Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang
Cảm niệm ân sư – Ni trưởng Thích Nữ Thông Liên
Xem: 12114 . Đăng: 11/04/2020In ấn
Cảm niệm ân sư – Ni trưởng Thích Nữ Thông Liên
Môn đồ pháp quyến
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Kính lạy chư Phật, chư Bồ-tát trong mười phương
Kính lạy đức Tổ sư, chư Đức Thầy, chư Tôn Trưởng lão viên tịch chứng minh
Kính lạy Ni trưởng - Sư phụ của chúng con,
Không đầy hai giờ đồng hồ nữa, nhục thân cuối cùng của Sư phụ cũng rời xa Tăng đoàn, rời xa bà con Phật tử và rời xa chúng con mãi mãi.
Chúng con biết Sư phụ sẽ quở rầy chúng con khi quá bi ai thương cảm, không xứng đáng là đệ tử Như Lai thấu lẽ vô thường. Nhưng, thưa Sư phụ, dẫu biết ngày vô thường này, giây phút biệt ly này sẽ đến, chúng con cũng đã tự nhủ, phải mạnh mẽ chấp nhận hiện thực bất toàn này, song quả thật, giờ này “đối cảnh”, tâm chúng con chưa thể nào “vô tâm” được.
Trong lúc này, hàng đệ tử lớn nhỏ chúng con, xin một lần cuối đảnh lễ, và kính bộc bạch những lời chưa từng được giãi bày với Sư phụ. Ngưỡng mong Sư phụ hoan hỷ chứng minh.
Kính bạch Sư phụ,
Lời đầu tiên, đó là lời Tri ân của chúng con đối với Người. Trong đời này, thật may mắn cho chúng con được tu học, được làm đệ tử của Người. Có những lúc, chúng con thầm nghĩ, suốt cả cuộc đời này chúng con cũng không thể nào thực hành trọn vẹn hạnh đức của Sư phụ. Sư phụ là người thầy hướng đạo, cũng chính là người mẹ chăm sóc cho các con. Đức tính chân thật mộc mạc, hạnh giản dị, thanh bần thủ đạo, hạnh hy sinh cho đạo pháp, hạnh khiêm cung từ ái, chúng con nguyện sẽ thực hành theo hạnh của bậc Thầy, dù ít dù nhiều, để không hỗ thẹn là đệ tử của Sư phụ, để không uống phí một đời cắt ái ly gia, bước lên con đường Khất sĩ giải thoát.
Thưa Sư phụ, mới hôm nào đó
Người đi đi, nói nói, cười cười,
Nhưng hôm nay vật đổi sao dời,
Chúng con còn đây mà Người đà xa vắng.
Rồi mai đây, chúng con làm sao còn nghe được lời Thầy dạy, giọng nói ôn tồn, nghiêm khắc mà từ ái. Điều Người dạy hầu như luôn dễ hiểu, dễ thấy, mở bày trước mắt, không chút ẩn ý, để chúng con nghe mà học, thấy mà ăn năn, biết mà sửa đổi.
Kể từ đây, chúng con làm sao tìm thấy bậc Thầy hiền từ trong tấm áo vải, vá trước vá sau của Người nữa.
Những bữa Ngọ trai, vĩnh viễn không còn Thầy, chúng con biết vị cơm rất mặn.
Những ngày tiếp nối, Tịnh xá Ngọc Bảo sẽ rất trống vắng khi chúng con không còn tìm thấy nữa nụ cười, ánh mắt của Sư phụ.
Kể từ đây, chúng con làm sao nghe được tiếng nói ấm áp hiền lành, dẫu là lời la rầy của Sư phụ cũng làm chúng con nghe ấm áp mà xót xa, bẽn lẽn mà hối hận.
Kể từ đây, chúng con tìm đâu thấy bóng dáng nhanh nhẹn, khoan thai, mà uy nghiêm của Người, trong hàng dài Ni đoàn đi khất thực hóa duyên.
Các miền tịnh xá Ni không còn một lần nữa, để được đón bước chân người trở về thăm Ni chúng…
Chúng con phải làm sao đây, thưa Sư phụ?!
Ôi! Người để lại tất cả cho nhân thế, một bóng một mình đi về thế giới vô tung.
Còn đâu lời ngọc tiếng vàng,
Còn đâu hình ảnh, muôn ngàn yêu thương.
Kính bạch Sư phụ,
Lời thứ hai cũng là lời sau cùng, đó lời sám hối muộn màng của chúng con.
