Trang chủ > Văn Học > Truyện

Thái tử xấu xí và công chúa Nguyệt Quang

Tác giả: Tuệ Liên và Hảo Liên dịch.  
Xem: 7722 . Đăng: 15/10/2014In ấn

Thái tử xấu xí và công chúa Nguyệt Quang

Tuệ Liên và Hảo Liên dịch

Thái tử xấu xí giáng sanh

Xưa có một ông vua tên là Giá La cùng hoàng hậu kết hôn đã lâu lắm rồi mà không có con, khiến nhà vua buồn rầu không vui. Một ngày nọ, ngài kêu hoàng hậu đến bảo :

- Nàng hãy về nhà mẹ, khi nào tìm được phương thuốc sanh con thì trở lại, tránh cho ta thêm lo rầu.

Hoàng hậu không còn cách nào hết chỉ khóc mà từ biệt nhà vua. Trên đường trở về nhà cha mẹ mình, vương hậu càng nghĩ càng thương tâm, thấy cuộc sống thật không có ý nghĩa, quyết định nhảy xuống núi tự sát, bèn xuyên qua rừng, trèo lên đỉnh núi. Vua trời Đế Thích biết được việc này, buồn bã nghĩ thầm : “Hoàng hậu này, kiếp trước là chị của ta, nay vì không thể sanh dưỡng mà muốn tự sát. Ta phải tìm cách cứu”. Bèn từ trên trời giáng xuống sau lưng hoàng hậu, dùng mâm gỗ đựng một trái cây tiên đưa cho hoàng hậu, dặn dò :

- Chị hãy ăn quả này đi, như thế chị sẽ sanh một đứa con trai. Nó sẽ trở thành một người anh hùng, tài ba lỗi lạc trên thế gian này. Nếu nhà vua hoài nghi, chị hãy đưa cái mâm gỗ này ra. Đây là cái mâm thần ở cõi trời có thể chứng minh lai lịch của đứa bé.

Vương hậu nghe lời ăn trái, quay đầu thì không còn thấy Vua trời Đế Thích đâu nữa, vừa đi vài bước, cảm thấy thân thể nặng nề, thì ra mình đã mang thai.

Hoàng hậu vui mừng trở về hoàng cung, kể cho vua Giá La nghe câu chuyện xảy ra. Nhà vua vô cùng khấn khởi, hai vợ chồng ngày đêm mong chờ đứa trẻ ra đời.

Thời gian mang thai 10 tháng đã mãn, hoàng hậu sanh ra một đứa con trai. Đứa trẻ xấu xí đến mức trên đời không thể tìm ra đứa thứ hai xấu như nó. Tuy thế nhưng đứa bé vô cùng thông minh, lanh lợi, tài trí hơn người, sức lực cũng mạnh mẽ không ai sánh bằng. Hai tay có thể nắm chặt voi, nhảy lên có thể bắt sống chim ưng, tiếng hét như tiếng gầm của chúa sơn lâm. Danh tiếng truyền đi khắp nơi, mọi người đều bàn luận bản lĩnh của chàng và tiếc cho tướng mạo xấu xí.

Thái tử cưới vợ

Sau khi thái tử trưởng thành, nhà vua lấy công chúa nước láng giềng cho con. Công chúa tên là Nguyệt Quang, đoan chánh, mỹ lệ, sắc đẹp tuyệt trần như ánh trăng. Ngày thành hôn, hoàng hậu sợ công chúa Nguyệt Quang biết được tướng mạo xấu xí của con trai mình mà ghét bỏ, nên tìm cách nói gạt rằng :

- Nước của ta có một phong tục, vợ chồng kỵ gặp nhau ban ngày, con không nên thất lễ điều này.

Công chúa tin rằng thật, cung kính trả lời :

- Lời dạy của mẫu hậu con ghi nhớ vào trong tâm.

Từ đó trở đi thái tử xấu xí đêm vào sáng đi, không để cho Nguyệt Quang nhìn thấy. Thời gian trôi qua, chàng rất muốn cho vợ được biết tướng mạo của mình, nên tìm mẫu hậu, nói lên ý định. Hoàng hậu nói :

- Vợ con xinh đẹp tuyệt trần như trăng như sao. Còn con xấu xí như vậy, nếu để công chúa thấy mặt, nàng nhất định sẽ rất tức giận, bỏ con mà đi. Như vậy con sẽ độc thân một đời. Theo ý kiến của mẹ, con không nên để cho công chúa thấy mặt.

Nhưng thái tử cứ mãi van cầu, cuối cùng hoàng hậu đành phải đồng ý, nhiều lần dặn dò :

- Nhất định không để tiết lộ thân phận, không để cho Nguyệt Quang biết con là ai.

