Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Nơi bắt đầu một hành trình
Xem: 3054 . Đăng: 14/11/2020In ấn
Nơi bắt đầu một hành trình
Mũi Nai, ngày ấy.
Mối nhân duyên đã đưa bước chân vô định của người Khất sĩ năm xưa dừng lại nơi này.
Sáng ngày 26 tháng 9 năm Canh Tý (11 tháng 11 năm 2020), chúng con về đây, nhân kỷ niệm 97 năm ngày Khánh đản của Người. Hợp duyên, chư Tôn đức hệ phái Khất sĩ long trọng tổ chức Lễ đặt đá phục dựng Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo.
Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, nằm trong chuỗi các sự kiện đánh dấu những cột mốc quan trọng, những dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ: Sinh ra, đắc đạo, lập đạo và vắng bóng.
.jpg)
Mỗi cột mốc gắn liền với một địa danh, một vùng đất hữu duyên. Phục dựng lại những di tích ấy cũng là phục dựng lại toàn cảnh bức tranh của hệ phái Khất sĩ trong lịch sử hình thành và phát triển. Mặt khác, đó cũng là một trong những cách để các thế hệ môn đồ đệ tử hiểu rõ hơn công lao của Tổ Thầy, từ đó, tăng trưởng niềm kính tin, qui ngưỡng và hết lòng hành trì theo lời Tổ dạy.
Tổ đình Minh Đăng Quang (Tam Bình- Vĩnh Long), nơi sinh trưởng của Tổ đã được khánh thành trong dịp Lễ tưởng niệm 65 năm ngày Tổ vắng bóng (năm 2019).
Tịnh xá Mộc Chơn (Phú Mỹ- Tiền Giang), tịnh xá được xây dựng theo sự chỉ dạy của Tổ, và cũng là nơi Người giảng những thời Pháp đầu tiên, bắt đầu thời kỳ sáng lập hệ phái. Tịnh xá Mộc Chơn đã được trùng hưng cách nay hơn mười năm.
Tổ đình Ngọc Viên (Vĩnh Long), một trong những nơi diễn ra các sự kiện quan trọng trong những năm đầu sáng lập hệ phái, dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Tổ. Tịnh xá Ngọc Viên cũng là nơi Người đã về thăm trước khi ra đi và vắng bóng. Nơi đây cũng đã được xây dựng hoàn chỉnh từ nhiều năm trước.
Mũi Nai (Hà Tiên), với ý nghĩa chung đó, đã có một vị trí nhất định trong cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ. Vào một sáng tinh sương xuân Giáp Thân (năm 1944), Người đặt chân đến nơi này, với ý định đón tàu đi Phú Quốc rồi lần đi phương xa, tiếp tục thực hiện chí nguyện xuất gia tầm đạo. Đó là thời điểm sau khi Ngài đã trải qua những năm tháng tha phương cầu đạo với Ông Lục Tà-keo ở Campuchia, đã trải qua những biến cố vô thường trong cuộc sống gia đình... Tất cả những nghiệp duyên trần thế ấy là động lực thôi thúc quyết tâm dũng mảnh ở Người: tầm cầu con đường giải thoát.
Tại Mũi Nai, do duyên trễ tàu, Ngài tìm cảnh vắng tĩnh tọa tham thiền. Vào một buổi chiều, trước cảnh thiên nhiên trời nước bao la của núi rừng biển cả, những chiếc thuyền nhấp nhô, bọt biển tụ tán…Ngài thiền quán, chiêm nghiệm vạn pháp, chơn tâm hiện bày, chứng đạt lý vô thường, khổ não và vô ngã. Các pháp đối đãi đầy vơi, có không, còn mất, sống chết, khổ vui của cuộc đời chỉ là huyễn hóa, duyên sinh. Ngài sáng tỏ lý pháp “Thuyền Bát-nhã” ngược dòng đời cứu độ chúng sanh. Sự kiện bừng ngộ tâm linh trọng đại này nhằm ngày rằm tháng 2 âm lịch năm 1944 (Trích Lược sử tưởng niệm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang- Sa môn Giác Toàn)
Những dòng sử súc tích ấy đã nói lên đầy đủ ý nghĩa quan trọng của vùng đất hữu duyên, nơi chứng ngộ của một vị Tổ. Do vậy, phục dựng di tích đắc đạo của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang là một Phật sự to lớn, thể hiện tâm nguyện thiết tha, khắc khoải của chư Tôn đức và tín đồ Khất sĩ.
Thiết nghĩ, chừng ấy ý nghĩa đó đã đủ để những người con Khất sĩ hướng về ngày lễ trọng đại này với tất cả lòng thành dâng lên Tam Bảo, dâng lên Đức Tổ sư.
