Trang chủ > Văn Học > Văn

Thư gửi thầy

Tác giả: Tịnh Diệu.  
Xem: 15245 . Đăng: 09/10/2014In ấn

THƯ GỬI THẦY

 Tịnh Diệu

TX. Ngọc Cát, Vũng Tàu

Kính bạch Sư Phụ!

Thế là đã gần một tháng con xa Thầy để vào nhập hạ ở trường hạ Ngọc Phương. Thời gian lặng lẽ trôi cuốn trên dòng đời như vô hình, như bất tận và rồi chỉ để lại trong ta những cuốn phim hồi ức của quá khứ. Con còn nhớ như in cái đêm hè gió mát, bên cầu thang chánh điện hai Thầy trò mình ngồi thủ thỉ tâm sự. Thầy đã chỉ dạy cho con rất nhiều trước khi con bước vào môi trường tu học mới. Lời Thầy dạy như còn văng vẳng trong tâm con: “Vào hạ con nhớ nghe lời quý Ni Trưởng, quý Ni Sư, quý Sư Cô chỉ dạy. Mới tập tu phải năng làm công quả tạo phước ráng tu học cho tốt nha con. Có gì thì huynh đệ giúp đỡ nhau từng chút, điều gì chưa biết thì cố gắng học hỏi. Công việc chấp tác thì phải làm cho tròn đừng để mọi người phiền lòng nhiều về mình nha con”. Và cô đệ tử nhỏ ngồi bên đã tươi cười đáp rằng: “Mô Phật! Kính bạch Sư Phụ, con nhớ rồi! Phụ đừng lo lắng nhiều nha! Con cố gắng tu học ba tháng hạ cho thật tốt”.

Thầy à! Nỗi lòng của Thầy con cảm nhận được rất rõ. Con biết tuổi đời và tuổi đạo của con còn quá nhỏ, những bước đi chập chững trên con đường đạo, con vẫn còn cần lắm bàn tay dìu dắt của Thầy. Con hiểu trên vai Thầy còn lắm gánh nặng khi ngôi tịnh xá của mình xây dựng chưa hoàn tất. Mỗi ngày Thầy đều dành công sức và tâm huyết để châm chút từng viên gạch, từng mái ngói, chỉ huy thợ làm theo quy trình. Nhìn những quầng thâm trên mắt Thầy ngày một tăng dần và những nếp nhăn hiện rõ nhiều hơn, con bỗng thấy thương Thầy hơn bao giờ hết. Có những lúc công việc nhiều quá, thời giờ Thầy dành cho những bữa ăn nào có trọn vẹn. Rồi vài lần con vô tình nhìn thấy Thầy đang đứng trầm ngâm lặng nhìn ngôi tịnh xá với bao nỗi suy tư lòng con chợt nghẹn lại. Thầy biết không, những hình ảnh đó dường như luôn in sâu trong tâm trí con – hình ảnh của một người Thầy hiền từ với tấm lòng bao la và cái tâm sống trọn vì đạo. Con nhớ lắm những câu chuyện Thầy đã kể lúc Thầy mới vào tu khó khăn và nhiều thử thách như thế nào. Để rồi con hiểu rằng để Thầy có được thành quả như ngày hôm nay đằng sau đó là một quá trình vượt khổ đầy chông gai để quyết tâm tu học không thối chuyển. Tất cả những tích chuyện Thầy kể con sẽ ghi nhớ mãi, đó chính là hành trang quý báu sách tấn con trên đường đi đến bến bờ an vui giải thoát:

Đường thiên lý dẫu xa vạn dặm,

Theo bóng Thầy con sẽ vượt qua.

Núi vô minh biển ái thăm thẳm,

Con có Thầy đường chẳng xa xăm.

Thầy ơi! Mấy ngày nay chắc cả thành phố Vũng Tàu đã được tắm mình trong những cơn mưa hè mát lạnh, thoảng mùi hương biển phải không ạ? Cây xoài trước ngõ chắc cũng mượt trái thêm nhiều rồi. Thời tiết đang trở mình Thầy ráng giữ sức khoẻ đừng để bị lao lực nhiều quá. Vì Đức Phật đã dạy: “tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ” mà.

Kính bạch Thầy! Gần một tháng học vừa qua, con cảm thấy hạnh phúc và an lạc nhiều lắm. Buổi sáng, con tập trung làm công quả dưới bếp hoặc phụ quý Sư Cô sớt bát. Công việc có hơi bận rộn nhưng có nhiều người cùng làm với nhau, thấy mấy chị tập sự đi trước ai cũng làm hết mình nên con cũng phải cố gắng nỗ lực lên. Mỗi người góp một tay và có sự chỉ dẫn của quý Sư Cô thành ra công việc đều được sắp xếp thật gọn và nhanh chóng. Gần đây ngày nào cũng có những đoàn Phật tử từ các tỉnh về cúng trường hạ nên chúng con cũng thường được tham dự lễ cúng trai tăng. Nhìn vào trai đường trang nghiêm thanh tịnh, rợp sắc y vàng con cứ ngỡ mình như đang quay về hình ảnh Tăng đoàn của Đức Phật vào thuở xa xưa. Một chút ngỡ ngàng, một chút hư ảo như vừa quen vừa lạ xen lẫn lòng tự hào đó là lúc con cảm thấy mình thật may mắn, được xuất gia theo Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Hình ảnh người nữ tu sĩ đáp y mang bát ngồi thọ thực thật đẹp, thật mầu nhiệm tự như những đoá sen vàng trong ao Bát Bửu hiện lên làm diệu mát chốn trần gian còn lắm khổ đau của vô thường, của luân hồi sanh tử. Cô học trò nhỏ còn mơ mộng lắm phải không Thầy?