Có lần chúng con không nghĩ đến hoài nguyện của Thầy, không nghĩ đến tấm lòng, tâm cảm của Thầy, đã bất giác nói lời khó nghe, đã vô ý có những biểu cảm đáng trách, khiến Thầy nặng lòng. Chúng con thật quá ích kỷ, suy nghĩ thiển cận, chỉ biết nói để thỏa sự nóng nảy, bực dọc của mình, để rồi đến khi nghe Thầy thở dài, chúng con mới biết mình đã sai, đã lỡ lời. Còn tệ hơn, biết mình không đúng mà chúng con không dám đến trước Thầy tỏ bày hối lỗi.
Rồi nhiều lần chúng con nghe Sư phụ bảo: “Trò biết trò kiếp này ít học ít chữ, nên trò phát nguyện nuôi dưỡng chư Tăng Ni đi học, giỏi Phật pháp, kiến thức rộng, về dạy lại cho Phật tử, cho chúng sinh, biết lối đi trong Chánh pháp. Các cô cũng cố gắng làm tròn bổn phận của mình, ráng công quả cho có cái phước để đi học được thuận duyên…” Thưa Sư phụ, những khi ấy chúng con rất hối hận, biết mình đã thất niệm, không có ý thức thiện lành, Sư phụ đã thấy khiếm khuyết của chúng con, nhưng từ bi tùy duyên chỉ dạy, không nói tên đệ tử nào, mà chỉ khéo nhắc nhở chung cho chúng con.
Ôi! Giờ nhục thân Thầy còn đây, ngưỡng mong Giác linh Thầy chứng minh cho hàng đệ tử vô tri chúng con, một lần sau cùng đảnh lễ sám hối. Dẫu giờ này Sư phụ cảm thông, tha thứ cho hàng đệ tử dại khờ, nông nổi, chúng con cũng không thể nào cho phép mình lãng quên. Những lầm lỗi này sẽ là bài học nhớ mãi cho quãng đời còn lại của chúng con.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Kính bạch Sư phụ,
Trước lúc chuyến xe cuối cùng đưa Người về chốn cũ, lòng đất lạnh ôm lấy nhục thân đời này của Người mãi mãi, chúng con nguyện noi theo giới hạnh Người đã hành trì.
Chúng con sẽ nỗ lực tu tập, luôn nghĩ tưởng những lời dạy của Người để tự cảnh tỉnh, để việc tu tập được thăng tiến hơn, mang lại nhiều lợi lạc cho tự thân, cho mọi người, đóng góp một chút công sức nhỏ bé cho Giáo hội, Giáo đoàn Hệ phái.
Kính nguyện Sư phụ yên lòng vân du, và sớm trở lại với chúng con, tiếp nối duyên Thầy trò đời này chưa vẹn, tiếp tục hướng dẫn chúng con cùng tiến hóa trên con đường giác ngộ.
Thấy sinh diệt, song mãi là bất diệt,
Lòng từ bi, trí hạnh vẫn thường huân,
Hoa sen nở giữa biển khổ trầm luân,
Cho nhân thế thôi không còn tiếng khổ.
Chúng con thành kính bái biệt Sư phụ
-----ooOoo-----
Nguồn: daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Lễ Truy niệm và Phụng tống Kim quan cố Ni trưởng Thông Liên ( Liên Hoà , 7288 xem)
Trang nghiêm Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thông Liên ( Giác Minh Lễ, Giác Minh Ngợi , 4312 xem)
Cáo phó Ni trưởng Thông Liên viên tịch (8992 xem)
TP.HCM: Cáo phó Ni trưởng Thủy Liên viên tịch ( Ni giới Hệ phái Khất sĩ , 12936 xem)
Long An: Cáo phó Ni trưởng Diệu Liên viên tịch ( Ni giới Hệ phái Khất sĩ , 13500 xem)
Đồng Tháp: Cáo phó Ni sư Hiệp Liên viên tịch ( , 12472 xem)
Tổng hợp tin, hình, video lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên ( Ban Truyền thông NGKS , 22716 xem)
Video Lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên (10056 xem)
Bạc Liêu: Lễ Truy điệu và phụng tống kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Lan Liên nhập bảo tháp ( TTTT PG Bạc Liêu , 7164 xem)
Ni giới Khất sĩ Hải Ngoại tại Hoa Kỳ trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Ni trưởng Ngoạt Liên viên tịch ( Ban Truyền thông NGKS , 8624 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













