Trang chủ > Văn Học > Truyện
Người cháu thông minh
Xem: 6313 . Đăng: 21/04/2014In ấn
Người cháu thông minh
Cậu cháu đi ăn trộm
Ngày xưa có hai chị em, con của người chị và đứa em trai đều làm thợ dệt, dệt tơ lụa gấm vóc cho nhà vua, còn mình thì y phục không đủ che thân. Một lần nọ, hai người vào kho của quan phủ giao nộp vải vóc, thấy trong kho vàng bạc châu báu chất đầy như núi. Trở về nhà, hai người bàn tính rằng :
- Kho của nhà vua có nhiều vàng bạc châu báu như thế, còn chúng ta thì nghèo rớt mồng tơi, tại sao không trộm một ít để cải thiện cuộc sống?
Hai người bàn bạc xong, bèn chờ lúc đêm khuya thanh vắng lén đào một con đường vào trong kho báu của nhà vua, lấy trộm rất nhiều vàng ngọc châu báu.
Hôm sau người giữ kho phát hiện lập tức bẩm cáo lên nhà vua. Nhà vua nói :
- Các ngươi không nên phô trương thanh thế cho nhiều người biết, kẻ trộm nhất định sẽ đến lần nữa, cứ canh giữ cẩn thận, khi nào chúng đến thì bắt trọn đem về.
Sau một thời gian, hai cậu cháu thấy nhà vua không có động tĩnh gì bèn chuẩn bị đi ăn trộm lần nữa. Đứa cháu nói với cậu rằng :
- Cậu tuổi đã lớn, nếu bị quân binh phát hiện, e rằng khó trốn thoát, nếu cậu bị bắt, cháu nhất định sẽ lo liệu hậu sự cho cậu.
Người cậu vừa đi vào trong đường hầm liền bị quân lính mai phục bắt giữ. Người cháu ở sau nhìn thấy tình thế bất lợi, lập tức chạy trốn. Người giữ kho đuổi theo nhưng không kịp. Ông sợ vua biết có một tên trộm trốn thoát sẽ trách tội mình, liền giết người cậu diệt khẩu.
Dùng trí đấu với quốc vương
Sáng sớm hôm sau, người giữ kho đem đầu ông cậu dâng lên báo công, nhà vua nghĩ thầm : “Một ông già không thể trộm nhiều tài bảo như vậy, nhất định phải có đồng bọn”. Vì thế hạ lệnh đem thi thể của người cậu quăng ở ngã tư đường thị chúng và nói :
- Nếu phát hiện có ai đến khóc nhặt lấy thi thể thì lập tức bắt lấy cho ta.
Quân lính canh giữ ở đó suốt một ngày, không phát hiện điều gì khả nghi. Sắp đến hoàng hôn, một đoàn thương nhân tiến vào thành, những chiếc xe chất đầy hàng hoá nối tiếp qua đường. Lúc đó cũng có một đội xe ngựa ngược chiều với đoàn thương buôn, hai đoàn ngựa xe gặp nhau ở ngã tư đường, hai bên không ai chịu nhường ai, tranh cãi quyết liệt. Hai chiếc xe ngựa chất đầy rơm bị lật đổ, những bó rơm phủ trên thi thể người thợ dệt già. Sáng hôm sau, quân lính đem chuyện tâu trình lên nhà vua. Nhà vua ra lệnh tất cả binh lính canh giữ thi thể lui về, thay vào một người có bản lĩnh, bí mật canh gác. Nhưng lần này người cháu lại nghĩ ra cách khác, anh ta hướng dẫn một đoàn người giả làm người nhảy lửa, trên đường vừa hát vừa múa tiến vào thành. Họ nhảy múa rất vui vẻ, hấp dẫn, đã thu hút nhiều người bao quanh thưởng thức. Người lính gác quên đi trọng trách mải mê nhìn. Người cháu cố ý đánh rơi cây đuốc trên tay lên đống rơm. Đống rơm bén lửa cháy ngùn ngụt, đám người xung quanh bỏ đi hết. Khi anh lính định thần lại thì những người nhảy múa đã không biết đã đi đâu từ lúc nào.
Người canh giữ tử thi lập tức trở về báo cáo lên nhà vua, nhà vua giận dữ, lại phái thêm nhiều người đến đó canh giữ và bực tức nói :
- Kẻ trộm đến lấy hài cốt tử thi, quỉ kế đa đoan, phải bắt cho được nó, quyết không tha thứ.
Tối hôm đó, người cháu đem rất nhiều rượu ngon vào thành, quân lính thấy rượu ngon đều uống say tuý luý nằm ngã nằm nghiêng. Người cháu thừa lúc binh lính say không còn biết gì hết, đem xương tro cậu mình bỏ vào trong bình trốn đi.
