Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu
Cảm tưởng của chư hành giả Khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ 36
Xem: 6598 . Đăng: 09/05/2023In ấn
Cảm tưởng của chư hành giả Khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ 36
Tổ chức tại TỊNH XÁ NGỌC LONG - Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời,
Kính lạy Đức Tổ Sư - Tổ khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam,
Kính lạy Giác linh chư vị cố Ni trưởng,
Kính bạch Ni trưởng Thiền chủ chứng minh,
Kính bạch chư Ni trưởng Ni sư, quý Sư cô,
Kính thưa toàn thể thiền đường đại chúng,
“Mạch pháp Minh Quang đổ về đây,
Ngọc Long phước chúng hữu hạnh thay,
Chúng con phát nguyện hành tinh tấn,
Nẻo Giác lối về, thôi bóng mây”.
Bảy ngày tu học thanh tịnh hòa hợp của Ni chúng, chúng con đã đến lúc khép lại, hôm nay vào ngày 17/ 03/ năm Quý Mão (nhằm ngày 6.5.2023), trong giờ phút trang nghiêm của Lễ Bế mạc khóa tu này, chúng con thành kính đảnh lễ chư Tôn Thiền đức Ni hiện tiền và xin thay lời chư hành giả Khóa tu Truyền thống Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Lần thứ 36 tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. được bộc bạch kính dâng đôi dòng cảm tưởng, hầu tỏ bày lòng tri ân của chúng con đến các bậc Thầy hiền, dù sống chung tu học với chư Tôn đức trong khoảng thời gian không quá dài, nhưng trong tâm khảm chúng con đã đong đầy bao ý nghĩa, niềm an lạc, lợi ích đối với mỗi hành giả chúng con.
Kính bạch chư Tôn Thiền đức!
Suốt bảy ngày qua, quý Ngài thật sự đã mang nguồn an lạc kỳ diệu đến với chúng con. Nhớ lại Đức Phật đã dạy rằng: nơi nào có giáo pháp Tứ niệm xứ, nơi ấy có sự hòa hợp, an lạc. Nói rõ hơn, nơi nào có sự tu tập Giới Định và Tuệ trong Chánh pháp, nơi ấy chắc chắn có niềm an lạc hạnh phúc vô biên. Niềm hạnh phúc ấy không những cho tự thân chúng con, còn cho cả chư thiên loài người cùng khắp chúng sinh nơi ấy. Giờ đây, đối trước quý Ngài, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân, vì quý Ngài đã mang nguồn pháp lạc cùng tấm lòng từ bi chăm lo được toát lên qua cách hướng dẫn, yêu thương, mong muốn cho chúng con được thành tựu và trưởng thành trong chánh pháp.
Trên đường cần cầu Phật đạo, chúng con rất cần nương tựa hạnh đức cùng sự chỉ dạy, sách tấn từ chư Tôn đức. Các ngài chính là những cội tùng vững chãi, để chúng con được che nắng mưa lục trần, được bảo bọc viễn ly lớp bụi phiền não của thế tục. Hàng hậu học chúng con, phước mỏng nghiệp dày “dẫu ở Không môn, chưa thành vô ngã, để rồi, như cây sanh lửa, lửa cháy đốt cây”. Chúng con cứ mãi bị lửa tham, sân, si đốt cháy từng giờ khắc, nên luôn mong mỏi sự thương tưởng của quý Ngài. Con thiết nghĩ, Chư Tôn đức đã thường xuyên tổ chức khóa chung học chung tu như thế này, để chúng con được tu tập, để vun bồi năng lượng tu và trí tuệ thêm tăng tiến. Vì lòng thương tưởng đến chúng con còn quá non dại trong giáo pháp, lại vì mong muốn bồi dưỡng đạo tâm, hạnh đức cho thế hệ tương lai, mà chư Ni trưởng, Ni sư thiền sư, đã chỉ dạy từng li từng tí pháp hành, pháp tu, cũng như kiến thức Phật học, ý pháp trong những quyển Chơn lý của Đức Tổ sư. Bằng những kinh nghiệm nghiên cứu và thực tu, thực chứng của tự thân, quý Ngài đã tận tâm chia sẻ những pháp tu, pháp hành, bằng cả tất tâm huyết.
