đổi, nhưng với chúng con mãi mãi hiện hữu những vị thầy với màu áo huỳnh y, giản dị, rực rỡ, luôn tỏa ra năng lượng, nghị lực, bình an cho chúng con cảm giác an lành, vững tin và nương tựa.


"Y vàng hay áo ca sa,

Ấy là sắc tướng hạnh lành trang nghiêm.

Xa lìa vật chất thế gian,

Ghép mình nếp sống hoàn toàn tịnh thanh.

Y điền cao cả đơn sơ,

Thiêng liêng trân quý nghĩa tình bao la".


Chúng con thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho quý Ngài pháp thể khinh an, tứ đại điều hòa, huệ đăng thường chiếu, trụ thế Ta Bà dài lâu để dẫn dắt chúng con và chúng sanh thăng hoa trên lộ trình tiến tu học Phật, giác ngộ và giải thoát.
Cũng trong giờ phút này, chúng con vô cùng xúc động, nghe từng nhịp đập của trái tim, nhớ ân Sư, Bổn sư Ni trưởng Kha Liên, thành kính tri ân Người đã dìu dắt, hướng dẫn chúng con vào đạo, cho chúng con được trưởng thành trong giáo pháp như hôm nay.
Thầy ơi! Hãy yên tâm về chúng con, hãy dành thời gian nghỉ ngơi cho thân khỏe, tâm an, mọi khó khăn, bệnh tật sẽ qua đi. Chúng con thành kính đảnh lễ cầu nguyện Tam Bảo, cầu nguyện Đức Phật Dược Sư gia hộ cho Thầy sớm bình phục khỏe mạnh.


"Dưới chân Thầy con dập đầu kính bái,
Ngưỡng mong Người luôn trụ mãi thế gian. 
Để núp mình dưới bóng Thầy ban, 
Ân giáo dưỡng đời đời nguyện ghi dạ."
Thương kính Thầy! 

 

Ngọc Trung (Phật tử Tịnh xá Ngọc Uyển)

BÀI LIÊN QUAN

Phật Đản đến rồi  (6112 xem)

Nhớ về Cha  (5962 xem)

Ngày cuối năm  ( Liên Trí , 4680 xem)

Một nỗi buồn thoáng qua  (5544 xem)

Một thời Vạn Hạnh  ( Như Đức GN , 6140 xem)

Ông Năm niệm Phật  ( Như Liên , 14526 xem)

Tết Thầy – Xuân Quý Mão  ( Ngọc Phụng , 11528 xem)

Mùa xuân - Cơ hội chuyển hóa thân tâm  ( Hòa thượng Thích Lệ Trang , 9800 xem)

Cố Ni trưởng Huệ Giác trong tôi  ( Thích Minh Trí , 11068 xem)

Từ Bi (love) mà không hành động chỉ là một từ với bốn chữ cái  ( TT. Thích Minh Trí dịch , 8796 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