Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Gia Lai: HT. Giác Trí nói về ý nghĩa Sống chung tu học nhân khóa tu của Ni giới GĐ.III
Xem: 3670 . Đăng: 05/09/2024In ấn
Gia Lai: HT. Giác Trí nói về ý nghĩa "Sống chung tu học" nhân khóa tu của Ni giới GĐ.III
Thuộc khuôn khổ lễ khai mạc khóa “Sống chung tu học” lần thứ 19 tại Tịnh xá Ngọc Túc (tỉnh Gia Lai), do Ni giới GĐ.III chủ trì tổ chức sáng 04/9/2024 (02/8/2024), trong lễ cúng dường trai Tăng, HT. Giác Trí - Tri sự Phó kiêm Trưởng ban Giáo dục GĐ.III, đã có lời huấn từ đến chư hành giả và Phật tử tham dự khóa tu.
.jpg)
Nhắc lại nhân duyên thù thắng dẫn đến Khóa tu "Sống chung tu học" của Ni giới GĐ.III, Hòa thượng cho biết: "Sau đại lễ Tự tứ và Vu lan thắng hội, chư Tôn đức Ni GĐ.III đã xin đăng cai tổ chức khóa tu 'Sống chung tu học', đến nay là lần thứ 19, được diễn ra tại TX.Ngọc Túc. Đây là điều đáng khen ngợi, đáng tán thán dành cho chư Tôn đức Ni và điều này cần được tiếp tục duy trì, phát huy, làm lợi lạc cho tự thân, lợi lạc cho quần chúng, cho giáo pháp và hàng hậu lai".
Hòa thượng khẳng định, duy trì khóa tu cũng là duy trì được 3 khoảng thời gian đẹp. Đó là: quá khứ đẹp, hiện tại đẹp và tương lai đẹp. Quá khứ đẹp, tức thời của Đức Phật, Tổ Thầy. Cái đẹp ở đây là đẹp vì tuệ giác, ý chí, kiên cường vượt qua những khổ não, luân hồi đi đến Niết-bàn. Hiện tại đẹp, bởi ngày nay chính là hàng Tăng Ni Khất sĩ đang thừa kế, tiếp thọ truyền trao mối đạo “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” của Tổ sư Minh Đăng Quang, cũng là nối truyền tôn chỉ của Ngài. Vì “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” cho nên người Khất sĩ mới có lý tưởng giác ngộ, thông đạt và lẽ sống vui của mình. Từ đó mà củng cố thêm nền tảng cho tương lai đẹp, cho những sự tiếp nối kế thừa mạng mạch của hàng hậu lai.
Trong dòng chảy tiếp nối, duy trì và phát huy mạng mạch giáo pháp Khất sĩ ấy, tất cả chư Tăng Ni của HPKS đều thông đạt, đều sống cái sống chung, chứ không sống riêng. Dẫu mỗi người một nhà, một trú xứ, nhưng đều sống chung một thế giới, nương tựa nơi một mặt đất, một bầu không khí, một mặt trời, mặt trăng, nương tựa nơi Thầy bạn, Phật tử, thế gian… rất nhiều và rất nhiều. Do đó sự tồn tại của Tăng Ni Khất sĩ mới đề cao sự sống chung.
.jpg)
Hòa thượng nhấn mạnh: "Trong cái sống chung đó, muốn trở nên tốt đẹp, có nghĩa là hạnh phúc, yếu tố quan trọng là 'sống chung tu học'. Sống chung là lẽ đương nhiên, nhưng muốn phát huy cho tốt đẹp và lan tỏa cho tất cả chúng sinh, chúng ta phải tu và học. Tôn chỉ của Tổ Thầy nói chung và khóa tu thứ 19 này nói riêng, với tiêu đề trải qua nhiều khóa, vẫn duy một tôn chỉ, đó là khóa tu 'Sống chung tu học'. Đây là điều mà Phật, Tổ, chư Hiền Thánh vô cùng hoan hỷ. Đây đúng là sự 'Nối truyền Thích-ca Chánh pháp'. Muốn 'Nối truyền Thích-ca Chánh pháp' có nhiều cách, nhưng cách thông đạt nhất, vững chãi nhất, đó là tập 'sống chung tu học'."
