Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
TKN. Hảo Liên đôi dòng cảm niệm Khóa “Sống chung tu học” lần 11
Xem: 2646 . Đăng: 29/10/2020In ấn
TKN. Hảo Liên đôi dòng cảm niệm Khóa “Sống chung tu học” lần 11
.jpg)
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Kính bạch Nhị vị Ni trưởng, quý Ni sư, quý Sư cô và toàn thể đại chúng,
Hôm nay và giờ đây con cầm bút viết lên nỗi lòng của con, con tin chắc quý Sư cũng có nỗi lòng như con. Trong lúc đất nước cùng mang bệnh dịch Covid 19, nhưng tạm thời ngăn chặn được. Than ôi! Lại càng đau đơn hơn nhiều, những cơn bão tại miền Trung đã làm biết bao nhiêu người sống trong màn trời chiếu đất, chia rẽ biết bao nhiêu tình thương yêu của mỗi gia đình, con người nói chung.
Trong thời gian này, NT. Tịnh xá Ngọc Túc (Cư An, Đăk Pơ, Gia Lai) và những bàn tay xinh đẹp của quý Sư cô cùng chư Phật tử xây dựng nên chốn già lam trang nghiêm, thanh tịnh, rộng đẹp, thoáng mát, hài hòa… để đoàn thể chư Ni về đây cùng nhau, sống chung tu học… Trình bày giáo lý, chia sẻ Phật pháp, cùng nỗ lực tu tập bằng nội tâm, nội lực của mình góp phần cầu nguyện cho thế giới an bình, mưa hòa gió thuận, nhân dân miền Trung được an lành trở lại, người mất được siêu thoát.
Kính bạch quý Ngài,
Dòng thời gian thấm thoát trôi nhanh theo định luật tuần hoàn của vũ trụ, mới ngày nào chúng con được quỳ trước tôn nhan của chư Tôn đức Giáo phẩm làm Lễ Khai mạc khóa Sống chung tu học, thế mà giờ đây, sau những chân thời gian trôi đi lặng lẽ, khóa tu hoàn mãn. Với tấm lòng chí thành, chúng con xin thành kính bộc bạch đôi dòng cảm tưởng về khóa tu.
Con cảm nhận được ân tình quý Sư trưởng, quý Ni sư dù niên hạ đã cao, nhưng quý Ngài không ngần ngại tuổi già sức yếu, vượt mọi khó khăn, không ngại gió mưa mà thường lưu tâm tới lui nhắc nhở và chăm lo cho sức khỏe tình hình đại chúng. Con cũng cảm nhận được ân tình của Ban Giáo thọ ban cho những pháp âm vi diệu, nghĩa lý nhiệm mầu từ các bộ kinh, những mẫu chuyện ý nghĩa cho đời sống tu học. Quý Ngài còn sách tấn cho chúng con nếm được hương vị giải thoát, vẹt mây mù vô mình, sáng tỏ ánh trăng rạng ngời. Chúng con thật diễm phúc ngồi tại nơi mát mẻ đây là nơi mới được xây dựng cho đàn hậu học tu tập những khóa tu tiếp theo.
Quý Ni trưởng quan tâm tận tình trong những bữa ăn, giấc ngủ, từng thời khóa tu hành để trưởng dưỡng đạo tâm, giới thân huệ mạng tinh tấn, hạ thủ công phu để mong đáp đến Tứ trọng ân. Những lời vàng huấn thị, những hồi chuông cảnh tỉnh mãi mãi vang động trong tri giác từ nay về sau của chúng con. Những lời sách tấn tinh thần tiến tu đạo nghiệp của quý Ngài rằng "Giới là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn là Phật pháp còn" là những phương lương dược tốt để trị bệnh phiền não nội kết nơi chúng con. Cộng vào đó là sự trợ duyên tịnh tài tịnh vật của các Phật tử xa gần, dù hiện nay kinh tế rất khó khăn, nhưng các vị đã hằng tâm hằng sản đem đến cúng dường đầy đủ.