Sai người sắp xếp mọi việc xong, hoàng hậu bèn dẫn con dâu đến chuồng ngựa xem ngựa. Thái tử giả làm người giữ ngựa. Nguyệt Quang nhìn thấy chồng giật mình nói :

- Tên giữ ngựa thật là xấu xí, làm con giật cả mình.

Hoàng hậu ở bên cạnh nói :

- Đó là người giữ ngựa của tiên vương.

Qua vài ngày lại dẫn Nguyệt Quang đi thăm voi, ở chuồng voi lại gặp thái tử. Cứ như thế vài lần Nguyệt Quang sanh lòng nghi ngờ : “ Tại sao đi đến đâu cũng đều gặp tên xấu xí đó”.

Một đêm nọ, Nguyệt Quang thấy chồng đã ngủ say, bèn lén đốt đèn đến bên giường xem mặt thái tử, thì ra là người xấu xí mà mình đã gặp. Công chúa vừa hận vừa sợ, vừa xấu hổ vừa phiền não, ngay đêm đó trở về đất nước của cha mẹ mình.

Hoàng hậu biết được việc này bèn gọi con lại trách :

- Tại sao con lại để cho công chúa thấy mặt, để cho nàng trở về nhà? Hãy đi tìm nàng trở về.

Thái tử thưa :

- Thưa mẹ, xin mẹ đừng lo lắng, con nhất định sẽ tìm nàng trở về.

Bèn từ biệt hoàng hậu lên đường đi tìm công chúa Nguyệt Quang.

Gian nan tìm vợ

Thái tử đến đất nước của vợ mình, xin ở trong nhà người thợ làm gốm. Những món đồ thái tử làm ra, xinh đẹp lạ thường, chưa từng thấy. Người chủ bèn đem những món này tiến cống vào hoàng cung, nhà vua nhìn thấy vô cùng ưa thích, bảo người hầu đem cho các công chúa. Các cô công chúa nhận những món đồ xinh đẹp, ngợi khen không ngớt lời. Nguyệt Quang công chúa nhận ra tác phẩm của thái tử, sự tức giận vẫn chưa hết, bèn đạp nát những món đồ gốm này, thề rằng sẽ không bao giờ gặp kẻ xấu xí đó.

Thái tử lại đến nhà của một vị quan đại thần, viên quan hỏi :

- Ngươi có bản lĩnh gì?

Thái tử trả lời :

- Tôi biết nấu ăn

Quan đại thần cho chàng nấu thử, quả nhiên đồ ăn thức uống rất ngon. Ông sai thái tử làm một mâm đồ ăn dâng lên đức vua. Nhà vua vừa nếm đã cảm thấy ngon ngọt lạ thường, từ xưa đến nay chưa được ăn những món nào ngon như vậy. Ngài cho gọi người đầu bếp vào cung, cho chuyên phụ trách việc ăn uống. Một ngày nọ nhà vua bảo anh ta nấu canh cho các cô công chúa. Thái tử vì mong muốn gặp vợ, khi đưa canh lên cố ý té xuống, đổ canh lên cả người, các cô công chúa khác thì sợ chàng té ngã bị thương còn công chúa Nguyệt Quang thì không thèm nhìn.

Vua trời Đế Thích biết được việc này cảm khái nói :

- Đừa trẻ này vì muốn được vợ mà hy sinh như vậy, thôi để ta giúp cho một tay.

Vua trời Đế Thích bèn giả chữ viết của cha công chúa, gởi thư cho vua bảy nước, nói sẽ đem công chúa Nguyệt Quang gả cho nhà vua nước đó, kết tình Tần Tấn.

Bảy vị vua của bảy nước nhận được thư, mừng vui vô cùng, chuẩn bị sính lễ, đem theo đầy đủ các thứ lễ vật, cùng quân đội, cờ trống tưng bừng đến rước công chúa. Khi đến đất nước của công chúa bảy đội quân gặp nhau, hỏi chuyện mới biết đều đến đây để cưới công chúa Nguyệt Quang, vì thế cùng nhau tranh chấp. Các vị quốc vương đều đem thư ra, lúc đó mới biết mình bị gạt. Bảy vị nộ khí xung thiên, tức giận chửi mắng cha công chúa Nguyệt Quang dám trêu đùa chúng ta, thật là đáng ghét. Chúng ta phải liên hợp với nhau tiêu diệt đất nước của ông ta, giết sạch toàn gia để rửa sạch mối nhục này.

Các quốc vương sai sứ giả đem thư đến trách vấn phụ vương của công chúa :

- Ngươi dám xem thường chúng ta, dùng một đứa con gái để trêu chọc chúng ta ư? Chúng ta nhất định sẽ hưng binh hỏi tội. Ngày diệt vong của đất nước ngươi sắp đến.

