Trang chủ > Đức Phật > Phật Đản
Đức Phật Hóa Sanh
ĐỨC PHẬT HÓA SINH
Mục Đồng
Kỷ niệm ngày sinh đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, nhân loại trên địa cầu, những người biết yêu chuộng hòa bình và tôn thờ sự thật, đều một lòng hướng về tưởng nhớ đến Con Người vĩ đại này. Nói đến Phật Đản là nói đến sự ra đời hay sự thị hiện của một vị Phật. Mà chữ Phật (Buddha) vốn là biến cách của căn động từ Bodh, có nghĩa là hiểu biết, tỉnh thức. Do đó, chữ Phật Đản cũng có nghĩa là một chúng sinh vừa được giác ngộ, tỉnh thức. Vậy thì đâu chỉ có ở vườn Lâm Tỳ Ni, hay Phật quốc, Nepal, hay một cõi Cực Lạc, thiên đường nào thì chúng ta mới có thể dựa theo lịch sử, hay các nghiên cứu khoa học mà tìm ra một Đức Phật. Bất kỳ lúc nào, ở cõi nào, nếu một nguồn tâm bừng sáng, và chúng sinh sống giác ngộ theo ánh sáng chân chánh đó, thì ngay tâm niệm đó, một đức Phật ra đời.
Theo kinh điển Đại Thừa, Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Sự kiện lịch sử tại vườn Lâm Tỳ Ni, với tuyên ngôn “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” chỉ là sự thị hiện. Còn đúng ra, Đức Phật đã đản sinh ngay dưới địa ngục A Tỳ, khi còn là 1 tội nhân chịu quả báo bất hiếu với Mẹ. Trong không khí mùa lễ hội Phật Đản đang tưng bừng khắp nơi có Phật, chúng ta thử trầm tư để cùng chia sẻ những sự kiện “đản sinh” khác của những đức Phật khác trong cuộc đời này như thế nào?
Dân tộc Việt Nam trải qua bao thế hệ xây dựng và bảo vệ đất nước, rất nhiều thời đại nhờ áp dụng giáo lý Phật Giáo để trị vì đất nước mà tổ quốc long hưng, nhân dân an lạc. Theo đó, ngày lễ Phật đản cũng trở thành một quốc lễ trong các thời kỳ ấy. “Từ đời Lý, mỗi năm hội Phật đản đã được tổ chức thật lớn lao rồi. Vua Lý Thánh Tông có lẽ là người đầu tiên đã làm cho lễ Phật đản trở thành quốc lễ lớn. Lễ tắm Phật bằng nước Ngũ vị hương được cử hành sáng mồng tám tháng tư tại chùa Diên Hựu. Vua, hoàng hậu, các hoàng tử và công chúa cùng triều thần bá quan đều có mặt. Dân chúng các nơi tụ về rất đông để dự lễ.” (Nguyễn Lang - Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 2). Và cứ thế, truyền thống này được lưu truyền nhiều đời, tiếp nối cho đến ngày hôm nay. Cứ mỗi năm mùa sen nở lại về, ngày trăng tròn tháng Visakha, lòng người con Phật dâng tràn cảm xúc cung kính thiết tha, bao tâm tư lắng đọng, hạt giống Phật được gieo trồng săn sóc. Như thế, trong lòng mỗi người hướng về sự kiện thiêng liêng, đức Phật trong tâm hồn đã hiện hữu một cách nhiệm mầu.
Theo dòng thời gian kim ô ngọc thố xoay chuyển nhau bất tận, bao thế cuộc thăng trầm, bao thời kỳ hưng suy, nhưng đạo Phật trong lòng dân tộc vẫn chưa hề bị mất gốc, mà sẵn sàng sống dậy bất cứ lúc nào khi lòng người chưa hoàn toàn vong bản. Nơi xa xăm kia, một khu rừng bé nhỏ, dưới khe suối thì thầm, hay trên từng đoạn đường cơ giới kỷ thuật, giữa bao dòng triết lý hiện sinh, quan điểm, lòng người, cơ chế … nơi nào cũng xuất hiện những khả năng yêu thương, những cơ hội của trí tuệ bộc phát, nơi đó đều là nguồn cội bất tận của hạt giống Bồ Đề.
Trong giọt nắng bình minh
Giữa làn sương long lanh
Nơi trái tim thầm lặng
Một đức Phật hóa sinh.
(HÓA SINH- mục đồng)
Einstein (được bầu chọn là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỉ 20) từng phát biểu: “Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật Giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật Giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học.” Phật giáo là gì? Khoa học là gì? Ta không nhất thiết phải đi tìm cho ra những định nghĩa cứng nhắc, chỉ lắng nghe một tấm lòng thật dễ thương phát ra với con mắt khoa học. Khoa học là con đường tìm đến sự thật, chứng minh sự thật. Và như thế, nơi sự thật bắt nguồn, một đức Phật đã hóa sinh – đức Phật của sự thật, của chân lý sáng ngời bất tận.