Theo Hòa thượng, Phật giáo vì có sống chung, kết hợp với tu học, nên có chiều sâu. Trong đó, tu là quá trình hoàn mỹ. Hoàn mỹ suy nghĩ, lời nói, việc làm. Tổ sư Minh Đăng Quang cũng có câu “thân trong sạch ấy là xứ Phật”. Người xuất gia uốn kiến tạo xứ Phật thì nhân và quả phải cho hoàn mỹ, thân-khẩu-ý cho trong sạch. Nhưng muốn chủng nhân hoàn mỹ cần phải có những khuôn khổ tu tập, tức phải giữ giới. Giới tức là những khuôn khổ để hành giả giữ tâm trong khuôn khổ đó, không bị sai lệch, đi lệch hướng.
Mỗi hành giả trong giới đó mà gìn giữ, tu tập, kiên trì, bền bỉ thực hành lâu dài, thì “dù ai nói ngã nói nghiêng / lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Hòa thượng khẳng định, giữ giới thì tâm ắt sẽ được an định. Định tức là sự an trú, không lay chuyển. Và rồi từ định, từ sự an trú đó, tuệ giác được phát khởi. Giữ Giới - Định - Tuệ nghĩa là trong ta có sự an lạc. Giới - Định - Tuệ cũng không nằm ngoài thân - khẩu - ý. Qua đó có thể thấy, Đức Tổ sư dạy một lối sống sinh hoạt Tăng đoàn thực tế, bây giờ và ở đây, chứ không phải là viễn vong.
.jpg)
Nói về ý nghĩa khóa tu, Hòa thượng chỉ rõ: "Con người chúng ta hay quên, cho nên lâu lâu phải đề xuất, nhắc nhở, làm nên khóa tu. Nếu tất cả chúng ta sống mà thiếu vun bồi, thì khóa tu chính là sự nhắc nhở, một sự khơi dậy, để mỗi chúng ta quay về sống tinh tấn, chánh niệm".
Cuối lời, Hòa thượng sách tấn chư hành giả: "Là hàng đệ tử Khất sĩ, chúng ta cần phải nhớ, thuộc lời dạy của Thầy Tổ, chịu khó tìm hiểu để nối truyền tôn chỉ, để tu. Tu là cả quá trình dài, chứ không phải tu là nhất thời. Tu là phải bền bỉ, lâu dài, nhẹ nhàng và thông đạt. Như vậy khóa tu mở ra, để mỗi chư Ni được về đây, tập 'sống chung tu học' để thực hiện tôn chỉ 'nối truyền Thích-ca Chánh pháp'. Nơi đây, chư Tôn đức Ni cũng đã nhiều năm, nay là khóa thứ 19, thiết lập khóa tu, chư vị hành giả Ni phải dụng tâm tu học cho thông đạt chánh niệm, trau dồi tự thân để nối tiếp và đi đúng con đường chánh pháp mà Tổ Thầy, chư Tôn đức Ni đã dày công thiết lập".
Một số hình ảnh được ghi nhận:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ban TTTT Hệ phái
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
BÀI LIÊN QUAN
Gia Lai: TT. Giác Hoàng giảng về kinh Tư Lượng trong ngày đầu của khóa Sống chung tu học lần thứ 19 ( Ban TTTT Hệ phái , 3560 xem)
Gia Lai: Lễ Khai mạc Khóa Sống chung tu học lần thứ 19 của Ni giới Giáo đoàn III ( Ban TTTT Hệ phái , 4512 xem)
Bình Dương: Ni Sư Hằng Liên hướng dẫn khoá tu Một Ngày Tỉnh Thức tại K.HOME NEW CITY ( Ban Truyền thông NGKS , 4956 xem)
Bình Thuận: Khóa tu Bát Quan trai Tịnh Xá Ngọc Vân ( Ban Truyền thông NGKS , 4492 xem)
TP.HCM: Khai mạc Khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 8 tại trường hạ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương ( Ban Truyền thông NGKS , 4436 xem)
Khánh Hòa: Khóa tu Bát Quan trai tại Tịnh xá Ngọc Sơn ( Ban Truyền thông NGKS , 5380 xem)
Đồng Nai: Khóa tu Bát Quan trai tại Tịnh xá Ngọc Thành ( Ban Truyền thông NGKS , 3900 xem)
Đồng Nai: Tịnh xá Ngọc Tuệ tổ chức khóa tu Thiền An Vui ( Ban Truyền thông NGKS , 4952 xem)
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức ( Ban Truyền thông NGKS , 5068 xem)
TP.HCM: Bế mạc Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 tại Pháp viện Minh Đăng Quang ( Ban TTTT Hệ phái , 3192 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