Thông qua những lời chỉ giáo huấn, phân tích, dạy răn của quý Ngài, đã khiến tâm của chúng con như được bừng sáng sau những tháng ngày bị lớp vô minh bao phủ che chắn. Quả thật không gì hạnh phúc hơn khi được tham dự khóa tu Truyền thống của NGHPKS này, nhờ đó chư hành giả chúng con mới được tắm mình trong giáo pháp của Phật, được thân gần quý NT, NS. Vì quý Ngài vốn là các bậc thiện tri thức, đã giúp cho chúng con tăng trưởng các thiện pháp, đoạn dứt nghiệp ác. Được nghe, được học, được biết những gì mà chúng con chưa được nghe, được học, được biết từ các Ngài, từ đó giúp chúng con sớm được trưởng thành trong pháp luật của Như Lai. Để rồi hôm nay ….
“Hiện hữu nơi đây ngập nắng vàng
Huỳnh y rực rỡ ánh minh quang
Vườn thiền tỏa ngát hương giới đức
Tấm lòng hòa quyện tiếng chuông vang”.
Sau khoảnh khắc thiêng liêng này, khóa tu thật sự kết thúc, chư hành giả chúng con quả thật quá lưu luyến 7 ngày học tu cùng nhau, vì rồi đây chúng con khó có thể tìm lại được bầu không khí tu học nhiệm mầu của những ngày sống tu trong hòa hợp như thế này.
Dẫu biết các pháp đều vô thường, song những hình ảnh chư Ni trưởng Chứng minh, chầm chậm giám thiền, hướng dẫn thiền, mà chư Ni trưởng, Ni sư đã không quản ngại đường xá xa xôi từ Miền Trung, cùng Tam vị NI TRƯỞNG trong hàng giáo phẩm chứng minh hệ phái, với tuổi hạc bóng chiều, sức khỏe mỏi mòn vì bao Phật sự đa đoan, đã về đây chứng minh, khiến mắt chúng con không khỏi rưng rưng giọt lệ cảm động. Đặc biệt là ánh mắt từ ái của quý Ngài lắng nghe trong giờ chúng con trình pháp, và hình ảnh quý Ni Trưởng, Ni sư chăm chú dõi theo ôn lại các bài Chơn lý, quý Sư cô, Ni cô tinh tấn tu tập… sẽ còn đọng mãi trong tâm trí chúng con trong suốt quãng đường tu học và phụng sự chúng sinh. Những hình ảnh ấy là chất xúc tác vi diệu cho chúng con, có động lực để tinh tấn đi, đi mãi trên con đường nhiều chông gai thử thách này. Để từ đó…
“Từng bước chân đi tới
Nở vạn đóa Sen tươi
Mỗi nụ cười hỉ lạc
Thành thánh nhạc an vui.
Từng bước chân trên đất
Ôi ! Diệu mật đất trời
Mỗi bước chân tuyệt vời
Sao thấy lòng thảnh thơi”.
Mỗi ngày ngắm nhìn đại chúng trang nghiêm tu tập, chúng con lại vô cùng hoan hỷ xen lẫn xúc động, khi nhớ lại Ni đoàn năm xưa, Tổ sư Ni Kiều Đàm Di và chư Thánh Ni đã cung thỉnh đức Phật và chư Tôn giả Tăng, giáo giới dạy bảo cho Ni đoàn, lại tận tụy dìu dắt Ni chúng đi trên con đường giải thoát… Lại nữa, hình ảnh chư Ni yên lặng thiền tọa giữa đất Rừng Lá Căn Cứ 4, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai hôm nay, càng khiến cho hàng hậu học chúng con mường tượng đến cánh rừng thiền định của Ni đoàn ở Lộc Mẫu, giảng đường năm xưa của chư vị Thánh ni. Ôi thật không cách nào diễn tả hết đời sống tu học hòa hợp bình yên, an lạc biết ngần nào! Và hôm nay tại….
