Trang chủ > PG và Nữ Giới > Nhân vật
Bình Thuận: Ni sư Viên Liên những bước chân thầm lặng có mặt trên vạn nẻo đường
Xem: 8710 . Đăng: 19/04/2019In ấn
Bình Thuận: Ni sư Viên Liên những bước chân thầm lặng có mặt trên vạn nẻo đường
Ni sư Viên Liên – Phó Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân, ngụ tại thôn Hòa Thuận, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Sinh ra và lớn lên ở miền đất truyền thống cách mạng Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Ni sư sớm nhận ra đạo lý vô thường để đến với con đường giác ngộ từ rất trẻ. Duyên lành hội tụ đầy đủ khi được Ni trưởng Hiện Liên (được Giáo hội bổ nhiệm Trụ trì chùa Từ Vân nay là Tịnh xá Ngọc Vân từ năm 1981 đến nay) đưa về đây hành đạo.
Tịnh xá Ngọc Vân, tiền thân là chùa Từ Vân do nhị vị Ni sư Diệu Huệ và Giác Chơn khai sơn vào năm 1958. Ni sư Diệu Huệ giữ chức vụ trụ trì từ năm 1958 đến 1964; kế nhiệm là Ni sư Giác Chơn từ năm 1964 đến 1974 . Vì lý do tuổi già sức yếu, Ni sư đã cúng dường cho các vị tu sĩ hữu duyên khác trụ trì nhưng ở một thời gian rồi cũng hết duyên ra đi, đến vị thứ tám cũng không duy trì được. Trong khoảng thời gian 07 năm hoang vắng, quạnh hiu thì Thầy (Ni trưởng Hiện Liên) và Trò (Ni sư Viên Liên) về tiếp quản. Khuôn viên chùa chỉ 200m2, chật hẹp, ẩm thấp, dột nát, nắng táp, mưa sa thế nhưng Thầy và Trò đã quyết tâm kiên trì, vượt qua mọi chướng duyên với một lòng an nhẫn trên đường hành đạo. Thầy và Trò đã khắc phục mọi khó khăn để đưa “Đạo vào Đời”, giáo hóa nhân sanh. Ngày tháng trôi qua, hạt giống Bồ đề được đâm chồi nảy lộc, ngôi Tịnh xá ngày càng khang trang, rộng rãi và đầy đủ phương tiện cho Phật sự hoằng pháp độ sanh.
Trong công việc chăm lo Đạo Pháp
Noi theo lời dạy của Ni trưởng Huỳnh Liên – Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam: “Nguyện xin hiến trọn đời mình, cho nguồn Đạo pháp cho tình quê hương”, Ni sư luôn sống gương mẫu và thực hành theo giáo lý tuyệt vời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một lòng hướng dẫn thiện nam tín nữ Phật tử sống đúng chánh pháp để cuộc đời thêm an lạc, trí tuệ khai mở, bảo trì ngọn đuốc minh quang. Tịnh Xá Ngọc Vân là nơi trang nghiêm thanh tịnh; cũng là trú xứ Ni giới Khất sĩ cùng các thiện nam, tín nữ Phật tử trau giồi giáo lý, hăng say Phật sự và một lòng tin tuyệt đối nơi Tam Bảo. Ni sư đã truyền đạo và hướng dẫn cho nhiều người, kể cả xuất gia và tại gia, cùng được giác ngộ. Tôi (tác giả bài viết) là người thật có duyên lành được gặp Ni sư vào ngày Lễ Vu Lan, năm Giáp Ngọ 2014.
Ấn tượng đầu tiên trong mắt tôi là Ni sư có dáng người thâm thấp nhưng thanh thoát nhẹ nhàng, với gương mặt phúc hậu, ánh mắt sáng trong với nụ cười hiền hòa. Khi biết tôi là một cán bộ, Ni sư cho biết: “Trong tư tưởng Hồ Chí Minh và triết lý Phật giáo có nhiều điểm giống nhau về tấm lòng cao cả yêu thương con người”. “Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về tình yêu thương con người, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân. Học Bác ở lòng thương người để tâm ta luôn sáng và hướng thiện”. Giọng nói từ tốn, dõng dạc đầy truyền cảm của Ni sư đã thuyết phục được tôi ngay từ ấy.