Lần đầu tiên Lục tổ Huệ Năng đến núi Hoàng Mai để cầu pháp, Ngũ tổ Hoằng Nhẫn hỏi đến để làm gì, ngài đáp ngay tức khắc: chỉ cầu làm Phật. Một cách trả lời thẳng thắn, trực diện, không vòng vo. Đúng thế, một hành giả trung kiên, quyết chí thì nguyện phải vững, tâm phải thẳng và sáng. Nếu không biết chắc “mình có thể thành Phật hay không” thì khó có câu trả lời dứt khoát như vậy. Trong tâm khảm đó, thuở trên hội Pháp Hoa tại đỉnh Thứu Sơn, một bồ tát Thường Bất Khinh gặp ai cũng cung kính chắp tay vái chào mà thưa rằng: “Tôi không dám khinh ngài, vì ngài sẽ làm Phật.” Lời lẽ xuất phát từ chân tâm, từ nhận thức bằng chánh niệm và sự nghiêm túc, không phải là kiểu nói môi miếng, lấy lòng hay bề ngoài làm dáng kính người. Chỉ có người đã biết chắc như đinh đóng cột rằng “người mà mình kính trọng lễ bái trước mặt rồi đây sẽ làm Phật” thì mới thốt lên được lời thiền ca bất hủ này. Sự trung kiên, xác thực như thế, một tâm hồn “sáng như sao Khuê” vậy đó, một đức Phật hóa sinh.
Nơi ngục tù đen tối, nếu có tâm niệm thiện nào khởi lên, đó đều là khởi nguồn cho ánh đạo về sau. Đảnh lễ Đản sinh đức Từ Phụ Thích Ca, bao giờ câu đầu tiên cũng là “A Tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm”, đoạn này nói về từ ý niệm thiện ban đầu, cái sơ tâm bừng dậy đã làm động lực thúc đẩy bao A-tăng-kỳ kiếp tu hành Bồ tát đạo của Thánh Sĩ-đạt-ta. Trong vũng bùn hôi tanh, ô uế, một bông sen tinh khiết và thơm ngát vươn mình. Cũng tựa hồ hình ảnh này mà ta thường nghe câu thành ngữ “phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật” – bỏ cái ngọn đao thâm sân si xuống, tự nhiên thiện tâm phủ kín, ánh sáng trí tuệ tràn về.
Phật giáo Việt Nam đã từng có một giai đoạn bị cho rằng vô dụng, lười nhác và ăn bám xã hội. Đỉnh điểm là vua Lê Hy Tông đã có một sắc lệnh đuổi hết các sư sãi lên rừng, hủy tượng phá chùa. Đạo Phật lúc bấy giờ phải trải qua một thời kỳ pháp nạn đen tối. Hòa thượng Tông Diễn (còn gọi là Tổ Cua, đọc thêm truyện cổ “Hòa Thượng Cua”), đã dùng đức độ và trí tuệ của mình, tìm cách vào tận hoàng cung để giáo hóa vị vua đầy quyền uy và kì thị này. Sau khi nghe Hòa thượng thuyết pháp, Vua Hy Tông tỉnh ngộ, bèn rút lại sắc lệnh đã ban, từ đây hết sức sửa mình, tự nguyện tạc một bức tượng Phật mà dưới đế là đức vua phủ phục để làm tòa, để thể hiện sự sám hối và sửa mình một cách cẩn trọng - sự sửa mình theo khía cạnh trí tuệ. Bức tượng hiện vẫn còn được tôn thờ tai chùa Hòe Nhai – Hà Nội, ngôi chùa thuộc tông phái Tào Động.
Đức Phật đã từng dạy, trên thế gian có hai hạng người đáng quý: một hạng người chưa từng làm chuyện xấu, và một hạng người đã làm chuyện xấu nhưng biết ăn năn, hối lỗi và quyết tâm phục thiện. Ngay cái niệm “phóng hạ đồ đao” khởi lên ấy, một “địa thành Phật” đã được hình thành, và ở phút giây miên viễn vô ngôn ấy, một đức Phật hóa sinh. Như căn phòng tăm tối, có một ngọn đèn được thắp lên, bóng tối tự nhiên tan biến. Khi ánh sáng trí tuệ của Như Lai chói lọi giữa nguồn tâm thì vô minh liền tan biến.
Lặng nhìn, ngưỡng lạy Đấng Từ Tôn
Trời người chắp tay, lắng nghe tiếng pháp âm.
Hận thù không còn đất sống
Vô minh từng lúc cúi đầu.