Các vị quốc vương trở về nước, tập trung binh lính tấn công đất nước của Nguyệt Quang. Cha nàng nghe tin hoang man, mất ngủ quên ăn, không biết phải làm như thế nào, nghĩ thầm : “ Kiếp trước ta đã tạo ra nghiệp tội gì mà nay gặp phải tai bay hoạ gởi như vậy?”

Ông kêu Nguyệt Quang đến trách rằng :

- Con đã xuất giá, là vợ của người mà không thuỷ chung như nhất, không hiếu dưỡng cha mẹ chồng, lại chê ghét chồng con, trở về nhà đem lại cho ta tai hoạ như thế này.

Công chúa khóc nói :

- Phụ vương bớt giận. Xin phụ vương hãy dán bảng cầu hiền, con nghĩ sẽ tìm ra được người tài để hoá giải tai hoạ này.

Đức vua sai người dán bảng, chiêu mộ hiền tài, hy vọng có người đứng ra hoá giải tai hoạ của đất nước, thái tử gỡ bảng và nói với cha của công chúa :

- Xin hãy xây dựng một đài cao, để tôi trên đài cầu nguyện thì có thể hoá giải tai hoạ này.

Đài cao vừa xây dựng xong, cũng là lúc binh mã các nước đằng đằng sát khí kéo đến. Thái tử đứng trên đài cao dùng thanh âm như sư tử rống, nói với bảy vị quốc vương rằng :

- Trời kia cho các người làm vua là muốn các ngươi nhân từ, thương mến nhân dân, giúp cho họ an cư lạc nghiệp. Các ngươi tuỳ tiện khởi binh xâm phạm nước khác khiến cho nhân dân vợ chồng con cái ly tán, nhà tan của nát, tạo những tội nghiệp như thế há không sợ sau này đất nước, gia đình và bản thân mình chịu quả báo sao?

Tiếng nói của thái tử như sấm nổ, chấn động cả ba quân, khiến cho người nào người nấy thất sắc hồn kinh, những binh lính yếu gan thậm chí té xỉu ngay tại chỗ. Bảy vị quốc vương nhìn thấy tình thế không ổn nên chuẩn bị lui binh. Lúc đó thái tử nói với cha của công chúa Nguyệt Quang.

- Bệ hạ có bảy cô công chúa chưa xuất giá, chi bằng bệ hạ hãy gả cho họ. Như vậy sẽ kết tình thân gia, biến chiến tranh thành hoà bình, thiên hạ thái bình, nhân dân được an cư lạc nghiệp.

Như thế thì hay quá, vua bèn đem con gả cho bảy vị quốc vương. Vua các nước vô cùng vui mừng, nhân dân cũng vì chuyện này mà cùng nhau chúc tụng.

Lúc này nhà vua mới biết chàng trai xấu xí này chính là chồng của công chúa Nguyệt Quang, công chúa cũng gở bỏ lòng sân giận với chồng. Nhà vua phái binh mã hộ tống hai vợ chồng trở về nước. Từ đó 9 đất nước kết thành bè bạn, không còn xảy ra chiến tranh nữa.

Sau khi trở về nước được vài năm, phụ vương của thái tử qua đời, thái tử lên làm vua, đại xá tội nhân, giảm bớt sưu thuế, được dân chúng xưng tụng.

(Kinh Vua Giá La – Lục Độ Tập Kinh quyển 8)

Ngụ ý :

Sanh ra ở đời, mỗi người đều không giống nhau, có người sanh ra đoan trang xinh đẹp, có người ngu si đần độn, có người thì mù câm ngọng điếc, thậm chí các chi không đầy đủ. Thái tử trong câu chuyện vì tướng mạo xấu xí mà bị công chúa ghét bỏ, phải trải qua muôn ngàn khổ nạn mới hồi tâm chuyển ý người vợ của mình.

Bát Nhã Tâm Kinh nói “Sắc tức thị không, không tức thị sắc”, sắc tướng chỉ là túi da bên ngoài, dung mạo xinh đẹp, mỹ lệ đều là vô thường.

BÀI LIÊN QUAN

Sa di Đoan Chánh hàng phục ngoại đạo  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 5920 xem)

Mù sương  ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh , 5594 xem)

Con Chim Sẻ  ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh , 8087 xem)

Người cháu thông minh  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 6315 xem)

Trí Huệ Phật giáo  ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 7692 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên
  • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
  • Thích Nữ Bạch Liên
  • Thích Nữ Thanh Liên
  • Thích Nữ Kim Liên
  • Thích Nữ Ngân Liên
  • Thích Nữ Chơn Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Quảng Liên
  • Thích Nữ Tạng Liên
  • Thích Nữ Trí Liên
  • Thích Nữ Đức Liên
  • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

  • 0 - Lời Mở Đầu
  • 01 - Võ Trụ Quan
  • 02 - Ngũ Uẩn
  • 03 - Lục Căn
  • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