Cưới công chúa
Hôm sau, nhà vua được tin này, nổi giận hét như sấm :
- Kẻ trộm này thật là giảo quyệt
Nhà vua lại nghĩ ra một kế, hạ lệnh xây một căn nhà nguy nga tráng lệ ở trong vườn hoa gần bờ sông, sau đó cho con gái mình vào ở. Quốc vương dặn dò công chúa :
- Nếu có người nào vào trong phòng, con cứ la lớn, như thế sẽ bắt được tên trộm.
Sắp xếp công việc xong xuôi, quốc vương đắc ý nghĩ thầm : “Con gái của ta xinh đẹp như thế, tên trộm đáng ghét kia nhất định sẽ mắc câu”.
Vài ngày sau, người cháu thừa ban đêm lén đến gần đó. Anh ta thả một cây gỗ lớn trên dòng sông, binh lính thấy có động tĩnh bèn nổi lửa lên, chỉ thấy có một cây gỗ bập bềnh trôi theo dòng nước, mới biết là mình lo sợ không đâu. Một lúc sau, người cháu lại thả một cây khác, mọi người lại hỗn loạn một hồi, cứ vài lần như vậy, không ai còn để ý nữa, chỉ lo giấc ngủ của mình. Lúc đó người cháu bèn ôm khúc cây thuận theo dòng nước rồi trèo vào phòng công chúa.
Công chúa tỉnh dậy, phát hiện một người con trai lạ đang nằm bên mình, lập tức nắm chặt y phục của anh ta và la lên, người thợ dệt cười nói :
- Nếu nàng nắm lấy tay của tôi có phải là tôi không chạy được sao ?
Công chúa nghe lời nắm chặt cánh tay không buông, lại nói chàng thợ dệt khi đến đem theo cánh tay của một người chết. Nàng vừa nắm lấy cánh tay, anh ta liền nhảy ra ngoài cửa sổ, theo dòng nước trốn đi. Trời sáng, quốc vương nghe được tin này lắc đầu than :
- Tên trộm này quá lanh lẹ xảo quyệt, thật là trên đời có một không hai, ta dùng phương cách nào cũng không bắt được nó, làm sao bây giờ?
Công chúa mang thai, mười tháng đã mãn, sanh hạ một bé trai khôi ngô, khoẻ mạnh. Nhà vua lại nghĩ ra một kế, lệnh cho người vú bồng đứa bé đi tản bộ trong thành và dặn dò :
- Nếu có ai dám đến thân cận đứa bé thì lập tức bắt lại.
Lần này người thợ dệt lại đem vài bình rượu ngon lân la đến gần người vú và lính hầu, mời họ uống rượu. Người vú và đoàn tuỳ tùng bị những lời ngon ngọt khôn khéo của anh dụ dỗ. Tôi một ly, anh một ly. Lúc sau ai nấy đều say sưa mê man nằm trên mặt đất. Thừa cơ hội anh bồng đứa con trốn đi. Mọi người tỉnh dậy, thấy đứa trẻ đã mất, chỉ biết nhìn nhau, sắc mặt như chàm, lập tức chạy về thưa trình. Nhà vua giận quá không nói được câu nào.
Người thợ dệt ôm con đến thủ đô của nước lân cận, anh ta đến hoàng cung cầu kiến nhà vua. Quốc vương thấy anh thông hiểu thiên văn địa lý, học thức phong phú, trí tuệ thông minh hơn người nên vui mừng phong làm đại thần. Một ngày nọ người thợ dệt thưa rằng :
- Đại vương thương yêu hạ thần như vậy, kẻ hạ thần thật không dám nhận. Nếu thật sự thương tưởng, xin đại vương cưới công chúa nước láng giềng cho kẻ hạ thần này.
Nhà vua đồng ý, phái người đến đất nước của người thợ dệt cầu hôn công chúa, nói rằng mình có một vị vương tử, hy vọng cưới công chúa cho vương tử của mình. Nhà vua tiếp đãi sứ giả nồng hậu, đồng ý gả con. Người thợ dệt thông minh cùng với công chúa cử hành hôn lễ rất trọng đại.
(Kinh hai cậu cháu – Sanh Kinh quyển 2)
Ngụ ý :
Người thông minh dễ đạt được sự thành công trong thế tục hơn người bình thường, kiếm được càng nhiều của cải vật chất giàu có.
Người thông minh chơn chánh, y phục thức ăn, chỗ ở đều giữ gìn bổn phận trong cuộc sống hằng ngày, tuỳ duyên tiến thủ, an nhiên tự tại trong cuộc sống của mình.
BÀI LIÊN QUAN
Trí Huệ Phật giáo ( Tuệ Liên và Hảo Liên dịch , 7692 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 43 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Trường (tỉnh Vĩnh Long)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 42 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