Buổi lễ được tổ chức trên diện tích mặt bằng đã được san lấp để chuẩn bị cho công trình xây dựng. Buổi sáng mùa Đông trên vùng biển Mũi Nai, khí trời se lạnh. Từng dòng xe, từng đoàn người nối tiếp nhau trên đoạn đường dài mấy cây số dẫn vào khu vực chính. Những biển số xe khác nhau, những giọng nói với những đặc trưng âm điệu vùng miền khác nhau, cho thấy sự có mặt của Phật tử ở nhiều địa phương trong nước. Có đoàn đến từ vùng đất Tây nguyên xa xôi, có những đoàn đến từ các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ, các tỉnh miền Tây lân cận. Nắng gió đường xa và sự nhọc nhằn trong hành trình không hề làm suy suyển lòng thành và tâm hoan hỷ của mọi người trong chuyến đi về vùng đất tâm linh này !
Đặc biệt, không thể không nhắc đến sự tận tâm, nhiệt tình phục vụ của đội ngũ tình nguyện viên và các Phật tử công quả. Từng chai nước cam, từng ly sữa, từng phần cơm trưa thật chu đáo gói trọn niềm thương dành tặng cho nhau trong tình bạn đạo, dù ở khắp vùng miền, dù chưa từng quen biết.
Từ sáng sớm, tại vị trí đặt phiến đá lưu dấu nơi Tổ sư ngồi tham thiền trên bờ biển Mũi Nai, đã có nhiều Phật tử, trong trang phục áo giới, thành tâm đảnh lễ. Có rất đông người đứng xung quanh khu vực này, nhưng không gian nơi đây vẫn rất trật tự, thể hiện lòng thành kính của dòng người hành hương.
.jpg)
Nơi đây, nước biển vẫn xanh, sóng biển vẫn dạt dào, vỗ về từng phiến đá. Xa xa, những gợn sóng nhấp nhô, những con tàu thấp thoáng, những dãy núi mờ mờ trong nắng sớm mai. Chắc hẳn, 76 năm trước, khi Đức Tổ, một mình tìm đến nơi này, đây hãy còn là vùng đất hoang vu, thưa thớt, nhưng vô cùng thanh tịnh. Không gian ấy, thật hữu duyên đón bước chân giải thoát của một bậc xuất trần thượng sĩ !
Lễ đài chính của buổi lễ đã được thiết kế trang trọng đối diện với vị trí có phiến đá lưu dấu nơi Tổ ngồi tham thiền nhập định trên bờ biển Mũi Nai. Trong thiết kế, đây sẽ là vị trí trung tâm của di tích. Phía trên lễ đài là tôn tượng Tổ sư ngọa thiền. Tôn tượng sẽ được đặt trong một tòa tứ giác, ở phía sau vị trí trung tâm này.
Trước giờ làm lễ, tại lễ đài, những hàng ghế dài dành cho chư Tôn đức Tăng Ni, vị trí dành cho quan khách, chỗ ngồi cho Phật tử dự lễ, tất cả đã được bố trí sẵn sàng. Màu vàng giản dị của những chiếc y giải thoát, màu trắng tượng trưng cho giới hạnh người cư sĩ, là những gam màu chủ đạo trong toàn cảnh buổi lễ. Điểm xuyết bên những gam màu ấy là những lẵng hoa, những giỏ trái cây được dâng lên cúng dường Tam Bảo, những hình ảnh đặc trưng của một nghi lễ tôn giáo.

Ấn tượng đầu tiên trong chương trình lễ là nghi thức niệm Phật cầu gia hộ. Trong sự chứng minh của chư Tôn đức, trong sự hiện diện của đại Tăng, sự có mặt của hơn một ngàn Phật tử tham dự, tiếng hòa âm của đại chúng rền vang, tạo nên một không gian hết sức trang nghiêm, thanh tịnh và vô cùng thiêng liêng cho giây phút bắt đầu chương trình.
Trong hơn hai giờ diễn ra buổi lễ, Ban Tổ chức đã thông qua một cách đầy đủ và sâu sắc những nội dung chính xoay quanh sự kiện phục dựng Di tích đắc đạo của Tổ sư. Hòa thượng Giác Toàn (Trưởng ban tổ chức buổi lễ), trong diễn văn khai mạc, đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa và tâm nguyện tha thiết của hệ phái trong sự kiện trọng đại này. Ngài cũng bày tỏ lòng thành kính hướng về chư Tôn đức trong Giáo hội Phật giáo Việt nam, lòng biết ơn lãnh đạo chính quyền các cấp, đã đồng thuận và tạo điều kiện cho hệ phái Khất sĩ được hoàn thành tâm nguyện.