Từ lúc Ni trưởng trụ trì già yếu, nhiều bệnh tật đến nay, Ni sư Viên Liên vừa phụng sự Phật pháp vừa hoạt động tích cực các công tác xã hội. Ni sư gánh vác chuyện đạo, chuyện đời, một mình lo toan trước sau bên cạnh Ni trưởng trụ trì đã già yếu. Dù Phật sự đa đoan, nhưng Ni sư vẫn miệt mài như chiếc thoi đưa, tinh tấn tu hành nghiêm mật với lòng bi mẫn, Ni sư đã cảm hóa được thiện nam, tín nữ Phật tử gần xa đến với Tịnh xá Ngọc Vân ngày càng nhiều và thường xuyên hơn để tụng kinh, niệm Phật, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân sanh an lạc. Đặc biệt là các ngày rằm, mồng một, ngày lễ, ngày vía lớn của Phật giáo.
Tham gia công tác xã hội từ thiện
Ngoài việc chú tâm chăm lo Đạo Pháp, Ni sư không sao nhãng công tác an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, nhiều mảnh đời bất hạnh đã được giúp đỡ, chia sẻ nhiều hơn, cùng nhau vượt qua khó khăn. Và đó cũng là lời Phật dạy “Phụng sự chúng sinh chính là cúng dường chư Phật”.Khi nói về việc làm từ thiện, Ni sư cho biết: “Chúng tôi là những người tu hành; phục vụ đạo pháp, nhưng không tách rời việc đời, đặc biệt là việc nhân đức, từ thiện. Góp phần chung tay cùng Nhà nước từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Vào các dịp Tết Nguyên Đán, Trung thu, Lễ Vu Lan, mùa khai trường, Ni sư đều vận động các Phật tử gần xa đóng góp hàng ngàn phần quà tập vở, quần áo, học bổng hỗ trợ học sinh đến trường, người có hoàn cảnh khó khăn. Những gói quà nghĩa tình mang theo mùa xuân và nụ cười được gửi đến những hộ nghèo, ai cũng có Tết trong nhà. Tết Trung thu, Ni sư lại dành tặng cho trẻ em nghèo những chiếc đèn lồng, chiếc bánh ngọt ngào, ấm áp.
Thấu hiểu được khó khăn của người dân nghèo, nhất là những khi ốm đau, bệnh tật của các bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, các ngày rằm, ngày 28 hàng tháng, Ni sư và quý Ni cô, cùng Phật tử phải thức dậy từ sáng sớm, tự tay chuẩn bị tất cả để có được những suất cháo, hộp cơm đến tay bệnh nhân. Việc làm tuy đơn giản nhưng phần nào chia sẻ, xoa dịu nỗi đau về tinh thần của người bệnh. Ni sư luôn khiêm nhường và âm thầm hết lòng cứu giúp người nghèo cùng các trẻ lang thang cơ nhỡ, bạc phước mồ côi; tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo”; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” do địa phương phát động.
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Ni sư đã có trên 20 chuyến đi từ thiện trải dài từ Nam ra Bắc như cứu trợ đồng bào lũ lụt ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung thân yêu; xây trên 40 căn nhà tình thương cho người nghèo. Hằng năm kinh phí làm công tác xã hội từ thiện từ 750 đến 980 triệu đồng/năm. Trong 05 năm (từ 2014-2018) đã làm công tác từ thiện xã hội gần 4,5 tỉ đồng. Những việc làm của Ni sư rất đáng trân trọng, cảm phục vì nghĩa cử cao đẹp. Nguyện cầu Ni sư Viên Liên luôn bình an và có nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho phong trào hoạt động từ thiện xã hội, góp phần tô đẹp truyền thống “Thương người như thể thương thân” và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Tích cực tham gia các phong trào tại địa phương
Ni sư thường tâm niệm, Phật tử cũng là công dân, vì vậy phải thực hiện nghĩa đầy đủ vụ của mình là sẻ chia và mang hạnh phúc đến cho mọi người với tinh thần Từ, Bi, Hỷ, Xả. Cùng với thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện, Ni sư Thích Nữ Viên Liên đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong các buổi thuyết pháp giảng đạo, Ni sư thường xuyên tuyên truyền đến Phật tử chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín, vận động con em, người thân tránh xa tệ nạn xã hội.