"Ngọc Long Tịnh xá xứ Đồng Nai
Khóa tu truyền thống đúng 7 ngày
Sớm mai thiền hành thong dong bước
Bồng lai tiên cảnh chính là đây"
Cuối cùng chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ni trưởng Viện chủ, Ni sư Trụ trì Tịnh xá Ngọc Long, vì lo cho tương lai của chư Ni trẻ chúng con đã nhọc tâm, nhọc sức rất nhiều để hoàn thiện phần cơ sở vật chất phòng óc, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức khóa tu. Chúng con cũng chân thành tri ân quý Ni sư, Sư cô, Ni chúng Tịnh xá Ngọc Long và chư Ni về công quả hỗ trợ khóa tu. Bởi mỗi sớm khi mặt trời còn chưa mọc, trong lúc chúng con đang an lạc trên từng bước chân thiền hành, tiếng chổi quét sân, tiếng nước rửa rau, âm thanh sửa soạn món ăn, thức uống cho đại chúng từ trai đường, đã nhắc chúng con cần tinh tấn tu hơn nữa, nếu không đại ân này chúng con biết bao giờ đền đáp hết. Đại chúng khóa tu cũng tri ân quý thiện nam tín nữ, tín chủ đàn na tín tâm với Tam Bảo, cúng dường sớt bát và hỗ trợ các phương tiện sinh hoạt, để chư hành giả có đầy đủ sức khỏe, yên tâm tu học. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, Bồ-đề tâm tăng trưởng, luôn tinh tấn hộ trì Tam Bảo.
Kính bạch quý Ngài!
Chúng con tự nghĩ, chúng con là những chiếc thuyền đang lênh đênh ngoài biển khổ sanh tử luân hồi, không tìm được phương hướng, mà quý ngài là những vị thầy đầy đủ tài năng và trí tuệ, là ngọn hải đăng soi đường dẫn lối cho chúng con trên đường xa diệu vợi, những trận mưa pháp thấm đượm muôn loài, để làm sống dậy những cây bồ đề thiếu nước, để mặt trời trí tuệ rạng rỡ trong lòng người con Phật. Dù vậy, chúng con vẫn phải “tự mình thắp đuốc lên mà đi” vững bước, vững tâm với chí nguyện xuất gia ban đầu.
Thật vậy, biển pháp mênh mông, rừng thiền bát ngát, nếu không nhờ quý Ngài hướng đạo, thì làm sao chúng con hiểu được hết những thâm ý, từ giáo pháp của Phật, của Tổ đã truyền trao. Chính thân giáo, khẩu giáo của quý Ngài, là bài học thiết thực, là gương hạnh lành, là ngọn đèn chơn lý soi rọi vào tâm thức chúng con mãi sáng ngời.
Từ tâm nguyện, uy nghi, lời nói, sự hy sinh của quý Ngài, là tấm gương sáng nhất, là bài học hay nhất và in sâu nhất, trong tâm khảm chúng con. Sự hiện thân của quý Ni trưởng Ni sư, chính là giáo pháp huyền diệu đối với chúng con. Ân đức này biết lấy gì báo đáp, chúng con chỉ biết thành kính đảnh lễ tri ân và phát nguyện tinh tấn tu tập, đi mãi trên con đường Khất sĩ này như một chút thù ân. Qủa thật là:
“Nói sao cho hết bao lời, Ngôn từ thì cạn, ân người thì sâu”. Thế nên, sau khi mãn khóa tu này, mỗi mỗi hành giả chúng con, khi đi về mỗi trú xứ của mình, thì những lời dạy của quý Ngài, là món tư lương, hành trang cho mỗi hành giả trên bước đường tiến tu đạo nghiệp .
Cuối cùng thay lời chư hành giả, chúng con một lần nữa xin thành kính tri ân chư NT, NS. nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ quý Ngài, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, cửu trụ Ta Bà, để tuyên dương chánh pháp, sớm viên thành hạnh nguyện.