Thật đúng với câu: "Hữu chí hữu tâm, hữu chí cánh thành". Nhờ đó chư Ni an tâm chánh niệm trong những ngày tu học. Ôi! Quý báu thay đối với tứ trọng ân cao dày, sâu xa khó tả, nghĩa nặng khó đền, làm sao chúng con có thể dùng bút mực văn từ diễn đạt cho hết được. Có đôi lúc chúng con lắng lòng mặc niệm, tư duy, thầm nhủ rằng trong những đời sống ngày nay xảy ra những hiện tượng khổ đau của cảnh vô thường biến đổi, song chúng con được hội đủ cơ duyên để trở thành sứ giả của Như Lai. Chúng con nguyện học đòi theo những bậc Trưởng lão Ni ngày xưa và chư Tôn đức ngày nay chuyển đưa bánh xe Chánh pháp lưu truyền muôn thuở trên thế gian này. Hoài bảo của chúng con hôm nay và mai sau là những đóng góp nhỏ nhoi trong việc duy trì mạng mạch Phật pháp. Quý Ngài là người mẹ bỏ công nuôi nấng chúng con, dùng thân giáo dạy dỗ không ngại khó khăn lao nhọc.
Ấy vậy mà chúng con tuy lớn tuổi nhưng tâm đạo cứ còn non trẻ, tính nết chưa thuần thục, nên đôi lúc cũng làm quý Sư trưởng, quý Ni sư buồn lòng. Kính xin chư Tôn đức nhận nơi đây sự thành tâm sám hối của chúng con, dù đi đâu về đâu, rồi mai này mỗi người mỗi ngã, chúng con luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy của quý Ngài. Nguyện cố gắng sửa đổi những lỗi lầm của mình để đem lại hạnh phúc cho đời, dẫu cho xa cách nơi này nhưng tình huynh đệ nhớ hoài nhau, đồng tinh cần tu hành để xứng đáng Ni lưu Thích tử.
Chúng con như:
Một chiếc lá vàng rơi,
Làm đẹp một góc trời,
Ôm tròn lòng đất mẹ,
Rồi trở lại luân hồi.
Ngưỡng bạch chư Tôn đức,
Dòng cảm niệm chúng con là dòng cảm niệm bất tận ngôn từ, không thể dùng ngôn ngữ thế gian để diễn đạt hết được ân đức cao dày của quý Ngài. Cuối lời, chúng con đê đầu đảnh lễ Tam bảo và ngưỡng mong chư Tôn đức pháp thể an khương, hạ lạp miên trường, thành tựu quả giác, cứu độ chúng sanh.
Kính chúc chính quyền địa phương nhiều sức khỏe, đạo đức trang nghiêm, phục vụ dân tộc ngày càng giàu mạnh. Kính chúc đoàn thể chư vị khách vị, chư Phật tử xa gần phúc thọ sung mãn để phụng hành Phật sự tô đắp cho ngôi lâu đài Chánh pháp ngày càng thêm rạng rỡ và luôn sống an lành trong đạo vị của đức Thế Tôn.
Tịnh xá Ngọc Túc, đêm mùng 9/9/ Canh Tý
Hảo Liên (Tịnh xá Ngọc Bảo – Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận)
-----ooOoo-----
Nguồn: daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Bế mạc Khóa tu “Sống chung tu học” lần 11 của chư Ni Giáo đoàn III ( Liên Hòa, Giác Minh Lễ, Thiện Ngộ , 2964 xem)
Khóa tu “Sống chung tu học” lần 11 Ni giới GĐ III – Ngày thứ bảy ( Ban Thư Ký Khóa Tu , 6384 xem)
Khóa tu “Sống chung tu học” lần 11 Ni giới GĐ III – Ngày thứ tư ( Ban Thư Ký Khóa Tu , 2828 xem)
Khóa tu “Sống chung tu học” lần 11 Ni giới GĐ III – Ngày thứ ba ( Ban Thư Ký Khóa Tu , 2560 xem)
Khóa tu "Sống chung tu học" lần 11 Ni giới GĐ III – Ngày thứ hai ( Liên Hòa, Giác Minh Phát , 2640 xem)
Gia Lai: Khai mạc Khóa tu “Sống chung tu học” – lần thứ 11 của chư Ni giáo đoàn III tại Tịnh xá Ngọc Túc ( Liên Hoà , 2836 xem)
Thông báo khóa "Sống chung tu học" lần 11 Ni giới GĐ III ( Tỳ kheo Giác Hoàng , 2748 xem)
TP. HCM: Ni sư Tuệ Liên chia sẻ ý pháp tại Lớp giáo lý Tổ đình ngọc Phương ( Ban Thông tin truyền Thông , 5812 xem)
Tiền Giang: Khoá tu Bát quan trai tại Tịnh xá Ngọc Nguyên ( Ban Truyền thông NGKS , 5224 xem)
Thanh Hóa: Tịnh xá Linh Sơn – Khóa tu một ngày chánh niệm ( Tronghaitb , 5532 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