Đặc biệt là động viên mọi người thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xóa bỏ việc đốt, rải vàng mã trong lễ cúng, ma chay. Ni sư nói: “Việc rải giấy vàng bạc, đốt vàng mã đã trở thành thói quen, ăn sâu trong tiềm thức mọi tầng lớp nhân dân từ đời này sang đời khác, tuy nhiên trong giáo lý của đạo Phật không nhắc đến việc đốt, rải vàng mã trong các lễ cúng, lễ tang. Đốt vàng mã không những gây lãng phí tiền của, mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường, có nhiều nguy cơ cháy nổ. Đến nay Phật tử đã dần thay đổi nhận thức và thói quen này của họ”.
Năm 2018, Ni sư phối hợp với Chính quyền, Mặt trận xây dựng “Cơ sở thờ tự đạt được nếp sống văn hóa mới”. Phát huy những giá trị văn hoá truyền thống trong sinh hoạt cộng đồng, vì hạnh phúc của con người trong cuộc sống hiện tại, nhất là thực hiện đúng tinh thần pháp lệnh tôn giáo tín ngưỡng và Nghị định của Chính phủ quy định, đồng thời luôn thực hiện “tốt Đạo, đẹp Đời” nhằm góp phần cho các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động và cùng chính quyền thực hiện nhiệm vụ kinh tế-văn hóa-xã hội ngày càng phát triển vững mạnh. Noi theo hạnh Từ Bi của Đức Phật và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cuộc sống Thuận – Mỹ -Chí – Thiện, Bình đẳng, yên vui, ấm no, hạnh phúc.
Với những cống hiến cao cả, thầm lặng mà đầy ý nghĩa trong những năm qua, Ni sư Viên Liên đã được tặng trên dưới 40 bằng khen, giấy khen từ Trung ương đến địa phương (BCH/TW Hội CTĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo; Hội Người Mù Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì hạnh phúc người Mù; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Ban Dân tộc Tôn giáo UBMTTQ Việt Nam Tỉnh trao tặng cho một tấm gương thầm lặng, sống tốt đời đẹp đạo; Hội CTĐ tỉnh Bình Thuận; Hội LHPN tỉnh Bình Thuận; Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình; UBMTTQ Việt Nam huyện Bắc Bình; Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Lầu). Có thể nói Ni sư Viên Liên là một bông hoa tươi thắm, góp thêm sắc màu trong vườn hoa phụng sự “ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC”, xứng đáng là tấm gương cần được biểu dương, nhân rộng.
Hôm nay, chúng tôi là những Phật tử đã nhận thấy được trách nhiệm của mình đối với an sinh của xã hội, hạnh phúc của chúng sanh đó cũng nhờ ơn Tam Bảo tạo kết duyên lành gặp được Thầy – Ni sư Viên Liên truyền giới. Chúng tôi nguyện tu dưỡng đạo đức, thực hiện tinh thần tỉnh thức an lạc, luôn hoan hỷ, thân thương với tất cả mọi người. Chúng tôi đã sống tỉnh thức và cầu nguyện cho mọi người cùng tỉnh thức.
Thiện Thành
-----ooOoo-----
BÀI LIÊN QUAN
Sư cô làm mẹ của hàng chục đứa trẻ ( Thắng Mỹ , 8052 xem)
Gương người tốt việc tốt - Tâm nguyện của một Ni sư ( Quốc Hải , 9720 xem)
Điếu Văn Tưởng Niệm Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy ( Thích Đồng Trí , 4988 xem)
Kính tưởng niệm Giác linh Ni trưởng Như Thủy ( Thích Đồng Trí , 5460 xem)
Tưởng Niệm Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy ( NT. Như Đức , 6009 xem)
Ni trưởng Thích Nữ Như Thủy viên tịch tại Hoa Kỳ (15212 xem)
Tấm lòng của Sư cô trù trì Chùa Tịnh Xá Ngọc Kỳ ( Nguyễn Anh Tuấn , 9824 xem)
Vị Ni nặng tình với học trò nghèo ( Trần Hà Vân , 3936 xem)
Ni sư Chứng Nghiêm nói về Hội Từ tế với báo giới ( Văn Công Hưng , 6124 xem)
Nữ tu sĩ Phật giáo vút cao tiếng hát giúp đời ( Trần Trọng Hiếu , 5076 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)
Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.
Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu
Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm “Bất ưng trụ sắc sanh tâm”
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Thiền tông Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển quan trọng