(Thiên Thanh)
Mùa Phật Đản về, ai ai cũng vui và hoan hỉ, trên môi bao nụ cười hiền, trên tay một tấm thiệp Đản Sinh được thiết kế đơn giản mà dễ thương với lời chúc ấm áp, trước mắt là bao cảnh cờ đèn, lễ đài được thiết trí công phu, và trong trái tim là một tấm lòng hướng thiện, cung kính với bao tình thương dạt dào. Sự sống trải dài, lan tỏa khắp mọi nẽo đường từ thành thị phồn hoa đến đồng quê ngạt ngào hương lúa. Đâu đây, một vài hội triễn lãm tranh ảnh Phật Giáo, trưng bày các cổ vật liên quan đến đời sống đức Điều Ngự. Xen giữa chốn phức tạp thị thành, một vài các bà các cô phục vụ ẩm thực chay mùa Phật Đản, như một gánh bún riêu chay, phở chay .v.v. chỉ mộc mạc thôi nhưng cũng toát lên một nét gì đó thanh cao, thánh thiện. Và trong cái nét thanh cao đó, một hạt giống Phật đã nảy mầm.
Quê tôi có gió bốn mùa,
Có trăng giữa tháng có chùa quanh năm.
Xưa, nhất là miền Bắc, hội làng là hội chùa, là nét văn hóa của dân tộc, bởi vốn “mái chùa che chở hồn dân tộc.” Nguồn cội Phật giáo Việt Nam không phải ở chốn thị thành mà ở làng quê yêu dấu, nơi ấp ủ và nuôi dưỡng tâm linh. Rong chơi giữa những con đường làng, dọc luống mạ bờ ngô, lòng thấy vui hòa, đầm ấm và cảm thấy thương yêu quê hương tổ quốc vô cùng. Quyện vào giữa tiếng chuông chùa ngân vang, loáng thoáng xa xa kia, mái chùa quê đầu mùa hè tung bay lá cờ ngũ sắc, đèn lồng được thắp sáng nhiều màu. Bên trong chùa còn có nét gì đó như ngày hội Tết, thơm phức mùi lá của bánh chưng, bánh ít, và hương trầm ngây ngất tỏa bay. Người biết nuôi dưỡng hạt giống Từ Bi, những ngày này chính là cơ hội trở về. Các bậc cao niên, phụ huynh nhớ ngày Khánh Đản, dắt con cháu lên chùa cho thọ giới, quy y. Bên cạnh việc lắng nghe giảng giải về ý nghĩa lời dạy của đức Phật, còn thực tập việc bố thí, cúng dường cầu phúc, sám hối những lỗi lầm và nghiệp chướng xa xưa. Đó là quá trình xây dựng và phát triển cuộc sống cá nhân và cộng đồng xã hội ngày một cải thiện, lành mạnh, giải thoát, và an lạc. Như thế thì trong từng phút, từng giây của sự ý thức chánh niệm, đều là phút giây của giải thoát, giác ngộ, của ý niệm “Phật đản sinh”.
Trong không khí hân hoan của muôn triệu người con Phật trên toàn cầu, chúng ta hãy cùng chắp tay nguyện cầu cho tất cả mọi người, mọi loài đều phát khởi tâm niệm giác tỉnh và quan tâm, chia sẻ cùng nhau, đó là chúng ta đang nguyện cầu cho nhiều đức Phật được hóa sinh và thành Phật, thành Phật trong hiện tại và thành Phật ở tương lai. Đó là đức Phật của phước trí nhị nghiêm, hay là hai chất liệu cơ bản: từ bi và trí tuệ. Cầu nguyện tất cả mọi người, mọi loài một mùa Phật Đản tươi sáng, an vui. Cầu nguyện Chánh Pháp lưu truyền, chúng sanh an lạc.
Xin cùng người hát mãi khúc hát Tháng Tư an lành.
Tỳ Ni in dấu Ngài muôn nghìn đời
Đản sanh kỷ niệm, niềm vui tươi sáng
Từ đây chánh Pháp lưu truyền
Chúng con theo dấu chân Ngài
Chấp tay cung kính nguyện dâng.
(Thiện Nghiêm)
BÀI LIÊN QUAN
Chư Phật đản sinh… Liên hệ giữa kinh A Hàm và Thiền tông ( Chân Hiền Tâm , 104 xem)
Hình Ảnh Thánh Tích Lumbini Nơi Đức Phật Đản Sinh (14722 xem)
Ngày đản sinh và Phật lịch ( Tỳ kheo Giác Hoàng , 6615 xem)
Tìm về ngày Đức Phật đản sinh ( Phúc Nguyên , 7527 xem)
Quan Điểm Về Hình Ảnh Đức Phật Đản Sinh Ở Nước Ta Thời Phật Giáo Du Nhập ( Thượng toạ Thích Phước Đạt , 6096 xem)
Thông bạch Tổ chức đại lễ Phật Đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014 (5661 xem)
Lược khảo về Tuyên ngôn Đản sanh qua kinh tạng Nikaya ( Chúc Phú , 6367 xem)
Phát hiện dấu tích nơi Đức Phật ra đời (81 xem)
Thông báo cử đoàn đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản (Vesak) 2014 tại Ninh Bình ( Văn Phòng Trung Ương GHPGVN , 4822 xem)
Tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) 2014 tại địa phương ( Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam , 5250 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