Hội chúng cũng được lắng nghe phần “Báo cáo dự án xây dựng và sơ đồ kiến trúc công trình phục dựng Di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang” do HT. Minh Bửu trình bày. Phần cuối chương trình là phát biểu của Phật tử Tâm Hoa với những cảm nhận sâu sắc về phút giây bừng ngộ của Tôn sư. Bài phát biểu cũng là lời phát nguyện chí thành của hàng Phật tử: Với tất cả lòng thành kính hướng đến sự tri ân và báo ân đức Tổ sư, hàng cư sĩ Phật tử chúng con xin nguyện cùng nhau một lòng mến đạo, thương Thầy, y lời chỉ dạy, hết lòng phụng sự Tam bảo và duy trì truyền thống giáo lý y bát khất sĩ, đồng lòng quyết tâm hộ trì việc xây dựng di tích Tổ đắc đạo sớm được viên thành.
Buổi lễ đã khép lại trong sự hoan hỷ của những ai có mặt trong buổi sáng hôm ấy. Công trình phục dựng Di tích đắc đạo của Tổ sư chính thức bước vào giai đoạn hai, với nỗ lực và quyết tâm cao của chư Tôn đức, của Phật tử hệ phái Khất sĩ.
Mũi Nai (Hà Tiên) đã trở thành một trong những vùng đất tâm linh, gắn liền với cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang. Nơi đây, đức Tổ sư chứng đạo. Để rồi, từ ngày đó, Người bắt đầu một hành trình mới, với sứ mệnh của một vị Tổ. Để rồi, hôm nay, Phật giáo Khất sĩ đã đồng hành cùng dân tộc, là thành viên trong ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam.
Mũi Nai (Hà Tiên) - đóng vai trò là nơi bắt đầu một hành trình, hành trình sáng lập đạo Phật Khất sĩ Việt Nam.
Nơi đây, hai năm sau (2022), cũng trong dịp kỷ niệm ngày đức Tôn sư hiện thân vào đời, hệ phái sẽ tổ chức lễ khánh thành khu Di tích đắc đạo của Tổ sư.
(Trích
Nắng đã lên cao. Từng đoàn người, đoàn xe nối đuôi nhau về nơi trú xứ, trả lại cho vùng biển thanh bình này nắng, gió và không gian an tịnh. Vượt đường xa hàng trăm cây số, tất cả đã về đây, tận mắt chiêm ngưỡng vùng đất, nơi lưu dấu chân Người mở đạo năm xưa:
Như hướng dương theo mặt trời,
Một NGƯỜI đi, cả vạn người theo chân.
Nền móng ĐẠO, đắp xây lần…
TĂNG GIÀ KHẤT SĨ, truyền chân Phật thừa.
(Trích Ánh Minh Quang)
Mũi Nai ơi, xin hẹn ngày trở lại !
Như Liên
Nguồn: daophatkhatsi
BÀI LIÊN QUAN
Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 35 tại Tịnh xá Ngọc Long ( Ban Truyền thông NGKS , 9268 xem)
Tiền Giang: Tịnh xá Ngọc Nguyên khoá tu Bát quan trai nhân ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia ( Ban Truyền thông NGKS , 3304 xem)
Thiền tập trong khóa "Sống chung tu học" lần thứ 11 của Ni giới Giáo đoàn III ( Ban Thư Ký Khóa Tu , 2832 xem)
Thông báo khóa “Sống chung tu học” lần thứ 12 của Ni giới Giáo đoàn III ( Tỳ kheo Giác Hoàng , 2612 xem)
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 20 của Giáo đoàn III ( Tỳ kheo Giác Hoàng , 2584 xem)
TKN. Liên Trân đôi dòng cảm niệm Khóa “Sống chung tu học” lần 11 ( Liên Trân , 8716 xem)
Báo cáo Khóa tu "Sống chung tu học" lần thứ 11 của chư Ni Giáo đoàn III ( Ban Thư Ký Khóa Tu , 2660 xem)
TKN. Vũ Liên đôi dòng cảm niệm Khóa “Sống chung tu học” lần 11 ( Vũ Liên , 2792 xem)
TKN. Hảo Liên đôi dòng cảm niệm Khóa “Sống chung tu học” lần 11 ( Hảo Liên , 2644 xem)
Bế mạc Khóa tu “Sống chung tu học” lần 11 của chư Ni Giáo đoàn III ( Liên Hòa, Giác Minh Lễ, Thiện Ngộ , 2964 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