Chiều đến, chúng con được nghe học pháp. Những thời pháp thoại của quý Ni Sư, quý Sư Cô giảng dạy thật hay và ý nghĩa. Qua mỗi bài giảng con đều học được những bài học hữu ích và quý báu mà không phải ai cũng hữu duyên hữu phước nghe được. Con cũng đã dần hiểu được tại sao Đức Phật lại nói: “khó lắm thay được nghe diệu pháp” là vì vậy.

Xế chiều, là thời giờ đại chúng kinh hành và ngồi thiền. Được quý Ni Sư chỉ dạy tận tình, nên tập sự chúng con dần đi vào nề nếp và ổn định hơn. Là một hành giả mới chập chững từng bước trên con đường đạo chúng con thật may mắn và hạnh phúc khi có những người đỡ đầu, nâng đỡ, dẫn bước vững chắc.

Quý Ni Trưởng, quý Ni Sư, quý Sư Cô tựa như những cây Bồ đề vươn những cành cây bóng mát che chở cho chúng con. Tình thương đó đôi khi ẩn hiện trong những lời khuyên, lời nhắc nhở khi chúng con phạm lỗi, hay qua những lời động viên, an ủi. Khi chúng con mắc bệnh, thậm chí là những hành động quan tâm rất nhỏ và vi tế mà những đứa tập sự chúng con còn lắm khờ dại chưa hiểu được.

Thầy biết không? Năm nay số lượng tập sự chúng con khá đông từ tịnh xá các tỉnh quy tụ về thọ Giới. Thật trùng hợp, số đông đều là những vị còn rất trẻ và đồng trang lứa với con. Được dịp là chúng con làm quen nhau rồi cùng giúp đỡ nhau trong mọi việc. Mới có mấy tuần mà chúng con như đã từng là huynh đệ của nhau từ kiếp nào. Ai cũng nhiệt tình, hăng hái làm viêc hết mình, tu học hết sức. Chúng con cũng có những niềm vui riêng rất tập sự, rất trẻ con. Nhờ vậy mà đôi khi có những chuyện buồn, nỗi nhớ Thầy tổ cũng được xoa dịu và khoảng cách vùng miền, cái tôi cá nhân cũng dần được xoá tan để cùng nhau hoà chúng tu học. Con cứ nghĩ sau ba tháng hạ, chúng con không còn được dịp gặp nhau, hữu duyên tu học chung như thế này nữa thì cũng thật buồn. Dù biết rằng thời gian là vô thường, rồi chúng con sẽ mỗi người một nơi, nhưng những kỷ niệm trong ba tháng hạ sẽ là những dấu ấn đẹp ghi lại trong hồi ức chúng con một thời áo lam tập sự.

Cắt ái ly gia khoát áo lam,

Thu tâm nhiếp đạo tuổi xuân thì.

Ngày đêm tu học luôn quyết chí,

Hoa khai giác ngộ nào khó chi?

Thầy ơi! Lúc này mưa hạ lại đang về trước sân, đám lá cây buông mình theo cơn gió kêu xào xạc. Cơn mưa như đang tắm mát tâm hồn con, hình như là mưa trời hay phải chăng là mưa pháp, con cũng không rõ nhưng chỉ thấy lòng mình bình yên đến lạ. Con chợt thèm nghe tiếng Thầy tụng kinh quá! Thư dài mà đêm cũng đã khuya, con còn nhiều chuyện muốn kể cho Thầy nghe lắm nhưng đã đến giờ chỉ tịnh rồi. Thời gian còn lại con sẽ cố gắng tu tập thật tốt, để khi ra hạ con sẽ mang những món quà tinh thần về dâng lên tặng Thầy. Đó cũng là điều mà Thầy mong mỏi ở cô đệ tử nhỏ phải không ạ?

Trong giấc ngủ vô minh,

Con ao ước được nghe lời Thầy chỉ dạy.

Chỉ mong khi tỉnh dậy,

Tiếng chuông đồng mãi vang suốt cuộc đời con.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đệ tử nhỏ của Thầy

Tịnh Diệu

 

BÀI LIÊN QUAN

Tâm tình chư pháp lữ  ( Tịnh Hỷ , 6566 xem)

Sen mùa hạ  ( Tịnh Hỷ , 8894 xem)

Những đóa sen thầm lặng  ( Tịnh Thắng , 10831 xem)

Song ân  ( Tịnh Giới , 6068 xem)

Cảm tưởng Vu Lan  ( Tịnh Hà , 10361 xem)

Đôi dòng cảm xúc  ( Tịnh Phúc , 5958 xem)

Chiều trên quê hương  ( Tịnh Diệu , 6198 xem)

Cảm niệm an cư  ( Tịnh Chánh , 10067 xem)

Ngũ giới trong đạo Phật  ( Liên Khang , 12131 xem)

Để bớt than phiền trong cuộc sống  ( Chơn Thường , 10512 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