NAM MÔ CHÚNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT
C
BÀI LIÊN QUAN
Cảm tưởng của Phật tử tại Khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ 36 ( Phật tử Diệu Hiền , 7960 xem)
Lời cảm tưởng tại Khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ 36 ( NT. Tấn Liên , 8608 xem)
Báo cáo tổng kết Khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ 36 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ ( Ban Truyền thông NGKS , 8220 xem)
Đồng Nai: Lễ bế mạc Khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ 36 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ ( Ban Truyền thông NGKS , 10348 xem)
Đồng Nai : Ngày thứ hai Khóa tu truyền thống Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 36 tại Tịnh xá Ngọc Long ( Ban Truyền thông NGKS , 4916 xem)
Đồng Nai : Ngày thứ nhất Khóa tu truyền thống Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 36 tại Tịnh xá Ngọc Long ( Ban Truyền thông NGKS , 9208 xem)
Đồng Nai: Lễ Khai mạc Khoá tu Giới Định Tuệ của Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 36 tại Tịnh xá Ngọc Long ( Ban Truyền thông NGKS , 12932 xem)
Thong dong về miền an lạc ( Ban Truyền thông NGKS , 7992 xem)
Đồng Nai: Họp trù bị về việc tổ chức Khoá tu Giới Định Huệ lần thứ 36 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ ( Ban Truyền thông NGKS , 12148 xem)
Cà Mau: Khóa tu Bát quan trai tháng 3 tại Tịnh xá Ngọc Hải ( Ban Truyền thông NGKS , 4588 xem)
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 45 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 29/3 – 06/4 năm Bính Ngọ (ngày 15/5/2026 – 22/5/2026) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ)
Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 39 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Thiền viện Minh Đăng (tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 44 Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 23/01– 29/01 năm Bính Ngọ (11/3/2026 – 17/3/2026) tại Thiền viện Minh Đăng, Ấp Bến Nôm I, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 9 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức
Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ (PL.2569 – DL.2025) tức ngày 23.8.2025 – 01.9.2025.
Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến
Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám. Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày
VIDEO
Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO
Pháp âm MP3
- 0 - Lời Mở Đầu
- 01 - Võ Trụ Quan
- 02 - Ngũ Uẩn
- 03 - Lục Căn
- 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên
BÀI XEM NHIỀU
Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông
Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh
Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ
LỊCH VIỆT NAM
THỐNG KÊ













Lễ an vị Phật
Lễ Tưởng niệm 60 năm Đức Tổ sư vắng bóng - Giáo hội
Theo đó, Ban Tổ chức tang lễ đã cung đón chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Hệ phái PGKS tại Gia Lai Đông, Gia Lai Tây; chư Tôn đức GĐ.II PGKS; Ni giới GĐ.III PGKS; Ni giới Hệ phái PGKS Gia Lai Đông; Ban Hoằng pháp GĐ.III PGKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái PGKS tại Vạn Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an phường An Nhơn Đông; cùng các đoàn Phật tử xa gần thân lâm về Tịnh xá Ngọc Liên kính viếng Giác linh Hoà thượng.
Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến là vị Tôn túc nhiều năm gắn bó và sinh hoạt Phật sự cùng chư Tôn đức PGKS tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào những năm 1969 – 1970, hữu duyên với vùng đất An Nhơn, Bình Định (cũ), Ngài được quý Phật tử phát tâm cúng dường mảnh đất để có chỗ dừng chân đồng thời tạo không gian hữu duyên cho bà con Phật tử về nương theo tu tập. Từ nhân duyên đó, ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài khai sơn dựng lập. Song, với một lòng mang theo chí nguyện hành đạo du phương, nên sau đó, ngôi Tịnh xá Ngọc Liên được Ngài giao lại cho người đệ tử là TT. Giác Ngôn tiếp nối trụ trì, Ngài lại cất bước trên con đường du phương tịnh xứ.
Được biết, chiều 12/04/2026 (25/02/Bính Ngọ), lúc 13h00, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III PGKS đã thân lâm Giác linh đường, cử hành nghi thức truy điệu và phụng tống kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Chiến đến đài hoá thân An Viên Gia Lai trà tỳ.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguồn: www.daophatkhatsi.vn
---oOo---













